Mua Mây Lái Gió
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 33 bài trong đề mục
cosiaus 24.04.2010 09:30:30 (permalink)
0
xxxxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:52:18 bởi cosiaus >
#16
    vitchetduoi 24.04.2010 10:10:48 (permalink)
    0

    Trích đoạn: cosiaus

    Chưn run...
     
    Ứ phải già đâu, chỉ hết non
    Ngó sơ thì biết nó hông tròn
    Vì cơn nắng cực đành thay áo
    Mấy cuộc đồn lâm đổi phấn son
    Trái gió lui cui đù lú mặt
    Ngao du đú đởn mép môi mòn
    Còn mang dáng vẻ ….tựa như ..khỉ
    Ấy vậy đâu xoàng , hông….được ..ngon.
     
    _____________________________
     

     
    ừ thì nó vẫn chưa già
    trăng vừa tròn tám có là bao nhiêu
    mười lăm bóng mới ngả chiều
    thằng cu ba tuổi đang yêu lần đầu
    bạn mình cưới đã từ lâu
    lên năm ly dị chăn trâu ngoài đồng
    thả thồn tiếng sáo mênh mông
    ngẫm mình tám tuổi một thân đi về...
    cũng đành  một kiếp mộng mê
    nửa đêm múa bút dầm dề câu ca
    ừ thôi nó vẫn chưa già ....
    trăng vừa tròn tám có là bao nhiêu

    #17
      cosiaus 24.04.2010 10:27:22 (permalink)
      0
      lllllllllllllllllllllllllll
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 18:42:15 bởi cosiaus >
      #18
        cosiaus 24.04.2010 18:16:42 (permalink)
        0
        xxxxxxxxxxxxx
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:52:49 bởi cosiaus >
        #19
          Hữu Hạnh 25.04.2010 01:03:59 (permalink)
          0


          Trích đoạn: cosiaus

          Topic   MUA MÂY LÁI GIÓ     này chỉ dành post và  hoan nghênh
                 Các bạn thơ  HOẠ các bài theo chủ đề trên ( xin không tô đậm hay gach đit hay nghiêng chữ , các chữ phải  bình thường) ,
          Ai đoc được thì đọc.Ngoài ra khg hoan nghênh các bài POST  không có một TÁI LIẾNG
          nào.
          Cám ơn
          Lưu ý:
           
          Tất cả bài trong topic này đả được đăng ký bản quyền. Ai mà trich dẩn không có kèm tên tác giả sẽ bị ví là đảng viên của Đảng đậu phộng( Phộng Đảng),  sẽ bi xử lý bởi Chung Im Chàn(chung=công).
           
          Cs=  Độc Cô Ác Nhân

           
          =============================

          Ngẩn tò te
           
          Có ai đọc biết được thơ ta
          Hay ngẩn tò te chẳng hiểu ra
          bắt cụ già nua suy  mệt óc
          rủ cô thiếu nữ nghĩ nhăn da
          văn chương mắc cậy người tri kỹ
          vần điệu trông chờ kẽ Bá Nha
          thôi kệ chốn lầy bùn ẩn náu
          ểnh ương cóc nhái cũng cười khà
           
          cosiaus



          Vô Thơ

          Cao thủ mần thơ chẳng phải ta
          U mê như tớ nghĩ không ra
          Ví dù ý đã chường ra mắt
          Chắc có lời chi ngụ dưới da
          Bát cú, Cổ phong:- chà thú nhá
          Ca trù, Phá thể:-á vui nha
          Hổng mơ chẳng mộng cùng thi phú
          Tâm lặng trà thơm lại nhắp khà

          HH
          #20
            cosiaus 25.04.2010 11:33:17 (permalink)
            0
            iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:53:20 bởi cosiaus >
            #21
              cosiaus 26.04.2010 06:59:33 (permalink)
              0
              iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:53:52 bởi cosiaus >
              #22
                cosiaus 26.04.2010 15:29:00 (permalink)
                0
                iiiiiiiiiiiiii
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:54:25 bởi cosiaus >
                #23
                  cosiaus 27.04.2010 13:20:31 (permalink)
                  0
                  iiiiiiiiiiiiiiiiii
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:54:54 bởi cosiaus >
                  #24
                    cosiaus 01.05.2010 07:37:57 (permalink)
                    0
                    Thiếu Nữ Ngủ Ngày

                    Trưa hè hây hẩy gió nồm đông
                    Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng
                    Lược trúc biếng cài trên mái tóc
                    Yếm đào trễ xuống dưới nương long
                    Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm
                    Một lạch đào nguyên suối chửa thông
                    Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
                    Đi thì cũng dở, ở không xong.

                    thơ Hồ Xuân Hương


                    Gái ngủ trưa


                    Xua tình chéo cẳng hướng trời đông
                    Gái ngủ vào trưa giấc mặn nồng
                    Vái ngắn thi nhân lầm thỏ ngọc
                    Chân dài mặc khách ngộ cồn long
                    Non cao sắc nước hình thon thả
                    Suối cạn hương đời nước rỉ thông
                    Bướm lạc tâm cuồng giương mắt cú
                    Bay thời tiếc của ,ghé chờ xong

                    Vancali 4.30.10
                    Thân chúc quý huynh tỷ cuối tuần vui khỏe trẻ yêu đời hì hì ...
                     


                    Hỏi chút….
                     
                     
                    Của thiên dương cứng moc đàng đông
                    Van địa âm nhu rủ chút nồng
                    Lòng ước dò hang thiên ỷ kiếm
                    Khôn mơ so lổ  đại đồ long
                    Được cùng lội suối khơi nguồn lạch
                    Thẳng thóm mò tôm  vạch ngách thông
                    Lắm kẽ ứớc ao mà chẳng nguyện
                    Sao người không tới?? ..tới cho xong…
                     
                    cosiaus

                    Đáng lý bài Xướng  Của Thi sĩ HOXUANHUONG không hợp lệ
                    trong topic nầy ( Không có tiếng lái) nhưng là người Quá Cố nên miễn.
                    cs
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 11:19:38 bởi cosiaus >
                    #25
                      Pe An 03.05.2010 14:03:37 (permalink)
                      0
                      Thằng Bờm mà lở chét cha
                      mắc gì Cá mặn chạy la ồn ào
                      Lấn đè chết mụ  rồi sao
                      Con cá mú vất sao xào Pé …ăn..
                      cs



                       
                      Đả chi mà ác thế ông anh

                      Bốn câu lù lù ý..rõ rành
                      Đọc chưa mếch thì đã thấy nấc (hức..hức)
                      Như cá mắc cạn,..Ối..giời xanh![sm=z_harhar1.gif]
                      Pé..!
                       

                       
                       
                      #26
                        cosiaus 03.05.2010 19:15:58 (permalink)
                        0
                        iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:55:24 bởi cosiaus >
                        #27
                          cosiaus 04.05.2010 08:30:05 (permalink)
                          0
                          Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:55:50 bởi cosiaus >
                          #28
                            cosiaus 04.05.2010 10:30:52 (permalink)
                            0
                            iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:56:19 bởi cosiaus >
                            #29
                              vancali96 04.05.2010 10:35:07 (permalink)
                              0
                              Đánh bỏ tè 

                              Nhát gái hình rơm để lưỡi thè
                              Treo vào bóng tối dưới nhành me
                              Đêm về đợi tiếng cô buôn ghẹ
                              Tối đến nghe la mụ bán chè
                              Lối xóm đồn vang coi chừng né
                              Chị em gặp phải khóc lè nhè
                              Nhà quan hộp khẩn truy tầm kẻ
                              Nhặt cỏ chơi ngông ,đánh bỏ tè

                              Vancali 5.3.10

                              Chúc huynh Co thứ hai vui mạnh hì hì ....
                              Nhờ huynh sửa dùm hai chữ đầu, của cuối câu tám cho họp lệ ở trang lái gió của huynh hì hì ...
                              Vancali cảm tạ.

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2010 10:39:49 bởi vancali96 >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 33 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9