NHỚ ANH
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 115 bài trong đề mục
nhabe 04.08.2010 23:48:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Sao bien II

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG
Buồn buồn ngồi viết mấy câu
Viết rồi lại xóa biết đ
âu mà tìm
Buồn buồn ngồi ngắm xà lim

Ngắm rồi lại thấy con tim ê chề

Buồn buồn ngắm núi bên tê

Núi trơn đồng trọc khó bề đổi thay

Ngồi buồn tính tháng tính ngày

Tính rồi lại thấy đời này lầm than

Ngồi buồn nghĩ thấy gian nan

Nghĩ rồi lại thấy vụn tan tim m
ình
Ngồi buồn nghĩ
đến duyên tình
Nghĩ rồi tự hỏi người t
ình nơi nao
Ngồi buồn ngồi ngắm bờ ao

Ngắm rồi lại hỏi ai đ
ào sông ni
Ngồi buồn chẳng biết nghĩ
chi
Nghĩ rồi lại hỏi nên đi đường nào

Ngồi buồn thấy cảnh lao đ
ao
Nghĩ rồi tự hỏi làm sao giúp đời

Ngồi buồn tự hỏi mấy lời

Hỏi rồi lại thấy mấy đời giúp ta./.

 
 
Vũng Tàu 04-Aug-10
Sao bien II
 

chào Sao bien, nhabe họa nha

chuyện đời thường

"ngồi buồn thấy cảnh lao đao
nghĩ rồi tự hỏi làm sao giúp đời"
trong khã năng có gì giúp nấy
đôi khi cần chỉ mấy vần thơ

nhabe
#31
    Sao bien II 06.08.2010 21:51:39 (permalink)
    0
    HÃY YÊU EM
    Xin hãy yêu em như những người con gái khác
    Xin hãy yêu em như anh đã từng yêu
    Xin hãy yêu em dù trái tim anh đã từng trao người ấy
    Xin hãy yêu em dù chưa thắm tình nồng.
     
    Anh yêu ơi! Lời nguyện cầu cho tình nghĩa đôi ta
    Em xin anh đừng để giọt lệ rơi,
                                      khi chưa có bờ vai chia sẽ
    Em xin anh đừng để trái tim em cô lẽ
    Giữa không gian chan chứa những yêu thương.
    Em xin anh hãy yêu em dù biết là rất khó
    Vì tình yêu đâu chỉ có tiếng cười
    Mà đôi lúc,
               giọt nước mắt cũng nuôi tình ta khôn lớn.
     
    Biết không anh, đêm không đèn em ngồi ngắm trăng trôi
    Em tự hỏi trăng kia sao thẩn thờ đến thế
    Em tự hỏi trăng kia sao cô buồn đến vậy
    Luồn mây đen giữa đêm tối không đèn.
     
    Trăng cô đơn em cùng trăng sánh bước
    Em cô đơn ai sánh bước cùng em
    Xin anh hãy về đây ta nuôi tình xây mộng
    Kết nghĩa tương phùng nuôi ước vọng mai sau.
     
    Sao biển II
    #32
      nhabe 06.08.2010 23:11:38 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Sao bien II

      HÃY YÊU EM
      Xin hãy yêu em như những người con gái khác
      Xin hãy yêu em như anh đã từng yêu
      Xin hãy yêu em dù trái tim anh đã từng trao người ấy
      Xin hãy yêu em dù chưa thắm tình nồng.
       
      Anh yêu ơi! Lời nguyện cầu cho tình nghĩa đôi ta
      Em xin anh đừng để giọt lệ rơi,
                                        khi chưa có bờ vai chia sẽ
      Em xin anh đừng để trái tim em cô lẽ
      Giữa không gian chan chứa những yêu thương.
      Em xin anh hãy yêu em dù biết là rất khó
      Vì tình yêu đâu chỉ có tiếng cười
      Mà đôi lúc,
                 giọt nước mắt cũng nuôi tình ta khôn lớn.
       
      Biết không anh, đêm không đèn em ngồi ngắm trăng trôi
      Em tự hỏi trăng kia sao thẩn thờ đến thế
      Em tự hỏi trăng kia sao cô buồn đến vậy
      Luồn mây đen giữa đêm tối không đèn.
       
      Trăng cô đơn em cùng trăng sánh bước
      Em cô đơn ai sánh bước cùng em
      Xin anh hãy về đây ta nuôi tình xây mộng
      Kết nghĩa tương phùng nuôi ước vọng mai sau.
       
      Sao biển II


      hãy yêu anh

      nếu yêu anh thì xin em
      đừng cho anh biết đêm dài vắng lặng
      đừng làm anh phải lo lắng vì em
      em đòi hỏi những thứ chỉ cho em
      còn phần anh...em nào nghĩ tới
      cho anh nghĩ... em chỉ yêu em...

      nhabe
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 21:11:13 bởi nhabe >
      #33
        Sao bien II 08.08.2010 08:25:34 (permalink)
        0
        TUỔI THƠ VÀ MẸ
         
        Tuổi ấu thơ con đã không còn mẹ
        Không được nghe tiếng ru hát từng ngày
        Ôi xót xa cho cuộc đời non dại!
        Vết thương lòng ai nở oán trách ai?
         
        Thương mẹ quá sống một đời lam lũ
        Một nắng hai sương lo bát cơm đầy
        Chén cơm phần mẹ nhường đàn con nhỏ
        Láo nháo ngô khoai mẹ lót dạ qua ngày.
         
        Đời vất vả héo mòn theo năm tháng
        Bệnh hoành hành thuốc nào có đủ no
        Con nhỏ dại chồng cầm chèo đón thiếp
        Nghĩa vợ chồng nay cũng rẽ làm đôi.
         
        Rồi từ đó bệnh tình xen bệnh tật
        Mẹ buông xuôi từ giã kiếp gian trần
        Để các con cho chồng và mẹ kế
        Mẹ qua đời khi tuổi vẫn còn xanh.
         
        Mười lăm năm trôi qua
        Con đã sống một đời không có mẹ
        Con đã sống những tháng ngày buồn tẻ
        Không sẽ chia, không một chút vỗ về.
         
        Mất mẹ rồi con tập làm người lớn
        Tự lo mình và giúp bố chăm em
        Không quản ngại mặc đường dài chân mỏi
        Mỗi sáng, chiều con thay mẹ kiếm cơm.
         
        Và hôm nay, trước bia mộ linh thiêng
        Con kính chúc mẹ tràn đầy hạnh phúc
        Sống một đời bình yên và thanh thản
        Rủ bỏ gian trần theo chân phật từ bi./.
         
        Sao bien II
         
        Sao biên viết bài này tặng cho một người bạn. Bạn đã mất mẹ lúc tuổi đời còn rất nhỏ. Cuộc đời với bao khó khăn vất vả, với bao nổi niềm trăn trở của một mái ấm gia đình.
         
         
         
         
        #34
          Sao bien II 08.08.2010 21:04:53 (permalink)
          0
          NGƯỜI XƯA
           
          Đường đời lắm cảnh bể dâu
          Bọt bèo duyên nợ về đâu hỡi người?
          Yêu đương từ thuở thiếu thời
          Áo còn vương mực, một đời tuổi xuân
          Thời oan nghiệt kiếp phong trần
          Nào ai có biết cố nhân đường về?
          Trời đông mưa gió ê chề
          Nhưng sao sánh được lời thề trăng sao
          Ước mong một chút ngọt ngào
          Bên chàng lữ khách ngút ngàn xa xăm
          Lời thề hẹn ước trăm năm
          Nay còn vương vấn mỗi năm giao mùa./.
           
          Sao bien II
          Vũng Tàu 08-Aug-10
           
          #35
            nhabe 08.08.2010 21:16:45 (permalink)
            0


            Trích đoạn: Sao bien II

            NGƯỜI XƯA
             
            Đường đời lắm cảnh bể dâu
            Bọt bèo duyên nợ về đâu hỡi người?
            Yêu đương từ thuở thiếu thời
            Áo còn vương mực, một đời tuổi xuân
            Thời oan nghiệt kiếp phong trần
            Nào ai có biết cố nhân đường về?
            Trời đông mưa gió ê chề
            Nhưng sao sánh được lời thề trăng sao
            Ước mong một chút ngọt ngào
            Bên chàng lữ khách ngút ngàn xa xăm
            Lời thề hẹn ước trăm năm
            Nay còn vương vấn mỗi năm giao mùa./.
             
            Sao bien II
            Vũng Tàu 08-Aug-10
             


            người xưa

            đời là bể dâu em vẫn biết
            nào anh có muốn cuộc chia xa
            ông trời đưa đẩy mình đành chịu
            mong hết giông bão...nắng sẽ về

            nhabe
            #36
              P.M.T 09.08.2010 11:50:30 (permalink)
              0

              HÃY YÊU EM
              Xin hãy yêu em như những người con gái khác
              Xin hãy yêu em như anh đã từng yêu
              Xin hãy yêu em dù trái tim anh đã từng trao người ấy
              Xin hãy yêu em dù chưa thắm tình nồng.

              Anh yêu ơi! Lời nguyện cầu cho tình nghĩa đôi ta
              Em xin anh đừng để giọt lệ rơi,
              khi chưa có bờ vai chia sẽ
              Em xin anh đừng để trái tim em cô lẽ
              Giữa không gian chan chứa những yêu thương.
              Em xin anh hãy yêu em dù biết là rất khó
              Vì tình yêu đâu chỉ có tiếng cười
              Mà đôi lúc,
              giọt nước mắt cũng nuôi tình ta khôn lớn.

              Biết không anh, đêm không đèn em ngồi ngắm trăng trôi
              Em tự hỏi trăng kia sao thẩn thờ đến thế
              Em tự hỏi trăng kia sao cô buồn đến vậy
              Luồn mây đen giữa đêm tối không đèn.

              Trăng cô đơn em cùng trăng sánh bước
              Em cô đơn ai sánh bước cùng em
              Xin anh hãy về đây ta nuôi tình xây mộng
              Kết nghĩa tương phùng nuôi ước vọng mai sau.

              Sao biển II


              Ta yêu em cho đêm nguyện cầu
              Ta cho nhau trinh nguyên ngàn sau
              Cho sỏi đá biết đơm màu tình ái
              Em ngước lên,
              Ta thiêu cháy hết màn đêm.

              #37
                Sao bien II 09.08.2010 18:00:57 (permalink)
                0
                TÌNH NHƯ LÁ BAY
                 
                Quen anh chưa được bao lâu
                Mà em mang nặng nổi sầu trong tim
                Ước sao mỗi sáng bình minh
                Mặt trời chiếu xuống đôi mình có nhau.
                Vì tình chưa tỏ trước sau
                Nên ta mới chịu đắng cay muôn phần.
                Biển tình lắm kiếp gian truân
                Làm sao tránh khỏi phong trần thế gian
                Tình chưa đến đã vội tan
                Đường đời hai lối vô vàn nhớ thương
                Nghiệp đời lắm cảnh tai ương
                Cố hương sao nở đo lường thiệt hơn
                Yêu đương ta mới dỗi hờn
                Chứ đâu ai dễ giận hờn vu vơ
                Tình như chiếc nón bài thơ
                Dịu dàng như ánh trăng mờ cuối thu.
                Nhẹ nhàng như hạt sương mù
                Nâng niu cành lá hát ru ân tình.
                Thuyền đi bỏ một bóng hình
                Bến chờ neo đậu, bình minh quay về./.
                 
                 
                Vũng Tàu 09-Aug-10 
                Sao bien II
                 
                #38
                  Sao bien II 17.08.2010 21:01:58 (permalink)
                  0
                  CHUYỆN TÌNH TA
                   
                  Cứ mỗi sáng khi bình minh thức dậy
                  Người đầu tiên em gọi vẫn tên anh
                  Lời tâm sự hôm nào còn bỏ ngỏ
                  Gọi tình ta trong những giấc mơ dài.
                   
                  Chuông ngân vang anh chào em mỗi sáng
                  Mang theo sau lời ru hát ân tình
                  Dù thơ anh chẳng có gì duyên dáng
                  Vẫn đọng trong em chút hương nồng.
                   
                  Anh đi qua như một cơn gió thoảng
                  Gieo vào lòng những giây phút ưu tư
                  Phải chăng anh chẳng thấy lòng vương vấn
                  Khi con tim anh đã vội trao người.
                   
                  Còn gì nửa không anh, còn chi nửa?
                  Hãy trao tay em nhóm đống tro tàn
                  Gửi hồn ta đi vào trong giấc mộng
                  Dưới sương đêm giá lạnh gió tàn canh./.
                   
                  Sao biên II
                  #39
                    nhabe 17.08.2010 23:42:22 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Sao bien II

                    CHUYỆN TÌNH TA
                     
                    Cứ mỗi sáng khi bình minh thức dậy
                    Người đầu tiên em gọi vẫn tên anh
                    Lời tâm sự hôm nào còn bỏ ngỏ
                    Gọi tình ta trong những giấc mơ dài.
                     
                    Chuông ngân vang anh chào em mỗi sáng
                    Mang theo sau lời ru hát ân tình
                    Dù thơ anh chẳng có gì duyên dáng
                    Vẫn đọng trong em chút hương nồng.
                     
                    Anh đi qua như một cơn gió thoảng
                    Gieo vào lòng những giây phút ưu tư
                    Phải chăng anh chẳng thấy lòng vương vấn
                    Khi con tim anh đã vội trao người.
                     
                    Còn gì nửa không anh, còn chi nửa?
                    Hãy trao tay em nhóm đống tro tàn
                    Gửi hồn ta đi vào trong giấc mộng
                    Dưới sương đêm giá lạnh gió tàn canh./.
                     
                    Sao biên II

                    chào SB, khoẻ không?...nb họa nha

                    quay lưng đi
                    mưa hiu hắt
                    lá hoa tơi bời

                    nhabe
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2010 02:03:59 bởi nhabe >
                    #40
                      Sao bien II 18.08.2010 18:14:15 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: nhabe

                      [
                      Sao biên II

                      chào SB, khoẻ không?...nb họa nha

                      quay lưng đi
                      mưa hiu hắt
                      lá hoa tơi bời

                      nhabe

                       
                      Cảm ơn nhabe nhiều nhé
                      Sao biên khỏe, còn nhabe cũng ổn chứ?
                       
                      CHUYỆN TÌNH TA
                      Mưa vô tình làm ướt tà áo em
                      Anh vô tình làm đôi mắt em hoen lệ
                      Biết nói sao với lời thề non bể
                      Cho lòng em vơi bớt nổi đơn côi.
                       
                      Sao biên II
                      #41
                        Sao bien II 18.08.2010 18:28:00 (permalink)
                        0
                        NẾU MỘT MAI
                         
                        Nếu một mai tôi đi
                        Và không quay trở lại
                        Người ơi đừng ái ngại
                        Xin một phút phân ly
                        Gửi chút tình thương nhớ.
                         
                        Tôi xin làm mây gió
                        Tiễn bước chân người đi
                        Dù có gặp hiểm nguy
                        Nguyện cùng người chia sẽ.
                         
                        Nếu một mai tôi đi
                        Và người còn ở lại
                        Tôi xin người giữ mãi
                        Bản tình cuối hôm nào
                        Dù nó có ra sao?
                        Mong người đừng thay đổi.
                         
                        Dù cuộc tình gian dối
                        Hay khúc nhạc u sầu
                        Mãi mãi là của nhau
                        Người ơi xin giữ lại ./.
                         
                        Sao biên II
                         
                        #42
                          nhabe 18.08.2010 18:54:05 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Sao bien II

                           
                          Cảm ơn nhabe nhiều nhé
                          Sao biên khỏe, còn nhabe cũng ổn chứ?
                           
                          CHUYỆN TÌNH TA
                          Mưa vô tình làm ướt tà áo em
                          Anh vô tình làm đôi mắt em hoen lệ
                          Biết nói sao với lời thề non bể
                          Cho lòng em vơi bớt nổi đơn côi.
                           
                          Sao biên II

                          nb khoẻ...cám ơn SB

                          chuyện tình ta

                          nếu chỉ vì lời thề
                          mà anh ở lại
                          thì em ơi tình ấy có còn vui...

                          nhabe
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2010 18:55:15 bởi nhabe >
                          #43
                            Sao bien II 22.08.2010 11:12:09 (permalink)
                            0
                            TÌNH NÀO CHO EM
                             
                            Bây giờ em mới hiểu
                            Như thế nào là giá trị tình yêu
                            Nào biết đâu, mỗi sáng mỗi chiều
                            Anh cận kề bên em
                            Em cứ nghi, đó là tình yêu đích thực.
                             
                            Anh vô tình làm tim em nhuốm máu
                            Tan nát cõi lòng khi nghĩ về anh
                            Giọt lệ rơi không kể ngày rộng đêm dài
                            Thì trách ai khi đường tình chia lối.
                             
                            Em giờ đây không còn biết
                            Thế nào là giận dỗi
                            Là yêu thương
                            Khi nghĩ về anh
                            Chỉ thấy nỗi đau xé nát tình sâu
                            Bao yêu thương bay đi tan tác.
                             
                            Cũng vì tình yêu quá đỗi là tha thiết
                            Trời xe duyên ta vun vén duyên này
                            Đến với nhau bằng tất cả cuồng say
                            Nào đâu,
                            Anh mang tình em
                            Vui đùa cùng mây gió.
                             
                            Mới hôn nao, anh bảo anh yêu em
                            Băng mây ngàn biển rộng
                            Yêu em qua đông tàn ngày tận
                            Yêu em như yêu vùng trời mênh mông.
                            Lời yêu đó mới chỉ thoáng phút giây
                            Mà hôm nay đã thành người xa lạ.
                             
                            Viết cho anh lời tình yêu sau cuối
                            Mà trái tim em như quặn thắt từng cơn
                            Còn đâu nữa để em được giận hờn
                            Khi trái tim em đã tan thành trăm mảnh.
                             
                            Ước mong sao ngày mai được phẳng lặng
                            Em sẽ quên anh làm lại duyên đầu
                            Gạt bỏ những ưu tư phiền muộn
                            Mang niềm vui vun vén trái tim hồng./.
                             
                             Sao biên II
                             

                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2010 18:05:41 bởi Sao bien II >
                            #44
                              Sao bien II 22.08.2010 12:41:57 (permalink)
                              0
                              MẸ ƠI!
                               
                              Gần hai năm rồi con không về thăm mẹ
                              Là hai năm con đau đáu nổi chờ
                              Mong con đường dài nay lại được gần hơn
                              Để con cháu mỗi sớm chiều bên mẹ.
                               
                              Trên đời này không có trái tim nào cô lẽ
                              Khi có mẹ hiền hôm sớm chở che
                              Vỗ về con thơ mỗi lúc con vấp ngã
                              Mẹ dịu dàng cho con những yêu thương.
                               
                              Chỉ có mẹ là tấm lòng cao cả
                              Nâng niu con mà không chút muộn phiền
                              Không đắn đo mỗi phần hơn thiệt
                              Mẹ sáng trong như ánh nắng bình minh.
                               
                              Mẹ yêu ơi!
                              Tháng Bảy năm nay cũng như bao năm khác
                              Con cầu mong mẹ luôn được bình yên
                              Sống vui tươi với tuổi già con cháu
                              Hạnh phúc tràn đầy bên mẹ mỗi sớm hôm./.
                               
                              Sao biên II
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2010 18:16:52 bởi Sao bien II >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 115 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9