" VƯỜN TAO NGỘ "
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 123 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 1838 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 23.11.2010 03:48:55 (permalink)
0




TRÁCH MƯA SAO VỘI VỀ

Album Lời Ru Của Biển

Nhạc & Lời Dzuylynh
Trình bày Dzuylynh

Trách mưa sao vội về !


Bên này là nỗi nhớ
Ngăn cách giữa cơn mưa phùn đầu mùa ...
Sân trường cây trút lá
Vàng úa con đường xưa

Thu sao không đến sớm ?
Cho gió heo may về kịp mùa
Mưa mơn man tóc rối
Ai đứng giữa cô đơn chiều hoang !

Mưa làm hoen ướt mi
Suối mưa hay lệ nhớ ?
Khát môi em nồng nàn
Ứơt tim ta thật rồi !

Ơi hạt mưa cuối thu
Sẽ nhân đôi nỗi nhớ
Sẽ chia hai muộn phiền
Trách mưa sao vội về ?

Mưa ...

Lối về nhà người xưa
Hoa nắng ươm tơ vàng ngẩn ngơ ...
Bất chợt cơn mưa thu
Mờ khuất cơn mộng du

Ta đi hong nỗi nhớ
Sưởi ấm trái tim say một đời
Mưa đan tay buốt giá
Ai đếm mãi lá thu nhạt phai ?

Mưa làm mưa nhớ mưa...
Nhớ mưa , mưa còn nhớ ?
Nỗi cô đơn muộn màng
Nỗi chia xa ngọt ngào ...

Ơi hạt mưa đắng môi
Sẽ nhân đôi nỗi nhớ
Sẽ chia hai đường đời
Trách mưa ! Sao vội về ?

Mưa ...
-dolanchy- thunglũngmưabay.Nov.21th.2010






....những hạt mưa

Anh trách chi những hạt mưa buồn
Có lẽ cũng vì nhớ người thương
Hạt nhẹ rơi rơi - hạt lất phất
Hạt nặng tương tư trĩu vô thường

Anh trách chi những hạt mưa bay
Lãng mạn lướt qua góc phố này
Tưới những chồi hoa mầm khao khát
Rưới thảm cỏ mây nhụy xanh tươi

Có hạt mưa loan thấm ngõ hồn
Gợi dòng kỷ niệm thuở uyên ương
Chiếc ô nho nhỏ che suối tóc
Vòng tay đan kết đoá tình hồng

Trách chi anh hỡi những hạt mưa
Bay về lặng lẽ giữa đêm khuya
Ru tròn giấc ngủ người say đắm
Mưa vấn vương thềm mộng phấn hoa


aB - Nov 2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2010 03:52:28 bởi damotlanyeunhau >
dzuylynh 23.11.2010 08:47:33 (permalink)
0



TRÁCH LÀM CHI ANH ...

( thunglũngmưabay Nov.22th.2010 )

Album Lời Ru Của Biển
thơ ánhBích
nhạc & trình bày Dzuylynh








....những hạt mưa


Anh trách làm chi những hạt mưa buồn

Có phải mưa buồn vì nhớ người thương

Từng hạt chơi vơi , hạt rơi lay lắt

Có hạt vô thường nào trĩu nặng tương tư ?

Anh trách mà chi những hạt mưa bay

Lãng đãng theo em qua góc phố này

Tưới những chồi hoa hé mầm khao khát

Xanh ngọn cỏ may rạng ánh dương hồng

Có hạt mưa thương thấm nhẹ vào hồn

Khơi dòng kỷ niệm một thuở uyên ương

Chiếc ô nho nhỏ che hờ suối tóc

Một vòng tay đan kết đoá tình hồng

Trách làm chi anh hỡi những hạt mưa

Bâng khuâng lặng lẽ đậu giữa đêm khuya

Ru em tròn giấc mộng trường say đắm

Mưa vấn vương thềm ươm nụ phấn hoa ...


Nov 22th.2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/144533628DD0458E97D2E035BDD2D802.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2010 21:25:23 bởi dzuylynh >
Attached Image(s)
dzuylynh 24.11.2010 06:50:03 (permalink)
0







MẬT NGÔN TÌNH YÊU

em thường bảo tôi ...
những bước chân anh đi ...em nguyện vì anh mà đếm
em thường bảo tôi ...
những nỗi lòng anh trải ... em nguyện vì anh mà đo
thiên hạ buồn vui , thiên hạ lắng lo
em nguyện vì anh mà nhặt từng mảnh vỡ...
tình anh bao la ,tình anh mênh mông ...
em làm sao biêt ?
tình anh khói sương ,tình anh áng mây ...'
em làm sao hay ?
này em yêu ! vì sao mình có nhau ?
vì sao mình mất nhau ?
nhọc hơi đâu đếm mỏi tháng ngày !
hãy nhìn sâu vào mắt nhau...
niềm đau từ trái tim ...
có phải không ?
tình chỉ đẹp khi còn dang dở
mà tình yêu như dòng sông , bên lở bên bồi ...
tình yêu như con sóng , òa đến , chợt tan
ngày qua đã hóa đá xanh rêu
tình yêu như nắng như mưa , như sáng như chiều
ngày mai vẫn còn chưa đến
dấu yêu ơi !
hôm nay vẫn nghe hương mùi tóc
uống môi nhau ngọt , đắng
và lời thầm thì từ trái tim là mật ngôn tìnhh yêu ...

 dzuylynh.thunglũngtìnhyêu.Nov.23th.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 06:53:16 bởi dzuylynh >
dzuylynh 24.11.2010 15:56:51 (permalink)
0





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/9E0F9F0BCC19429F8450C593DF4BBA4D.JPG[/image]




ĐƯỜNG VỀ

Album Góc Nhỏ Giáo Đường
thơ ánhBích.lanChy .
nhạc Dzuylynh
trình bày Dzuylynh
( tặngTeresa )










Những cơn mưa hôm nay
Rơi thấm lạnh bờ vai
Ướt đôi chân mỏi mòn
Quạnh hiu bên cuộc đời
Niềm đau và hạnh phúc
Cay đắng lẫn ngọt ngào ...

Nắng rơi bên kia sông
Giông tố có dần qua ?
Ngã nghiêng giữa dòng đời
Hằn sâu thân nhọc nhằn
Nợ gian trần cưu mang
Xin cho chút bình an !

Cuộc sống là trang sách
Hôm qua ...rồi hôm nay ...
Khi ánh hào quang tỏa
Lồng trang Kinh nhiệm màu
Ngày mai là trang mới
Ngàn sau còn tinh khôi ...

Chuông giáo đường ngân nga
Thánh Lễ chiều Misa
Giữa đất trời xa lạ
Tha hương buồn viễn xứ
Ân sủng Ngài ban xuống
Bài ca Thánh êm đềm ...

Sợi nắng chiều có hanh !
Sương đêm về lành lạnh
Con gió nhẹ lay lắt ...
Chiếc lá xanh lìa cành
Dù mầm xanh vẫn xanh
Dù đời em vắng anh !
Nhưng tiếng Ngài đã gọi !
Con từ bỏ thân mình ...

Mỗi bước chân nhỏ nhoi
Gieo Tin Mừng muôn lối
Tình yêu ơn cứu rỗi
Yêu tha nhân yêu người ...

Nhân danh Cha , và Con , và Thánh Thần ...Amen !
Nhân danh Cha , và Con , và Thánh Thần ... Amen !
Nhân danh Cha , và Con , và Thánh Thần ... Amen !


Mary Goretti Church 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 12:40:09 bởi dzuylynh >
Attached Image(s)
dzuylynh 25.11.2010 04:02:39 (permalink)
0
CUỐNG LÁ
- Nov.24th.2010
-
( Album Audio thơ VNTQ )
thơ Tân Hình Thức .dolanchy
diễn đọc ánh Bích





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/8A8AAC39FE4A49B48FCD0AB74AAD4619.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 04:29:09 bởi dzuylynh >
dzuylynh 25.11.2010 14:00:34 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/C6865EA6657C4C5BADBDCCFACE67C341.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/6FA5785EDAA641CF9D60DBCC344EBD55.gif[/image]
"ảnh Mẹ Mary Mackillop - và Hoa hồng được lấy cùng tên với Thánh Nữ"


Album Góc Nhỏ Giáo Đường
thơ Teresa Nguyễn ánh Bích
nhạc& trình bày Dzuylynh

thương tặng hương hồn Sis Maria Bạch Mai .
Celile Hồng Yến .Teresa Ánh Bích . Mỹ Hạnh . Cathy Ly







Nguyện xin. . .

Nhân ngày Mary Mackillop - người nữ tu dòng St Joseph Australia, được phong chức Thánh hôm nay tại Rome .


Ôi ! Nữ Thánh Mary
Một đời trọn hy sinh
Tâm lòng hiền, bác ái
Chở che những cô nhi

Con đường đến Thánh Nhân
Bao khổ đau, nhọc nhằn
Chiếc áo màu nâu xạm
Khăn choàng thắm - yêu thương

Đêm nay nơi Cung Nhan
Hào quang tỏa huy hoàng
Trang sử đời rực sáng
Nhận vương miện Thánh Nhân

Con quỳ đây nguyện xin
Với tất cả lòng thành
Con đường Ki Tô hữu
Luôn chữ nghĩa, ân tình

Biết hy sinh quên mình
Nghĩa cử vì tha nhân
Dẫu muôn vàn thử thách
Cho con vững niềm tin

Tin mầu nhiệm tình yêu
Con Người - đã cưu rỗi
Tin Ân Sủng nước Trời
Ngài đưa con về tới

Mary Mackillop
Xin hướng dẫn đời con
Muôn ngàn lời - xin vâng
Mary của Thánh Giá

aB - 17th Oct 2010



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 15:43:07 bởi dzuylynh >
Attached Image(s)
damotlanyeunhau 25.11.2010 17:57:02 (permalink)
0


Wowwwwwwwwwww răng muh Hoã Tiễn wớ dzị nlynh??


aB xin chân thành Tạ tội ý hổng phải là Tạ Ơn nlynh, đã luộc thơ nấu nhạc những vần chữ đơn giản của aB [sm=flower.gif]. Mến chúc anh & Gđ những điều hạnh phúc & tươi vui nhất . Cũng mong nlynh & mọi người thông cảm & thứ lỗi vì aB biết mình rượt "Cuống Lá" chưa chuẩn lắm - nhưng thật lòng mún rượt để Tạ Ơn wynh
damotlanyeunhau 25.11.2010 18:04:18 (permalink)
0




Niềm Tạ Ơn . . .
Nov 2010


Mùa Lễ Tạ_ Ơn nhau
Vườn Thư Quán thân yêu
Tạ ơn tình thi hữu
Ơn Anh dẫu một lần

Thân thương Tạ Ơn người
Đây đó gửi niềm vui
Nét bút thay lời nói
Những nụ hương ân cần ...

Tạ ơn anh - người thương
Ngày tháng qua bình yên
Ly càphê buổi sáng
Lời tâm tình, hương đêm

Giữa sóng đời chao liệng
Thuyền nan vẫn bình yên
Buồm có lúc ngã nghiêng
Hằng xuôi bến êm đềm ...

Hạnh phúc anh, và em
Duyên định mệnh trăm năm
Tạ ơn lòng biển lớn
Một thuở tắm trăng vàng

Trên cuộc tình ngọt đắng
Hòai ngân note dư âm
Thơ ngổn ngang từ ngữ
Em viết bởi tâm hồn

Lễ Tạ Ơn - quay về
Đánh thức mỗi u mê
Lỗi lầm và lầm lỗi
Thành tâm mong thứ tha

Mong trọn vẹn Tạ Ơn
Bằng tất cả trái tim
Tạ Ơn Nhau người nhé !
Tạ Ơn Đời - Ơn Trên ...


aB - Nov 2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 18:10:29 bởi damotlanyeunhau >
dzuylynh 26.11.2010 01:52:53 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau



Wowwwwwwwwwww răng muh Hoã Tiễn wớ dzị nlynh??






TẠ ƠN EM _ TẠ ƠN ĐỜI

Hãy cho anh một mặt trời tĩnh thức
Một vầng dương rạng rỡ cuối chân mây
Cho thời gian không dừng giữa tháng ngày
Cho cuộc sống an nhiên và tự tại…
Xin cho em bến bình yên đương đại
Biển vẫi dài con sóng vắt ngang vai
Ánh sao mai một sớm rải ngang mày
Tình yêu _Đất _Trờ i_ và Anh ..hằng mãi !

Cho giun dế cất lời ca vụng dại
Cho đêm dài hòai tỏa giải sông ngân
Cho bước nai thôi dẵm vỡ trăng vàng
Cho con nước dừng xoay vòng nhật nguyệt
Cho tình chẳng thốt bao giờ rất tiếc
Cho Người và cho cả như nhiên
Cho tiền kiếp cho ngàn sau ước nguyện
Vết thăng trầm rồi cũng chốn uyên nguyên …

Tạ Ơn Em _ Nụ quỳnh hoa thánh thiện
Ngát hương huyền diệu tiễn bước anh đi
Nhặt từng cơn bão nổi mảnh ly_hòa
Đan kết một đài hoa và con chữ
Tạ Ơn Em_ Chuỗi đêm dài vọng ngữ
Bút mực lem vần vũ nhặt thâu canh
Mấy câu thơ gảy vụn vỡ chưa thành
Dăm từ ngữ ..hờn nhau vì ý vận …

Có gì đâu ? Có gì trong con chữ !
Giản đơn là suy tưởng tự tâm linh
Ý trao đi , tình níu lại riêng mình
Để những buổi mưa đêm về rả rích …
Cà phê _Mình _ Một góc đời tĩnh mịch
Nhỏ giọt buồn lệ trích vũng cô miên
Dẫu muôn trùng nghìn vạn những đảo điên
Rồi tất cả cũng sẽ vào tan biến

Tạ Ơn Đời _ dẫu rối bời nghiệt ngã
Quẩn quanh hòai cái Ngã vốn tự Ta !
Biển vẫn xanh ngan ngát ánh trăng già
Cát vẫn trắng mượt mà duyên dáng lạ
Nợ áo cơm ai vay mà không trả ?
Cả ngân hà ai đếm một vì sao !
Mộng vàng nào chẳng có lúc xanh xao
Đời vốn thế ! cứ mãi là hư ảo …

Tạ Ơn Người _ Những phận đời tơi tả
Cũng quây quần đòan tụ mãi bên ta
Tấm tranh hoa ,thơ , họa buổi dương tà
Dâng thơm ngát một nhành hoa nguyệt quế
Chốn đi _về_nắng_mưa …còn dâu bể
Chẳng buồn câu hẹn thệ mảnh Vườn quê
Tao _Ngộ_Đến_Đi .. ví dầu sớm trễ
Cũng chỉ là Duyên _Nghiệp có chi hề ?

Thunglũngmưabay .mùa TạƠn .Nov.25th.2010
dolanchy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 02:58:08 bởi dzuylynh >
Cà Na tn nguyen 26.11.2010 17:28:18 (permalink)
0
                                                                                                                              

Hi Các Huynh ,Tỷ & các bạn.
N xin chúc mọi người một ngày lễ Thanksgiving hạnh phúc và ấm áp bên cạnh những người thân.
(Canada của N đã mừng lễ này từ cuối tháng trước ).
Hôm nọ xin  ảnh Mưa để  viết vài dòng  cho vui ,vì N nghĩ ai cũng có ít nhiều kỷ niệm với mưa...Mà Huynh Triart thì đi làm xa chưa về, anh Mars thì chắc...hổng thấy (vì trang sang nhanh quá ), nên thôi N dùng đỡ ảnh...mưa tạnh của N để vào bài viết vội này nghe.

NTN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 23:34:46 bởi tn nguyen >
Cà Na tn nguyen 26.11.2010 17:31:33 (permalink)
0





Mưa....


 Sinh ra và lớn lên ở Việt nam, có lẽ ai cũng yêu mưa và có nhiều kỷ niệm về mưa...
Đó là những cơn mưa nhiệt đới bất chợt, chợt đến và chợt đi, giữ chân ta ở những hàng hiên ngòai phố hay những cơn mưa đêm trói chân người...và cũng là những cơn mưa lúc trẻ thơ, những cơn mưa thời mới lớn, lãng mạn mênh mang...
 Mưa gắn liền và đồng nghĩa với kỷ niệm .

Trong N, vẫn còn như mới hôm qua, hình ảnh con bé con làm nũng khóc nhè đòi theo Dượng Tư ( chồng dì Thủy ) và các cậu đi câu cá... Cuối bữa, mưa ướt loi ngoi, có con chim non lạc mẹ đứng kêu chiêm chiếp dưới ruộng nước. Dượng phải chìu, lội xuống bắt cho .
Trao qua tay, con chim con quặp mỏ, kẹp cứng bàn tay nhỏ. Đau điếng mà bậm môi, không dám khóc .Sợ Duợng chê...mít ướt, lần sau không dẫn theo. Nhưng nước mắt cũng chảy ra ràn rụa, vì đau. May mà có mưa, nên Dượng và các cậu không biết. Lần đầu tiên trong đời, chợt yêu và biết ơn bạn Mưa, một cách ngây thơ...
 Những ngày mới lớn, mưa lãng mạn và quyến rũ như cơn mưa đầu ngày, trong không gian mờ ảo của nhà nguyện, có cô bé ngồi với bó hoa hồng trong tay, mơ mộng...
 Mưa cũng lất phất trên hàng hoa tím trong sân trường Y, những buổi chiều từ cửa sổ thư viện nhìn xuống...Lòng rung động nhẹ nhàng vì những tình cảm tuổi học trò....
 Mưa cũng lạ lùng như cơn mưa ngày nào, xe hư, phải ở qua đêm giữa đèo Bảo Lộc..
Cơn mưa chiều giữa rừng khiến những khóm hoa tím mọc từ vách núi như lặng lẽ, ưu phiền hơn, bên cạnh những tảng đá ướt. Và trong đêm khuya, cơn mưa rả rích làm tiếng người mẹ hát quan họ ru con như càng ray rứt, thiết tha... Cơn mưa đêm ấy cũng khiến đốm lửa trên điếu thuốc của người bạn trai cùng trường, mới quen ban chiều, cứ như mãi thao thức hướng về phía một trong 2 cô bạn nhỏ...
 Mưa cũng ảm đạm như buổi sáng nào cùng người bạn vong niên bước vào quán cà phê ven đường, được gọi cho ly sữa nóng, nhỏ vài giọt cà phê thơm lừng, nhâm nhi từng muỗng nhỏ mà nghe ấm áp vô cùng. Ấm bởi đôi mắt trìu mến, quan tâm...
Hình ảnh một buổi sáng mưa đã đi vào ký ức một đời, khi đôi mắt ấy, đôi mắt của ngườì bác sĩ giải phẫu tài hoa, nhân ái và lãng mạn đã vĩnh viễn khép lại...
 Mưa ! Mưa !
N yêu quá đổi, những cơn mưa quê nhà, những cơn mưa kỷ niệm !

 Và N cũng yêu những cơn mưa quê nhà hiện tại, những cơn mưa có thể làm ướt áo ai trong những lúc ngược xuôi... khi giữa cơn mưa uớt lạnh, hình ảnh N vẫn hiện lên gần gũi, thân thiết ...

  Thế nhưng mưa trên xứ người, có lúc N đã thấy như vô cảm. Hiếm hoi mới nghe được tiếng rào rào rơi trên mái nhà...Và những lãng mạn, mộng mơ như bị cuộc sống bận rộn che lấp...
 Chỉ thấy mưa đáng yêu, phần nào, khi tới vào lúc N đang... lười tưới hoa, cảm thấy như ông Trời đang cao giọng < Đấy, tôi đã tưới hoa giúp cô, cô bé lười ! >, hoặc phần nào dịu dàng khi buổi sáng thức dậy, thấy hoa cỏ đẫm nước, xanh tươi, N chợt nghĩ < Đêm qua, mưa về...>
 Nhưng  giờ nghĩ lại, N thấy mình bất công, bởi mưa lúc nào, ở đâu, cũng vẫn là mưa .
 
 Mưa khắp đất trời. Mưa đem lại sự sống cho cây cỏ...Mưa làm cho lòng người dịu dàng, bớt khô khan... Mưa là sự đa cảm của thời tiết, là những nốt nhạc buồn, là nỗi tương tư bàng bạc của tháng ngày....
 Mưa lất phất theo buớc chân nguời. Mưa ngoài trời cho những quán nhỏ ấm cúng, mưa tô màu kỷ niệm cho những buổi hẹn hò. Mưa ru ngủ, dỗ dành những đêm thao thức...
Một cuộc sống thiếu mưa sẽ là một cuộc sống khá đơn điệu !
Đó chỉ là do sự nghĩ lại hay bởi giờ đây, có những điều đã đánh thức, làm mới lại sự lãng mạn ngày nào trong N?

 N cũng chẳng biết rõ nhưng N chợt nghĩ, khi mưa trở về, N sẽ cố gắng, một lần, xòe bàn tay ra hứng lấy những giọt mưa, không chỉ là hứng lấy những giọt nước mát lạnh rơi xuống từ trời, mà hứng luôn cả những nỗi niềm mưa mang theo... Bằng tấm lòng bình yên, trong suốt. Đó sẽ là cách N chuộc lỗi với mưa vậy ...
 Và tự dưng lòng chợt mong muốn vô cùng... Xin cũng được xoè tay hứng lấy mọi vui buồn, hanh phúc, đau khổ, của cuộc đời với sự an nhiên trẻ thơ, như thế  !
NTN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2010 01:21:32 bởi tn nguyen >
Attached Image(s)
dzuylynh 27.11.2010 06:17:56 (permalink)
0









GIỌT NƯỚC MẮT ĐẦU TIÊN
 
còn nhớ không em thuở em cất tiếng chào đời
giọt nước mắt đầu tiên theo em vào cuộc trần thế
giọt nước mắt pha lê long lanh như hạt sương mai
giọt nước mắt vô tư tuổi thơ xiết bao hồn nhiên ...
ngày tháng đong đưa tóc xanh chưa vứơng sầu thương
giọt nước mắt đầu tiên khi em lần đầu vấp ngã
giọt nước mắt của cha khi em lần đầu biết nói
giọt nước mắt của mẹ khi em nở đóa quỳnh trên môi ...
[ giọt nước mắt của cha khi em lần đầu nói dối
giọt nước mắt của mẹ những đêm thức chờ tin con ]

khóc đi em ... khóc đi em ... khóc đi em ...
khóc cho giọt nước mắt đầu tiên
khi con tim lạc mất niềm tin
khi oan khiên làm vỡ đời nhau
[khi con tim chạm ngõ vườn yêu
khi oan khiên làm vỡ đời nhau ]
khi đôi chân rã rời vô vọng
khi đau thương chất chồng đầy vơi ...
khóc đi em ... khóc đi em ... khóc đi em ...
cho vơi giọt nước mắt buồn đau
khi tin yêu là cánh phù du
cho con tim một chốn bình yên
cho khô giọt nước mắt sau cùng ...
[ ... hãy lau khô giọt nước mắt sau cùng ... ]

san diago .california .2008 .dzuylynh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2010 06:23:20 bởi dzuylynh >
dzuylynh 27.11.2010 13:41:41 (permalink)
0


Cà Na tn nguyen 28.11.2010 01:24:14 (permalink)
0
                                                                                                
 Hi nLynh & mọi người !
 
Hôm nay ,bỗng dưng N nghĩ tới...Christmas, tới những món quà Sinh Nhật và Giáng sinh  hằng năm của N.
Có lẽ vì sáng nay, thức giấc , vào VTN , lại nhận được 1 niềm vui bất ngờ anh tặng ,qua bài đọc Mưa , nên N chợt nhớ tới...ông già Noel !!!
 N..nợ nLynh khá nhiều rồi nên hôm nay N...trả bớt bằng cách kể cho anh và mọi người nghe 1 chuyện vui nho nhỏ  nghe.( N ví von cho vui , chứ thật tình thì N muốn những người thân của mình luôn được vui vẻ đó thôi  ! )
 Nghề nghiệp của N cho N cơ hội tiếp xúc khá thường xuyên với trẻ con. Và N hay thu nhặt được những mẩu chuyện vui vui ,khá dễ thương...
Chẳng hạn hôm nọ , có cậu bé 12 tuổi đến văn phòng N. Gặp N , cậu  chào bằng 1 câu tiếng Việt ngọng nghịu  rất ngoan : < Cháu..chào cô. Cô có..khỏ..e  hông? >
 Thấy rõ bé phải cố gắng dùng tiếng Việt thay vì tiếng Anh ,N khen
 <Cháu nói tiếng Việt  giỏi quá, cháu có đi học  lớp tiếng Việt không? >
 Cậu bé trả lời :
< Dạ hổng có. Cháu ở  nhà...nghe Ba nói , Mẹ nói , Bà ngoại..nói , rồi cháu..bắt chước tụi nó nói lại thôi ! > !!!!
 Chúc nLynh và mọi người 1 Weekend vui.
NTN
 
dzuylynh 28.11.2010 21:17:42 (permalink)
0
Thành Kính Phân Ưu

Dzuy Lynh cùng Ca Đòan Ngàn Khơi Mary Goretti Church xin thành kính chia buồn cùng tang quyến em Teresa Nguyễn ánh Bích .

Nguyện xin Linh Hồn cụ Ông sớm hưởng nhan Thánh Cha và mãi bình an ở cõi vĩnh hằng .

Cái gì đến tất phải ra đi , Ông đã đến từ cát bụi , nay Ông chỉ trở về thăm chốn cũ thôi em ạ !

con ra về của Lễ xin để lại
những nguồn vui không chia xẻ cho Người
vì nỗi buồn không san sớt chia đôi
nên Ngài đâu vui khi chấp nhận Hy Lễ
con ra về làm nghĩa cử thuận hòa
hướng tâm hồn về nơi Nhan Thánh Cha

Lúc nào Ông Nội cũng vẫn thương yêu đứa cháu gái ngoan hiền đầu tiên mà ... Bài thơ " Thương Nội " aB gửi cho Ông mấy tháng trước , Ông nội vẫn còn nhớ đấy thôi !
Người đi thì đã đi rồi , mong những người ở lại luôn được thân bình tâm an , thuận thành trong đời sống và trong việc phụng sự Chúa .

Thương nhiều
AnhLynh cùng gia đình .


MƯA ...

rồi cũng qua đi một kiếp người
cát bụi trở về cát bụi thôi
Người đã bơi qua hồ nhân thế
đã trở về nơi sự bắt đầu
xin mưa nhỏ xuống đời tro bụi
rửa sạch nợ trần vùi bể dâu
sầu thương vương vấn đau con trẻ
quạnh quẻ hạt mưa lẻ bóng về
mưa xuống cho đời xin thật khẽ
thật khẽ này mưa ...
thật khẽ thôi ...
-

dlc - ngày buồn cho em . Nov.28th.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2010 21:26:35 bởi dzuylynh >
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 123 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 1838 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9