Một góc thơ ,
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 140 bài trong đề mục
hatrang 23.10.2005 15:19:13 (permalink)
0


Trích đoạn: Huyền Băng

Nữa khuya hồn rụng lá vàng,
Gối đơn ứa lệ hai hàng ai hay...

HB đề nghị Hạ Trắng kết bằng hai câu này đi

----------
Cám ơn Huyền Băng đã góp ý
Hai câu kết của ht :-
Nửa khuya hồn rụng lá vàng
Gối đơn lệ ướt ,hỏi chàng có hay "
và ht cùng làm kết bằng ba câu sáu chữ
Nửa khuya hồn rụng lá vàng
gối đơn nhỏ ướt lệ cay...
khổ sầu này ai có hay...
HT có một người Anh họ ,đã góp ý HT hãy giữ ba câu sáu chữ l,vì nó lạ lẩm và như một giọt nước rơi ngân
Giờ người Anh đó đã vĩnh viển đi xa ,nên ht giữ ba câu sau để tưởng nhớ đến anh
#46
    Huyền Băng 23.10.2005 15:56:48 (permalink)
    0
    HT thân mến,

    Có lẻ HB ném vào hàng cổ lổ sĩ nên thấy mấy câu trên là 6, 8 nên nghĩ kết cũng là 6, 8 cho xuôi vần...
    Nhưng đã là kỷ niệm thì không có gì để bàn cả.

    Đọc bài thơ của HT, HB rất thích nên mới có ý kiến. Chúc HT luôn dồi dào ý thơ

    Thân ái,
    Huyền Băng.
    #47
      hatrang 23.10.2005 16:53:22 (permalink)
      0


      Trích đoạn: Huyền Băng

      HT thân mến,

      Có lẻ HB ném vào hàng cổ lổ sĩ nên thấy mấy câu trên là 6, 8 nên nghĩ kết cũng là 6, 8 cho xuôi vần...
      Nhưng đã là kỷ niệm thì không có gì để bàn cả.

      Đọc bài thơ của HT, HB rất thích nên mới có ý kiến. Chúc HT luôn dồi dào ý thơ
      Thân ái,
      Huyền Băng.

      ------------
      Hi ,Huyền Băng
      Nè HB ơi đồ cổ thì đắt giá lắm đấy nhé...




      #48
        fly1tome 24.10.2005 00:34:22 (permalink)
        0
        TRỞ VỀ....
        Thế là người đã trở về
        Bao ngày xa vắng nặng nề bước chân
        Đôi khi lòng bỗng bâng khuâng
        Gối đơn lệ ướt bao lần vẫn rơi...
        Sầu ai đó , chốn trời mơ
        Nén trong lòng , những vần thơ
        Không hẹn ước , sao từ biệt
        Vội sao đành , những đường tơ...
        Bao đêm cô quạnh ơ hờ
        Lệ rơi rơi ướt một đời mãi ru...
        #49
          hatrang 24.10.2005 15:41:38 (permalink)
          0
          KHÚC ĐẮNG

          Muốn quên ngươi sao lòng hoài thương nhớ ,
          Vẫn gọi tên người nước mắt nửa khuya
          Từng đêm vẫn tiếng thơ buồn nức nỡ...
          Vẫn thở dài thương kỷ - niệm ngày xưa

          Thuở vụng dại tình đầu tôi chân - thiết
          Thương rất nhiều nhưng chỉ để mà thương
          Bao cay đắng đời riêng , tôi thua thiệt
          Nên đâu dám mơ... pháo đỏ rượu hồng

          Trăm thua buồn tôi bằng lòng nhận lãnh
          Xin một lần được đẹp nghĩa tin yêu...
          Người phá vỡ tình -yêu tôi - thần thánh -
          Ôi ! đớn đau hồn tím lạnh mưa chiều

          Từ đó hồn tôi héo mòn sầu muộn
          Lệ tủi hờn ru giấc ngủ cô - miên
          Hồn đau vẫn lang - thang tìm kỷ - niệm
          Đêm nghe rơi từng sợi tóc muộn phiền

          Trái đắng gặm mòn xuân hồng con gái
          Một lần yêu ôi nước mắt chảy qua cầu
          Kỷ - niệm xưa tôi còn ray -rứt mãi
          Nên nửa đêm trăng rụng xuống giọt sầu
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2005 06:18:31 bởi Viet duong nhan >
          #50
            hatrang 28.10.2005 18:32:48 (permalink)
            0
            Đoản khúc

            Lạy trời cho bảo nổi lên
            Cuốn phăng ngày tháng mong- mênh đợi chờ !
            Tình cho đọng chút chứa -chan
            Tình cho dù có lỡ -làng từ đây..
            Ngửa bàn tay - úp bàn tay
            Xót thương cô đọng tháng ngày héo hon

            #51
              huycanmoi 30.10.2005 03:26:36 (permalink)
              0
              Em đã đến và đời tôi thôi buồn tẻ
              Em cho tôi những xao động ngày ngày
              Tôi thấy mình sống thêm có ích
              Phục sinh từng hồi tươi mới mỗi ban mai

              Tôi có nick yahoo la xuanhuy310 ai du roi lam quen voi toi
              #52
                hatrang 01.11.2005 14:05:37 (permalink)
                0
                Hạ trắng cám ơn Huyền Băng ,Việt Dương Nhân đã ghé thăm Hạ trắng...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 14:18:34 bởi hatrang >
                #53
                  hatrang 01.11.2005 14:14:22 (permalink)
                  0
                  Nỗi Ưu Tư Cuộc Đời

                  Lòng em nặng mối sầu -tư ,
                  Gắng vui đôi mắt ; buồn như ưu -phiền
                  Chợ đời nặng gánh vai nghiêng
                  Không lời than thở bởi tiền kiếp buông...
                  Thốt lời sợ chị em buồn
                  Sợ cha mẹ giận ; lệ tuôn khóc thầm ,
                  Nỗi buồn nén kín trong tâm
                  Thương cho số phận sinh nhầm vì sao...
                  Nhớ lời cha dạy năm nào
                  " Thế gian bạc bẽo, biết bao lọc lừa"
                  Thuận hòa trên dưới dạ, thưa,
                  Gia đình êm ấm, nắng mưa được mùa
                  "Lời nói không mất tiền mua
                  Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
                  Giữ gìn tư cách mai sau
                  Dù nghèo cũng vẫn không tham của người...
                  "giấy rách phải giữ lấy lề..."
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 14:27:50 bởi Viet duong nhan >
                  #54
                    Viet duong nhan 01.11.2005 15:27:04 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: hatrang

                    Nỗi Ưu Tư Cuộc Đời

                    Lòng em nặng mối sầu -tư ,
                    Gắng vui đôi mắt ; buồn như ưu -phiền
                    Chợ đời nặng gánh vai nghiêng
                    Không lời than thở bởi tiền kiếp buông...
                    Thốt lời sợ chị em buồn
                    Sợ cha mẹ giận ; lệ tuôn khóc thầm ,
                    Nỗi buồn nén kín trong tâm
                    Thương cho số phận sinh nhầm vì sao...
                    Nhớ lời cha dạy năm nào
                    " Thế gian bạc bẽo, biết bao lọc lừa"
                    Thuận hòa trên dưới dạ, thưa,
                    Gia đình êm ấm, nắng mưa được mùa
                    "Lời nói không mất tiền mua
                    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
                    Giữ gìn tư cách mai sau
                    Dù nghèo cũng vẫn không tham của người...
                    "giấy rách phải giữ lấy lề..."

                    Hạ Trắng

                    ................

                    Bài thơ dễ thương đầy ý nghĩa sống với đời.
                    Chúc HT an vui và hồn thơ mãi lai láng.
                    Thân
                    vdn

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 15:28:50 bởi Viet duong nhan >
                    #55
                      hatrang 01.11.2005 16:37:21 (permalink)
                      0
                      Chân thành cám ơn Việt Dương Nhan và các bạn...
                      #56
                        Trần Mạnh Hùng 06.11.2005 16:38:29 (permalink)
                        0
                        NGẠO NGHỄ XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI

                        Vui lòng quá bước trang "Thơ Đường xướng +hoạ"

                        Kính mời xướng họa luật thơ Đường.
                        Cái thú thanh tao lắm kẻ thương.
                        Lựa chữ, chọn câu cùng rượu Đế.
                        Hạ vần, vảy bút mực còn Vương.
                        Khởi đề thơ xướng đời mưa bão.
                        Kết ý, đối lời kiếp gío sương.
                        Ngạo nghễ ngâm nga tình bạn hữu.
                        Say sưa xướng hoạ luật thơ đường.
                        TMH
                        #57
                          hatrang 06.11.2005 18:34:45 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Tran Manh hung

                          NGẠO NGHỄ XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI

                          Vui lòng quá bước trang "Thơ Đường xướng +hoạ"

                          Kính mời xướng họa luật thơ Đường.
                          Cái thú thanh tao lắm kẻ thương.
                          Lựa chữ, chọn câu cùng rượu Đế.
                          Hạ vần, vảy bút mực còn Vương.
                          Khởi đề thơ xướng đời mưa bão.
                          Kết ý, đối lời kiếp gío sương.
                          Ngạo nghễ ngâm nga tình bạn hữu.
                          Say sưa xướng hoạ luật thơ đường.
                          TMH


                          -----------
                          Dở hay cũng mặc - họa lời chào

                          Thơ Đường cái thú thật thanh tao
                          Vần luật nghiêm minh- hổng dám vào
                          Tám câu ,bảy chữ - Khó tiêu hóa
                          Học hoài học mãi ,chẳng thuộc lào !
                          Lục bát họa hoằn còn tiêu sái...
                          Thể thơ tự do -viết lao xao
                          Ý thơ tình thắm lòng ghi  khắc
                          Dở hay cũng mặc -họa lời chào...

                          ---------
                          Hạ trắng
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 02:04:10 bởi hatrang >
                          #58
                            hatrang 06.11.2005 19:05:21 (permalink)
                            0
                            Cũng một mùa hoa !

                            Năm nay lại đến mùa hoa phượng ,
                            Mùa đỏ hoa khoe sắc đậm đà...
                            Lưu bút chuyền tay dăm đứa bạn
                            Mà lòng như dậy nổi phong ba ,

                            Đám ban vô tình chưa hiểu được,
                            Ta gom kỹ niệm buổi sau cùng ,
                            Màu bông hoa đỏ như màu máu
                            Màu của xa lìa...của tiếc thương !

                            Giã từ áo trắng ngàn hoa gấm
                            Chân sáo vườn hồn nhiên ngát hương
                            Mai một đường ta đi trước mắt
                            Chắc chăng ( em ) nhớ bước đến trường...

                            Và chuyến xe đời ta gặp bạn ,
                            Có mừng vui nhắc thuở hồn nhiên...
                            Hay sẽ lạnh lùng như xa lạ ?
                            ( Thế -thái nhân -tình lắm đảo điên ! )

                            Thầy ; cô ; lớp; bạn trường yêu dấu
                            Khắc trong lòng từng nét thân quen ,
                            Ngày mai mưa nắng đường xuôi ngược
                            Ấm trong lòng kỹ - niệm thần tiên !

                            Ta viết lần này lưu bút cuối ,
                            Với nổi ngậm ngùi...nổi xót xa...
                            Mùa hoa phượng đến bên đèn sách ,
                            Mí bỗng nghe cay ,mắt chợt nhòa...!
                            #59
                              fly1tome 07.11.2005 04:49:56 (permalink)
                              0
                              Hình như trời chớm đông
                              Sao ngớ ngẫn trong lòng
                              Tìm chi hoa phượng đỏ
                              Cho nỗi nhớ thành không...
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 140 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9