Riêng cho một người!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 92 bài trong đề mục
tieuvansinh 04.04.2010 12:35:39 (permalink)
0
Duyên Phận


Em chưa nói nhưng anh thời hiểu được

Ánh bình minh trong đôi mắt ngây thơ
Em gửi gió niềm thương nhớ đợi chờ
Chút tình yêu nồng nàn trong hơi thở

Ôi đường đời sao lại quá nhỏ bé
Mà tình em lại quá đỗi mênh mông
Đã bao đêm anh thao thức tấm lòng
Nỗi nhớ em chợt về trong giấc mộng

Em chưa nói thời anh lại hiểu được
Bờ môi anh không dành trọn riêng em
Tim em đau chan chứa những nỗi niềm
Nhưng yêu anh...em bỏ qua tất cả

Hết đường đời lại đường tình nghiệt ngã
Đau khổ ơi...sao cứ bám em tôi
Đôi môi em sao chẳng thể mỉm cười
Với thế gian dù chỉ là một chút

Nhìn em đau, tim anh tan thành khúc
Lặng nhìn em anh chẳng nói nên lời
Ngoảnh mặt đi mà lệ cứ tuôn rơi
Hồn chua xót cho dòng đời nghiệt ngã

Hạnh phúc ơi sao ra đi vội vã
Sao không về quấn chặt lấy em tôi
Duyên không trọn, xô đẩy 1 cuộc đời
Phận hẩm hiu, nên ân tình dang dở!
#46
    tieuvansinh 04.04.2010 12:37:19 (permalink)
    0
    Delete...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 05:54:54 bởi tieuvansinh >
    #47
      tieuvansinh 04.04.2010 13:09:01 (permalink)
      0
      Vì em...

      Trời thu gió thổi lao xao

      Lá rơi xào xạc bay vào hư vô
      Mắt anh thương nhớ đợi chờ
      Hoa bay lá rụng dại khờ vì em...
      #48
        tieuvansinh 04.04.2010 13:10:16 (permalink)
        0
        Mộng ước...!


        Em là ái nữ của lòng anh

        Mộng mơ anh ước lúc ngày xanh
        Bên nhau 2 đứa nên duyên phận
        Kết trái đơm hoa lúc trưởng thành!
        #49
          tieuvansinh 04.04.2010 13:14:17 (permalink)
          0


          Bao giờ?

          Bao giờ mới hết ước mơ

          Bao giờ mới hết những câu thơ buồn!

          ***


          Cuộc đời là những giấc mơ
          Không thành hiện thực nên giờ thêm đau
          Tình yêu có tự nơi đâu?
          Khi nào kết thúc? Bắt đầu khi mô?
          Tình sao cứ phải đợi chờ?
          Cứ phải nhung nhớ ngẩn ngơ một mình?
          Bắt đầu từ thủa bình minh
          Hoàng hôn buông xuống thì tình cũng tan!
          Dòng đời sao cứ trái ngang
          Tình yêu sao cứ phải mang nỗi sầu
          Một mình ngồi giữa đêm thâu
          Hận đời đen bạc, viết câu thơ buồn
          Hận tình dòng suối lệ tuôn
          Hận người phụ bạc..hận luôn chính mình
          Người ta thì đã phụ tình
          Còn ta nhớ mãi bóng hình làm chi?
          Tương tư người cũ làm gì?
          Quên ân tình cũ, bỏ đi theo người
          Ôm đau ta gắng mỉm cười
          Từ đây chấm dứt những lời thơ vui!
          #50
            tieuvansinh 04.04.2010 13:16:57 (permalink)
            0
            Hối hận muộn màng

            ***

            Giờ em muốn gọi anh
            Bằng hai từ thân mật
            Nhưng bi giờ nói thật
            Liệu muộn quá không anh?

            Thời gian sao trôi nhanh
            Để cho em hối tiếc
            Em đã không từ biệt
            Xin lỗi nhá anh yêu!

            Anh ơi cứ trách nhiều
            Trách thật nhiều anh nhá
            Vì em mà anh đã
            Tan nát mối tình đầu...

            Xin anh chớ u sầu
            Vì một người con gái
            Vì một người khờ dại
            Không quý trọng tình yêu!
            #51
              tieuvansinh 04.04.2010 13:19:14 (permalink)
              0
              Chia đôi một trái tim!

              ***

              Trái tim em chia làm hai nửa

              Nửa cho người và nửa để cho anh
                Duyên hẩm hiu nên mộng không thành
              Trái tim em đã trao cho người khác...
              #52
                tieuvansinh 04.04.2010 13:21:18 (permalink)
                0
                Vì sao?

                ***

                Cuộc đời sắc sắc không không
                Sao nàng chẳng sống thật lòng với ta?
                Vì ta lãng mạn hào hoa?
                Vì ta tài tử hay là vì sao?
                Vì ta học rộng tài cao?
                Vì ta nghèo khó hay sao hả nàng?
                Vì ta chân thật đàng hoàng
                Vì ta gian dối không bằng người ta?
                Vì sao nàng hãy nói ra?
                Nói đi nàng hỡi để ta yên lòng
                Cuộc đời sắc sắc không không
                Sao nàng lại nỡ phụ lòng của ta?
                #53
                  tieuvansinh 04.04.2010 13:22:43 (permalink)
                  0
                  Nếu...

                  ***

                  Nếu có thể gửi vào trong gió

                  Chút giận hờn,oán trách người ta
                  Nếu có thể...có thể bỏ qua
                  Em có về bên anh như trước?
                  #54
                    tieuvansinh 04.04.2010 13:26:01 (permalink)
                    0
                    Tại sao?

                    ***

                    Trái ngang hai chữ dòng đời
                    Sao anh cứ nói những lời đắng cay!
                    Sao anh không thể mãi say?
                    Sao anh cứ phải thế này làm chi?
                    Sao anh nỡ nói biết li?
                    Sao anh lại nỡ vứt đi bóng hình?
                    Sao anh cứ phải một mình?
                    Tâm tư tan tác cho tình trái ngang?
                    #55
                      tieuvansinh 04.04.2010 13:27:26 (permalink)
                      0
                      Lặng yêu...

                      ***

                      Trăm năm kiều vẫn là kiều

                      Yêu không dám nói là điều tất nhiên
                      Miệng thì nói xỏ nói xiên
                      Nhưng trong tâm trí dại điên vì người!
                      Nhìn em anh chỉ mỉm cười
                      Nhưng em đâu biết lệ rơi trong lòng
                      Yêu em anh bảo rằng không
                      Nhớ em lại bảo rằng không có gì
                      Trong lòng một khối tình si
                      Yêu không dám nói ...cũng vì yêu em!
                      #56
                        tieuvansinh 04.04.2010 13:29:02 (permalink)
                        0
                        Sợ!

                        ***

                        Yêu người chẳng thể nói ra
                        Vì đâu bít ý người ta thế nào?
                        Một lời thì đã làm sao?
                        Người ta không thích lẽ nào cứ yêu?
                        #57
                          tieuvansinh 04.04.2010 13:30:13 (permalink)
                          0

                          Tội?

                          ***

                          Yêu thầm thì có tội chi?
                          Có chăng là tội ngu si vì tình?
                          Con tim chất chứa bóng hình
                          Mong em hạnh phúc,còn mình cô đơn!
                          #58
                            tieuvansinh 04.04.2010 13:31:54 (permalink)
                            0
                            Mua Tơ...

                            ***

                            Tơ hồng ai bán tôi mua
                            Ai cho tôi lấy, ai thừa tôi xin
                            Ngày xưa tôi đã đi tìm...
                            Giờ đây tôi vẫn 1 mình đơn côi
                            Tình xa cuối tận chân trời
                            Làm sao đến đ.c bên đời Vân Sinh?
                            Tìm đâu cho đ.c bóng hình?
                            Tìm sao cho đ.c người tình trong mơ?
                            Ngày ngày ra ngẩn vào ngơ
                            Ngày ngày ta lại đợi chờ tình yêu!
                            #59
                              tieuvansinh 04.04.2010 13:34:09 (permalink)
                              0
                              Delete...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 05:58:11 bởi tieuvansinh >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 92 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9