Một góc thơ ,
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 140 bài trong đề mục
fly1tome 03.08.2005 04:53:25 (permalink)
0
Yêu ai sao lại bất ngờ
Yêu ai đừng để chơi vơi một mình
Muộn phiền xin chớ làm thinh
Vẽ lên trang giấy cuộc tình của ta...
#31
    hatrang 06.08.2005 16:24:20 (permalink)
    0
    Nỗi niềm.
    ...
    Lời nào diễn tả hết
    Nỗi niềm nhớ thương nhau !
    Anh -Tôi
    Hai phương trời cách biệt.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 14:14:57 bởi Viet duong nhan >
    #32
      Actanhang 06.08.2005 16:49:29 (permalink)
      0
      Tại ai đó...ngại trao lời tha thiết
      Cứ ngập ngừng...ba chữ chẳng tròn câu
      Để tơ duyên không trọn buổi ban đầu
      Rồi quay quắt bảo rằng thương với nhớ

      Giận mà thương bởi lòng đây không nở
      Đất khách buồn tình ngỡ đã trôi xa
      Nào ngờ đâu vị mặn của thiết tha
      Vẫn thấm mãi vào lòng cho nhung nhớ
      #33
        hatrang 06.08.2005 17:06:42 (permalink)
        0
        Là phận gái nên ngại ngùng e thẹn
        Phân vân hoài ,nên không nói tròn câu ,
        Khi gặp nhau lại bối rối thẹn thùa
        Rồi cúi mặt ,lòng hẹn thầm...lần khác
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2005 12:52:24 bởi hatrang >
        #34
          fly1tome 07.08.2005 07:45:51 (permalink)
          0
          Nhất định rồi gặp em anh sẽ nói
          Lời thì thầm nhịp đập của trái tim
          Nhưng sao nghe vạn vật lại im lìm
          Thôi hẹn tiếp...Ngày mai anh sẽ nói...
          #35
            hatrang 07.08.2005 17:26:05 (permalink)
            0
            Nỗi nhớ mênh mong


            Nỗi nhớ mênh mông ,
            Mênh mông....
            Nhớ quê ,
            nhớ nhà ,
            Nhớ con đường làng ,
            Nhớ lũy tre xanh ,
            Con sông nho nhỏ..
            Tuổi thơ vô tư....
            Vô tư.....

            Nhớ kỷ niệm xưa ,
            Đi đâu ,
            Về đâu...
            Những buổi hẹn hò
            Ánh mắt thân thương ,
            Trao nhau,
            Trao nhau....

            Sông xanh làm bằng
            Trăng thề chứng giám ,
            Đường làng in dấu
            Đôi bước uyên ương....

            Bên lở, bên bồi
            Theo bước thời gian
            Phôi pha, phôi phai...
            Cảnh xưa thay đổi
            Người xưa biền biệt...
            Nơi nào xa xôi !!!
            Xa xôi....

            Nhớ thương
            Vô vọng....
            Xót xa ,
            Vô vọng...
            Ôi !
            Buồn !
            Mênh mang ,
            Mênh mang....
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 14:17:45 bởi Viet duong nhan >
            #36
              hatrang 09.08.2005 16:33:09 (permalink)
              0
              Anh như cánh gió
              Lang thang tìm quên ,
              Tôi trong song cửa
              Lặng lẽ khóc thầm...

              #37
                fly1tome 21.08.2005 04:07:40 (permalink)
                0
                Tháng ngày vô định
                Trôi nổi một mình
                Chừng xa vời vợi
                Ôi...Một khối tình...
                #38
                  hatrang 22.08.2005 17:14:09 (permalink)
                  0
                  Một khối tình thơ
                  Một mối tình mơ
                  vô tình tan biến
                  trôi vào hư vô
                  hư vô...,
                  #39
                    fly1tome 25.08.2005 09:12:48 (permalink)
                    0
                    Một trái tim rơi giữa cuộc đời
                    Lặng nhìn kiếp sống cứ chơi vơi
                    Mênh mông trời đất hòa nhịp thở
                    Quay quắt nhớ thương dạ rối bời...
                    #40
                      hatrang 25.08.2005 16:13:22 (permalink)
                      0
                      Quay quắt nhớ thương dạ rối bời ,
                      Canh trường thổn thức lệ rơi rơi
                      So tay lần đếm từng thời khắc
                      Mộng đã tan rồi..,tàn cuộc chơi !
                      #41
                        hatrang 25.08.2005 17:21:14 (permalink)
                        0
                        Lục bát
                        Một mình ngồi với nỗi buồn
                        Rưng rưng nước mắt, khóc thương phận mình
                        Vỗ về -buồn - hãy ngủ yên
                        Cho ngày tháng được trôi nhanh êm đềm
                        Rằng đời vốn đã bạc - nhầu
                        Thôi thì khỏa lấp nỗi sầu bi ai...
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 16:32:09 bởi hatrang >
                        #42
                          hatrang 20.10.2005 16:13:09 (permalink)
                          0
                          Tình nhớ !
                          Em mãi buồn vì ta cách ngăn
                          Nhớ Anh.. sao nhớ...nhớ vô ngần !
                          Nhớ Anh mắt biếc buồn say đắm ,
                          Tóc biếng cài cho nhạt dung nhan

                          Rực rỡ hình Anh trong tim em ,
                          Ngoài song trăng vẫn sáng êm đềm
                          Ngẩn ngơ em nhớ từng giọng nói ,
                          Và những dòng thơ anh tặng em.

                          Mình xa nhau quá ! ,đứa mỗi phương..
                          Cứ mơ ;cứ đợi; cứ hoài mong...
                          Thèm vô cùng một vòng tay ấm ,
                          Cho thấm môi mềm lạnh nhớ thương ,

                          Gió lạnh vô tình se sắt da ,
                          Hồn em dõi tận chốn trời xa
                          Gió trăng cho gởi về phương đó
                          Trọn cả tình em nhớ thiết tha
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2005 21:44:22 bởi tulipdenus >
                          #43
                            hatrang 22.10.2005 13:54:53 (permalink)
                            0
                            Lời đau cho một cuộc tình !

                            Tôi còn khóc nữa làm chi ,
                            Buồn tình nay đã còn gì nữa đâu ,
                            Bơ vơ với vết thương đầu
                            Ngậm ngùi nhẹ dỗ dành sầu trong tim ,
                            Khổ sầu ơi hãy nằm im
                            Hồn ta đã nát đã mềm nỗi đau

                            Tôi nhìn tôi - hồn xót xa
                            Giấc mơ tàn cũng mình ta rõ ràng
                            Trầu cau thôi đã úa tàn
                            Mộng trăm năm cũng bẽ bàng giấc xưa...
                            Đớn đau kể cũng bằng thừa
                            Đắng cay kể mấy cho vừa lòng nhau
                            Hồn cô đơn tím mây chiều
                            Tôi phong nước mắt, đời nhiều gian truân
                            Dáng xưa giờ đã hao mòn
                            Mắt xưa cũng úa cho tròn thương đau
                            Tình yêu xin trả trăng sao
                            Xin quên hết giấc chiêm bao phũ phàng
                            Tôi về ôm trọn niềm đau
                            Tôi buồn riêng chịu khổ sầu riêng mang
                            Giờ Anh đã xa ngút ngàn...
                            Tôi còn khóc mãi, một lần yêu thương...

                            Nửa khuya hồn rụng lá vàng
                            Gối đơn nhỏ ướt lệ cay
                            Khổ sầu này ai có hay ...
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2005 07:03:35 bởi Viet duong nhan >
                            #44
                              Huyền Băng 22.10.2005 14:53:45 (permalink)
                              0
                              Nữa khuya hồn rụng lá vàng,
                              Gối đơn ứa lệ hai hàng ai hay...

                              HB đề nghị Hạ Trắng kết bằng hai câu này đi
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 140 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9