Thơ SongNgư
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 12 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 175 bài trong đề mục
nhabe 23.09.2010 23:28:07 (permalink)
0


Trích đoạn: Song Ngư



Sài gòn và những chiều mưa.


Sài gòn của mình đây anh,
Nắng mùa này không có màu vàng chanh
như nắng của tháng Ba, hay nắng mùa trẩy Hội...
Lác đác trong cành lá thưa
còn vài chùm Phượng trổ hoa trễ tràng, đỏ ối...
Ngõ thân quen mỗi sáng đầy kín người
Ai dường như cũng vội....

Hai tách cà phê nóng dần theo con nắng trưa vừa tới...
Lời chưa xong,
Câu chuyện còn đang nửa chừng,
Còn những điều chưa kịp nói...
Cơn mưa chiều bỗng dưng ùa tới.
Thành phố chợt lặng yên....
Tiếng ồn ào chợt lặng yên...
Câu cười đùa cũng chợt lặng yên....
Chỉ có tiếng của hạt mưa rơi...
....nghe như một nỗi niềm....

Sài gòn mùa này
Không có nắng làm chín hồng  đôi gò má cô em...
Nhưng có những cơn mưa chiều bất chợt, thân quen
Đủ ướt đôi bờ vai tròn, mái tóc mượt đen...
Cho ai về thương nhớ từng đêm.
Nhớ cơn mưa chiều
Cùng ánh mắt dịu êm.

(SongNgư)- In memories những chiều trú mưa ở Sài Gòn))




chào SongNgư, bài thơ hay làm nhabe nhớ Saigon lắm...cám ơn đã chia sè
Song Ngư 27.09.2010 07:30:20 (permalink)
0


SN xin cảm ơn nhabe và dacuoi đã ghé thăm trang thơ và để lại những dòng tâm tư...
Merci...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 07:33:07 bởi Song Ngư >
Song Ngư 27.09.2010 07:59:34 (permalink)
0







Biệt Khúc


Mây bay cuối ngõ xuân thì muộn
Vắng bước chân người...lạc giọng thơ...
Đường cũ ai qua - chừ riêng bóng
Gió nhẹ....hồn xưa chừng ngẩn ngơ...

(SongNgư)







Song Ngư 01.10.2010 18:32:58 (permalink)
0



Người dưng.

Sao lại gọi em là...Người dưng?

Ừ nhỉ, chỉ là người dưng...
Can chi mà mừng những lúc chào nhau.
Tội chi mà ước, mà sầu
Hẹn thề đâu đã nên câu bao giờ...
Chi mà nhớ, chi mà mơ
Thế gian...hỏi mấy ai chờ...người dưng.

(SongNgư)




Song Ngư 09.10.2010 13:07:01 (permalink)
0








Nụ hôn


Mất bao nhiêu lâu cho lòng còn chờ đợi?
Lóng ngóng cả ngày...có làm vợi nhớ không?
Đêm lạnh mùa Đông có làm tim thấm ướt?
Xa vắng bao ngày...có khiến lạc đường không?

Có bao nhiêu câu thì đầy thơ muốn nói?
Bôi xoá, thêm vần...liệu lời có thương hơn không?
Nhắm mắt, xin cho chút rỗi trong lòng...
Có yên được không
...khi...có chiếc hôn kia...
...dài không dứt...

(SongNgư)



Song Ngư 12.10.2010 19:55:10 (permalink)
0







Không đề


Dăm ba chiếc lá úa
Đâu đã là mùa Thu
Tình kia còn chưa tỏ
Chắc gì mà thiên thu...

(SongNgư)
Song Ngư 14.10.2010 17:59:08 (permalink)
0


Cũng đành thế thôi.



Cái thời
con gái xuân xanh...
Qua rồi...
một thuở môi thanh, má hồng...
Sang ngang,
ngỡ mãi bên chồng.
Nửa đường
thì cũng...nhớ mong một mình...
Ai tìm bóng?
Ai nhớ hình?
Nụ cười...
như cũng hoá thành lệ khô...

Buồn...nên buông lững vần thơ...
Buồn...nên đành bỏ giấc mơ nửa vời...

(Viết cho CT- Oct,2010)
_SongNgư_






<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 18:01:11 bởi Song Ngư >
Song Ngư 20.10.2010 09:20:42 (permalink)
0




Như bướm đa tình



Anh ...như cánh bướm đa tình ấy
Vừa chớm hương hoa lại đổi thay...
Vội chi bướm hỡi sao đành nỡ
Quên mất một ngày hoa - bướm say !

(SongNgư)

Song Ngư 29.10.2010 20:40:02 (permalink)
0







Ai sầu hơn ai

Cơn mưa chiều hôm ấy
Chẳng phải một người buồn...
Ước thầm ngày gặp lại,
Giờ...chỉ còn mưa tuôn...

(SongNgư)
Nguyên Đỗ 02.11.2010 18:31:03 (permalink)
0




Đôi Chân Giai Nhân
Phá đại huynh Yên Sơn một chút nhé

Chàng hiệp sĩ đôi tay trần sắt thép
Bảo vệ đời, xông phá chốn ba quân
Chợt chồn chân trước ánh mắt giai nhân
Cuối mình xuống đôi chân trần tuyệt phẩm

Chàng hiệp sĩ giật mình, thôi, quá chậm
Đã lỡ rồi, anh hùng thiểu, mỹ nhân đa
Trót yêu thương, trăng gió mộng như hoa
Đời hành hiệp giúp người, chân thoáng mỏi

Đôi chân giai nhân, trái tim đổi mới
Bàn tay hiệp khách, trái tim nồng say
Khách bốn phương kéo tụ lại về đây
Mừng hiệp khách giai nhân vui hạnh phúc

Yêu là khuyến khích nhau trong mọi lúc
Là yêu thương chan chứa, bỏ quên mình
Yêu là quan tâm lo lắng biết hy sinh
Yêu, trời hỡi, theo như lời Kinh thánh!


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2010 18:39:15 bởi Nguyên Đỗ >
Song Ngư 03.11.2010 06:01:33 (permalink)
0

...Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu....

(Xuân Diệu)



Merci Nguyên Đỗ ghé thăm trang thơ Song Ngư.

Song Ngư 03.11.2010 06:20:48 (permalink)
0






Em ở phương này...anh ở đâu?
Để chén giao bôi hóa chén sầu...
Ước nguyện duyên tơ...giờ phai nhạt
Một mình...em biết phải về đâu?

Em ở phương này...anh ở đâu?
Đàn xưa lạc nhịp...tiếng ca sầu...
Cánh thư ngày cũ bay theo gió
Trời dường như cũng khóc tình Ngâu.

Em vẫn phương này...anh ở đâu...

(SongNgư)
Song Ngư 04.11.2010 15:34:33 (permalink)
0






Nắng vẫn chờ em

Buồn vui một kiếp con người
Lá xanh...rồi cũng vàng rơi cuối mùa.

Hỏi lòng - Đã hết yêu chưa?
Chử tình...có mấy ai vừa tim ai....
Nhớ thổn thức, khóc đắng cay.
Lỡ duyên, tan - hợp...mấy ai chẳng tường.

Mở lòng ra đón yêu thương
Trần gian vẫn lắm nẻo đường để vui.
Nắng còn mới lắm! Nắng tươi.
Đón chân em giữa đất trời ươm mơ.

(SongNgư- viết tặng SK)
dacuoi 05.11.2010 00:01:02 (permalink)
0
Thư lập đông

Em-phương trời xa xôi
Anh-chơi vơi quãng thời gian,
dường như vô hạn
Không viết nổi một lời
Cảm xúc là đà chẳng chịu bay lên
Nghe mơ hồ nàng thơ yên bề gia thất
Chiếc áo len điểm hơi sương giá bấc
Sài gòn vẫn còn mưa rơi
Bên này lập đông, bên em vào hạ
Đã quá quen điều kỳ lạ,
 của nắng của mưa
Vội vã tương phùng, vội vã đón đưa
Rồi vội vã phân ly chia đôi ngã
Anh chọn lối xưa cây bàng rụng lá
Về Bình quới, Thanh đa
Nơi nhà em ở đó
Nơi tình anh gieo hạt nẩy mầm
Nơi bạn bè ở đó
Góc chiều xanh xin gởi chút hương thầm
Tiếng ghita bập bùng
Bài tình ca muôn thuở
Rót vào hồn xoa dịu nỗi cô đơn
Nghỉ về em, anh sẽ nghỉ nhiều hơn
Mái tóc buông lơi, làn môi quyến rũ
Ánh mắt xa xăm mơ về thời thiếu nữ
Gói vào tim len mạch máu dâng trào
Ai ghẹo ai...ai đôi má ửng đào
Ai xây lầu đài nguy nga giam cầm nỗi nhớ
Thoắt vỡ tan trong ngọt ngào hơi thở
Nên suốt đời anh nguyện ước đơn sơ
Thật đơn sơ-hoa Phượng nở bốn mùa


dacuoi


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78104/925FAF37DFA7462FA48137A65538A0FD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 00:07:33 bởi dacuoi >
Attached Image(s)
Song Ngư 10.11.2010 19:02:14 (permalink)
0






CHO MÙA HÈ XƯA


 Như hai mùa Đông - Hạ
Như hai đầu con sông...


Như là gió lang thang,
Như là mây phiêu lãng,
Như là muôn cánh nhạn,
Về bên nhau, rồi lại xa ngút ngàn...

Nhớ... như chút nắng nhạt,
Nhớ...như cơn mưa phùn
Đợi chờ thì...chun chút,
có- như không...

Ai buồn làm gì cơn gió vô tình
Ai lại hờn làm gì...mây mênh mông....

Gửi vào hoa thương nhớ
Mong ấm lòng mùa Đông

(SongNgư)


 






Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 12 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 175 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9