Riêng cho một người!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 92 bài trong đề mục
tieuvansinh 04.04.2010 13:35:41 (permalink)
0
Delete...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 06:02:18 bởi tieuvansinh >
#61
    tieuvansinh 04.04.2010 13:38:59 (permalink)
    0
    Sầu...

    *****

    Chất sầu trong mỗi hơi men
    Dòng đời cay đắng khắc tên em rồi
    Ái tình bạc trắng như vôi
    Dở dang, dang dở hỏi vui nỗi gì?
    Chia tay...Kẻ ở người đi
    Kẻ thì cười nụ, kẻ thì lệ rơi
    Cám ơn anh nhé anh ơi
    Bởi anh đã hiểu những lời của em
    Giang hồ lỡ hẹn giai nhân
    Tìm trong ly rượu nỗi lòng...tái tê!
    #62
      tieuvansinh 04.04.2010 13:41:40 (permalink)
      0
      Delete...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 06:03:32 bởi tieuvansinh >
      #63
        tieuvansinh 04.04.2010 13:44:09 (permalink)
        0
        Lưu Bút Tuổi Học Trò!

        ***

        Thời áo trắng thời mộng mơ ai đó
        Thời đợi chờ bóng dáng của người ta
        Nhớ thương người mà chẳng dám nói ra
        Giờ nghĩ lại vẫn thấy còn hối tiếc

        Thời áo trắng thời mộng mơ ai đó
        Yêu một người mà hok thể nói ra
        Tim đớn đau mà lệ cứ nhạt nhòa
        Khi thấy người vui cười bên người khác

        Thời áo trắng...Lại 1 thời để nhớ
        Là 1 thời cố gắng để quên đi
        Tự nhủ lòng phải dứt áo ra đi
        Nhưng sao tâm nhớ nhung người con gái!

        Thời áo trắng ..Ôi 1 thời khờ dại!
        Mến thương người chẳng bít đúng hay sai
        Nói thích người có phải là ngộ nhận?
        Thả hồn mình trong mỗi buổi sớm mai!
        #64
          tieuvansinh 04.04.2010 13:45:55 (permalink)
          0
          Bâng Khuâng...

          ***

          Đi qua năm tháng học trò

          Bâng khuâng nhớ lại con đò năm xưa
          Đi qua những tháng ngày mưa
          Bâng khuâng nhớ lại những trưa oi nồng
          Bồi hồi xao xuyến cõi lòng
          Bâng khuâng nhớ cánh phượng hồng...Tháng năm!
          Thả hồn thơ thẩn dưới trăng
          Bâng khuâng nhớ lại tháng năm học trò...
          Bâng khuâng lại nhớ chuyến đò...!
          #65
            tieuvansinh 04.04.2010 13:54:00 (permalink)
            0
            Khóc!

            ***

            Đã bao lần lòng tôi đã khóc

            Vì cuộc đời vất vả của mẹ tôi
            Đã bao lần nước mắt này đã rơi
            Bởi cha tôi gian nan khó nhọc

            Rất nhiều lần lòng tôi đã khóc
            Nước mắt này đâu phải của riêng tôi
            Mẹ cha tôi vất vả trên đời
            Cũng bởi lo cho tôi ăn học

            Tôi đã khóc và tôi sẽ khóc
            Khóc cho cuộc đời vất vả của mẹ cha
            Ơn sinh thành sao có thể bỏ qua
            Công dưỡng dục sao có thể không nghĩ tới

            Tôi muốn khóc không phải tôi yếu đuối
            Khóc cho cạn nước mắt của đời tôi
            Tôi sẽ khóc...khóc suốt cuộc đời
            Tôi không khóc cho những người phụ bạc!
            #66
              tieuvansinh 04.04.2010 13:55:20 (permalink)
              0
              ***
              Nhớ
              công ơn sinh thành dưỡng dục

              Mẹ nuôi con khôn lớn những ngày qua
              Thương cuộc đời gian nan vất vả
              Cha soi đường chỉ lối bước con đi!
              #67
                tieuvansinh 04.04.2010 13:57:12 (permalink)
                0
                Tôi đã khóc trong đêm đông lạnh giá
                Suối lệ rơi đọng lại cả thành sông
                Tôi đã khóc khóc hết nỗi lòng
                Nước mắt ấy bao la hơn biển cả!
                #68
                  tieuvansinh 04.04.2010 14:00:16 (permalink)
                  0
                  ***
                  Bắc thang nên hỏi ông trời

                  Thơ em mà dở thơ người nào hay?
                  Làm thơ cốt để giãi bày
                  Tâm tư tình cảm tháng ngày mộng mơ
                  Tình em là cả vườn thơ
                  Cớ sao em bảo ngu ngơ...người cười
                  Ai cười thì mặc họ cười
                  Có tôi hiểu đ.c xin người đừng lo!
                  #69
                    tieuvansinh 04.04.2010 14:01:21 (permalink)
                    0
                    Delete...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 06:04:49 bởi tieuvansinh >
                    #70
                      tieuvansinh 04.04.2010 14:03:39 (permalink)
                      0
                      Nếu Một Ngày...

                      ***

                      Nếu một ngày ai đó hỏi Sinh
                      Trên đời này cái gì là đẹp nhất
                      Chẳng nghĩ suy Sinh trả lời chân thật
                      Trên đời này đẹp nhất là tình yêu

                      Nếu một ngày ai đó bảo Sinh điên
                      Sinh nói rằng: "Sinh không điên đâu nhé"
                      Khi yêu rồi ai cũng điên như thế
                      Miệng nói không yêu,tâm lại nhớ nhung nhiều!
                      #71
                        tieuvansinh 04.04.2010 14:06:30 (permalink)
                        0

                        Dòng đời xô đẩy

                        ***

                        Thơ Sinh buồn lắm mọi người ơi
                        Đời Sinh cay đắng quá nửa rồi
                        Học vấn không thành,tâm Sinh hận
                        Ái tình không vẹn lệ Sinh rơi
                        Dòng đời xô đẩy âu đành phận
                        Có trách có buồn cũng thế thôi
                        Vô tình kiếm khách..giang hồ hận
                        Lỡ hẹn giai nhân...lãng tử hờn!
                        #72
                          hoàng hoài nam 04.04.2010 14:31:59 (permalink)
                          0
                          Dòng đời xô đẩy

                          ***

                          Thơ Sinh buồn lắm mọi người ơi
                          Đời Sinh cay đắng quá nửa rồi
                          Học vấn không thành,tâm Sinh hận
                          Ái tình không vẹn lệ Sinh rơi
                          Dòng đời xô đẩy âu đành phận
                          Có trách có buồn cũng thế thôi
                          Vô tình kiếm khách..giang hồ hận
                          Lỡ hẹn giai nhân...lãng tử hờn!
                           
                           
                          ĐỪNG CHÁCH CHI AI ĐỪNG CHÁCH ĐỜI
                          CUỘC ĐỜI NHƯ NƯỚC CHẨY BÈO CHÔI
                          THAN THÂN CHÁCH PHẬN LÀM CHI NỮA
                          MỞ RỘNG VÒNG TAY ĐÓN MỌI NGƯỜI
                          ĐỪNG OÁN AI ƠI ĐỪNG OÁN ĐỜI
                          ĐỜI NGUỜI LÀ MỘT ÁNG MÂY TRÔI
                          PHƯƠU DẠT MƯỜI PHƯƠNG CHO THOẢ TRÍ TRAI
                          ĐEM LÒNG THỀ HẸN CÙNG NON NƯỚC
                          TỈNH LẠI ĐI AI TỈNH LẠI THÔI
                          LẤY THƠ LÀM BẠN RƯỢU LÀM VUI
                          DAO LƯU TÂM SỰ CÙNG BÈ BẠN
                          GỬI GẮM TÂM HỒN VỚI GIÓ KHƠI
                          DƯƠNG BUỒM VƯỢT BIỂN CÙNG SƯƠNG GIÓ
                          RẼ ÁNG MÂY ĐEN TỎ SẮC TRỜI
                          TỈNH LẠI CÙNG THƠ ĐI BẠN ƠI
                          BÚT NGIÊM ĐÈN SÁCH VẪN ĐỢI NGƯỜI
                          VĂN ÔN VÕ LUYỆN THẾ MỚI RẠNG
                          TỎ MẶT NAM NHI ĐỨNG DỮA TRỜI
                           
                          #73
                            tieuvansinh 06.04.2010 14:15:52 (permalink)
                            0
                            ***
                             
                            Ôi đẹp làm sao, sáng mùa xuân
                            Yêu em xa mấy cũng thấy gần
                            Đất trời dường như thu hẹp lại
                            Anh nắm tay em..mắt phân vân!
                            #74
                              tieuvansinh 22.04.2010 19:22:34 (permalink)
                              0
                              BỖNG DƯNG!
                               
                              ***
                               
                               
                              Bỗng dưng lại thấy yêu đời
                              Bỗng dưng lại thấy vui cười như xưa
                              Bỗng dưng...trời đổ cơn mưa
                              Bỗng dưng lại thấy như vừa nắng lên
                              Bỗng dưng lại muốn gọi tên
                              Bỗng dưng lại thấy nhớ em ngàn lần
                              Bỗng dưng em xích lại gần
                              Cầm bàn tay ấy: Em cần có anh!
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 92 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9