Trống vắng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 117 bài trong đề mục
Cạn Nguồn 22.10.2010 03:27:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Ann

....

Gốc đa ấy chỉ còn trong dĩ vãng
Chuyện Hằng Nga, chú Cuội cũng đã xa
Để một lần nhớ mãi kỷ niệm qua
Và hạnh phúc ... những lời yêu lãng đãng

Không thể khóc vì tim và dĩ vãng
Vỡ tan rồi chẳng còn những mộng mơ
Bóng hình ai cùng những phút đợi chờ
Giờ xa mãi ... ngàn năm ... không quay lại...

....

Không nhắc nữa, tình yêu kia để lại
Mảnh thuỷ tinh mỏng mảnh của tim yêu
Mắt hoen mờ, đẫm ướt, bước liêu xiêu
Và nỗi nhớ giờ làm tim mệt mỏi....

Yêu ai lắm nhưng đành quên câu hỏi
Nén đau
thương để tìm chút bình yên
Và vượt qua những uất ức ưu phiền
Để hạnh phúc rời xa luôn vĩnh cửu

....

21.11.2010

 

Có Phải Em Là Vì Sao Lạc
 
Đêm lại đến, trên tay buồn nặng trĩu
Đi về đâu, khi mỏi bước phiêu du
Tìm được gì, trong nửa mảnh trăng thu
Ngoài dĩ vãng buồn hơn đời cỏ úa
 
Mây hoàng hôn không đến theo lời hứa
Nắng thu vàng chẳng ươm lại tình xanh
Tình thơ ngây đã theo lá lìa cành
Bay lờ lững về bên trời thương nhớ
 
Anh đã bỏ ra đi từ tình lỡ
Để đêm nay giữa đất khách quê người
Tựa cửa nhìn về tinh tú xa xôi
Tìm bóng em trong những vì sao lạc
#76
    Ann 22.10.2010 23:48:07 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Cạn Nguồn

    Có Phải Em Là Vì Sao Lạc
     
    Đêm lại đến, trên tay buồn nặng trĩu
    Đi về đâu, khi mỏi bước phiêu du
    Tìm được gì, trong nửa mảnh trăng thu
    Ngoài dĩ vãng buồn hơn đời cỏ úa
     
    Mây hoàng hôn không đến theo lời hứa
    Nắng thu vàng chẳng ươm lại tình xanh
    Tình thơ ngây đã theo lá lìa cành
    Bay lờ lững về bên trời thương nhớ
     
    Anh đã bỏ ra đi từ tình lỡ
    Để đêm nay giữa đất khách quê người
    Tựa cửa nhìn về tinh tú xa xôi
    Tìm bóng em trong những vì sao lạc


    Em không phải vì sao đi lạc,
    Chẳng phải trăng anh mãi ngóng tìm,
    Chẳng phải vì tinh tú ban đêm,
    Hay là nắng thu vàng phai lạt.

    Em không phải tình anh vụng dại,
    Bỏ lại nơi đất khách quê người.
    Như đám mây lạc giữa xa xôi,
    Bay hờ hững không ngày quay lại....

    Xin hãy nhớ mối tình thơ dại...
    Kỷ niệm xưa v
    ới những thương đau,
    Hạnh phúc xưa
    những lúc bên nhau,
    Và mơ ước một ngày xum họp

    ....
     
    Nhưng hạnh phúc cũng như mây tan hợp,
    Hợp rồi tan như chợt nắng chợt mưa
    Như lá vàng cỏ úa lúc nắng thưa
    Và phiêu lãng gối mòn chân mỏi

    Xin đừng khóc cho mây thôi vần vũ,
    Xin bình yên cho hạnh phúc quanh em
    Xin ưu phiền tan biến giữa đêm đen
    Và hạnh phúc khi nhìn anh vui vẻ

    ....

    Xin hãy khép trái tim buồn tẻ
    Xin hãy quên bao chuyện đau thương
    Xin hãy quên đi những đêm trường
    Ta là bạn và muôn đời là bạn

    ....

    22.10.2010



    #77
      Cạn Nguồn 23.10.2010 00:23:03 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Ann

      Em không phải vì sao đi lạc,
      Chẳng phải trăng anh mãi ngóng tìm,
      Chẳng phải vì tinh tú ban đêm,
      Hay là nắng thu vàng phai lạt.

      Em không phải tình anh vụng dại,
      Bỏ lại nơi đất khách quê người.
      Như đám mây lạc giữa xa xôi,
      Bay hờ hững không ngày quay lại....

      Xin hãy nhớ mối tình thơ dại...
      Kỷ niệm xưa v
      ới những thương đau,
      Hạnh phúc xưa
      những lúc bên nhau,
      Và mơ ước một ngày xum họp

      ....

      Nhưng hạnh phúc cũng như mây tan hợp,
      Hợp rồi tan như chợt nắng chợt mưa
      Như lá vàng cỏ úa lúc nắng thưa
      Và phiêu lãng gối mòn chân mỏi

      Xin đừng khóc cho mây thôi vần vũ,
      Xin bình yên cho hạnh phúc quanh em
      Xin ưu phiền tan biến giữa đêm đen
      Và hạnh phúc khi nhìn anh vui vẻ

      ....

      Xin hãy khép trái tim buồn tẻ
      Xin hãy quên bao chuyện đau thương
      Xin hãy quên đi những đêm trường
      Ta là bạn và muôn đời là bạn

      ....

      22.10.2010


       

      Chỉ Thơ Thẩn
       
      Anh đã khép lâu rồi lời hò hẹn
      Gói muộn phiền, khóa chặt nhưng ưu tư
      Dòng thơ này không phải bức tình thư
      Là tâm sự len lén qua khung cửa
       
      Chỉ thơ thẩn qua những vần thơ rữa
      Chỉ vu vơ, thư giãn giết thời gian
      Sau những ngày cày tóc dựng mấy tầng
      Đừng hiểu lầm anh có tình có ý
       
      Đến chốn này xin làm người tri kỷ
      Không thơ buồn mình họa đoạn thơ vui
      Đừng vì thơ mang những nét ngậm ngùi
      Mà hờ hững bỏ đi người bạn tốt
       
       
      Ha Ha Ha, Chỉ là thơ thẩn thôi, hoàn toàn không có ý khác.
      #78
        Ann 23.10.2010 02:25:58 (permalink)
        0
        Haiz ... lạ nhỉ ...
        đây cũng đâu tơ tưởng
        Chỉ là thơ và hoạ lại ý thơ,
        Chẳng mang thơ vào cuộc sống đời thường
        Chỉ khắc khoải tình xưa nên hoạ lại...

        Giờ tình cũ. trái tim nay khô lạnh,
        Chẳng còn tình và cũng chẳng yêu ai
        Đừng vì thơ mà mang nỗi oan sai
        Và trách cứ vì sao không là bạn

        Thơ quá thật nên lòng người tưởng vậy
        Chỉ là thơ và mãi chỉ có thơ
        .....

        23-10-2010

        #79
          Cạn Nguồn 23.10.2010 02:48:57 (permalink)
          0

          Tặng Bạn Thơ
           
          Dòng thơ này xin tặng người tri kỷ
          Là bạn thơ, gặp chỗ rất là... thơ
          Cũng nhờ thơ nên xóa hết nghi ngờ
          Thôi vậy nhé, mình bắt tay làm bạn
           
          Đang có ý thơ, Boss đi ngang làm mất hứng, giờ chỉ còn bấy nhiêu thôi.. hi hi hi
          #80
            Cạn Nguồn 23.10.2010 02:51:23 (permalink)
            0
            đăng trùng.
            #81
              Ann 23.10.2010 21:26:08 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Cạn Nguồn

              Tặng Bạn Thơ
               
              Dòng thơ này xin tặng người tri kỷ
              Là bạn thơ, gặp chỗ rất là... thơ
              Cũng nhờ thơ nên xóa hết nghi ngờ
              Thôi vậy nhé, mình bắt tay làm bạn

              Đang có ý thơ, Boss đi ngang làm mất hứng, giờ chỉ còn bấy nhiêu thôi.. hi hi hi


              Cảm ơn nhé ! ....
              ..... những dòng thơ kết bạn
              Gặp nơi đây xin để lại tình thơ
              Để ngoài kia mọi nỗi nghi ngờ,
              Và hạnh phúc khi chung quanh có bạn...

              Humm... lạ nhỉ ??!!...
              .... Lời thơ không cạn,
              Mà tên người chẳng có ý thơ
              Có thật chăng đã "cạn nguồn" thơ
              Hay đã cạn chút tình người còn lại.

              ....

              hihihihi.....

              23.10.2010
              #82
                Cạn Nguồn 23.10.2010 22:15:19 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Ann

                Trích đoạn: Cạn Nguồn

                Tặng Bạn Thơ
                 
                Dòng thơ này xin tặng người tri kỷ
                Là bạn thơ, gặp chỗ rất là... thơ
                Cũng nhờ thơ nên xóa hết nghi ngờ
                Thôi vậy nhé, mình bắt tay làm bạn

                Đang có ý thơ, Boss đi ngang làm mất hứng, giờ chỉ còn bấy nhiêu thôi.. hi hi hi

                Cảm ơn nhé ! ....
                ..... những dòng thơ kết bạn
                Gặp nơi đây xin để lại tình thơ
                Để ngoài kia mọi nỗi nghi ngờ,
                Và hạnh phúc khi chung quanh có bạn...

                Humm... lạ nhỉ ??!!...
                .... Lời thơ không cạn,
                Mà tên người chẳng có ý thơ
                Có thật chăng đã "cạn nguồn" thơ
                Hay đã cạn chút tình người còn lại.

                ....

                hihihihi.....

                23.10.2010



                "Cạn Nguồn"
                 
                Có một độ anh làm thơ chán nản
                Loay hoay hoài chẳng mượn được ý hay
                Quẳng bút đi, xếp sách , khóa đôi tay
                Lòng tự hứa không bao giờ quay lại
                 
                Bổng một hôm, việc thường ngày trở ngại
                Bỏ cái cày anh dạo khắp non sông
                Đến một nơi có con suối cạn dòng
                Có núi biếc, vây quanh ngàn dị thảo
                 
                Cảnh đẹp thiên nhiên, xóa đi phiền não
                Anh trở vê với những đoạn thơ ngông
                Và biết được nguồn thơ giờ chưa cạn

                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 23:58:22 bởi Cạn Nguồn >
                #83
                  Ann 26.10.2010 02:06:12 (permalink)
                  0
                  Wow ... ra thế ...
                  ..... là nguồn thơ chưa cạn,
                  Chỉ vì sông và cả suối cạn dòng,
                  Chỉ vì ai chợt thấy cảnh thong dong,
                  Và bừng tỉnh một tâm hồn lãng mạn....

                  Cảm ơn Mẹ -Thiên Nhiên lãng đãng
                  Mang hồn thơ về lại cho đời,
                  Để sớm hôm nhìn ngắm đất trời
                  Và kết bạn trên trang thơ mạng....

                  Chào anh "Cạn Nguồn" thơ chưa cạn,
                  Gặp nơi đây, làm bạn ở đây...
                  Đã thấy thơ tình cảm tràn đầy
                  Và mong dịp đối thơ cùng... "bạn"

                  Thân mến

                  25.10.2010

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 02:09:47 bởi Ann >
                  #84
                    Cạn Nguồn 26.10.2010 08:09:58 (permalink)
                    0

                    Ta
                     
                    Ta và em là hai dòng nước ngược
                    Gặp nhau đây tạo xoáy giữa sông ...thơ
                    Gởi cho nhau những dòng chữ vu vơ
                    Để sống khỏe sống vui ngày sắp đến
                     
                    Ta, con thuyền ngược xuôi không bờ bến
                    Lững lờ trôi, nghe lạnh tiếng thời gian
                    Gói hương xưa trong chiếc bóng hoang tàn
                    Gánh cô độc, lang thang tìm bến đỗ
                     
                    Ta, ngọn gió phiêu du không chỗ trọ
                    Từ rừng xanh, đi đến tận muôn trùng
                    Trong ngõ cùng lên đến giữa không trung
                    Lúc mệt mỏi vẫn không dừng bước được
                     
                    Ta cuốn chặt trong nổi sầu kiếp trước
                    Vo thật tròn, lăn lóc giữa nhân gian
                    Kiếp gian nan vật vã lúc mưa sang
                    Lòng sũng ướt bẽ bàng tìm đất hứa
                    #85
                      Ann 26.10.2010 23:26:15 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Cạn Nguồn

                      Ta
                       
                      Ta và em là hai dòng nước ngược
                      Gặp nhau đây tạo xoáy giữa sông ...thơ
                      Gởi cho nhau những dòng chữ vu vơ
                      Để sống khỏe sống vui ngày sắp đến
                       
                      Ta, con thuyền ngược xuôi không bờ bến
                      Lững lờ trôi, nghe lạnh tiếng thời gian
                      Gói hương xưa trong chiếc bóng hoang tàn
                      Gánh cô độc, lang thang tìm bến đỗ
                       
                      Ta, ngọn gió phiêu du không chỗ trọ
                      Từ rừng xanh, đi đến tận muôn trùng
                      Trong ngõ cùng lên đến giữa không trung
                      Lúc mệt mỏi vẫn không dừng bước được
                       
                      Ta cuốn chặt trong nổi sầu kiếp trước
                      Vo thật tròn, lăn lóc giữa nhân gian
                      Kiếp gian nan vật vã lúc mưa sang
                      Lòng sũng ướt bẽ bàng tìm đất hứa






                      Em không phải là dòng nước ngược
                      Để tình thơ anh lãng đãng trôi…
                      Em không phải là làn gió thổi,
                      Để giúp anh bến đỗ an lành …
                       
                      Em không phải là vầng mây lạc,
                      Để gió kia thổi đến tận cùng
                      Giữa thiên nhiên rộng lớn khôn cùng,
                      Em không thể cùng anh gánh vác
                       
                      Không phải gió ngoài kia không thổi,
                      Không phải mây lơ lửng không trôi
                      Không phải em hờ hững buông xuôi
                      Mà đơn giản, ôm sầu không nổi
                       
                      Khi vật vã anh tìm đất hứa,
                      Còn riêng em, ôm nỗi sầu riêng
                      Chẳng vo tròn, tìm mối nhân duyên
                      Hay mơ mộng, ngày mai tươi sáng
                       
                      ….

                      26.10.2010


                      #86
                        Cạn Nguồn 27.10.2010 00:25:36 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Ann





                        Em không phải là dòng nước ngược
                        Để tình thơ anh lãng đãng trôi…
                        Em không phải là làn gió thổi,
                        Để giúp anh bến đỗ an lành …
                         
                        Em không phải là vầng mây lạc,
                        Để gió kia thổi đến tận cùng
                        Giữa thiên nhiên rộng lớn khôn cùng,
                        Em không thể cùng anh gánh vác
                         
                        Không phải gió ngoài kia không thổi,
                        Không phải mây lơ lửng không trôi
                        Không phải em hờ hững buông xuôi
                        Mà đơn giản, ôm sầu không nổi
                         
                        Khi vật vã anh tìm đất hứa,
                        Còn riêng em, ôm nỗi sầu riêng
                        Chẳng vo tròn, tìm mối nhân duyên
                        Hay mơ mộng, ngày mai tươi sáng
                         
                        ….

                        26.10.2010



                         

                        Cũng Là Ta
                         
                        Ta đè nén trái tim không yêu nữa
                        Trong nhân duyên, ta chẳng có phước phần
                        Yêu thương chi chỉ làm khổ tấm thân
                        Chờ với đợi bao lần về thất vọng
                         
                        Ta chán cảnh đứng, ngồi, trông, ngóng
                        Cảnh hẹn hò cho khói thuốc vàng tay
                        Cảnh tương tư khổ sở cả đêm ngày
                        Cảnh thề ước, giữa chợ đời rao bán
                         
                        Ta định nghĩa tình yêu bằng chán ngán
                        Không tin nguồn hạnh phúc ở trần gian
                        Sẻ đi đâu khi đã tới địa đàng
                        Chẳng lẽ phải bước sâu vào hư ảo
                         
                        Từng khoác lên chiếc áo màu kiêu ngạo
                        Từng mê man trong những thoáng môi cười
                        Để hôm nay từ trong một góc trời
                        Ta tìm lại cho ta đời bình thản
                        #87
                          Hàn Nhân 27.10.2010 10:02:18 (permalink)
                          0

                          Em lại về giữa chiều thu dịu nhẹ
                          Giữa khung trời hoa nắng của đôi ta
                          Em lại về giữa nồng ấm thiết tha
                          Về giữa cỏ hoa , giữa mây giăng phố nhỏ
                           
                          Em lại về giữa bao điều muốn ngỏ
                          Bao yêu dấu nồng nàn nhờ gió gửi anh
                          Gửi về anh cả nỗi nhớ màu xanh
                          Cả long lanh chùm cao nguyên nắng sớm   
                           
                          Gửi anh nhé làn hương thơm dịu nhẹ
                          Thoang thoảng con đường bao buổi em qua
                          Gửi cho anh tất cả những thiết tha
                          Mình sẽ lại dạo khúc tình ca anh nhé...
                          #88
                            Ann 03.11.2010 23:01:41 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Cạn Nguồn

                            Cũng Là Ta
                             
                            Ta đè nén trái tim không yêu nữa
                            Trong nhân duyên, ta chẳng có phước phần
                            Yêu thương chi chỉ làm khổ tấm thân
                            Chờ với đợi bao lần về thất vọng
                             
                            Ta chán cảnh đứng, ngồi, trông, ngóng
                            Cảnh hẹn hò cho khói thuốc vàng tay
                            Cảnh tương tư khổ sở cả đêm ngày
                            Cảnh thề ước, giữa chợ đời rao bán
                             
                            Ta định nghĩa tình yêu bằng chán ngán
                            Không tin nguồn hạnh phúc ở trần gian
                            Sẻ đi đâu khi đã tới địa đàng
                            Chẳng lẽ phải bước sâu vào hư ảo
                             
                            Từng khoác lên chiếc áo màu kiêu ngạo
                            Từng mê man trong những thoáng môi cười
                            Để hôm nay từ trong một góc trời
                            Ta tìm lại cho ta đời bình thản


                            Anh tìm lại cho anh đời bình thản,
                            Bỏ lại đây một khoảng trống thời gian...
                            Bỏ lại đây một câu chuyện lỡ làng,
                            Và lặng lẽ nhìn thời gian dạo bước....

                            Anh đè nén tình yêu hay từ khước
                            Hạnh phúc xưa
                            hay hạnh phúc ngày mai,
                            Để bây giờ chẳng thể biết đúng sai
                            Và tự trách sao tình mình vô phước

                            Anh chỉ nghĩ về mình nên dừng bước
                            Tự trách mình và trách cứ nhân gian
                            Để oán than một số kiếp bẽ bàng
                            Và ai oán là đời mình bạc phước ....

                            Em không trách cũng không than, không oán
                            Em chỉ buồn không giữ được tình riêng
                            Chỉ mình em giờ ôm nỗi buồn phiền
                            Còn ai đó, có buồn không.... ai biết...

                            Thôi, xếp gọn tình xưa vào ký ức
                            Cho lòng yên để sống nốt ngày sau
                            Để tâm tư quên hết mọi nỗi đau
                            Và hạnh phúc vì tình yêu.... vĩnh cửu...

                            Thời gian ấy, cứ thế trôi trôi mãi,
                            Ý thơ còn nhưng tâm trạng rỗng không,
                            Để bài thơ cứ thế ngủ trong lòng,
                            Và quên mất trả thơ cho bạn hữu....

                            Không muốn nghĩ nhưng sao như chuyện cũ,
                            Kể chuyện ai hay tự nói cùng ai,
                            Để một lần được nghĩ tới ngày mai
                            Và người cũ.... xin đừng khơi chuyện cũ....

                            3 Nov 2010


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 23:03:37 bởi Ann >
                            #89
                              Cạn Nguồn 04.11.2010 01:44:39 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Ann

                              Anh tìm lại cho anh đời bình thản,
                              Bỏ lại đây một khoảng trống thời gian...
                              Bỏ lại đây một câu chuyện lỡ làng,
                              Và lặng lẽ nhìn thời gian dạo bước....

                              Anh đè nén tình yêu hay từ khước
                              Hạnh phúc xưa
                              hay hạnh phúc ngày mai,
                              Để bây giờ chẳng thể biết đúng sai
                              Và tự trách sao tình mình vô phước

                              Anh chỉ nghĩ về mình nên dừng bước
                              Tự trách mình và trách cứ nhân gian
                              Để oán than một số kiếp bẽ bàng
                              Và ai oán là đời mình bạc phước ....

                              Em không trách cũng không than, không oán
                              Em chỉ buồn không giữ được tình riêng
                              Chỉ mình em giờ ôm nỗi buồn phiền
                              Còn ai đó, có buồn không.... ai biết...

                              Thôi, xếp gọn tình xưa vào ký ức
                              Cho lòng yên để sống nốt ngày sau
                              Để tâm tư quên hết mọi nỗi đau
                              Và hạnh phúc vì tình yêu.... vĩnh cửu...

                              Thời gian ấy, cứ thế trôi trôi mãi,
                              Ý thơ còn nhưng tâm trạng rỗng không,
                              Để bài thơ cứ thế ngủ trong lòng,
                              Và quên mất trả thơ cho bạn hữu....

                              Không muốn nghĩ nhưng sao như chuyện cũ,
                              Kể chuyện ai hay tự nói cùng ai,
                              Để một lần được nghĩ tới ngày mai
                              Và người cũ.... xin đừng khơi chuyện cũ....

                              3 Nov 2010




                               

                              Hối Hận Vì Đâu....?
                               
                              Biết bao người đứng bên lề hạnh phúc
                              Vẫn cứ nhìn về cõi rất xa xôi
                              Dài đôi tay mong níu ánh sao rơi
                              Ngôi sao sáng cạnh bên thêm buồn tủi
                               
                              Tôi từng có những tháng ngày rong ruổi
                              Cố đuổi theo những dĩ vãng xa vời
                              Mà quên đi, người đang ở bên tôi
                              Rồi một thoáng, tình ra đi biền biệt
                               
                              Nửa quãng đời biết bao lần hối tiếc
                              Nhưng lỗi lầm liên tiếp mãi không thôi
                              Mỗi khi nhìn cuộc tình mới.. đổi ngôi
                              Kinh xám hối không đem tình về lại
                               
                              Bóng thời gian cứ dần trôi đi mãi
                              Nhìn lại mình tóc đã ngả màu sương
                              Mỗi ngày đi, về một nỗi đoạn trường
                              Đêm đối bóng, thấy quanh đời chợt tối
                               
                              Nếu như đã không còn ai an ủi
                              Những khi buồn nhớ lại chuyện xa xưa
                              Thì hôm nay tôi, bạn cạn chén "thơ"
                              Đưa dĩ vãng vào cơn say lúy túy.
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 117 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9