Riêng cho một người!
Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 92 trên tổng số 92 bài trong đề mục
tieuvansinh 28.09.2010 12:30:43 (permalink)
0
Yêu em lắm lắm em ơi
Người anh yêu nhất trên đời là em
Trọn đợi anh nguyện kề bên
Trái tim anh mãi khắc tên của người
Em là một nửa đời tôi
Dù sao đi nữa không rời xa nhau
Chung tay ta nối nhịp cầu
Nên chồng nên vợ. đẹp câu ân tình
#91
    THƯƠNG GIANG 30.09.2010 05:23:40 (permalink)
    0
    Xa quê biết mấy năm rồi
    Kể từ ngày ấy, ta rời quê hương...
    Chao ôi! Biết mấy tình thương
    Hôm nay rộn bước trên đường quê ta
    Trời bao la.Đất bao la...
    Cho ta thỏa nỗi nhớ nhà bấy lâu!

    Tiểu Văn Sinh.

    Buồn gì hơn lúc chia tay,
    Vui gì hơn được phút giây tương phùng?
    Có xa mới thấy nhớ  nhung.
    Quê nghèo hoài niệm trong từng giấc mơ.
    Để rồi buồn trút vào thơ.
    Chiều nay thu lạnh...Ai ngờ... về quê!
    Kiev 30/9/2010-TG

    @-Cám ơn TVS ghé thăm và lưu thơ tặng TG.Xin lỗi huynh vì sự hồi âm muộn màng nhé!
    #92
      Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 92 trên tổng số 92 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9