" VƯỜN TAO NGỘ "
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 123 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 1838 bài trong đề mục
triart 19.11.2010 04:49:36 (permalink)
0

Trích đoạn: tn nguyen

 


Nguyện cầu

Phướng gió lung linh
giửa chốn phù du ...
Nhân gian cõi tạm
Cho người đóa nhớ ...
Nguyện cầu bình an ....


Hi các Huynh , Tỷ & các bạn  !
Hôm nay huynh Triart ghép chữ, làm thành 1 bài thơ nhỏ ý nghĩa hay quá !
Theo  ý thích của nLynh , N gửi tặng mọi người thêm bức ảnh này.
Nhưng đoá hoa xanh Giữa chốn phù du của N giờ lại lãng mạn..đổi thành màu tím hồng rồi ,nên N sẽ đặt một tên khác nha...



Mơ mộng giữa đời...

Thật ra , ý N là giữa cuộc đời phù du , đôi lúc chúng ta cũng phải  mơ mộng và lãng mạn để làm đẹp cho cõi tạm này...
Chúc mọi người 1 tuần lễ vui và hạnh phúc.

NTN







Cám ơn muội chỉ huynh biết mơ biết mộng ...,huynh lợi quả muội bằng hương một loài hoa nà :



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/AA76121C73CF4115AEE9CCDF3ACCCA9D.jpg[/image]

Huynh học tập muội viết một đoản văn nha :

...Trong giấc nồng của một đêm cuối Thu Trời se lạnh ,tôi chợt thức giấc bởi một mùi hương nồng nàn thoang thoảng lùa vào theo từng cơn gió nhẹ ...nhổm dạy nhìn qua cửa sổ ,cây Nguyệt quế với những chùm hoa trắng nuốt nhỏ xinh đang toát hương đêm ,hương của hoa đã theo tôi từ thuở thiếu thời ,nhớ thuở còn ở ngôi nhà cũ ,cây ngọc lan cổ thụ mỗi khi trổ hoa bát ngát một vủng ,hương Ngọc lan tuy dịu ngọt ,nhưng không hiểu sao tôi lại thích chậu Nguyệt quế hơn ,phải chăng hương NQ dịu thanh hơn hay hương NQ chỉ dành cho người ở kề cận ,thân tình ?! [bởi đi đâu cũng bê theo được ]

...hết rùi

[ Muội NTN có hưỡn viết tiếp cho huynh nha ,huynh thiệt ẹc quớ hờ ]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2010 05:13:12 bởi triart >
Attached Image(s)
triart 19.11.2010 05:24:17 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau


Trích đoạn: triart

"hoa " ximui hưỡn dzô tưới nước cho " vườn tao thêm ngộ" nha nha nhá ,rùi huynh dzìa sẽ chả công ....trả em một thúng xôi vò ,một con lợn béo một vò gụ tăm á, á má ui [lời xí mụi ]



BuomEc ui úi ùi!!! chưa có tin xm lên xe bông mà đã mún chả em một thúng xôi vò, một con lợn béo, một vò gụ tăm á rùi Hổng biết chừng mấy chục năm sau nhận tin thì sẽ chả gì nữa đây - Winh giữ xôi đặng vò sau nha còn gụ thì winh cứ mang hít vào đây bày tiệc tưng bừng woa lá cành thì "vườn tao" lúc mô cụng sẹ "thêm ngộ" ngay


Xí mụi ưa ừa ,

Huynh đang ta bà bị réo 'chửa lửa " gấp , nên chạy dzìa nhà mang đao kiếm đi chinh chiến ,còn chút giờ chạy vào VTN ,chòi oi ,thấy có mình "OngLynh "múa gậy ,cái điệu này thì chả có xôi vò gụ tăm nha ,chịu cực vô tưới nước cho các loài "Hoa " ngát hương rùi huynh dzìa sẽ ...mai mốt chống lầy huynh sẽ giúp cho ...đôi trâm mụi dắt ,đôi ...tòn em ten nha

Bi chừng huynh cho :



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/B436DD3960654988A714F5CD369F0221.jpg[/image]

Traí "Nguyệt Xoài "


Ximui thấy ngon con mắt hông nà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2010 05:27:53 bởi triart >
Attached Image(s)
dzuylynh 19.11.2010 11:31:38 (permalink)
0




MẬT NGÔN TÌNH YÊU

em thường bảo tôi ...
những bước chân anh đi ...em nguyện vì anh mà đếm
em thường bảo tôi ...
những nỗi lòng anh trải ... em nguyện vì anh mà đo
thiên hạ buồn vui , thiên hạ lắng lo
em nguyện vì anh mà nhặt từng mảnh vỡ...
tình anh bao la ,tình anh mênh mông ...
em làm sao biêt ?
tình anh khói sương ,tình anh áng mây ...'
em làm sao hay ?
này em yêu ! vì sao mình có nhau ?
vì sao mình mất nhau ?
nhọc hơi đâu đếm mỏi tháng ngày !
nhìn sâu vào mắt nhau...niềm đau từ trái tim
có phải không ? tình chỉ đẹp khi còn dang dở
tình yêu như dòng sông , bên lở bên bồi ...
tình yêu như con sóng , òa đến , chợt tan
ngày qua đã hóa đá xanh rêu
tình yêu như nắng như mưa , như sáng như chiều
ngày mai vẫn còn chưa đến
dấu yêu ơi !
hôm nay vẫn nghe hương mùi tóc
uống môi nhau ngọt , đắng
và lời thầm thì từ trái tim là mật ngôn tìnhh yêu

- dolanchy -
thunglũngtìnhyêu.Nov.18.2010
dzuylynh 20.11.2010 05:23:28 (permalink)
0



NHỮNG NỤ HỒNG MƠ
( Nov.19.2010 )
Album Lời Ru Của Biển
thơ Nguyen TN
nhạc Dzuylynh
trình bày Dzuylynh


Dzuylynh hân hạnh giới thiệu đến quý thân hữu bài thơ đầu tay từ TN Nguyen .

Chúc mừng Nhỏ Nguyen !

mong chờ sẽ có thêm những sáng tác mới trong những ngày kế tiếp .




NHỮNG NỤ HỒNG MƠ





thơ Nguyen TN

mùa đã hết , những nụ hồng vẫn nở
vẫn nồng nàn buông cánh mở thiết tha ...
em chợt nghĩ đêm qua giấc mơ có đến ?
anh có lạc vào ngơ ngẩn một vườn hoa !
có nghe tiếng cười thanh âm rất lạ ?
nửa thật gần ... mà nửa cũng thật xa ...

...và anh có nghe lá nói khẽ lời hoa ?
khi em khóc dỗi hờn ai trên vai áo
để giấc mơ dẫu là lời hư ảo !
sao nụ mơ tàn , lòng vẫn thấy xôn xao...
sao nụ mơ tàn vườn bỗng thấy xôn xao ?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2010 03:08:34 bởi dzuylynh >
Cà Na tn nguyen 20.11.2010 18:56:58 (permalink)
0
[quote



Huynh học tập muội viết một đoản văn nha :

...Trong giấc nồng của một đêm cuối Thu Trời se lạnh ,tôi chợt thức giấc bởi một mùi hương nồng nàn thoang thoảng lùa vào theo từng cơn gió nhẹ ...nhổm dạy nhìn qua cửa sổ ,cây Nguyệt quế với những chùm hoa trắng nuốt nhỏ xinh đang toát hương đêm ,hương của hoa đã theo tôi từ thuở thiếu thời ,nhớ thuở còn ở ngôi nhà cũ ,cây ngọc lan cổ thụ mỗi khi trổ hoa bát ngát một vủng ,hương Ngọc lan tuy dịu ngọt ,nhưng không hiểu sao tôi lại thích chậu Nguyệt quế hơn ,phải chăng hương NQ dịu thanh hơn hay hương NQ chỉ dành cho người ở kề cận ,thân tình ?! [bởi đi đâu cũng bê theo được ]

...hết rùi

]

...Tôi không thể nào ngăn được tiếng bật cười khúc khích khi đọc xong đoạn văn ngắn ngủi của anh.Một đoạn văn  rất ngắn nhưng  đẹp và lãng mạn một cách đáng ngạc nhiên.!
Nhưng chính câu  kết mới khiến tôi bật cười  .
Dí dỏm , nghịch ngợm và đôi khi hồn nhiên như trẻ thơ là một trong những đặc tính...ít phổ biến của anh. Một đặc tính khiến tôi và anh trở thành thân thiết....
Và vượt trên tất cả mọi điều , đúc kết từ mọi lý lẽ ,là nền tảng của những cảm xúc , giữa chúng tôi là một tình bằng hữu sâu đậm.
Và điều ấy, có phải luôn là



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/67271/D270BA025ECB4BAEBCED12C2BDEE8826.jpg[/image]


Trái ngọt....

giữa khu vườn Cuộc đời ?

Có lẽ từ giờ,  mỗi khi nói đến, nhắc đến hương hoa Nguyệt quế  chắc chắn tôi sẽ nhớ đến đoạn văn của anh và mĩm cười. Cũng như ngược lại , những đêm khuya chợt thức giấc ,trong không gian thoảng hương Nguyệt quế dịu dàng ,anh hẳn sẽ nhớ tiếng tôi bật cười ,khúc khích rất đổi hồn nhiên.... >

                                                                                                                                

Huynh Triart ơi !
N viết tiếp rồi nghen !
NTN

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2010 09:48:33 bởi tn nguyen >
Attached Image(s)
Cà Na tn nguyen 20.11.2010 19:32:52 (permalink)
0


NHỮNG NỤ HỒNG MƠ




thơ Nguyen TN

mùa đã hết , những nụ hồng vẫn nở
vẫn nồng nàn buông cánh mở thiết tha ...
em chợt nghĩ đêm qua giấc mơ có đến ?
anh có lạc vào ngơ ngẩn một vườn hoa !
có nghe tiếng cười thanh âm rất lạ ?
nửa thật gần ... mà nửa cũng thật xa ...

...và anh có nghe lá nói khẽ lời hoa ?
khi em khóc dỗi hờn ai trên vai áo
để giấc mơ dẫu là lời hư ảo !
sao nụ mơ tàn , lòng vẫn thấy xôn xao...
sao nụ mơ tàn vườn bỗng thấy xôn xao ?


< Sửa đổi bởi: dzuylynh -- 20.11.2010 12:01:14 >


                                                                                                                                     
Hi nLynh, Huynh Triart ,các Tỷ & các bạn

Lại một lần nữa, N cảm thấy rất vui và bất ngờ khi những câu thơ ngắn ,đơn sơ của mình đã được nLynh dùng cảm xúc của một Thi ca nhạc sĩ,biến thành một ca khúc rất dễ thương....
N dùng ảnh này ,thay cho


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/67271/ECE313FE3E0D425EA3759F67DBCFD9E9.jpg[/image]

Trăm điều muốn nói....

để cảm ơn nLynh và mọi người...
Riêng tặng nLynh, một điều rất ngộ nghĩnh.
Tên của bản nhạc,  Những nụ hồng mơ...chính là cái tên N đã đặt cho bài thơ của mình, nhưng lúc post, N đổi ý rút ngắn lại chỉ còn  vì thấy những chữ những nụ hồng bị trùng lập với câu thơ thứ nhất !
Và N tự hỏi,giữa muôn trùng chữ nghĩa, sao nLynh đã tìm lại được đúng cái tên mà N đã xoá đi vậy nhỉ ?
Thôi N tặng thêm cho...ca sĩ đoá hồng này nghen !
Tuy chỉ là một đoá hồng bình thường nhưng  khi cái lạnh làm tàn úa tất cả những bông hoa khác lại vẫn không ngăn được đoá hồng này nở


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/67271/85B4300344484EEFB4010812C7BBB988.jpg[/image]


Thiết tha bên đời...


Thân chúc mọi người một cuối tuần vui và hạnh phúc.

NTN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2010 09:49:49 bởi tn nguyen >
Attached Image(s)
dzuylynh 21.11.2010 04:32:50 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/8FAA72E7161D4B1DAAD277FFCDE43E6B.jpg[/image]








Bình an cho anh

một ngày bình an cho anh
một sáng bình an cho em
câu chào nhau mà lòng thấy rất thương
bởi lo lắng biết ngày mai còn nhớ hay không
chiều phương anh con nắng đi rong
ngày bên em còn say cùng gió
sáng và chiều cứ nguợc nhau thế đó
nỗi nhớ chia thành hai nửa Ngày _ Đêm
mong manh qúa phải không anh
tình yêu vẫn là muôn thuở
có nhau rồi , lại sợ mất , sợ tan
em chúc anh một đời hạnh phúc bình an
dầu mai sẽ chẳng cùng chung nỗi nhớ
tình yêu luôn có trăm ngàn cái cớ
khiến lòng mình lo nghĩ chuyện buồn vui
một chiều bình an cho anh
một sáng bình an cho em
câu chúc nhau để vắng nhau lại nhớ
tình yêu có trăm ngàn duyên cớ
chẳng hiểu vì sao mà cứ phải mong chờ ...
 
diên vỹ.Nov.14.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2010 03:16:30 bởi dzuylynh >
Attached Image(s)
dzuylynh 21.11.2010 13:39:00 (permalink)
0






CUỐNG LÁ

Những chiếc lá truợt trên mặt thời gian thiên di nhật nguyệt

Cuống lá vật vờ trôi …

Lãng đãng chiều gió lạnh , nắng hanh mơn trớn nhánh bằng lăng tím ngát .

Rừng chiều xào xạc lá .

Mùa thu biếng luời ngầy ngật , mặt trời cúi mặt .

Mùa thu vỡ vụn trơ cuống lá xoay ngang .

Vàng ươm mật ngọt mùa yêu ,mùa những con tim gầy yếu tiêu điều .

Gọt dũa những vần thơ thất thểu , mộng mị yêu đương …

Xanh xao mật đắng mùa đời ,mùa thân phận nắm đuôi chiếc lá.

Thế giới ảo giác lung linh , con nguời bứt tóc vò đầu ngụp lặn duới đáy dòng sông ảo tuởng , cân đong đo đếm đám rong rêu tình yêu cũ rích giả tạo cho nhau .

Vàng ngập lá úa chen chân ngòai song , ẩn nhẫn dấu muộn phiền trong ngòi viết bạc nhuợc nửa vời .

Mùa thu xanh như tóc em một thời xõa ngọn trên bàn phím , tập làm nguời đàn bà dung hạnh .

Bời bời như anh, lang thang ngô nghê trong bài học vỡ lòng làm đàn ông tập cuối .

Hành trình chẳng bao giờ đến đích ,như mùa xuân ,như mùa hạ , như mùa thu , như mùa đông , loanh quanh mỏi mệt vô duyên .

Thời gian ruợt đuổi dĩ vãng và con nguời chơi trò cút bắt tình yêu .

Lá thư trái mùa viết bằng nuớc mắt cô đơn , nỗi hờn chấm mực bởi bút ngòi là cuống lá nhặt từ những mùa thu đọng lại bên kia bến sông đời qúa khứ .

Em bảo thời gian có bốn mùa , nhưng anh chỉ thích lùa vào một mớ .

Thời gian treo hời hợt trên mảnh vỡ tình yêu hụt hẫng .

Em thác lũ thét gào trên đầu nguồn giông bão con chữ .

Em hạt cuối mưa rào , kiên nhẫn truờn mình trên cánh đồng giấy ố màu lá mục , nhàu nát khát bỏng đam mê .

Anh lặnh thinh cúi nhặt mảnh vỡ linh hồn nhục thể .

Em nhẫn nhịn ngồi đếm bụi thời gian ; xếp tháng ngày hạnh phúc bên nhau , tô dấu tàn phai chiếc lá đã xa cành .

Chiếc lá ruỗng như trái tim nguời trần tu khổ hạnh .

Cuống lá xoay nghiêng ngàn vòng ảo ảnh .

Ta đâm sầm vào đời nhau ... bỏng rát ngột ngạt nửa cung bậc truờng canh .

Trong tình yêu có ai là thần thánh .

Những kẻ yêu nhau bởi cuồng say nghiệt ngã .

Bởi chuyến tàu đêm băng ngang vỹ tuyến trật đuờng ray .

Em đến bên anh vào đầu mùa thay lá . Đếm làm chi nhịp thời gian khắc khỏai .

Chùm thơ tím cuối mùa em gửi lại . Câu thơ buồn khai nhụy đóa thu ca .

Bậc trầm bỗng trổ cành xanh ngọn lá . Nhánh hoa vàng ngơ ngẩn mấy cung tơ .

Đỉnh thang âm khao khát cánh môi chờ . Lẫn hương tóc tiếng lòng reo khát bỏng .

Tình em tháp cánh diều cao uớc vọng . Sợi u hòai sao mãi vuớng trong thơ .

Trả cho em về lại với vần mơ … Trơ phiến lá uống đọt mưa cuối hạ .

Chờ tương phùng hóa đá mấy mùa hoa . Anh đi khắc bản tình ca trên đá .

Chờ em từ cuống lá bến thu qua …



dolanchy Nov.20.2010 ( chodấuyêuơi )

dzuylynh 21.11.2010 13:46:36 (permalink)
0







EM ĐÃ VỀ CHƯA …


Đêm nay ai đưa em về ?

Đường khuya ướt đẫm cơn mê

Mưa giăng giăng nghe não nề

Ngòai hiên từng chiếc lá kéo lê

Gác nhỏ một mình …

Nhớ ai mà quắt quay

Nhớ ai buồn tái tê …

Đêm nay ai đưa em về ?

Đèn đêm khêu ngọn hắt hiu

Mòn hơi đếm buổi sớm chiều

Chờ nhau phố vắng quạnh hiu

Chờ nhau tóc bạc đã nhiều …

Hạt mưa hóa đá buồn thiu

Hạt mưa đến tiễn mùa đi

Em đã về chưa …

Mùa thu sắp qua

Đông về gỏ cửa …

Áo đan chưa vừa

Em sẽ về chưa …

Cuối trời biển động

Cuối đời phong ba

Ai đem gió lộng gói buồn trong mưa

Ai đem nỗi nhớ cột hạt mưa thu

Mưa như tiếng guốc gỏ nhịp câu ru …

Chờ em một cuối thu ..

Đếm hạt mưa cuối mùa

Em đã về chưa !

Em đã về chưa ?

Ta còn ngồi đây đếm từng mưa qua ...


-dolanchy- đếmhatmưacuốimùa Nov.20.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2010 00:07:56 bởi dzuylynh >
dzuylynh 21.11.2010 15:49:24 (permalink)
0




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/E981E8D5BA984729B86B155EC8987094.gif[/image]


NGÀY ANH XA VẮNG
Album Hoa Diên Vỹ
nhạc & lời Dzulynh
trình bày Dzuylynh






Ngày anh xa vắng
- tặng Tô Vẫn Dung -

anh đi rồi ...
chim buồn thôi hót

anh đi rồi ...
lá rụng thôi bay

công viên buồn quạnh hiu đơn vắng
bóng thời gian lướt qua lạnh lùng
anh đi rồi ...
mưa buồn thôi rơi

anh đi rồi ...
ai khóc trên vai

ai dỗ dành em lúc giận hờn
sợi tóc rối quấn quýt tay đan
cánh môi mềm vụng về đam mê
anh đi rồi ...
mưa có trở về

gót hài em ai người hong khô
tiếng hát buồn cà phê có đắng
tách trà xanh sợi khói vây quanh
xa nhau rồi ngăn cách nghìn trùng
ai cùng em giấc mộng cô liêu
xa nhau rồi đàn lơi cung phím
anh đi rồi ...
xin đừng buồn nghe em

anh đi rồi ...
xin đừng buồn nghe em ...



dzuylynh
thángngàycòncónhauNov.18.2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2010 18:25:06 bởi dzuylynh >
Attached Image(s)
damotlanyeunhau 21.11.2010 18:30:10 (permalink)
0

Trích đoạn: triart

Xí mụi ưa ừa ,

Huynh đang ta bà bị réo 'chửa lửa " gấp , nên chạy dzìa nhà mang đao kiếm đi chinh chiến ,còn chút giờ chạy vào VTN ,chòi oi ,thấy có mình "OngLynh "múa gậy ,cái điệu này thì chả có xôi vò gụ tăm nha ,chịu cực vô tưới nước cho các loài "Hoa " ngát hương rùi huynh dzìa sẽ ...mai mốt chống lầy huynh sẽ giúp cho ...đôi trâm mụi dắt ,đôi ...tòn em ten nha



winh đđtd ui úi ùi xm cũng đang là vò như xôi á . . .thành ra đành phải làm người rượt thôi nà à seo rượt woài cũng hổng theo kịp - hay tại dzì xm mang gút 5 phân nên chậm rì - đổi sang bata thì xm shợ bị crab wớ à .

Phải chống lầy mới có đôi tòn ten huh winh??? tạm thời thôi thì tèn ton cho an phận đời - huh winh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2010 18:31:21 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 21.11.2010 18:42:31 (permalink)
0
aB chào nlynh & thân mến chào cả nhà VTN

Chu choa nlynh ơi!!! mặc dù xm đã công khai rằng thì là không thể nao mà theo kịp được dòng thơ, note nhạc của anh - nhưng mà vẫn cũng không kịp là răng. Thì đành phải "thôi em đứng lại nhường đường anh qua" hỉ . Cảm ơn CNS dzuylynh đã dành thời gian phổ nhạc, trình bày những tác phẩm thơ mộng mị yêu kiều, mà chỉ trong khoảng thời gian Hoả tiễn như thế thì chỉ có một không hai

Ôi những nụ hồng mơ
Trái tim ta thẩn thơ
Hương thoảng bay quyến rũ
Ru khúc ca hẹn hò


Note bình an trên cung
Phím an lành du mộng
Ngày và đêm lưu luyến
Nhạc tình tự - mênh mông


aB xin chúc mừng dòng thơ của sis NTN, sis Diên Vỹ và những note nhạc huyền thoại của CNS dzuylynh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2010 19:26:49 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 21.11.2010 18:48:49 (permalink)
0


Trích đoạn: Mars


@damotlanyeunhau: Cảm ơn aB đã cảm tác bài thơ cho tấm hình "Nhân Gian Cõi Tạm"

Cảm ơn anh cùng aB với bản "Cho Người Một Đóa Liên Hoa" nhé.



aB cảm ơn anh Mars đã chia sẻ . Chúc Mars luôn vui khoẻ & bình an cho anh


dzuylynh 22.11.2010 12:05:13 (permalink)
0










TRÁCH MƯA SAO VỘI VỀ


Album Lời Ru Của Biển

Nhạc & Lời Dzuylynh
Trình bày Dzuylynh


Trách mưa sao vội về !


Bên này là nỗi nhớ
Ngăn cách giữa cơn mưa phùn đầu mùa ...
Sân trường cây trút lá
Vàng úa con đường xưa

Thu sao không đến sớm ?
Cho gió heo may về kịp mùa
Mưa mơn man tóc rối
Ai đứng giữa cô đơn chiều hoang !

Mưa làm hoen ướt mi
Suối mưa hay lệ nhớ ?
Khát môi em nồng nàn
Ứơt tim ta thật rồi !

Ơi hạt mưa cuối thu
Sẽ nhân đôi nỗi nhớ
Sẽ chia hai muộn phiền
Trách mưa sao vội về ?

Mưa ...

Lối về nhà người xưa
Hoa nắng ươm tơ vàng ngẩn ngơ ...
Bất chợt cơn mưa thu
Mờ khuất cơn mộng du

Ta đi hong nỗi nhớ
Sưởi ấm trái tim say một đời
Mưa đan tay buốt giá
Ai đếm mãi lá thu nhạt phai ?

Mưa làm mưa nhớ mưa...
Nhớ mưa , mưa còn nhớ ?
Nỗi cô đơn muộn màng
Nỗi chia xa ngọt ngào ...

Ơi hạt mưa đắng môi
Sẽ nhân đôi nỗi nhớ
Sẽ chia hai đường đời
Trách mưa ! Sao vội về ?

Mưa ...

-dolanchy- thunglũngmưabay.Nov.21th.2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/6043D361B1BD44F381D222F0AFB3BAFC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2010 18:11:40 bởi dzuylynh >
Attached Image(s)
Cà Na tn nguyen 23.11.2010 03:15:30 (permalink)
0

Mars xin chào cả nhà "Vườn Tao Ngộ"

Nơi này bấy lâu nay nhộn nhịp tiếng đờn, tiếng ca, tranh ảnh hội họa nhưng Mars cũng chỉ đứng xa xa chiêm ngưỡng thôi, bữa nay mới có dịp vào chào hỏi mọi người, mong là Mars không đem cái nóng của sao Hỏa đến cho mọi người hén


                                                                                                
Hôm nay thành phố Toronto của N đã bước vào mùa lạnh mà buổi sáng trời còn  chuyển mưa , rất âm u , khiến  N..buồn quá  ! Nhớ đến mùa hè ,nhớ những ngày nắng ấm..N chợt nhớ có ai nói,  mình có thể < mang cái nóng của sao Hoả đến cho mọi người>. N  suy nghĩ, ráng nhớ ...
Oops ! Đó là anh Mars !  < Chủ nhà > của VNTQ . Nơi  N hay vào chơi một cách rất ..hồn nhiên
, thế mà khi anh vào VTN chào mọi người rồi có hôm anh còn giúp < phát tiếng > bản nhạc Những nụ hồng mơ của anh Dzuylynh phổ từ bài thơ của N nữa ,mà N vẫn chưa chào và cảm ơn anh. Thật là thất lễ !!!
 Anh Mars ơi, cho N chào và cảm ơn anh   !.
 Tặng anh bức ảnh  làm quen mà....đừng chê nha ( tặng ảnh cho anh Mars thì..khớp lắm á, sợ  ,múa rìu qua mắt...anh Mars ! )
 

    
Lá thu....

( Anh Mars hay huynh Triart  có bức ảnh nào  về mưa thì cho  N xin để N viết   một  đoản văn < phản đối > có người trách bạn  Mưa của N nghe ! )
NTN
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 123 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 1838 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9