NIỀM MƠ NGÀY THÁNG CŨ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 77 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
lethutrang 06.01.2011 01:08:52 (permalink)
0

ĐẾN SAU

Em đã khóc đây, khóc rồi đây
Nước mắt quanh mi đã thật đầy
Trăn trở bao đêm rồi phải quyết
Trả lại cho Anh, Hạnh Phúc này

Em cúi mặt đi, lầm lũi đi
Tim Em tan nát lúc phân kỳ
Hồn Em vụn vỡ vì se sắt
Bởi kẻ sau cùng phải bước đi

Em đã đi xa, đi thật xa
Em chôn đáy mộ mảnh tình ta
Trăng hỏi vì sao mà chôn cất?
Em bảo tình yêu đã phai nhoà

Có phải không Anh? phải không Anh?
Duyên nợ trầu cau đã không thành
Anh còn cái nghĩa, còn vương vấn
Chỉ xót cho Em chút mộng lành

lethutrang


Nguyên Hoang 06.01.2011 03:48:17 (permalink)
0
VAN XIN…(1)

Có những cung đàn không lỗi nhịp.
Nhưng người quên lãng, chẳng màng chơi
Tháng năm vây bụi, nhoà trên phiếm
Đuổi bóng tìm theo đã rã rời.

Ta đứng giữa trời gọi tiếng hởi !
Ai nghe mà gọi, để hồi lời
Tan theo sương lắng ngày trăng ảo
Mầu ngã trên vai giữ bóng sao.

Cuộc đời giong ruổi có là bao.
Thấy đó rồi qua, chợt xoá mất
Âm hưởng chưa ngân tròn phiếm dạo
Tình bằng đổi trắc thoáng lao xao

Nên khuất xa trôi chìm biến hẳn.
Nghìn năm ngõ lạnh lúc trăng tà
Chao vao đứng ngắm trần mây lặng
Bỏ mặc rêu khô, bám cội già.

Ngơ ngác triền non trầm buốt giá.
Vu vơ nghe gió hát bên đồi
Bao la khí quyển cùng chua xót
Chuyện kể ngày xưa thắm mắt môi.

Bây giờ tất cả đều đi vội.
Còn sót đâu đây giọt ngắn dài
Thượng đế an bài nào bớt lại
Riêng mình chấp nhận nhớ xa xôi.

Khung cửa đóng sầm cơn gió thổi.
Niềm mơ chợt tỉnh đã qua rồi !
Vuốt lại mái đầu phai đổi sắc
Đang làm pho tượng, đứng đơn côi

Để nhìn nhân thế đôi tay mỏi.
Giúp được gì không? Sao âm thầm!
Tất cả trần gian, cuồng nộ giận?
Lâu rồi khấn nguyện, gởi xa xăm.
(Ban cho niệm lòng, ân sủng dâng xin)

NGUYÊN HOANG.
2/1998
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 03:57:31 bởi Nguyên Hoang >
Nguyên Hoang 06.01.2011 04:01:32 (permalink)
0
VAN XIN...(2)

Cuộc đời, mất cả niềm tin.
Nhắm mắt làm người mộ đạo,
Tìm đấng chủ chiên để hỏi.
Lối vào ngõ chốn vô minh.

Trần gian kính gọi thiên đình.
Có phải nơi đang thiền tọa?
Từ bi dim mắt để ngộ?
Những điều nhân thế Van xin!

Ta bà thế giới điêu linh,
Lời kinh khuyên nhủ đốn ngộ.
Trầm luân căn nghiệp miên vĩnh,
Trao ban hữu đạo an bình.

Lối đi vàng ánh quang minh.
Rải hoa lót bước ngọc Phật,
Niệm tu chao đảo hoang vắng!
Ngõ về mù tối không trăng.

Đường trơn khập khễnh băn khoăn.
Dạng kinh đứt khoảng lúc cầu.
Mân mê sót tràng chuỗi niệm.
Những gì ước muốn, bóng câu.

Lỡ quên dấu mặt âu sầu.
Nấc thang danh vọng bồi tiếp,
Nghĩ xem cuộc sống phù vân,
Được cho tiệm ngộ mấy kiếp?

Vẫn vui chấp nhận đọa đày!
Sáng thơm mùi hương tóc rối,
Chiều về trọn nghiã nắng phai.
Đành vương, mang lắm trọng tội.

Ngang cửa thánh đường sám hối.
Một lần hanh bóng buông trôi,
Không gian đèn trăng quên thắp,
Đường hoang, bầy thú săn mồi.

Lãng bước trần đời muôn nỗi,
Ướt mi, cằn cỗi khô môi.
Để xin...

Nguyên Hoang
2 ngàn 11

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 07:10:07 bởi Nguyên Hoang >
lethutrang 06.01.2011 04:26:54 (permalink)
0

ĐÊM NGỎ


Trong đêm nay lại viết dòng thơ nhỏ
Trải tâm tư hoa cỏ với trời mây
Tình yêu kia sao đã vụt cánh bay
Mà se sắt vẫn từng ngày hiển hiện

Mùa nào qua quay trở về thánh thiện
Cho tin yêu còn đó những nỗi niềm
Những bâng khuâng đã gợi ước thần tiên
Ngàn năm nữa, hỏi có phiền luỵ nữa?

Tình yêu cho lòng nồng nàn ánh lửa
Sưởi ấm ta đêm mưa lạnh mù khơi
Tình yêu ơi xa cách mấy phương trời
Hỏi có vẹn để cho lời ước hẹn

Đêm từng đêm, thương tin yêu nghèn nghẹn
Nước mắt rơi khóc thân phận nghèo hèn
Tủi cho mình nên không ước bon chen
Chỉ vụng dại đang còn len phiên phiến

Mùa đông qua gọi mùa xuân chao liệng
Và nép mình gom ước nguyện đông phong
Ta hằng đêm thao thức với chờ mong
Một cánh nhạn, gạt qua đông, tìm đến

lethutrang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 06:11:05 bởi lethutrang >
Nguyên Hoang 06.01.2011 11:24:43 (permalink)
0
CÓ EM.

Mưa chiều gió lạnh đến bên rèm,
Ôm bóng cô đơn, buồn giá buốt.
Lau mắt oen mi hằn quyến ái,
Môi nồng khô cạn, vết sương đêm.

Chải tóc suông ngay, ngồi bện đếm.
Chẻ từng cọng nhỏ, dấu yêu thương.
Mai rời lối ngõ về xa lắm.
Xin giữ câu thơ, lịm vấn đường.

CÓ EM, thay bóng ngày trăng lạnh.
Hoa nét phai phôi, buổi mượt mà.
Con dốc năm xưa hờn hoang dã.
Vai gầy che nắng đến thăm Anh.

Cánh thân bướm trắng mầu lóng lánh,
Bay lượn kề hoa ngắm yên hà.
Mộng huyễn trăm năm, tìm gối chiếc.
Trăng ngà soi giấc, thoáng ngân sa.

Nguyên Hoang

2011
Cô Bé yuri 06.01.2011 12:49:15 (permalink)
0
Giúp Ta Giữ Lại Giấc Mơ Trôi

Bước chân đi lang thang vùng ảo mộng
mà sông dài biển rộng biết tìm đâu
hồn thơ dại đang ngao du khắp chốn
chỉ ta khờ tìm kiếm giữa đêm thâu

Anh có gặp hồn thơ ta qua ngỏ ?
đi hướng nào xin chỉ lối ta theo
đã gửi hết Niềm Mơ Ngày Tháng Cũ
trong hồn ta đang ngụm lặn suối , đèo

Ta bỏ lại vết thương lòng ngày trước
tìm bình yên như sỏi đá khô cằn
không gớm máu vì đôi lần trầy , xước
cũng không sầu , không dao động bâng khuâng

Anh có gặp xin giúp ta giữ lại
chút hồn thơ vụng dại thích đi hoang
giữ hộ một hạnh phúc muộn màn
khi đang cố trôi dần theo năm tháng !

Cô Bé yuri.


Chào Huynh Nguyên Hoang , yuri cảm ơn 2 bài thơ ĐI TÌM KHỎA LẤP. và QUA MIỀN ẢO GIÁC. mà huynh đã họa cho muội , còn tận tình mang qua nhà nữa , nhưng tiếc là yuri không họa lại được vì hồn thơ đi hoang mất rồi , huynh níu giữ nó lại giùm yuri nhé?

Chúc Huynh Năm Mới Thật Nhiều Hạnh Phúc !
lethutrang 06.01.2011 20:28:15 (permalink)
0

NGỠ


Bao năm rồi ngỡ tình yêu mật ngọt
Nên lao theo bám gót khách đa tình
Và ngỡ rằng người ta sẽ yêu mình
Mà đâu biết chỉ ân tình, chót lưỡi

Bao năm rồi ngỡ nụ hoa được tưới
Tắm tin yêu trong lời lẽ chân tình
Đâu có ngờ chỉ là bóng với hình
Rồi xa bỏ cho ta nghìn vụng dại

Bao năm rồi ta sống đời thừa thãi
Ngỡ vàng son ngôi cao Đại Hoàng Phi
Có đâu ngờ, người xa bỏ ta đi
Không từ tạ, hay lời chi, tiễn biệt

Bao năm rồi ta vẫn còn mải miết
Mong nhớ người dù đã quyết là quên
Vẫn âm thầm nuôi, dệt mộng yêu lên
Sao cay đắng mãi vang rền muôn thuở

lethutrang
lethutrang 07.01.2011 04:25:59 (permalink)
0

CHIA TAY


Những ngày sống kiếp sống thừa
Từng lời từng tiếng lọc lừa dối gian
Tình yêu ngỡ ở thiên nhan
Biết đâu chỉ có trăm ngàn thương đau

Yêu Anh chân bước qua cau
Trầu không thắm đượm, vôi màu nhạt phai
Ân tình treo ở ngày mai
Hôm nay xa vắng, tương lai có gì?

Non xanh nước biếc có ghi
Tình chồng, nghĩa vợ, mấy khi đá vàng?
Mùa xuân dàn trải trên đàng
Tình duyên hai đứa võ vàng chân mây

Cuối mùa đông lạnh buồn hây
Anh về nơi ấy có ngây ngất lòng
Em về gác trọ buồn trông
Gom từng vụn vỡ kết dòng thơ yêu

lethutrang

Nguyên Hoang 07.01.2011 07:53:55 (permalink)
0
DÒNG ĐỜI PHÂN GIẢI.

Ở trong thơ, ru hồn tìm thoáng nhớ.
Lúc rời thơ, mang nặng bóng thẫn thờ!
Đi dưới mưa, tâm không hằn buốt giá.
Vô lượng bên đời, nhẹ sắc thân sơ.

Lòng buồn bã, đưa trôi vào mầu Tím.
Ngỡ ai cho, phai bớt những nỗi niềm.
Khi thiển cận, vực ngờ xa xôi quá!
Chuỗi trầm kha, không đồng điệu nhịp tim.

Bưng chén đắng, uống cạn tình nhân thế.
Vươn khoang tay, để chuốc lấy đệm sầu.
Lót trải lối, mai về lưng an nghĩ!
Vui hoặc buồn, đời phù vân, mộng mị.
Đường xuôi qua, ngó lại bóng đã rời.

Nên trong ta, niềm tin đà phai lãng.
Tình yêu không cho, nào bán, chẳng mua.
Đã lạnh cảm từ những mùa hạ trước.
Xin lời thương yêu, ví quá cay chua.

Đâu còn xa, mà phải thốt bông đùa?
Ngâm mặn thấm, từ trùng dương sóng luyến.
Và trên tầng triền cao, giăng sương lạnh.
Đêm nguyệt hằng hoà quyện bóng năm xưa.

Những hạt buồn, huyền thạch của cơn mưa.
......
Nguyên Hoang
2 ngàn 11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2011 07:57:22 bởi Nguyên Hoang >
Nguyên Hoang 07.01.2011 10:41:22 (permalink)
0
SƯƠNG KHÓI BÊN TRIỀN.

Chuyện chúng mình, nếu có người biết rỏ!
Sẵn dịp nầy phát thiếp gởi thỉnh mời,
Thông báo đến thân tình, cùng kiến dự.
Tiệc liên hoan, mừng chúc lễ tân hôn.

Ta thuê mướn một con tàu đẹp nhất,
Đưa trở về tận hoang đảo xa xôi,
Gió bổ chìm, mình nương triều bơi lội.
Nhặt mảnh trôi, che tạm trú chiếc chòi.

Khắp châu thân không còn manh vải dính!
Em ơi mau, ta nhập hội cuộc tình.
Sáng mai dậy, có thể nhiều thay đổi.
Em về....., Anh trở lại.....

Em sẽ ngắm con sông dài để nhớ.
Anh quay ra bãi cát, tìm lâu đài.
Hôm đến đợi, ngồi đây xây mơ ước.
Giông bão ùa vào, lôi mất xóa phai.

Anh lần dấu theo bọt bể xuôi dài.
Sóng đầu bạc, chuyển đưa hoàn đất lạ.
Gió ngàn phương cùng hải triều quyến rủ.
Rời khỏi bờ nước dập trả hoang khai.

Em trở lại, mất rồi người yêu mãi.
Bóng loang mờ hun hút chốn mù khơi.
Như thi thoại, kể chuyện tình hoa muống biển.
Mầu tím buồn nhớ mãi, vẫn chưa vơi.

Hôm nay về từ chuyện cũ yêu thương.
Sa mạc trắng, nắng oi nồng thiêu đốt.
Mắt mi oen, cuồng giông xoay cơn trốt.
Hoà mình tan tìm về ngõ thiên đường.

Ta lịm chết giữa mùa xuân hoa bướm.
Nồng ân tình trên môi mắt hoang vu.
Mơ vương bay, qua đỉnh tháp sương mù.
Hồn vỡ vụn, cuốn xoay chìm thấp thoáng.

Trở bước về, dòng sông nơi đầu ngọn.
Ngắm hoang tàn, nghe gió núi ví von.
Cơn mê qua buổi nào, chợt tiếc nuổi
Chừng nào cho? Nguyện ước mới được tròn.

Khêu chân bon, lánh tình hằn nhân ảnh!
Đã rã rời mục nát kiếp vô sinh!
Về lại thuở khai nguyên, trầm sông lạnh,
Vùi quyện mình thầm lặng, bóng lung linh.

Nguyên Hoang
2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2011 18:33:34 bởi Nguyên Hoang >
Nguyên Hoang 07.01.2011 10:44:28 (permalink)
0

TÌM BÓNG MÂY TRỜI.

Hương heo may như vương tỏa theo đường.
Về trong thân thương gió mùa xa xứ.
Thăm hỏi vạt cỏ bên đường nắng rám.
Đã úa sắc từ vàng võ(tựa) quê hương.

Ta lại về thăm viếng vùng Phan thiết.
Muội dễ thương, sao tung tích biệt biền.
Bận gì lắm? Mà trông hoài không lên tiếng.
Những giấc mơ buồn, có(còn) nhớ tháng giêng?

Tháng mà xôn xao, đón Tết ập về !
Người bương chải,quay(cuồng) đầu tắt mặt tối.
Ngày trôi qua, đến nhanh hơn gió thổi.
Kiếm đồng tiền, chóng mặt, quá bộn bề.

Khi thầm lặng theo dòng như bọt bể,
Tim quên yêu rong ruổi ở nơi nào?
Chưa bao giờ ngắm đếm những vì sao.
Nên chẳng biết chuyện đời xưa, thương nhớ!

Nắng có về, đợi ngoài sân, bở ngở.
Mưa dập vùi, đông trở lạnh vẫn ngơ.
Huynh xin chúc, xuân nầy riêng cho Muội.
An bình vây quanh, dỗ mãi cơn mơ.

Nguyên Hoang
2010



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2011 10:45:42 bởi Nguyên Hoang >
lethutrang 07.01.2011 10:53:59 (permalink)
0


Ta lịm chết giữa mùa xuân hoa bướm.
Nồng ân tình trên môi mắt hoang vu.
Mơ vương bay qua tầng tháp sương mù.
Hồn vỡ vụn quyện cuốn chìm thấp thoáng.

Ta về lại dòng sông nơi đầu ngọn.
Ngắm hoang tàn nghe gió núi ví von.
Cơn mê qua hôm nào chợt tiếc nuối.
Biết bao giờ? Nguyện ước mới cho tròn.

Nguyên Hoang
2010



Nhặt
bao mảnh vỡ,
ân tình nhớ

Gói ghém
......
gửi vào,
.....
trong

giấc mơ

Thi thoảng,

giở từng
 
hồi
dang dỡ

Cho lòng
 không
nỡ vội
........
chơ vơ
.............................

lethutrang

lethutrang 07.01.2011 12:40:51 (permalink)
0

BIỂN VÀ NÚI


Anh về biển, còn Em lên trên núi
Nhưng mặt trời vẫn rong ruổi theo ta
Ánh trăng kia dù có đã nhạt nhoà
Vẫn soi bóng, hai phương trời, hai ngả

Em hái hoa, Anh lặng nghe sóng cả
Hai tâm hồn có còn thả hồn thơ?
Khi tình yêu đang khoắc khoải từng giờ
Biển hay Núi? Có chờ ta sum hợp?

Em ngã mình thảm cỏ xanh bóng rợp
Anh xoải dài triền cát trắng biển xanh
Bầu trời chung sao không kết duyên lành
Cho mộng mị, vỡ tan nhanh bọt biển?

Bầu trời kia có chung con chim liệng?
Hay đã ngăn, bởi câu chuyện chúng mình?
Em ước ao mình giữ được chân tình
Để núi, biển chung bóng hình soi nắng

Nhưng con sóng, vỗ bờ, rơi khoảng lặng
Và rừng xanh thường dẫn lối quẩn quanh
Đời cách ngăn, dù chung một trời xanh
Cho thương nhớ hoá mưa lành, dàn trải

lethutrang
lethutrang 08.01.2011 07:02:08 (permalink)
0
quote:

Cảm tác qua ý thơ của Lê thu Trang.

Nhặt lại
ân tình vỡ
chẳng phai.

Mang về
ghép lại giữ
từng ngày.

Giấc mơ
nồng ấm,
rồi quay lai.

Trên ngõ
đường quang,
bóng nắng bay!

nguyên hoạng
7.1.11


Cảm ơn Thi Sĩ Nguyên Hoang ghé qua
tệ xá và cảm tác bài thơ vụng về của lethutrang
Xin phép cho lethutrang được đáp lễ. Chúc NH vui, khoẻ. Thân


Đã vỡ
Nhặt về
cũng
phôi phai.

Nỗi đau
Ghép lại
Xót
Bao ngày

Mộng Thường
Xưa cũ
Đâu
Còn lại

Ngơ ngác
Đường về
Gió

Bay?


lethutrang
lethutrang 08.01.2011 12:58:18 (permalink)
0

SUY NGHĨ


Người tặng cho ta một nụ hồng
Ngỡ ngàng chưa biết nhận hay không
Đêm về thao thức suy lung lắm
Ngày đến trở trăn nghĩ có thông?
Khoắc khoải bồi hồi lòng thổn thức
Bâng khuâng tha thiết dạ mênh mông
Ân tình ai đó xin đa tạ
Hoa nhận nợ vương nặng cõi lòng

lethutrang

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 77 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9