" VƯỜN TAO NGỘ "
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 123 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1838 bài trong đề mục
triart 01.11.2010 04:29:22 (permalink)
0
Nắng SG Thu nay mà chợt tắt  bởi vì em...ngọn  gió Đông dzìa  [SG cũng như cả Nước mấy hôm nay trở lạnh vì "biến đỗi khí hậu ",nên ẹc "xúc cảnh sinh tình "  :




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/84BD2C0CF7CA4B88A32AAD04A675EADF.jpg[/image]
 
[SG] Một sớm Đông về

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/E2EB39D1BCCD45DE9446DF66BC5E0EC8.jpg[/image]
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2010 04:32:03 bởi triart >
Attached Image(s)
Huyền Băng 01.11.2010 09:26:03 (permalink)
0
 
ngồi dậy phá Triart nè!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/931EF9FA62E04C2589BC99525067C240.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2010 09:49:12 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
damotlanyeunhau 01.11.2010 20:08:23 (permalink)
0


Trích đoạn: triart

Hihi... poster thực hiện rất thẩm mỹ ấn tượng  . Nhưng củng chưa trọn vẹn dzì thiếu lời "Bạt...tai " ngọt ngào dza dziết của Ximui   ...








winh bờ_Ẹc ui!!!!!!!!!!!!!!!!!! mần răng hơi mô mà thổi xm bay xa thế ??? Nhẽ nào winh hổng biết xm shợ độ cao huhuhuhu - hùhùhùhù

Theo xm thì: hình như em mô cũng độ lượng cạ, hệ là em là độ lương thui - winh hổng tin thì meo hay wính dây thép hỏi CNS đi eo (dl) thì bít lìn hà


nlynh ui! đừng nghe chi lời winh ẹc dziếc . . .nhưng níu nlynh đà lỡ bị nghe & mún bị "Bạt . . .(lời) tai" thì aB hổng ngại ngùng lúng túng e thẹn chi mô rựa nha



damotlanyeunhau 01.11.2010 20:24:06 (permalink)
0


Trích đoạn: triart

Nắng SG Thu nay mà chợt tắt  bởi vì em...ngọn  gió Đông dzìa  [SG cũng như cả Nước mấy hôm nay trở lạnh vì "biến đỗi khí hậu ",nên ẹc "xúc cảnh sinh tình "  :

xm xinh tình cảnh xinh típ nha winh "bờ-Ẹc"

Thu chưa sang hết - Đông uà tới
Em vội khua chèo- chống đến anh <<==triart


Ánh sao ở tít trên nhành
Anh sao ở tít trên cành cây Thu

Thân em Liễu yếu Đào tơ
Sao anh chẳng hẹn nơi bờ sông Seine

Hay cố đô - Huệ mển thương





dzuylynh 02.11.2010 01:55:05 (permalink)
0





RU GIẤC MIÊN TRƯỜNG


à ơi ...
tôi ru em ngủ
một sớm mùa đông
muộn phiền rêu rong
vương chi nhọc lòng ...
" phận đời " long đong
buông theo phận hồng

à ơi ...
tôi ru em ngủ
một giấc bình yên
giấc ngủ như nhiên
bước du dịu hiền
thị hiện triền miên ...

à ơi ...
ngủ ngoan !
tôi ru em ngủ
mộng ước bình yên
rồi mùa đông miên
chìm trong hạ vàng
đôi bờ biển lặng ...

dẫu chút muộn màng
còn hơn không !

chỉ là mênh mông
lạc vào hư không
xiêu kinh mục tượng
một thời kinh suông
tháp chuông giáo đường
từng ngọn mưa tuôn
luồn về xóm đạo...
ướt áo bài thơ
em vừa viết dối ...
chẳng kịp trao tôi
nửa đời đã tối
chẳng kịp cất vội
một thời đông miên
u buồn mắt biếc
nụ hiền hoá hiện
ngọt lịm chơi vơi
thu luồn tóc rối
hạ còn nắng mới ...
mộng bình yên ơi !
ơi bình thường...

chơi vơi...
à ơi...
tôi ru em ngủ
à ơi....
ngủ ngoan...
em.


half moon bay Nov.1.2010
dolanchy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2010 21:14:34 bởi dzuylynh >
triart 02.11.2010 05:08:33 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau


Trích đoạn: triart

Nắng SG Thu nay mà chợt tắt  bởi vì em...ngọn  gió Đông dzìa  [SG cũng như cả Nước mấy hôm nay trở lạnh vì "biến đỗi khí hậu ",nên ẹc "xúc cảnh sinh tình "  :

xm xinh tình cảnh xinh típ nha winh "bờ-Ẹc"

Thu chưa sang hết - Đông uà tới
Em vội khua chèo- chống đến anh <<==triart


Ánh sao ở tít trên nhành
Anh sao ở tít trên cành cây Thu

Thân em Liễu yếu Đào tơ
Sao anh chẳng hẹn nơi bờ sông Seine

Hay cố đô - Huệ mển thương



Xí mui ui , hong nghe chi Ca noi ha : " Tren dau" ben dau ,de an bo ... do seo nen "Anh day o tit tren canh cay thu " doi a [hic ! tieng Viet hong co dau -de xa nhau ghia ]

Ne , huynh dan cai pot to - Ru ... rui ximui ..."tai cho vai bat "...cho "ALIN" dzui nhen



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/5288C55866C94AD380CAFA9FE96040D3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2010 05:15:44 bởi triart >
Attached Image(s)
damotlanyeunhau 02.11.2010 20:10:34 (permalink)
0


Hola nlynh, winh sắc màu & aB thân mến chào cả nhà VTN


Cho aB hẹn vài ngày sẽ hồi âm thư, thơ, "bạt" mây gió bốn phương nhen. Mấy hôm ni ngày nào cũng lội mưa về ...về rồi thì hổng thấy gì mô mà chỉ thấy kí giường

Thân mến chúc nhau thân thương & bình an mỗi ngày


dzuylynh 03.11.2010 01:28:33 (permalink)
0





nghe ở mp3 - zing: click vào đây


triart 03.11.2010 22:10:46 (permalink)
0
Chút quậy quẹt cảm xúc khi nghe  Mắt biển  "Aline" [Alynh] :

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/F52EF038E29341D6B4E5C64CEE287416.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 22:12:24 bởi triart >
Attached Image(s)
triart 03.11.2010 22:15:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng


ngồi dậy phá Triart nè!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/931EF9FA62E04C2589BC99525067C240.jpg[/image]
 

Hi chị cả...đứng lên tiếp ý chị nà :

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/4D744A0E4E8240A3B1F1854E76164709.jpg[/image]
 
***
 
@Ximui ưa ừa : mơi huynh lại...giang hồ ta chỉ giang hồ vặt -Nghe tiếng cơm sôi chợt nhớ nhà
Dzậy ximui hưởn dzô Bạt...taicái  cho nhạc "Aline " thêm phần cảm xúc nha...còn Văn muội NTN ,Thơ SA-Tóc nửa...khí thế lên nha...rùi ẹc giang hổ dzìa cho quà hén ,bái bai nhen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 22:26:21 bởi triart >
Attached Image(s)
Cà Na tn nguyen 04.11.2010 04:40:12 (permalink)
0






Huynh Triart  ơi !
N không  giỏi thơ nên nhìn tranh của Huynh N hổng...xúc cảnh sinh tình làm thơ gửi Huynh được !
Nhưng N lại nhớ đến và muốn tặng Huynh 1 bức ảnh mà N thấy khá đẹp ( vì N..chủ quan  và N luôn muốn tặng Huynh Triart những bức ảnh đẹp nhất của mình  ! )
Đấy là ảnh 1 chiếc thuyền giữa biển mà N đặt tên là




Thuyền và biển....

Huynh ngắm đi rồi sh..uy nghĩ  xem Huynh  là thuyền hay biển nè ???  (Lâu lâu phá cho Huynh Triart..biết tay ! )
Bye Huynh !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 17:59:00 bởi tn nguyen >
SuongAnh 04.11.2010 05:23:43 (permalink)
0

 
 
Tĩnh Thức
 
Một mình ngồi suy gẫm
Ngộ ra biết bao điều
Có gì mà say đắm
Có gì để hồn xiêu
 
Thở vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mĩm cười
Những buồn thương cay đắng
Rồi cũng sẽ dần trôi
 
Ta có bao ngày sống
Và được bao ngày vui
Đời chỉ là giấc mộng
Sao chẳng chịu buông lơi
 
Mặc dòng đời đi tới
Ta vẫn chính là ta
Khi thân tâm mệt mỏi
Thả buông nhấp chén trà
 
Từng bước đều thong thả
Thiền hành trong lắng sâu
Thản nhiên như chiếc lá
Buông mình chẳng sợ đau
 
Cuộc đời muôn màu sắc
Và cũng rất nhiệm mầu
Nếu biết sống được tất
Hạnh phúc chẳng xa đâu!
 
Hãy giữ tâm yên tĩnh
Lắng lòng theo tiếng chuông
An trú trong thanh tịnh
Sẽ vượt thoát u buồn
 
Đời mỏng manh sương khói
Hết buồn rồi lại vui
Thản nhiên đừng bối rối
Rồi lại nghe ta cười
 
Trần gian là huyễn mộng
Bờ giác mau tìm về
Đời vô thường trống rỗng
Đừng để lạc bến mê
 
Sương Anh
 
 

Trích đoạn wynh Ẹc:
còn Văn muội NTN ,Thơ SA-Tóc nửa...khí thế lên nha...rùi ẹc giang hổ dzìa cho quà hén ,bái bai nhen

 
Wynh Ẹc ui....thui đừng réo nưã, hôm nay muội SA về thăm VTN nè, muội hỏng có đòi quà đâu nhưng mà wynh đã hưá thì phải có à nha, hong thui sẽ bị mang tiếng là hưá...cuội thì mắc cỡ lắm đó...


 
 
SuongAnh 04.11.2010 06:33:57 (permalink)
0


Photo by Dzuylynh
 
Quỳnh Hoa
 
Có một nụ Quỳnh hoa
Giưã không gian thanh vắng
Khẽ khàng trong yên lặng
Vươn cánh nở xoè ra

E ấp nàng Quỳnh hoa
Màu ngọc ngà trinh trắng
Trà thơm ai chờ ngắm
Chiêm ngưỡng nụ hoa khai

Ngàn hoa bóng ngã dài
Cùng nắng hồng khoe sắc
Riêng Quỳnh hoa thì khác
Đêm thanh thoát nhiệm mầu
 
Dịu dàng giưã canh thâu
Nụ Quỳnh hoa hé nở
Hương hoà cùng hơi thở
Trầm mình với đêm sâu
 
Xin đừng hỏi tại sao
Quỳnh hoa em hiện diện
Để rồi mau tan biến
Cho hồn anh dạt dào
 
Hoa duyên dáng môi chào
Hương nhẹ nhàng lan toả
Canh khuya quỳnh một đoá
Kiều diễm đến bên người
 
*   *
*
Xin đừng để cánh hoa rơi
Quỳnh hoa hiện diện bên đời vì ai

Sương Anh
 
Như thế này là SA đã lại quả( mí bài nhạc cuả nlynh) đủ cả hết rồi đó nhen...wynh Ẹc hỏng có được đòi nưã đó, réo wài coi chừng muội dơ tay tung chưởng...tình thì wynh...tiu đời lun á
dzuylynh 04.11.2010 13:27:03 (permalink)
0





Tìm Về Chốn Bình An


Trót sinh thân hạc dã
Gõ nhịp đời trầm kha
Rã rời đôi cánh mỏi
Trượt chân giưã giang hà

Mãi một đời lặn lội
Kiếp hạc biết về đâu ?
Nhành dương che bóng rũ
Mẹ là nơi tưạ đầu

Lắng lòng trong nhịp thở
Nghe tâm bình thân an
Chân Như bừng sáng tỏ
Hồn theo áng mây ngàn

Dòng sông lờ lững chảy
Tâm tĩnh lặng vô ngần
Bao muộn phiền ô trược
Trầm đáy nước nông sâu

Mỗi khi sa bể khổ
Mong một tình yêu thương
Xin bàn tay che chở
Mẹ hiển linh khôn lường

Sông vẫn hoài chảy xiết ...
Tâm vẫn giữ tịnh nguyên
Giận _Ghét _Yêu_Hơn_Thiệt ?
Chỉ vương thêm muộn phiền...

Bên dòng sông trong mát
Ươm cấy những hạt mầm
Xanh tàng che bóng nắng
Ngăn bão lòng _mưa tâm !

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 22:14:15 bởi dzuylynh >
dzuylynh 04.11.2010 13:34:13 (permalink)
0


Tiếc nuối ân cần

Ly cà- phê đen, đắng
Mà em uống mỗi ngày
Có như giọt biển mặn
Lăn tròn trên môi say?

Em bảo tình là nhớ
Như khói thuốc vật vờ
Nhẹ, đau như nhịp thở
Của con tim bơ vơ?

Em khóc buồn dĩ vãng
Tìm hương xưa ái ân
Bên góc trời thầm lặng
Tôi tiếc nuối ân cần !

Ngày chia tay nắng tắt
Chân trời không gió mây
Nên còn hoài vụn vặt
Ngày xưa... qua ngày nay.

Em về nơi xứ lạ
Chiều thu muôn lá rơi
Tôi chờ bên quán lá
Đếm sương khói nhịp đời...

Ước mơ hoài cũng thế
Chỉ là mơ ước thôi
Đâu bao giờ có thể
Chặn bóng thời gian trôi...


Tóc nâu
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 123 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1838 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9