Một góc thơ ,
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 140 bài trong đề mục
hatrang 19.07.2005 14:31:16 (permalink)
0
Không đề ,
Anh yêu dấu ,nơi xa anh có biết ?
Em giận hờn ,bởi anh quá lạnh lùng ,
Đến với anh em nào đâu tính toán..
Chuyện sang hèn hay đài các phong lưu ,

Em cũng biết ,Anh "lè phè " muốn chết !
Lại ngang tàng ,hay " bắt nạt " người ta
Đủ tật xấu...,nhưng mà sao thương quá...
Thật lạ lùng ,không giải thích được "tại sao "

Khi xa văng' nhớ anh từng giọng nói
Điệu bộ cợt đùa ,dường không biết người ta...
Dáng ngang tàng ,nhưng nhìn thấy " hay hay "
Vì bởi lẽ ,em yêu thương người ấy..

Em thường nhớ... , mỗi khi chiều tắt bóng,
Em âm thầm tơ tưởng đến ngày mai...
Gặp lại anh sẽ bày tỏ nổi lòng
Nhưng e ngại ,cứ để lòng chùng theo nổi nhớ....


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2005 17:11:23 bởi hatrang >
#16
    fly1tome 20.07.2005 07:39:20 (permalink)
    0
    KHÔNG BIẾT...
    Em nho nhỏ , thật tình anh không biết
    Bởi lè phè nên anh chẳng liếc chẳng xem
    Ai ngờ rằng đó lại chính là em
    Đang trách móc , đang cằn nhằn , nói lời không tiếc
    Em nho nhỏ , thật tình anh không nghĩ
    Bởi lạnh lùng nên anh hổng muốn nói chi
    Về tình yêu, em muốn hỏi cái gì?
    Hỏi cho kỹ để anh có thì giờ ngồi suy nghĩ...
    #17
      hatrang 20.07.2005 16:46:07 (permalink)
      0
      Anh thật tình không biết???

      Anh thật tình không biết ,
      Em đang nhớ thương anh ,
      Ngày như dài không hết...
      Đêm lại vô tận cùng....

      Ngu ngơ em hỏi lòng
      Rồi ra vô thờ thẩn ,
      Yêu ư? Cái chử "tình "
      Thiệt đang làm khó em !!!




      #18
        fly1tome 21.07.2005 07:13:20 (permalink)
        0
        MỚI BIẾT...
        Bây giờ anh mới biết
        Em đang vướng chữ tình
        Thật là bất thình lình
        Chữ tình này ngộ thiệt...
        Hình như giờ đã muộn
        Hổng giải thích được rồi
        Chữ tình đang cuồn cuộn
        Biết làm sao hỡi ôi...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 14:12:10 bởi Viet duong nhan >
        #19
          hatrang 21.07.2005 14:55:00 (permalink)
          0
          Bất ngờ !
          Tinh đi ,tình đến nào ngờ ,
          Ngu ngơ ,khờ khạo tin vào lời ai !!!
          Bây giờ lòng đớn đau lòng...
          làm sao níu lại hồn nhiên thuở nào...
          Bơ vơ với vết thương lòng
          Trách người :- không nở
          Thôi đanh` gắng quên
          #20
            Nhất Khách 21.07.2005 17:37:09 (permalink)
            0
            hắc,mượn thơ kết bạn xem sao ^^...chỉ là ứng khẩu,mong chỉ giáo ^^

            Tình cũ bay xa,có còn đâu
            Nhớ làm chi nữa để thêm sầu
            Lá vàng không khóc,lòng ta khóc
            Rồi nay tháng bảy...
            Khóc
            Mưa ngâu...
            #21
              hatrang 22.07.2005 14:43:27 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Nhất Khách

              hắc,mượn thơ kết bạn xem sao ^^...chỉ là ứng khẩu,mong chỉ giáo ^^

              Tình cũ bay xa,có còn đâu
              Nhớ làm chi nữa để thêm sầu
              Lá vàng không khóc,lòng ta khóc
              Rồi nay tháng bảy...
              Khóc
              Mưa ngâu...

              -----------
              Nhủ lòng không nhớ ,không thương ,
              Không vương ,không vấn ,không tương tư sầu...
              Nhưng sao cứ mổi hoàng hôn
              Ra vô thờ thẩn ,ngóng trong cuối trời






              #22
                maiyeuem 24.07.2005 04:08:34 (permalink)
                0

                Trích đoạn: fly1tome

                MỚI BIẾT...
                Bây giờ anh mới biết
                Em đang vướng chử tình
                Thật là bất thình lình
                Chử tình này ngộ thiệt...
                Hình như giờ đã muộn
                Hổng giải thích được rồi
                Chử tình đang cuồn cuộn
                Biết làm sao hởi ôi...


                CHƯA BIẾT
                Tôi cũng chưa có biết
                Tình ai đang tha thiết
                Ước mơ tình bất diệt
                Và tìm giết cô đơn
                Ôm bao nỗi giận hờn
                Và con hơn thế nữa
                Bây giờ tôi muốn biết nữa
                Cũng chẳng biết gì hơn
                Thà rằng tôi chưa biết
                Ôi tiếc nuối gì đâu..
                #23
                  fly1tome 26.07.2005 11:13:33 (permalink)
                  0
                  Viết được đôi ba giòng
                  Buồn bực xóa thành không
                  Vất đi bao nỗi nhớ
                  Rồi mai khỏi bận lòng...
                  #24
                    hatrang 26.07.2005 15:21:21 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: fly1tome

                    Viết được đôi ba giòng
                    Buồn bực xóa thành không
                    Vất đi bao nỗi nhớ
                    Rồi mai khỏi bận lòng...

                    ===========
                    Ứ ừ ,anh hay nhỉ !
                    Nhìn xuyên suốt hồn em
                    Biết em đang gắng gim`
                    Nổi nhớ vào mênh mông...

                    Để sầu không làm khó ,
                    Để buồn không làm bạn ,
                    Để ngày tháng vô tư
                    Mãi hoài theo chân em....
                    #25
                      fly1tome 27.07.2005 07:52:49 (permalink)
                      0
                      Nếu như anh không hiểu
                      Thì làm sao em iêu
                      Cũng may anh hổng liều
                      Nên em hổng có siu...
                      Nếu em vẫn còn iêu
                      Thì đừng buồn đừng nhớ
                      Đừng thèm ngồi chờ đợi
                      Tình iêu sẽ được nhiều...
                      #26
                        hatrang 27.07.2005 15:02:46 (permalink)
                        0
                        Anh ăn gian muốn chết !

                        Biết người ta thương nhớ
                        Biết người ta đợi chờ
                        Còn giả vờ làm ngơ
                        Để rồi dưới trăng mơ
                        Một mình ngồi thẫn thờ
                        Rồi than thầm bơ vơ
                        Rồi trách Ai hững hờ
                        Trách đời chẳng là Mơ
                        Trách đời chẳng là thơ...
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 14:13:24 bởi Viet duong nhan >
                        #27
                          hatrang 28.07.2005 14:57:30 (permalink)
                          0
                          Tâm tư sầu trĩu nặng
                          Cô quạnh cỏi lòng buồn
                          Tìm hoài trong nhân thế
                          Hỏi ai , Ai tri âm !
                          Đường đời lắm chông gai
                          Từng bước đã mệt nhoài
                          Nặng quằng trên hai vai
                          Âm thầm gạt nước mắt

                          Biết bao giờ ,bao giờ...
                          Rộng một bước thênh thang


                          #28
                            fly1tome 30.07.2005 05:02:16 (permalink)
                            0
                            Nét bút tung hoành vẽ nét thơ
                            Tri âm đâu đợi phải người mơ
                            Gom hết gió trăng cùng mây núi
                            Hòa lẫn hồn ta khỏi đợi chờ...
                            #29
                              hatrang 01.08.2005 19:20:10 (permalink)
                              0
                              Yêu ai ,ai hiểu được lòng !
                              Sầu tư trăm mối ngổn ngang rối bời...
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 140 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9