GIÓ LẠNH!!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 100 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 25.05.2004 19:38:40 (permalink)
0
Cổ nhân rồi tình ơi !!!

"Phong ba còn trải bao lần nữa
Hoà wậy lòng ta nổi chua cay"
Bên nhau nhấp chén tình say
Hai ta hạnh phúc những ngày ấm êm

Hôm nay em biết đâu tìm
Những nhành hoa tím thắm niềm hoài mong
Nguời ơi đò cách mấy sông
Từ sau pháo đỏ rượu hồng --biệt ly

Hồn nghiêng theo buớc nguời đi
Ấp iu kĩ niệm --đời còn gì đâu
Trầu non đem ghép cau già
Tự em chọn lựa xót xa ngặm vành

Ngàn năm nuớc biển vẫn xanh
Tình yêu muôn thuở chỉ anh một nguời
Anh trao một đóa xuân ngời
Chắc chiu kỉ niệm cùng lời yêu xưa

Trời buồn ko sao cứ mưa
Em nhớ anh nên lệ chưa khô cạn
Trăng mùa thu còn toả sáng
Thế nhân còn cay đắng vi`tình yêu

Hoà mình vào cõi hoang liêu
Phong thu dào dạt từng chiều lá bay
Nguyệt vàng cho khách nhân say
Tình yêu màu tím nên hoài...... nhói đau........!!!!
2/04/6/ 06, 2004
PM 01:56:49


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/135/11404AEF984F4A6CB8879A5A4D33DAE4.jpg[/image]
< Sửa đổi bởi: BANG NGUY?T -- 25.5.2004 14:40:02 >¾Ñ‹
Attached Image(s)
#16
    penternam 15.06.2004 22:27:06 (permalink)
    0
    thơ hay quá tôi sẽ làm thơ đáp lại bạn /bạn có giám đáp thơ với tôi chứ
    #17
      BĂNG NGUYỆT 15.06.2004 23:44:55 (permalink)
      0
      http://diendan.vnthuquan.net/tm.asp?m=18785

      Đây là câu trả lời của bn chúc bạn dzui và thành công nhé......!
      #18
        penternam 16.06.2004 02:47:21 (permalink)
        0
        Thân chào Băng Nguyệt
        Bạn làm thơ hay quá! Mình biết làm thơ gì đây? vì mình là người mới ra nhập VNthuquan mà.Nhưng đã vào rồi chắc vào rồi thì phải để lại vần thơ, nhưng ko hay bạn đừng cười nhé!

        Hôm nay trời đẹp làm sao
        Mình vào thư quán gặp nàng nguyệt nga
        Nàng nguyệt nga mang tên là "Băng nguyệt"
        "Băng nguyệt" ơi hãy làm bạn với tôi.




        hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:penternam hic hic
        #19
          dungsitovukhi 16.06.2004 04:35:20 (permalink)
          0
          Băng Nguyệt nàng hỡi đọc xong những dòng thơ mang nét buồn thoang thoảng và đầy vẻ lãng mạn của nàng.Thực sự những dòng thơ của nàng đã làm sao xuyến trái tim ta.Ôi ! Ta yêu thơ của nàng biết bao và có khi ta yêu luôn cả nàng mất rùi. Hic hic hic !!!! Tiêc là nàng đã có ý trung nhân mất rùi còn đâu.Ôi tình ta chia li từ đây sao.Ta đau lòng quá nàng ơi nàng có hiểu cho lòng ta hay không.
          #20
            NGUYEN TUAN 21.06.2004 02:11:56 (permalink)
            0
            Nhà người ấy cũng không xa là mấy
            Không nghìn trùng không cách núi ngăn sông
            Đâu đại dương đâu lam chướng-lang sài
            Nhưng dù thế lâu rồi, tôi không đến

            Tôi không đến không vì tôi lơ đãng
            CHân không đi nào phải không nhớ nhung
            Tôi luôn yêu, luôn ngây ngất muôn đời
            Yêu em mãi qua từng căn gác trọ
            **

            Mỗi sớm mai tôi dạo bước bên vườn
            Trông hoa sớm qua con tim phiêu lãng
            Xin được thoát qua cõi đời chán nản
            Tôi làm ong và em hoá bướm bay

            Tôi làm ong và em hoá bướm bay
            Một giây thôi, một phút cũng đã nhiều
            Đời ong bướm...có đâu mấy độ
            Nhưng được vui rôi...chết tiếc chi
            ***
            Khi chiều sang nắng gắt lại nắng tàn
            Tôi ngơ ngẩn gửi hồn trong cõi mộng
            Đang tơ tưởng cõi trời mây gió lộng
            Tiên đồng là tôi và ngọc nữ là em

            TIên đồng là tôi và ngọc nữ là em
            Thiên thai mê đắm, bỏ nhân tình
            Lo chi thế sự,khinh danh lợi
            Một khối tình...mênh mang vô biên
            ***

            Rồi đêm đến ả Hằng Nga khoe sắc
            Tinh tú lên tô điểm vườn trời khuya
            Tôi bên em trong những giấc mộng lành
            Em biết chứ, ta gặp nhau mỗi tối ?

            Em biết chứ, ta gặp nhau mỗi tối ?
            Trên non cao hay những cánh đồng hoang
            Nơi hoang vu hay ngay chốn thị thành
            Khắp nhân thế in đôi chân ta đó
            ***

            Và cứ thế đời trôi qua cứ thế
            Ngày qua ngày tôi lơ lửng lửng lơ
            Có đôi khi như tỉnh giấc mơ màng
            Tôi chợt khóc vì em xa tôi quá

            Tôi chợt khóc vì em xa tôi quá
            Gần như xa khi chẳng cưới hồn nhau
            Em với tôi, em tốt lắm, em à
            Nhưng tình ái ... em ơi... không phải vậy
            ***

            Nhà người ấy cũng không xa là mấy
            Không nghìn trùng không cách núi ngăn sông
            Đâu đại dương đâu lam chướng- lang sài
            Nhưng dù thế lâu rồi tôi không đến

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/B845F4DAEB304E3A9F58B69A6B3F1ECF.gif[/image]
            Attached Image(s)
            #21
              dungsitovukhi 21.06.2004 19:09:55 (permalink)
              0

              Nhà người ấy cũng không xa là mấy
              Không nghìn trùng không cách núi ngăn sông
              Đâu đại dương đâu lam chướng- lang sài
              Nhưng dù thế lâu rồi tôi không đến


              Bởi bây giờ em đâu còn nhớ nữa
              Mối tình si chàng lãng tử hôm nào
              Tôi không đến bởi vì sao đã tắt
              Trái tim em bóp nát trái tim tôi
              Ngàn mảnh vỡ sẽ tan thành cát bụi
              Linh hồn anh trôi giạt giữa hư không
              #22
                NGUYEN TUAN 22.06.2004 01:55:21 (permalink)
                0
                nỗi buốn chàn ngập cứ đầy vơi
                than trời than đất vời than đời
                sao hoài thương xót mảng tình rơi
                không theo gió thoảng mà reo nỗi lòng

                mà quên thương nhớ chờ mong
                cho lòng vơi nhẹ nỗi buồn không đâu
                việc chi cứ đuổi theo sầu
                cho tình đậm ướt mưa ngâu lạnh mình

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/ADB65CC881F5494E8F403ECBB60CF2E5.gif[/image]
                Attached Image(s)
                #23
                  Vân Phong 22.06.2004 14:17:50 (permalink)
                  0


                  Rồi tình chết giữa thu tàn gió lộng
                  Một con người dẫm bước bóng đơn!
                  Men cơn gió tìm làn hương chết
                  Lạc vòng tay,lạc mất yêu thương !



                  Giờ còn ta giữa đêm dài ứa lệ
                  Đêm lại ngày,ngày hết lại đêm,
                  Sống dày vò khi ào cơn nhớ vỗ
                  Nén đắng cay,nuốt cả vào lòng!

                  Giữa hoàng hôn hôn hoàng sắc đỏ
                  Bóng cõng người nhăt khóm thu phai
                  Mắt vẫn quen hàng cây bóng đổ,
                  Mà sao chân bước lạc lối mòn.

                  Về tìm lại trong ngút ngàn sâu thẳm
                  Một niềm tin dẫu cát bụi mịt mờ
                  Ôm gối chiếc,rõ đôi dòng lệ buốt
                  Yêu thẫn thờ,ta chẳng còn em...


                  Lưu Vân Phong
                  #24
                    BĂNG NGUYỆT 23.06.2004 04:34:06 (permalink)
                    0
                    Nhớ ai....

                    Lời nhung nhớ gửi vào thơ --rất khẽ
                    Nói ra chi để gió sẽ cuốn bay
                    Ừa! Tình ái --chỉ là chuyện liêu trai
                    Đời thực tại làm mình hoài khắc khổ
                    Giữ lại nửa chữ yêu --chiều lá đổ
                    Hẹn một ngày dưới phố--bóng tình nhân


                    Hihi VP bài thơ hay lém á.......
                    #25
                      NGUYEN TUAN 24.06.2004 04:01:14 (permalink)
                      0
                      Mưa tháng bảy anh giận em không đến
                      Nên ông trời sướt mướt khóc dùm anh
                      Ai buồn hơn khi kỷ niệm êm đềm
                      Phai nhạt dần trong dêm tàn ân ái

                      Em còn nhới con đường xưa ngày ấy
                      Đưa anh về trời tháng bảy mưa ngâu
                      Chiếc ô con nghiêng che mối tình đầu
                      Từng giọt nước thắm sâu vào kỷ niệm

                      Anh vẫn nhớ con đường đầy lá đổ
                      Lối xưa wen ta dẫn bước nhau về
                      Nhưng hôm nay mình anh bước lê thê
                      Trên phố vắng hoái niệm một người cũ

                      Như mưa tháng bảy rưng đầy kỷ niệm
                      Đôi mắt anh buồn giây phút chia tay
                      Chiều hôm ấy giăng trong khung trời tím
                      Có một mối tình vừa chớm vụt bay.

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/79FE59EC79FE498598F7FAB4AE74A5C7.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #26
                        dungsitovukhi 28.06.2004 05:07:59 (permalink)
                        0
                        Mưa tháng bảy vẫn rơi rơi lặng lẽ
                        Từng hạt rơi khe khẽ sợ lòng đau
                        Anh vẫn bước dưới trời mưa tầm tã
                        Mắt lệ nhoà thương nhớ đến người xưa

                        Trời tháng bảy mưa vẫn rơi tầm tã
                        Kỉ niệm nào tan nát cả con tim
                        Anh thẫn thờ lang thang trên phố nhỏ
                        Những ngày xưa cứ ào ạt kéo về
                        #27
                          penternam 28.06.2004 17:01:01 (permalink)
                          0
                          Tôi không hiểu vi sao tôi có thể
                          Yêu một người mà người đó chẳng yêu tôi
                          Trọn tâm tư tôi trao cả cho người
                          Nhưng người lại hướng tim về kẻ khác
                          Nhưng người hỡi làm sao tôi quên được
                          Vì tim tôi đã khắc ghi bóng hình ai!
                          #28
                            NGUYEN TUAN 29.06.2004 02:23:44 (permalink)
                            0
                            Em vẫn biết thuyền chưa bến đổ
                            Vậy cớ gì em sầu khổ chi
                            Nếu mai này thân xác khô cằn
                            Đau xót quá người có biết chăng

                            Nếu đã yêu xin đừng vội trách
                            Thời gian là liều thuốc thần tiên
                            Để mai đây đôi đường xum họp
                            Bến bờ em thuyền anh sẽ đậu.

                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/78D8F15E5C274724AB8E9877F3360C15.gif[/image]
                            Attached Image(s)
                            #29
                              dungsitovukhi 29.06.2004 04:11:55 (permalink)
                              0
                              Mộng ước cao đẹp mãi chỉ là hư ảo
                              Mai anh đi thuyền gặp bão đắm chìm
                              Bến em đợi sẽ mãi là vô vọng
                              Khi anh đi sẽ chẳng có ngày về
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 100 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9