GIÓ LẠNH!!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 100 bài trong đề mục
NGUYEN TUAN 06.07.2004 02:38:30 (permalink)
0
em không nói gì lặng lẻ đi
bỏ lại mình anh hồn thơ thẩn
mải ngóng mải trông bóng hình kia
tình yêu đầu ôi sao đẹp qúa
nhưng bây giò chỉ thấy một niềm đau
thương thân trách phận vô duyên thế
bao nhiêu người cũng đã rời xa

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/01FE77C9AFA844128989AB632CA8AB0E.jpg[/image]
Attached Image(s)
#46
    loithoattinhyeu 06.07.2004 17:43:36 (permalink)
    0
    Anh muốn em làm bờ cát trắng
    Để anh được làm con sóng xô bờ
    hôn mãi bờ cát dài phẳng lặng
    Để lại trên bờ nỗi nhớ bâng khuâng...
    #47
      NGUYEN TUAN 07.07.2004 03:43:53 (permalink)
      0
      Gió bay bông lựu đỏ tơi bời,
      Tựa gốc cây đu đứng nhởn chơi
      Rèm liễu líu lo oanh hót gió
      Giậu hoa phấp phới bướm châm hương .

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/1B49F4C108664D588CD45B12B6CFEF45.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #48
        dau_phay 09.07.2004 00:16:05 (permalink)
        0
        ngoài hiên gió thổi ào ào
        lòng ta ấm áp lạ thường bên anh
        giờ đây gió đứng lặng yên
        lòng ta như bão cuồn cuồn nổi giông
        #49
          NGUYEN TUAN 11.07.2004 00:07:01 (permalink)
          0
          Thế là hết từ đây em nhé
          tạm biệt em mình phải chia tay
          nói chi đây trong những lúc này
          xin ghi mãi lời em thương nhớ

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/409792C9AB454603BC23A4C8DEF520B5.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #50
            penternam 16.07.2004 22:54:33 (permalink)
            0
            Cô Gái Mù Lòa
            Ta như kẻ mù loà trong tối
            Bức màn đêm phủ khắp khuê căn
            Nhã hương mùi toả an lành
            Nghe được tiếng sóng lòng dẫy mạnh

            Bước đường đi không người dìu dắt
            Lần mòn theo tiếng gọi con tim
            Cớ sao hình bóng mãi kiếm tìm
            Đời tâm tối vô lường trong ánh mắt

            Một ngày mai nếu có hiện thành
            Giấc mơ hồng vẫn ngủ mong manh
            Miệng chép môi thầm gọi trời xanh
            Ban tia sáng cho người, mắt thấy!!!
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2005 05:26:16 bởi ct.ly >
            Attached Image(s)
            #51
              NGUYEN TUAN 17.07.2004 03:30:52 (permalink)
              0
              Đêm tối tâm lòng tràn tâm sự
              Lòng chợt buồn từ đâu mà ra
              Đầu cứ nghĩ nhưng lại không nhớ
              Không biết mình đang nghĩ đến ai

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/EB637F149ECE4427B71871658D729993.gif[/image]
              Attached Image(s)
              #52
                dungsitovukhi 21.07.2004 02:10:51 (permalink)
                0
                Buồn đã qua bao ngày
                Sầu mấy mùa lá rơi
                Mấy mùa trăng chờ đợi
                Sao không về với anh
                #53
                  NGUYEN TUAN 23.07.2004 02:16:55 (permalink)
                  0
                  Sao sớm vô tình vướng nỗi đau
                  Vết thương trong lòng đã hằn sâu
                  Trời xanh hoài thương nên than khóc
                  Mưa mãi không thôi giọt không mầu
                  Từng giọt lệ vỡ thánh thót rơi
                  Kẻ kia chốn đó chắc gì vui
                  Cũng bởi có duyên mà không nợ
                  Nên mượn trời xanh nhắn đôi lời ...

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/1866376989F84EB6B2BD0B93D2C29BFB.gif[/image]
                  Attached Image(s)
                  #54
                    BĂNG NGUYỆT 31.12.2004 09:02:31 (permalink)
                    0
                    Tháng chạp buồn

                    Tháng chạp buồn hoa tuyết rơi nhanh
                    Hồn trống vắng với tình anh.......lạnh giá
                    Em.......uh em.......ko phải là sỏi đá
                    Mà ko biết nhớ nhung .......lạ......một người

                    Tháng chạp buồn hoa tuyết cứ rơi
                    Một tâm hồn đã thật sâu.....ngơi nghỉ
                    Anh ơi anh vấn vương.....là gì nhỉ.....?
                    Mà tự lâu rồi em chỉ.....là em........

                    Tháng chạp buồn hoa tuyết đầy thềm
                    Niềm tâm sự chỉ nằm riêng êm ái
                    Ta xa nhau có phải là.......lổi tại.......
                    Ông tơ hồng ngần ngại........việc xếp đôi......??

                    Tháng chạp buồn tháng chạp.....của riêng tôi
                    Xung wanh mình mang màu tang trắng gợi
                    Có nên chăng......một lòng mà......chờ đợi
                    Cái vô hình thoáng mãi của...........hương xưa..........

                    8/1/2004


                    hi` tháng chạp lại về rồi......
                    #55
                      BĂNG NGUYỆT 16.02.2005 04:38:03 (permalink)
                      0
                      Vắng thơ

                      Hôm nay ko phải trời gió lạnh
                      Mà lòng băng giá với trống ko
                      Thơ sầu cũng bỏ ta đi mất
                      Còn mảnh hồn đơn...với mùa đông!
                      #56
                        BĂNG NGUYỆT 30.03.2005 04:19:25 (permalink)
                        0
                        Nơi mùa thu bắt đầu

                        Biết sao được có những lúc hồn say
                        Rồi bận bịu wen^ ngay điều mơ ước
                        Có đôi khi ta thấy lòng say khướt
                        Rồi lạnh lùng cùng nhịp bước cô đơn

                        Cám ơn người cho ta chút dỗi hờn
                        Cho hồn thơ thêm chút màu thi vị
                        Tình yêu ư? Chắc là ko anh nhỉ
                        Tình bạn ah?Sao thuyết lý...nhớ mong

                        Đừng bắt em khẳng định chữ..có --không
                        Vì như thế sẽ way vòng nỗi nhớ
                        Một từ :"Hi" giật mình..bỡ ngỡ
                        Rồi chậm dần bở dở...giữa hư vô

                        Hôm wa thơ..vẫn rất tình thơ
                        Người ta bảo tương tư hoa đã nở
                        Cố vô tình khi tâm hồn cửa mở
                        Chút dịu kì...lầm lỡ....nghịch đường bay.........


                        #57
                          Ct.Ly 30.03.2005 05:24:59 (permalink)
                          #58
                            BĂNG NGUYỆT 30.03.2005 22:48:30 (permalink)
                            0
                            hihi sis này chắc tại em đi sau sis nên sis ko thấy em đó mà....

                            Hôm nay trời đẹp, gió hòa
                            Có chàng công tử ngâm nga thơ tình
                            Làm cho hoa cũng khép mình
                            Nguyệt vàng cũng thẹn vì tình thơ ai........
                            #59
                              Ct.Ly 31.03.2005 02:01:18 (permalink)
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 100 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9