NIỀM MƠ NGÀY THÁNG CŨ
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 77 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Huynhthomy 10.12.2014 22:28:20 (permalink)
0
NIỀM MONG..
Nắng vẫn đến, xuyên nhẹ nhàng cây lá.
Mây trôi ngang khung trời lạnh, vội rời!
Dù biết thế, mỗi ngày lại cứ tới.
Như niệm lòng buồn tủi, khó phôi pha.
 
Em thương ơi! Mùa đông..giống Vỹ dạ?
Có qua cầu? Nghe gió mát sông Hương!
Hay cao ngút mầu xanh, bao núi Ngự.
Dốc mù loang, khua gót đến cổng trường.
 
Trên bục gỗ, Thầy cô đang thuyết giảng.
Cuối lớp gằm, núp lén viết vội thơ.
Hẹn chiều mai, gặp mặt cạnh giáo đường.
Để hai đứa cùng ngắm tượng, thánh giá!
 
Hứa suốt đời, sẽ không bỏ nhau xa.
Lời nguyện nầy, có nào đâu khó quá.
Mà cao xanh, chẳng chấp nhận câu nguyền?
Ngó nơi khác, mặc đau buồn, quyến luyến.
 
Ngày về nhanh, đêm trường canh kể chuyện?
Quê hương mình vẫn khổ mãi, chưa yên.
Chỉ một chút tình thương, van cảm tạ!
Từng ngày ôm cuộc sống, lệ chan hoà.
 
Trăng lưu vong bao mùa nơi xứ lạ.
Mắt môi buồn, băn khoăn nhớ, mông mênh.
Những ước mơ đong hoài lại vực thấp.
Lối về xa, mây gió vọng cung đền.
 
Đi đâu đó, nào quên được xứ Huế?
Đường mù sương có lôi cuốn, ai về?
Em thương hỡi! Bước chân ngà có mỏi!
Núi Ấn sông Trà, đợi bước phu thê.
Nguyênhoang
Huynhthomy 15.12.2014 22:29:45 (permalink)
0
 
TA ĐỢI NGƯỜI..
Một chén men thơm chờ tri khách.
Nửa bài thơ đợi xướng vần cùng,
Đời qua cay đắng vượt rời trũng,
Vươn cánh xoay mình nương gió xanh.
 
Chim bay về lại tầng tháp cổ.
Ngự ở đền xưa tiếp ước nguyền,
Giữ đúng nguyện lòng cùng hội ngộ.
Một lần dù chẳng phỉ nợ duyên.
 
Mai dẫu xa nhau luôn quyến luyến.
Đường xuôi khắp ngõ vẫn mong chờ
Không gian nhiều nắng mây xanh ngát
Hy vọng còn đây giữ ước mơ.
 
Uống hết trên môi vị ngọt lựng.
Một đời yêu trọn chẳng sum vầy,
Biển rộng sông dài ngàn ngút nhạt,
Mây gió chẳng buồn đến điểm trang!
 
Vần thơ còn được tiếp chưa vơi.
Diễn đạt buồn vui bước cạnh đời.
Kiếp sống, tình yêu qua ngắn ngủi.
Không làm thoả mãn vẹn cho người.
 
Đường hẹp, dốc chùi cộc sắp tới.
Về xa, chớm lạnh giấc ngủ dài.
Một thời tấm mẳn nay xa ngái.
Chẳng rõ đi rồi? Rủi hoặc may!
 
nguyênHOANG
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2014 22:36:28 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 18.12.2014 23:14:04 (permalink)
0
ANH MUỐN MỜI EM..
 
Anh muốn mời Em,
về thăm đường xưa phố cũ.
Dòng sông hoàng hôn,trời nhạt nắng trải sương mù.
Giới thiệu cho biết,
xóm làng nơi Anh cư ngụ.
Dù sống xa rời,vẫn nhớ lúc mùa vào thu!
 
Ngồi ngắm vừng trăng, những đêm buồn lo mất ngủ.
Nghe tiếng buông mình,
đếm sương rụng chạm bên hiên.
Chia sớt giùm cho, từng nỗi nhớ giải muộn phiền.
Hai tiếng quê hương,
mơ về luôn mà không được?
 
Tâm trĩu nặng sầu,
lạc lõng đi hồn vất vưởng.
Tìm vào chốn đâu? Hóa duyên nồng được yêu thương!
Cổ tích thần tiên,
chuyện tình thường nghe mẹ kể.
Giấc ngủ chờ mong, thiếp mê đến cửa thiên đường.
 
Chỉ có vòng tay,
từ Mẫu thân trao ban thưởng.
Là mới nồng nàn, chân thật mãi trọn yêu thương.
Mẹ là người cho,
không bao giờ chợt lấy lại.
Hơn cả đất trời, cho chưa vẹn lấy lại ngay.
Chỉ có tình của Mẹ, hằn sâu mãi không phai.
 
 
Anh muốn mời Em, về thăm lại chốn quê xưa!
Có những dòng sông, chiều căng gió vuốt lá dừa.
Khúc sáo đó, nâng cánh diều lượn bay cao vút.
Mang âm giao hòa, cung phách lướt thoảng đong đưa.
nguyênhoang

R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2014 01:00:21 bởi Ct.Ly >
Huynhthomy 21.12.2014 06:41:22 (permalink)
0
THỀM HOANG.
Có những vầng mây trôi mênh mang.
Mơ ước ngộ duyên nghĩa đá vàng.
Được nhớ một người lưu luyến mãi.
Thì mây ngừng đó ấp ôm nàng.
 
Có những buổi chiều mây trôi giăng.
Như Ta đi dưới ngõ đường trần.
Mơ hồ nghe buốt lòng chua xót.
Sau bước trăng gầy lặng lẽ thân.
 
Có những ngày mơ ánh nắng sang.
Hong cho những cánh lá khô vàng.
Hứng chân lữ khách lần ngang dẫm.
Giòn giã nhắc đừng quên cố nhân.
 
Biển ơi! Mi có gì cay đắng.
Sao cứ thì thầm không ngớt ngưng?
Có thể cùng nhau chia sớt nhỉ!
Ta ngươi thoát mộng chỉ người dưng.
 
Dù có rời phai vẫn ngọt lựng.
Nhớ Em qua mắt biếc môi ngà.
Bước đi đôi bóng không cùng ngã.
Bờ tóc bây giớ chắc lệch ngôi?
 
Điểm trang chẳng nữa lần chăm sóc.
Quên bỏ bên đời kiếp rong chơi.
Về xa theo sóng trần diệu vợi.
Tàn phai năm tháng nhạt nụ hồng.
Trả lại cho người những nhớ mong!
nguyênHOANG
Huynhthomy 24.12.2014 06:17:41 (permalink)
0
BƯỚC VỀ NẺO LẠNH.

Hành trình dài, qua núi cao biển rộng.
Đọ màu da, cùng tiếng nói quê hương.
Thức bao đêm, giấc trăn trở miên trường.
Về thăm lại Sàigòn trời hực nóng.

Cánh lưu vong rời bến bờ hảo vọng.
Ta mang mùa đông kề cạnh cuộc đời,
Ngõ đợi nắng hoàng hôn, chờ hong tiếp.
Còn ngày xuân nào, ấm áp cho tim?

Thời gian qua, theo bước mãi đi tìm.
Lá diêu bông, huyền thoại tình dâng hiến.
Gió thu vàng xác xơ, thân cằn cỗi.
Nụ hôn đầu, vừa trả lại bờ môi.

Van xin nhân gian nhận lần sám hối.
Ngày trôi sang vực thẳm chẳng thủy triều.
Mong ai đó xét giáo điều thấu hiểu?
Lời kinh nồng niệm phút cuối, hư không!

Trở lại ngày đông, đêm dài khoả trống.
Không gian quen dường lâu lắm quên nhìn,
Những ngõ trắng dốc triền băng lạnh buốt.
Vẫn cùng nhau chia sớt, mỗi nỗi buồn.
Và còn không? Dành giọt lệ thản tuôn.
Dòng nghẹn, miệng chặn dừng nuốt mặn.
Ánh mắt khô thẫn thờ xem tuyết trắng.
Rơi phủ khắp đường, ngưng đọng tiếng chuông.
 
Tháp mục gãy, thánh giá buồn rũ xuống.
Không nghe lời,kinh sám hối chuộc lòng.
Đêm hiu hắt ngõ giáo đường lạnh cóng,
Tội giải xong chưa? Mà thõng buông tay!
 
nguyênhoang
Huynhthomy 30.12.2014 17:57:36 (permalink)
0
 
MÃI CÒN NỢ NHAU..
Em còn nợ Anh,
vừng trăng cài trên tóc.
Qua cầu tre soi bóng, rớt xuống dòng.
Nước trôi chảy về ngàn xa khuất nẻo,
Nhưng dáng còn trầm tích đó mãi đợi nhau!
 
Em còn nợ Anh,
buổi chiều ngồi lặng ngắm.
Một cánh diều lượn theo gió thấp cao.
Mây trôi ngang hững hờ về xa thẳm.
Có lần ước thầm, tình luôn giữ ngọt ngào!
 
Em còn nợ Anh,
từng ngày dạo qua phố.
Ngõ buồn tênh mà chân thích đi hoài.
Hai hàng cây bên đường dường thắc mắc,,
Sao đợi chờ không nghe tiếng thốt trao nhau?
 
En còn nợ Anh,
những đêm dài trăn trở.
Buớc vào mơ không gặp..trở ra chờ.
Tiếng gà gáy, mơ chẳng còn lại nữa.
Tiếc nuối đến giờ đánh mất kỷ niệm xưa!
 
Em còn nợ Anh,
cánh thiệp hồng quên gởi!
Dấu tích nào..xóa tan được cõi lòng?
Cả trời đất lắm vô thường mỗi kiếp,
Chẳng trách gì..chuyện vong bội của con tim.
 
Em còn nợ Anh,
hứa một lần ngắm biển.
Nhìn hoàng hôn một chấm đỏ chân trời.
Dần bước xuống nhưng mai còn trở lại,
Sao chúng mình..lại chẳng nữa, đựoc gặp nhau?
(Em còn nợ Anh, chưa tròn hẹn kiếp khác.
Một cõi xa nào mộng mị hơn trần gian?!).
nguyênhoang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2014 18:08:03 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 05.01.2015 09:07:37 (permalink)
0
THOÁNG PHÙ VÂN.
Còn đây nửa giấc mộng ngà.
Gởi Người đi tiếp về xa muôn trùng.
Buổi chiều rõ được thủy chung,
Là khi đã muộn không cùng bên nhau.
 
Tình yêu dù lắm sắc màu.
Bước qua lưu dấu trở quày chợt phai.
Cuộc rượu nồng thoáng đắm say,
Thời gian chẳng giúp đổi thay số phần.
 
Ngoài trời luôn đó phủ giăng.
Bốn mùa mỗi sắc đợi vào điểm trang.
Cho vui trọn giấc kê vàng,
Hoặc buồn phủ kiếp miên man muộn sầu.
 
Ngõ đi giãm tiếng ngọt ngào.
Không bằng lúc đến xôn xao tiếng cười.
May thì đưa tiễn tận nơi,
Vội vàng xa lánh chẳng lời cuối cho.
 
Quen nhờ chiếc kén cuộn co.
Quê hương cũng có nhưng nào ngụ thân?
Nào than hay trách số phần,
Người mang bạc phận kẻ choàng cao sang.
 
Cùng đi trên ngõ chung đàng.
Đường về cũng chẳng có gì khác đâu?
nguyênhoang
Huynhthomy 12.01.2015 18:07:55 (permalink)
0

GIẤC MƠ BUỒN.
Những giấc mơ buồn, lặng trôi trên sóng.
Vội rời,khi vận nước bỗng đổi thay.
Lưu lạc dài, lang thang qua khắp chốn.
Trông chờ từng buổi sáng, lắm hoàng hôn.
 
Kiếp tha hương, bảo bọc giữ linh hồn.
Nhận thức rõ, từ đâu là nguồn cội.
Đạo đức gìn, trắng đen không lẫn lộn.
Ngóng miền xa, dấu tích chẳng phai phôi.
 
Nhớ dòng sông, phù sa còn đắp bồi?
Những cơn mưa chiều, ngõ thôn lầy lội.
Ngày đi qua, tuổi đời thêm một đỗi.
Đêm trở về trăn trở, kỷ niệm khơi.

Những giấc mơ buồn, về quê lạc lối.
Nằm ngủ bên thềm, mong đợi tri âm.
Mong manh sương giăng, nhẹ loang lạnh thấm.
Lời hát ngọt ngào, nhịp vẳng khua canh.

Ánh đóm ma trơi, vờn bay lấp lánh.
Dẫn bước đưa về tháp vắng, lầu hoang.
Quỳ đây lật lại, từng trang nhật ký.
Những giấc mơ buồn, rưng ướt trên mi.
 
nguyênhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2015 18:12:20 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 21.01.2015 05:34:14 (permalink)
0
BÓNG NGƯỜI XƯA.
Em về qua ngõ xanh màu áo.
Cho kịp thu sang nhuộm đổi màu.
Để nhớ ngày xưa cùng nhặt lá.

Đốt lên hong sưởi buổi mưa sa.

Anh giờ lạc lõng miền quê lạ.
Mong mỏi lần nao được trở hồi.
Có một loài ngư làm như thế.
Sao chim rời tổ chưa quay về?

Hôm đó mình trao chiếc hôn vội.
Hứa không quên bỏ gìn kỷ niệm.
Trên ngõ đường qua đều mệt mỏi.
Nhưng hình bóng mãi giữ trong tim.

Ngày tháng lặng trôi lòng hoài niệm.
Chân dung màu nắng vẫn nồng nàn.
Hương nào chợt đến như cơn gió.
Vội cuốn cành hoa xưa vỡ tan.

Xin giã từ nầy một lần cuối.
Buồn vui lẫn lộn mãi không nguôi.
Vòng tay chẳng giữ được...yêu mến.
Ngõ trắng chiều nay chân ngả xiêu.

Lại trở về trong nỗi cô liêu.
Tình đời bạc trắng lòng thay đổi.
Những lời tha thiết cho vong bội.
Cõi ảo đâu nào có thủy chung?
nguyênHOANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2015 05:36:10 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 22.01.2015 19:28:12 (permalink)
0
ĐI TÌM MỘNG NƠI ĐÂU.
Sao đem thân nhốt giữa rừng?
Nằm nghe gió núi đếm từng thu qua.
Giấc mơ mài giũa tuổi ngà,
Xác thân cỏ úa nắng sa dập vùi.
 
Từng tia lửa quái đốt thui.
Đuổi xua lý tưởng thoát lui khỏi lòng.
Ngăn niềm tưởng nhớ hằng mong,
Hủy tan ước vọng xóa mờ xa xôi.
 
Vó câu chiến mã khóa rồi.
Còng chân bên suối thả hồn lần trôi.
Hiện thân làm giống cá hồi,
Cố trườn lặn lội vượt truông tìm về?
 
Qua song chuyển bóng hoang mê.
Cuống khô lá rụng vàng khê lót chờ.
Nằm im trên ngõ lặng mơ,
Bước chân quay trở tiếp đời lưu vong.
 
Tình yêu cùng Ta vào đông.
Chung đi tìm mộng dỗ đời cô đơn.
Cho quên qua hết dỗi hờn,
Tìm đâu hạnh phúc được hơn cõi trần?
 
nguyênHoang
Huynhthomy 24.01.2015 20:50:57 (permalink)
0
NIỀM MƠ CUỐI..
Ta dạo khúc đàn trên bến vắng.
Gọi người tình cũ nhớ đêm trăng.
Phương xa lữ khách về xin được.
Gặp lại người xưa dáng cố nhân.
 
Sông nước khua lay dò chảy lặng.
Êm trôi chuyên chở kỷ niệm buồn.
Chuyện tình yêu đã chìm quên lãng.
Ký ức hằn sâu vết nhớ nhung.
 
Đi xa lạc lõng nẻo muôn trùng.
Ta trở về khơi một bếp lửa.
Hơ ấm bàn tay ôm lại bóng.
Trả đầy thương nhớ bấy lâu mong.
 
Giữ vẹn tình chung chẳng thất vọng.
Em ngồi bên cửa ngóng người đi.
Con nước vào ra vẫn chung thủy.
Dần khô nước mắt, nhạt môi hồng.
 
Cho Anh dành trọn tuổi xuân thì.
Còn lại trong tim chẳng nghĩ chi?
Mấy độ xuân qua vườn héo úa.
Hoa chờ cánh bướm, đã nguyền gì?
 
Dù bóng xưa phai nhoà tâm trí.
Dòng sông gởi đó nhớ không quên.
Trăm năm lỡ mộng tình phu phụ.
Hơi thở còn cho, vọng đáp đền!
 
nguyênHOANG
Huynhthomy 26.01.2015 20:26:21 (permalink)
0
MƠ LẠI NGÀY XƯA.
Quê hương có những mùa trăng sáng.
Lóng lánh trên sông dải lụa ngà.
Lá đợi thu sang giùm nhuộm rám.
Màu xanh đổi sắc đỏ qua vàng.
 
Như cuộc đời đi qua năm tháng.
Mang nhiều nỗi nhớ với niềm mong.
Không gian bát ngát còn hy vọng.
Nào có cho người vẹn ước mơ.
 
Có thể sủng ân một hơi thở.
Tiếp đi cạn hết ngõ đường trần.
Mai về xa đó miền an ngự.
Vĩnh viễn không lần trở thế gian.
 
Niệm khúc yêu thương còn chất chứa.
Bên lòng canh cánh chuyện buồn riêng.
Bao giờ hạnh phúc cuồng như sóng.
Bủa khắp trừng dương ấp ủ lòng.
 
Gió về trải buốt lạnh đêm đông.
Giăng kín bao trùm như chiếc kén.
Nhốt giữ thân tằm chờ hóa bướm.
Quay về vườn cũ dỗ mơn hoa.
(Nhớ hoài hình bóng đó thật xa)
nguyênhoang
 
 
 
Huynhthomy 01.02.2015 20:14:10 (permalink)
0
 
MỘT LẦN CHO..
Đừng để mùa thu thoáng hôn tóc rối.
Và đông buồn buốt giá khô bờ mơi.
Những con sóng rổi trôi về muôn ngã.
Biết ngõ nào cho giăng đón chặn mời?
 
Gom lạnh ngày đông áp lòng dõi đợi.
Nhìn thu lay từng chiếc lá rám vàng.
Vầng mây qua sậm màu thả mưa xuống.
Thầm chờ gió về dỗ bớt nhớ mong?
 
Vẫn trôi hoài đi mãi những dòng sông.
Còn giữ lại giùm không, một hình bóng?
Trời cao hóa kiếp cho làm con nước.
Biết chảy về đâu? Gặp tỏ tấc lòng!
 
Ngày hiu hắt ngồi bến xưa hy vọng.
Mơ từng đên ao ước thiếp giấc nồng.
Vòng tay đó một lần cho yêu dấu.
Thương yêu nào trăn trở mãi canh thâu?
 
Ta trở về ngồi buồn trên bến mộng.
Chờ từ xuân rồi tiếp bước sang đông.
Ai có hiểu nỗi lòng người viễn xứ.
Tựa cánh mây trời lặng lẽ phiêu bồng.
 
Biết đến khi nào được cho hôi ngộ?
Tình yêu chan chứa ôm ấp vô thường.
Như những cánh diều vươn cao bay bổng.
Mang niềm hạnh phúc trải muôn phương.
 
 
Cho sáng mùa đông ngưng dầy tuyết trắng.
Khắp cành cây ríu rít tiếng chim kêu.
Bước chân cô liêu dừng cung đơn điệu.
Đôi mắt già nua kịp chặn lệ tràn.
 
Mây ơi! Có khuất ngàn nẻo diệu vợi.
Hãy nhớ về thăm quê khỏa cuộc đời.
Óng ả buổi chiều nắng nhạt xuống thấp.
Vai gầy chờ hứng giọt mát sương đêm.
 
Ủ cho tim lạnh thôi đừng nhớ nữa.
Người đã xa rồi quên ước khi xưa.
 
nguyênhoang
Huynhthomy 07.02.2015 08:58:27 (permalink)
0
XIN CHO LẠI..
Vùi sâu ngủ thiếp ngày đông.
Thân tằm cằn cỗi cạn lòng nhả tơ.
Tìm gì? Được ở cơn mơ!
Đường tình muôn nẻo hững hờ cùng Ta.
 
Niềm đau của kẻ mất nhà.
Vỡ tan rồi giấc nam kha cháy lòng.
Chân dò dẫm bước chênh chông,
Đi qua đường cũ cánh đồng mù sương.
 
Âm vang nào đó như dường.
Cón bay trong gió thoáng vương ru hồn.
Bềnh bồng nắng nhạt hoàng hôn,
Vầng dương nuối tiếc khẽ hôn góc trần.
 
Mây về trên ngõ phù vân.
Tìm trao duyên phận Người chờ bao năm
Vào xuân trăn trở thân tằm,
Nhớ nhung thoát xác bướm tìm hoa xưa.
 
Nắng về sợi nhạt lưa thưa.
Xin cho lại thuở khởi đầu yêu nhau.
nguyênhoang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2015 08:59:33 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 10.02.2015 07:06:31 (permalink)
0
ĐỢI CHỜ..
Bao năm, quay lại miền xưa quê cũ.
Sông vẫn quanh co lượn uốn lững lờ.
Mãi trôi miên man, hỏi dòng có nhớ?
Đôi lúc nước ươn dừng bước đợi chờ..!
 
Ngồi bến sông buồn gió len hiu hắt.
Càng gợi lòng thêm nhung nhớ khôn nguôi.
Sao mây cứ bay và gió vẫn thổi?
Đến tận phương nào khuất tất đựoc vơi?
 
Thời gian đi, lặng thầm kéo chân bước.
Tiếng gọi đâu, khoát khỏa vượt buồn vui?
Qua đắng cay vươn lên từ chua xót.
Một mình, mặc sương nắng đón dập vùi.
 
Rời lao tù, về đời nhận buồn tủi.
Xã hội khinh, đay nghiến của gia đình.
Cô lập thân, không cho tìm việc sống?
Nắng cháy người..mời vé số..cám ơn!!
 
Còn đọa đày nào ban tiếp cho hơn?
Sống chịu đựng,, vẫn tiếp nối, không hờn!
Chữ yêu thương, luôn chập chờn..lởn vởn!
Đêm dài, còn thiếp giấc..mơ từng cơn,
nguyênhoang
 
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 77 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9