NIỀM MƠ NGÀY THÁNG CŨ
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 77 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Huynhthomy 10.11.2016 22:36:59 (permalink)
0
 
MANG THEO..
Người hãy quên,
để đông về ru ngủ.
thiếp ngàn năm, dưới lớp giá băng dầy,
dù bóng lưu,
đã thoát hồn vô ngã,
nợ trần đời, xem như trả lần vay.
 
Một xác thân,
gởi lại đây trầm tích.
có nghĩa gì? mà nuối tiếc bâng khuâng!
là thái dương,
hoàng hôn xuống phải rời.
chân mây đó, chốn nầy chờ xoá vắng.
 
Đêm vào thay,
sương khoả mù trầm lặng.
gót chân qua ngõ lạnh nẻo u buồn,
trăng khuất bóng
còn sót vài ánh nhạt,
thoáng chạm cành hôn mơn lá chia tay.
 
Trong cơn mơ còn duyên sẽ gặp lại.
buổi tương phùng vẫn có thể cho nhau..
tình nghĩa nặng biết đâu thiên trù phúc?
gắng kề bên tiếp bước đến nguồn cùn.
 
Đời gian truân
gập ghềnh qua dốc lũng.
chân ngập ngừng gối mỏi xót xa mơ,
cuộc tình đó
sai lầm đã trót lỡ,
mai bước đi về ôm giữ mang theo..!
nguyênhoang
 
Huynhthomy 12.11.2016 00:23:05 (permalink)
0
LỜI HỘI NGỘ.
Ta hẹn người về lúc cuối đông.
dừng chân đã thoả mộng tang bồng,
quê xưa sắp trở mừng xuân đến,
cành lá tràn thơm ngát của bông.
 
Không còn xa cách mơ hình bóng.
hết nhớ nhung buồn trách vu vơ,
chuyện của ngày xưa trầm đáy nước,
trở mình gợn sóng bủa lao xao.
 
Ngàn mây thoáng trải vùng nguyên thảo.
ngọn gió khơi cây cỏ đón chào,
người vắng lâu rồi nay trở lại,
chân tình thắm thiết đáp đưa trao.
 
Một chén rượu nồng tâm ý hảo.
một vòng tay ấm ôm xoa vai,
xin tha thứ nhé nầy yêu dấu,
mong trả cùng đền nửa kiếp đây.
 
Nào thuở ước mơ thời tuổi dại.
đã xây trên ngõ bước vô thường,
giữa trần gian mặn lời biển quyện,
từ đó thì thầm mãi chẳng phai!
Nguyênhoang
 
Huynhthomy 14.11.2016 02:29:23 (permalink)
0
THOÁNG CHIÊM BAO.
Đứng ngắm buổi chiều
từ nơi miền đất hứa.
thầm nhớ về thời quá khứ
thuở chiến chinh,
vai áo còn vương chưa khoả mùi
thuốc súng,
rừng núi cao buồn lất phất
trĩu mưa phùng.
 
Đêm hoang vu tựa ba-lô nhìn dốc trũng.
mơ hồ như đang lạc bước giữa đêm nồng,
mưa sưởi ấm đôi chân từ lâu lạnh giá,
ngập ngừng đi qua phố cũ cách biệt xa.
 
Con đường xưa
thấy vắng người ngỡ vô ngã.
thời gian xuôi
năm tháng vẫn thoáng lạnh lùng,
nhưng ánh nắng
mỗi ngày lên vào buổi sáng,
hoàng hôn rời
cuốn lớp bụi muộn phiền vơi.
 
Trăng đến soi mỗi mùa thu khi đêm tối.
dù nhạt nhoà không đủ sáng xuyên ngàn cây,
những chiếc lá chưa nhuốm vàng vẫn phải rụng,
cho kịp đông về ấp ủ cơn giao phôi.
 
Trên bờ môi
vẫn hé chờ và mãi đợi.
nụ hôn ngày nào vội vã đặt nhận trao,
tháng năm khô
vết hằn đây còn vương vấn,
hiện khát thèm ẩn trong mắt lắng dạt dào.
 
(Đâu biết rằng ước vọng đó thoáng chiêm bao)!
nguyênhoang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2016 03:56:15 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 16.11.2016 22:18:42 (permalink)
0
KHẮC KHOẢI XA.
Ta nhớ mong người.. đất đợi mưa..
tình trao chốn đó chắc không thừa?
con tim cảm nhận điều nầy đúng,
chằng biết từ lâu.. Em hiểu chưa?

Ta đến ngồi đây chờ tự thuở..
khi trời đất mới buồi hồng hoang,
loài người cạnh bước nào mắc cỡ,
cứ thản nhiên gần giúp điểm trang.
 
Ngày lên ấm áp phủ tràn nắng.
chiều xuống sương giăng bóng tối nhoà,
lấp lánh trên ngàn cây nội cỏ,
thoáng nhìn ngỡ những ánh sao sa.

Bốn mùa thay đổi hoa chen lá.
cuôc sống bình yên khoả muộn phiền,
chợt bỗng không gian mây kéo tới
cuồng giông mưa đổ dạt muôn nơi
 
Kẻ ở quê hương..người viễn xứ..
hai phương cách biệt một khung trời,
nơi thì nóng cháy chổ băng giá,
sáng nhớ chiều trông khắc khoài xa.
nguyênhoang
 
Huynhthomy 20.11.2016 11:13:34 (permalink)
0
KHÔN NGUÔI..
Qua ngõ đường xưa buồn quạnh vắng.
muốn tìm lại đó dấu chân qua,
tháng năm lang bạt chờ vô ngã,
thềm cũ còn đây rêu bám giăng.
 
Con nắng mong manh chìm thấp thoáng.
dường như tiếc nuối đứng chần chờ,
trong ngày muốn bước đi chầm chậm,
nhưng gió câu xua phải kíp rời.
 
Vì ánh trăng đêm vào chiếu rọi.
khoảng đường tăm tối ngút ngàn xa
đôi thú đi hoang tìm hạnh phúc,
trong mùa nguyệt mộng ước giao hoà.
 
Tình yêu thắm thiết cùng buông thả.
trao hết cho nhau trọn nguyện lòng,
giữa khoảng không gian huyền thoại đó,
ngập tràn ân ái thoả cơn mơ.
 
Cơn mê chấm dứt thầm bỡ ngỡ.
cảm thấy như đang phạm lỗi lầm
cuộc sống quay cuồng say đắm đuối
bỏ rời chắc tiếc mãi khôn nguôi?
nguyênhoang
 
Vo Bien Gioi 20.11.2016 11:31:03 (permalink)
0
Kiều nữ trong "Khôn Nguôi" rất gợi cảm.
Đây là kiểu nằm "chờ vô ngã" của nhà thơ Nguyênhoang.
Huynhthomy 22.11.2016 19:20:40 (permalink)
0
GỞI CỐ NHÂN..
Nầy gió đại ngàn cuốn thế gian.
cùng đêm trăng khoát xiêm y vàng,
có đôi ngựa trắng phi lao vút,
mang bóng đài trang thoáng toả giăng.
 
Thu sang ảm đạm rừng hoang vắng.
chiếc lá buông rơi ngập ngõ đàng,
chờ bước chân qua khơi nỗi nhớ,
mấy mùa xa cách xót riêng mang.
 
Để đông nép gót qua loang trắng..
bụi tuyết nhẹ nhàng bám vẩn vơ,
ngơ ngác cành khô trơ mắt biếc,
nhìn quanh tim khôn xiết thẫn thờ.
 
Tuổi đời chồng chất mang oằn nặng.
phiền muộn gây chai rắn tâm hồn,
đường ngắn nên bôn ba cho kịp..
thời gian ấn định kiếp không ngưng.
 
Hạnh phúc đã từng trao ngọt lựng.
thương yêu tung hứng sắc nồng nàn,
người về đêm mặn mà trổi ấm,
còn chút tình nầy gởi cố nhân..!
nguyênhoang
 
 
Huynhthomy 24.11.2016 15:18:28 (permalink)
0
TIẾP NỐI..
Gởi nửa bài thơ Song Thất buồn.
đến Người thi khách thuở nào thương
dòng sông xin quyện tròn âm lượng
xua sóng vỗ về luyến vấn vương.
 
Nhân dung lưu đó thường chiêm ngưỡng.
để nhớ đừng quên mất bóng hình,
thầm khắc trăm năm một nuối tiếc,
dù chưa giao kết nghĩa phu thê.
 
Ngày xưa cần đủ quà sính lễ.
bổ trái cau ra rót rượu mừng,
cảm tạ Mẹ Cha công dưỡng dục..
sinh thành nuôi lớn hưởng vui đây.
 
Bởi phép định duyên nhiều phức tạp.
gây dang dở lắm cuộc tình nhoà,
tháng năm thao thức vào đêm vắng,
khi gió đông về khua mái hiên.
 
Kỷ niệm chỉ còn trong mộng huyễn.
tình phai muôn thứ đã không còn..
ái ân hôm âý dành hư kiếp,
hẹn sẽ tương phùng tiếp nối yêu!
Nguyênhoang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2016 15:31:59 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 25.11.2016 06:54:10 (permalink)
0
TÌNH ĐỜI..
Mưa giông khiến cánh hoa nhầu.
dòng sông nước chảy đổi màu phù sa,
bàn tay thôi dỗ giấc ngà,
trường canh thao thức xót xa kiếp đời.
 
Có lần đi giữa biển khơi.
hành trình bỏ xứ xa rời quê hương,
đi tìm thay số phận Mường..
bao năm đói khát bộ xương trại tù.
 
Ngồi nhìn đếm lá mùa thu.
rụng bên cạnh lán thiên trù đeo mang,
kiếp xong trở lại xóm làng,
vợ con thất lạc bà con chối từ.
 
Về quê trình giấy nhập cư.
mười năm nhận được văn thư trả quyền..?
công dân đất nước hồng..chuyên?
Mà sao trong túi chẳng tiền ăn cơm?
 
Nói chi thèm thứ khác thơm..
thuốc ngon, hủ tíu.. chắc chôm đồ nhà?
Ừ mà nghèo quá khó nha..
gạo không có nấu rượu trà quên lâu!
 
Cuộc đời qua lắm bể dâu.
Xuân tàn hạ khuất thu sầu đông phai,
lang thang như kẻ ăn mày,
đầu đường cuối chợ rạc rài ước mơ..!
 
Thiên trù bầu rượu túi thơ.
ngâm lên để nhớ tình đời đắng cay.
nguyênhoang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2016 06:58:35 bởi Huynhthomy >
Vo Bien Gioi 25.11.2016 07:08:41 (permalink)
0
Hai câu này có khả năng trở thành ca dao:
 
công dân đất nước hồng..chuyên?
Mà sao trong túi chẳng tiền ăn cơm?
Huynhthomy 27.11.2016 21:55:06 (permalink)
0
Thân gởi lời cám ơn Bạn VBG ghé thăm nhà.
Chúc Bạn luôn bình an và may mắn.
 
*Van xin cho chút bạc còm.
mua rau muống luộc.. chiên thơm khắp miền,
bướm ong bu đáp vào.. khiêng,
lội sông, qua suối máng triền quạ tha..
 
Gởi mây về cổ tháp ngà.
gió loang muôn ngã dập dìu kẻ thăm,
thâm sơn cùng cốc tích trầm,
bài thơ vô tự.. lệ đầm thiên thu!
Huhu!!
nguyênHOANG
 
 
Huynhthomy 27.11.2016 22:04:36 (permalink)
0
CHỈ LÀ..
Chỉ là mưa nhỏ thôi sao lạnh?
có phải không Anh bước cận kề?
sưỡi ấm cho Em chiều dạo phố,
con đường cảm thấy chợt như xa!
 
Ngày đêm chuyển đổi nhau nhanh quá.
Trời ảm đạm buồn giăng khắp nơi,
tờ lịch treo tường chưa kịp bốc..
áo mua chưa mặc còn mùi thơm.
 
Nhìn bóng câu qua lòng thấp thỏm.
chất chồng thêm tuổi ngại lo thầm,
thời gian thấm thoát lao vun vút,
mới đó giao thừa nay cuối năm.
 
Ba tháng một mùa đôi lúc lạm..
xuân đi hoa thắm vẫn tươi hồng,
ve kêu chưa dứt hè phai nắng,
thu chớm lá vàng đông đã sang.
 
Ngồi ngắm buổi chiều mưa lất phất.
tựa cao nguyên đó sống thuở nào..?
bây giờ nói nhớ chập chờn đến,
ẩn hiện mơ hồ thoáng qua mau.
(Những gì? kỷ niệm đà trôi mất..,
chỉ là..chợt đó lại qua thôi)!
Nguyênhoang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2016 22:06:25 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 01.12.2016 17:23:35 (permalink)
0
LẠC LÕNG
                          Ta về tìm Em qua hồn bướm trắng.
con đường xưa không còn nắng đi sang,
trời vào thu lá rụng trải ngập đàng,
chiều lặng lẽ bước ngập ngừng phố vắng.
 
Tìm gì? Ở lối dài phảng phất lạnh!
ngõ buồn còn ẩn hiện những vết chân,
năm tháng người lại qua đặt trùng dấu,
đã giữ giùm kỷ niệm cũ chưa phai.
 
Ta về chờ hạ nồng quay trở lại.
ngắm hoa soan rơi muộn khắp sân trường,
ve cất tiếng hát lời buồn hơn trước..
cảnh đó người đây ai nhớ mong ai?
 
Khi tóc xanh đổi màu thầm lo ngại.
những gì nơi đang sống cũng dần rời,
ngang chốn cũ thấy lòng vời man mác,
ngấm sâu vào tận tim óc nào vơi.
 
Ta về từ miền xa phương diệu vợi.
sống cô đơn hồn khắc khoải quê người,
mang tâm trạng kẻ lưu đày biệt xứ,
cứ hỏi sao mình lạc lõng nơi đây?
Nguyênhoang
   





<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2016 20:02:10 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 05.12.2016 22:44:15 (permalink)
0
VU VƠ NHỚ HÔM NÀO..
Em đến với Anh
nhẹ nhàng như dòng sông.
rồi lạnh lùng đi
rời khỏi chẳng ngại ngùng,
lại nói những lời
dối lòng thầm e thẹn,
ngày đầu tiên hẹn hứa chỉ yêu có Anh.
 
Em đến với Anh muộn màng lần thứ nhất.
sau một cuộc tình lầm lỡ với người xưa,
người ta xem Em như là món đồ thừa,
cay đắng đó phải trả một giá quá đắt.
 
Cuộc đời trôi tựa mây trời bay lãng đãng.
ngang muôn nơi ngừng lại ngắm hồn rã rời,
mây đi tới nép qua đường tiếc nuối đợi..
gió vô tình quyện cuốn hút đẩy đi xa.
 
Ngày xuân có hôm sang nơi nầy quạnh vắng.
thu cũng bao mùa nhuộm xong lá đổi thay..
vàng úa ngõ cây khô tàng buồn hiu hắt,
ngỡ ngàng thầm chua xót đã phụ lòng nhau.
 
Chiều ngồi đây
vọng tưởng nhớ về kỷ niệm.
ghi chép trong đầu nhiều lắm gạn lọc đây
ở ký ức
khoảng tuồi thời còn đi học..
mòn dép theo sau bám hình bóng phượng hồng.
 
(Tiếng ve hát ru hạ buồn lần khép cổng..
chia tay người muốn tìm lại cố nhân đâu?)!
nguyênhoang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2016 22:54:03 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 09.12.2016 20:06:32 (permalink)
0
THẦM LẶNG..
Những chiếc lá chạnh buồn đưa thu khỏi..
đón đông về ủ lạnh suốt ngày đêm,
nhìn màu rêu bạc thếch bám bên thềm,
thật hoang vắng trong phòng loan..ngoài ngõ.
 
Gió thoáng lay cởi lớp cằn vàng võ.
Khoát ngay vào sắc tươi thắm đổi thay,
đừng thất vọng nghĩ số phận an bài,
rồi buông thõng mất niềm tin Thượng đế.
 
Đời là chuỗi ngày buồn khổ như thế.
vào ký nợ vay xong kiếp phải về,
bóng mặt trời sáng lên chiều khuất núi,
mấy ai đi mà không tiếc.. bùi ngùi?
 
Hoá công tạo người chỉ là hạt bụi.
đến chẳng gì?rời cũng trắng đôi tay!
trả đất thân..gởi linh hồn mây gió,
sẽ miên trường siêu thoát giới âm dương.
 
Chịu đày đoạ hay nhận phần an hưởng.
đâu thể nào biết trước khó mà lường,
gằng tu tâm hiểu rõ ràng thiện ác,
sống cho mình.. đối xử tốt chung quanh!
 
(Buổi hoàng hôn bước thầm đi nhặt lá..
đốt bằng lửa lòng hong ấm nhân gian)!
nguyênhoang
 
 
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 77 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9