Trống vắng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 117 bài trong đề mục
nhabe 03.05.2010 02:06:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Ann

Nghĩ lắm suy nhiều có đổi thay,
Một mình thì chẳng có gì hay,
Ngày xưa Phong kiến dân ngu muội,
Giờ khác gì đâu chuyện hôm nay

Lại nói rằng nay phải đổi thay,
Đổi thay sao nổi chuyện lâu nay
Lòng người trơ cứng vì gian dối
Thử hỏi làm sao khiến đổi thay.

Đua đòi, gian xảo và ích kỷ
Lớp trẻ ngày nay còn tự ti,
Tham nhũng cửa quyền và gian dối
Thử hỏi trẻ còn biết cái chi

Thôi nhé dừng thôi, chẳng nói đâu
Nói hoài nói mãi chỉ nhức đầu
Giờ ai làm được thì nên ráng
Còn không đừng nói chuyện..... không đâu




nè nè không phải nói bé đâu
chỉ muốn nói cho người khác hiểu
đừng quá chủ quan mà thành lầm
nhiều khi nghe qua thì không hiểu
nhưng mà nghĩ lại mới thấy hay
bé ơi đừng có la ầm ỉ
thơ kia không phải cho bé đâu...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 02:11:01 bởi nhabe >
#31
    kine 03.05.2010 02:46:18 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Ann



    Trên bến vắng thuyền một mình cô quạnh,
    Gió trưa hè ru nhẹ bóng tre xanh,
    Thuyền chờ khách như lòng ai trống vắng,
    Dòng thời gian sao thinh lặng mong manh.




    TRỐNG VẮNG

    Vén chút mây thừa nắng ghé chơi
    Xé màn phẳng lặng sóng gọi mời
    Em về hơi khẽ như gió thoảng
    Ghim chặt trong lòng trống vắng rơi...
    _______________Kine.03.05.2010.

    chao ann ! k mạn phép họa bài góp vui nhé.

    #32
      Ann 03.05.2010 10:48:29 (permalink)
      0

      Trích đoạn: nhabe
      nè nè không phải nói bé đâu
      chỉ muốn nói cho người khác hiểu
      đừng quá chủ quan mà thành lầm
      nhiều khi nghe qua thì không hiểu
      nhưng mà nghĩ lại mới thấy hay
      bé ơi đừng có la ầm ỉ
      thơ kia không phải cho bé đâu...

      nhabe


      Biết Bè hông nói với Bé đâu
      Nhưng Bé tò mò góp vài câu
      Giờ Bè hông hiểu thì thôi vậy
      Bé giờ đi kiếm cái cần câu
      #33
        Ann 03.05.2010 10:54:40 (permalink)
        0

        Trích đoạn: kine


        Trích đoạn: Ann

        Trên bến vắng thuyền một mình cô quạnh,

        Gió trưa hè ru nhẹ bóng tre xanh,
        Thuyền chờ khách như lòng ai trống vắng,
        Dòng thời gian sao thinh lặng mong manh.


        TRỐNG VẮNG

        Vén chút mây thừa nắng ghé chơi
        Xé màn phẳng lặng sóng gọi mời
        Em về hơi khẽ như gió thoảng
        Ghim chặt trong lòng trống vắng rơi...
        _______________Kine.03.05.2010.

        chao ann ! k mạn phép họa bài góp vui nhé.


        ..... ....hay quá ! Ann đến là không dám hoạ lại .... Đành để chiều đi làm về rồi hoạ vậy Khi nào Kine rảnh cứ ghé chơi nhé !


        #34
          SĨ ĐOAN 03.05.2010 17:09:55 (permalink)
          0



          Kỷ niệm ngày xưa khó lìa xa,
          Nhưng giữ làm chi chuyện đã qua.
          Tình xưa son sắt giờ ly biệt,
          Đừng trách hờn gì giọt châu sa....


          28.4.2010
          Ann

          Thời gian lặng lẽ lướt trôi xa
          Để lại trong ta kỷ niệm qua
          Bóng dáng phôi pha- đời trăn trở!
          Tơ lòng muôn thuở nhuộm sương sa!!!
          sd





          Tiếng sóng rì rào biển khơi xa
          Bờ dương vắng gió, thoáng phôi pha
          Thuyền mang kỷ niệm thời son trẻ
          Lặng lẽ thuyền rời bến đi xa

          Ann
           
           
          Nhắc chi" kỉ niệm thời son trẻ"? 
          Nén hết xuống dòng đẩy thật xa(!)
          Bến cũ lưu tình không cứu xét
          Chạnh lòng, nuối tiếc chuyến thuyền qua.
          sd 
           
          #35
            Ann 03.05.2010 20:14:25 (permalink)
            0

            Trích đoạn: SĨ ĐOAN

            Kỷ niệm ngày xưa khó lìa xa,
            Nhưng giữ làm chi chuyện đã qua.
            Tình xưa son sắt giờ ly biệt,
            Đừng trách hờn gì giọt châu sa....


            28.4.2010
            Ann


            Thời gian lặng lẽ lướt trôi xa
            Để lại trong ta kỷ niệm qua
            Bóng dáng phôi pha- đời trăn trở!
            Tơ lòng muôn thuở nhuộm sương sa!!!
            sd

            Tiếng sóng rì rào biển khơi xa
            Bờ dương vắng gió, thoáng phôi pha
            Thuyền mang kỷ niệm thời son trẻ
            Lặng lẽ thuyền rời bến đi xa

            Ann
             
            Nhắc chi" kỉ niệm thời son trẻ"? 
            Nén hết xuống dòng đẩy thật xa(!)
            Bến cũ lưu tình không cứu xét
            Chạnh lòng, nuối tiếc chuyến thuyền qua.
            sd 


            Nuối tiếc làm chi chuyến thuyền qua,
            Khi người dồn hết đẩy ra xa (!)
            Bến cũ vô tình quên thời trẻ,
            Giờ đâu còn nữa giọt châu sa.....

            Mắt ướt lê mi nhoè đã xa,
            Giờ không nên nhớ chuyện đã qua....
            Xuân nay, tình mới, nên duyên mới,
            Kỷ niệm ngày xưa nay phôi pha.....

            3.5.2010

            #36
              Ann 03.05.2010 21:07:12 (permalink)
              0





              Trên bến vắng thuyền một mình cô quạnh,
              Gió trưa hè ru nhẹ bóng tre xanh,
              Thuyền chờ khách như lòng ai trống vắng,
              Dòng thời gian sao thinh lặng mong manh.

              Ann

              TRỐNG VẮNG

              Vén chút mây thừa nắng ghé chơi
              Xé màn phẳng lặng sóng gọi mời
              Em về hơi khẽ như gió thoảng
              Ghim chặt trong lòng trống vắng rơi...

              _______________Kine.03.05.2010.

              chao ann ! k mạn phép họa bài góp vui nhé.


              [sm=welcome.gif]


              Trống vắng chiều nay sao chơi vơi…
              Thuyền ai rẽ sóng vượt trùng khơi,
              Theo cơn gió thoảng, mây cùng nắng,
              Kỷ niệm ngày nào… nhớ mưa rơi ...

              3.5.2010

              #37
                Tráng Lệ 03.05.2010 21:19:24 (permalink)
                0
                Hạ
                Hạ về tiếng ve kêu gia diết
                Cành phượng đỏ tô thắm tuổi học trò
                Tiếng cười đó như vẫy gọi
                Một ngày mới tương lai đang bắt đầu
                Tập nhật ký lưu tên bạn
                Vòng thời gian vẫn như đang ngừng trôi
                  Mái trường xưa như vắng lặng
                Bức tường rào như mọc thêm rêu xanh
                 Chỗ ngồi xưa như thêm bụi
                Bảng phấn đây vẫn còn in tháng ngày
                Tuổi học trò đã qua rồi
                màu mực tím vương trên tà áo trắng
                  cánh bằng lăng ép trang thơ
                                                   

                 
                #38
                  Tráng Lệ 03.05.2010 21:45:41 (permalink)
                  0
                  Đôi én lượn như đang tìm chỗ đậu
                  Nắng trưa hè héo cả ngọn tre xanh
                  Tiếng én hót vang như đang vẫy gọi
                  Một mùa xuân đã đi qua mất rồi
                  #39
                    Ann 03.05.2010 23:02:45 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Tráng Lệ

                    Đôi én lượn như đang tìm chỗ đậu
                    Nắng trưa hè héo cả ngọn tre xanh
                    Tiếng én hót vang như đang vẫy gọi
                    Một mùa xuân đã đi qua mất rồi






                    Xuân vẫn còn đây, xuân loanh quanh,
                    Hạ vừa chớm ngõ với biển xanh....
                    Sóng xô bãi cát, đùa cùng gió,
                    Hạ đến cùng xuân như trong tranh....
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 23:04:18 bởi Ann >
                    #40
                      Cá Mặn 07.05.2010 07:12:44 (permalink)
                      0
                      Em ở đâu?

                      Một kẻ chờ ai đã quá lâu
                      Mà sao chẳng thấy dáng người đâu
                      Nhìn mây hờ hửng bao niềm nhớ
                      Ngắm ánh hoàng hôn vạn nỗi sầu

                      Một mảnh chia hai xa vạn lý
                      Dòng sông rẽ lối khắp năm châu
                      Long lanh giọt nước chao lòng gã
                      Dĩ vãng tràn về tự đáy sâu

                      Trống vắng thời gian nhịp mấy câu
                      Cho ai thức trọn để buông sầu
                      Hồn ta thổn thức lời em tõ
                      Dẫu chỉ đôi lời chớ để lâu

                      Cá Mặn


                      #41
                        C Pham 09.05.2010 15:33:04 (permalink)
                        0
                        Nhớ mãi làm chi nửa cuộc đời,
                        Nắng tàn, hoa cũ, gió xa xôi...
                        Cô quạnh mình ta trên lối cũ,
                        Biết đến khi nao mắt lại cười


                        [sm=rose.gif]-Ann-[sm=rose.gif]
                         

                        Chân bước nhẹ tênh giữa cuộc đời
                        Còn chăng kỷ niệm thuở xa xôi
                        Ấp ôm thương nhớ ngày xưa ấy
                        Đêm xuống cô đơn mỉm nụ cười…
                         
                        C Pham
                         
                        CP xin lỗi trả lời Ann trễ nha! Happy Mother's Day, Ann!!
                         
                        PS. Hổm rày 'quậy' trong QHR tới đâu rồi???
                         
                         


                        #42
                          Ann 09.05.2010 22:37:51 (permalink)
                          0

                          CP xin lỗi trả lời Ann trễ nha! Happy Mother's Day, Ann!!

                           
                          CP Hông sao đâu CP ui, trễ còn hơn không vả lại.... chưa hết tuần mà  Good WE CP


                          PS. Hổm rày 'quậy' trong QHR tới đâu rồi???


                            Đừng la lớn, chưa làm gì bên đó được hết á   Ông chủ quán ôm nguyên cái bàn cà lem mà hông chịu hát kìa




                          Nhớ mãi làm chi nửa cuộc đời,
                          Nắng tàn, hoa cũ, gió xa xôi...
                          Cô quạnh mình ta trên lối cũ,
                          Biết đến khi nao mắt lại cười


                          -Ann-
                           

                          Chân bước nhẹ tênh giữa cuộc đời
                          Còn chăng kỷ niệm thuở xa xôi
                          Ấp ôm thương nhớ ngày xưa ấy
                          Đêm xuống cô đơn mỉm nụ cười…
                           
                          C Pham



                          Cuối cùng em cũng mỉm miệng cười
                          Đi về trong đêm vắng chơi vơi
                          Kỷ niệm hoài thương giờ đã khuất,
                          Lòng thôi khắc khoải nhớ khôn nguôi.

                          Bình minh ló dạng giữa trùng khơi,
                          Nắng sớm ban mai nở nụ cười,
                          Hoa kia khoe sắc màu rực rỡ,
                          Lòng thôi trống vắng, bớt chơi vơi....

                          Ann

                          #43
                            khiết Tâm 10.05.2010 17:11:49 (permalink)
                            0

                             
                            Thật lòng em chẳng dối quanh,
                            Em rất xúc động tình anh dạt dào.
                            Có gì mà hái trăng sao,
                            Em chỉ là kẻ má đào úa phai
                            Trầm luân trong nỗi đắng cay,
                            Tháng năm cam chịu chỉ hoài công thôi.
                            Tim em đã hắt hiu rồi
                            Cũng mong hâm lại cho tươi máu đào
                            Lưỡng lự bao lời anh trao,
                            Chỉ sợ em sẽ làm đau chân tình.

                            HKT
                             
                             
                             
                            Than ôi !..chỉ hoài công thôi
                            Tim em đã hắt hiu rồi...còn đâu
                            Yêu chi để nhận lấy sầu
                            Tình đem trao hết từ lâu lắm rồi
                            Còn chăng khô đắng bờ môi
                            Tiếc thương dĩ vãng cuốn trôi xa vời
                            Mà sao cứ mãi chơi vơi
                            Để anh hứng chịu rã rời xót xa
                            Em còn nghĩ đến người ta
                            Biết rằng sẽ khổ sao mà vẫn mơ...
                            MNS



                             
                            Chẳng biết đang tỉnh hay mơ,
                            Lạc vào chốn lạ, sao thơ tình nhiều.
                            Hỏi người có thật là yêu ?
                            Hay chỉ lơ lửng phiêu diêu thế này ?
                            Thơ tình ai viết cũng hay,
                            Nhưng sao còn cứ mơ ngày ngóng đêm ?
                            Thôi thì nhân tiện hỏi thêm,
                            Mà thôi.... hỏi nữa lại thêm nhức đầu
                            Hai người đã đủ âu sầu
                            Nay thêm phá đám, tình sầu hết thơ
                            Thôi thì để mộng với mơ
                             .....
                            [sm=secret.gif]Ann xin phép vào đây nghịch ngợm một tí, Không biết có làm gì thất lễ không, nếu có thì cho Ann xin lỗi nhé !  
                            thật vui vì có Ann ghé thăm, lần trước Ann ghé thăm Tâm ở trang của Sĩ Đoan mà Tâm không biết, hôm vào chia buồn mới thấy bài của Ann, xin thứ lỗi nhé! Tâm vào đây thư giãn là chính,Ann cứ tự nhiên nhé!
                            Thân mến!


                            #44
                              Ann 12.05.2010 20:17:51 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Cá Mặn

                              Em ở đâu?

                              Một kẻ chờ ai đã quá lâu
                              Mà sao chẳng thấy dáng người đâu
                              Nhìn mây hờ hửng bao niềm nhớ
                              Ngắm ánh hoàng hôn vạn nỗi sầu

                              Một mảnh chia hai xa vạn lý
                              Dòng sông rẽ lối khắp năm châu
                              Long lanh giọt nước chao lòng gã
                              Dĩ vãng tràn về tự đáy sâu

                              Trống vắng thời gian nhịp mấy câu
                              Cho ai thức trọn để buông sầu
                              Hồn ta thổn thức lời em tõ
                              Dẫu chỉ đôi lời chớ để lâu

                              Cá Mặn


                              Em..... nè !

                              Ai biết có người chờ quá lâu,
                              Bóng dáng mảnh mai đang ở đâu,
                              Ngắm mây lơ lửng, hoàng hôn tỏ

                              Để nhớ thương chi vạn nỗi sầu.
                               
                              Gặp gỡ làm chi để thêm đau,
                              Vạn sầu chia lối khắp năm châu
                              Dòng sông đôi ngã lòng thổn thức
                              Dĩ vãng làm ai phải âu sầu.
                               
                              Trống vắng vì ai lạc mất nhau,
                              Cho đêm thức trọn để buông sầu
                              Giờ đây thao thức vì kỷ niệm
                              Tuy chỉ đôi lời nhưng đợi lâu ….


                               Ann xin lỗi vì trả lời CM trễ nha ! Tại ấy bữa nay nàng thơ đi vắng
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2010 20:19:06 bởi Ann >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 117 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9