GIÓ LẠNH!!
Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 100 trên tổng số 100 bài trong đề mục
Truongsoi 02.01.2008 19:27:28 (permalink)
0
Chị ơi lưu ý chuyện này
Kinh nghiệm em gặp xưa nay rất nhiều
Anh nhà huyết áp bao nhiêu
Nếu cao thì phải đi điều trị nghe
Nhiều trường hợp đáng tiếc ghê
Vì ham đứt phựt thảm thê cuộc đời
Mạch máu não bị vỡ rồi
đang đêm cấp cứu tốn nhiều tiền đi
Nếu mà bệnh nhẹ cũng thì
Bán thân bất toại, liệt chi suốt đời
Nếu nặng thầy thuốc buông trôi
Chị thành qủa phụ cuối đời cô đơn
Vậy nên chị nhớ luôn luôn
Kiểm tra huyết áp thường xuyên anh nhà
Người ta khi sắp về già
Chả ai muốn bệnh ghé qua thăm mình
Không may mà bệnh phát sinh
Thời cũng phải biết để phòng tấm thân
đừng nghĩ khoẻ mãi tuổi xuân
Mà cày hùng hục đa phần đứt luôn
Bác sỹ cũng chẳng giỏi , khôn
Chỉ làm tư vấn muôn người phòng thôi./.
 
 
#91
    Nguyên Đỗ 03.01.2008 13:26:49 (permalink)
    0
    Cám ơn chị Băng Nguyệt!

    ND đã nhận được tập thơ chị gởi hôm nay!  Cám ơn chị cũng như nhà thơ Thi Nang nhiều, ND sẽ đọc vào cuối tuần, truyện thơ dài quá phải có giờ riêng mới đọc được!

    Nguyên Đỗ
    #92
      mây trắng 05.01.2008 15:25:00 (permalink)
      0
      Thuyền Trăng  

      Ai mang tơ lụa giăng huyền ảo
      Trên nẻo người về lối hoàng hôn
      Vương cánh lá chút thu rơi
      Nhạt nhòa một bóng cuối trời đông sang

      Xa xa lạnh thổi xao mành trúc
      Gió vỗ về tay chạm hương mơ
      Tiên thi thảo khúc lạ lùng
      Tiếng cầm ảo vọng cay nồng tri âm

      Ngập ngừng dấu ngọc nhẹ vào trăng
      Khói tỏa ngàn sao nghe rưng rưng
      Thư hương như lạ như trong
      Như hồn hoa gấm mênh mông cõi đời…
      #93
        BĂNG NGUYỆT 02.03.2008 00:59:39 (permalink)
        0
        Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ghé thăm mái ấm của bn nha...chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ....
         
         
        Thuyền trăng trên bến sông mơ.. 2
         
        Ta nhẹ thả thuyền trên sông thơ
        Hương hoa ngan ngát cả đôi bờ
        Ánh trăng rọi xuống đôi dòng nước
        Lòng ai rạo rực cảnh như mơ
         
        Phương trời lặng lẽ thế khách thơ
        Ghé xuống thuyền ta đang đón chờ
        Trăng đầy khoan nhịp tràn thi lệ,
        Đưa người về một chốn hoang sơ
         
        Tri âm nghe vọng tiếng nguyệt cầm
        Gió lạnh đêm buồn ngó xa xăm
        Thuyền trăng lạc lõng trong vô thức,
        Người đâu không gặp...tăm mất tăm...
         
         

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 01:04:13 bởi BĂNG NGUYỆT >
        #94
          Minh Tuấn 05.03.2008 15:58:36 (permalink)
          0

           
          HOA THẮM NGÀY VUI
           
          <Viết tặng chị em phụ nữ nhân ngày 08 tháng 03 >

           
          Một ngày như thể bao ngày
          Trần gian như thấy mê say lạ lùng
          Muôn hồng khoe sắc hoa rung
          Tâm hồn bỗng thấy ngập ngừng mắt môi.
           
          Một ngày hương ngát xa xôi
          Một ngày muốn cám ơn đời có em
          Tim hồng sáng bóng trăng đèn
          Nửa đời cuộc sống bên em sinh tồn.
           
          Trời xuân như thấy xanh hơn
          Biển xa thả sóng dập dờn thuyền mơ
          Một ngày có tự bao giờ
          Có em hương vị cho thơ nồng nàn.
           
          Đời sầu chia cách hèn sang
          Niềm tin kết trái tim vàng thành đôi
          Tình đông chia xẻ nỗi đời
          Nghĩa xuân thắm mãi chung nơi tiếng đàn.
           
          Một ngày hoa thắm trần gian
          Muôn năm thương bóng trăng vàng mảnh mai
          Bao la vũ trụ rộng dài
          Ngàn  hoa tươi nắng ban mai dịu dàng.
           
          Tháng ba mồng tám xôn xang
          Muôn lòng muốn tặng nồng nàn cho ai
          Tình thơ quên tiếng thở dài
          Muốn ru khúc hát tặng bài lứa đôi.
           
           
          MINH TUẤN
                R
          BĂNG NGUYỆT ƠI...
           
          Chúc BĂNG NGUYỆT VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC TRONG NGÀY 08 THÁNG 03 NHÉ
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2008 19:43:56 bởi co don >
          #95
            BĂNG NGUYỆT 03.09.2010 09:47:02 (permalink)
            0
            Cảm ơn anh MT đã ghé tặng thơ mấy năm ròi nhỉ hihi ... giờ mí đọc dc .... nhà nhiều wá đi ko hết hih .

            Đêm chau mày đánh rơi hết lệ
            02/06/2010 ]


            Nếu chỉ còn là một tiếng vọng

            Thì cũng nên chấm dứt cho nhau

            Lại mình ta ngồi lục lạo

            Xếp kỷ niệm vào góc nào đó thôi.


            Trôi, trôi, trôi, trôi, trôi.trôi, trôi...

            Thuyền nhỏ lại miên man vượt sóng,

            Dẹp đi những gì mơ mộng,

            Tự đưa dây thòng lọng tròng cổ mình.


            Tình , tình, tình, tình, tình, tình, tình...

            Thổi bay như áng mây phiêu phất,

            Ngày chồng chất, đêm chồng chất

            Buồn dầy lên vui mỏng mất lúc nào.


            Đau, đau, đau. đau. đau. đau, đau...

            Những nỗi đau có giống và khác,

            Ly rượu nồng hóa ra chát,

            Sau những hoan lạc tô thắm môi nồng.


            Xong, xong, xong, xong , xong, xong, xong...

            Đêm chau mày đánh rơi hết lệ ,

            Tạm biệt, thu tình là thế ,

            Nhưng rồi...vẫn sẽ để..chúng mình quên

            #96
              vn_mylove 18.09.2010 14:01:56 (permalink)
              0

              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

              Trưa buồn gió thổi hiu hiu
              Khiến tôi nhớ tới cô em dịu dàng
              Hồn tôi trải dài theo bím tóc
              Khắc vội vào tim bóng hình em


              trưa buồn gió thổi hiu hiu
              làm tôi nhớ lại những chiều thu xưa
              trưa hè mà vẫn có mưa
              lòng người se lạnh trong trưa nắng hè....
              #97
                vn_mylove 18.09.2010 14:17:25 (permalink)
                0

                Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                Hôm wa mê đắm mộng tình say
                Người xưa cách biệt sầu mắt cay
                Ngày ấy xa rồi anh yêu hỡi
                Em giờ như chiếc lá thu phai

                Gió buồn gió cũng chẳng thèm lay
                Em buồn em biết nói cùng ai
                Trăng buồn trăng thôi tròn vành vạnh
                Cố nhân hỡi bao giờ ta gặp lại........?!?


                hôm qua mê dắm mộng tình say
                người xưa cách biệt sầu mắt cay
                người xưa đi mãi không trở lại
                ta giờ như chiếc lá thu phai

                ngồi đây nhớ lại chiều thu ấy
                nỗi buồn này ai có biết chăng ai
                trăng buồn trăng đậu trên nhành liễu
                liễu buồn liễu ngả bóng trên sông

                cố nhân hỡi khi nào ta gặp lại
                hãy cho nhau những cảm xúc ngọt ngào
                hãy cho nhau những gì còn vương vấn
                để đời này mình mãi còn có nhau...

                ky trỉ!!!!!
                #98
                  tuyen45 21.09.2010 11:15:39 (permalink)
                  0
                   
                  Chào bạn vn-mylove  cảm ơn bạn đã ghé thăm đọc thơ và để lại bài thơ giao lưu.   Tuyen45 mong  có dịp zao lưu nhiều với bạn .
                  Hôm nay xin tặng bạn bài thơ đọc cho vui nhé .
                  Chào bạn chúc nhiều niềm vui .  



                        GÓC HIỂM
                               ---*---
                  Hiu nghỉ nhàn tênh chẳng việc làm
                  Ông bà thủ thỉ nhỏ to bàn
                  Ra sân đọ sức, cầu lông đánh
                  Nhập cuộc thi tài, mấy hiệp tràn
                  Giao đấu ông nhồi, cầu góc hiểm
                  Chắn che bà đỡ, váy tung sàn
                  Này ông ! giở ngón đòn chơi xấu ?
                  Thủ thuật này giành sau vén màn .
                   
                  8/9/2010.
                  Tuyen45.
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 12:59:04 bởi tuyen45 >
                  #99
                    binhkho 29.10.2010 13:26:14 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                    Gió đùa mây vần xoay đưa chuyển
                    Tôi chim trời người cá biển gặp nhau
                    Dám đây hỏi khách anh hào
                    Chim xa cá biệt đường nào gặp đây?



                    họa vui với bài thơ trên Băng Nguyệt nhé

                    em là chim còn mình là cá
                    em chim trời, tôi dưới nước lạ xa
                    thôi lở gập xin chim trời tha thứ
                    đừng giết tôi con cá nhỏ đại dương ./.
                    Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 100 trên tổng số 100 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9