Trình Bày
Thư cho em ,xin chị đừng hỏi nửa ,
Vui hay buồn hoặc ước vọng tương lai...
....
Tuổi thơ ngây ,em ngẩn ngơ nhìn lại ,
Xót thương mình hồn buốt lạnh thương đau ,
Chuyện thế gian bao cay đắng lọc lừa ...
Em lạc lõng trong vùng hương tuổi ngọc !
Tuổi chim non thường hay ôm mặt khóc ,
U - buồn nhìn tuổi nhỏ lạ - xa ...
Úa nụ hồn nhiên ,vụn vỡ ngọc ngà
Loài chim nhỏ suốt đời quên tiếng hót
Rồi lớn dần theo khổ sầu chồng chất
Em bây giờ hồn lịm nát chị ơi !
Tưởng tình yêu làm ấm giá băng đời ...
Bằng tha thiết trao nhau trách nhiệm
Nào ngờ đâu thêm một lần chết lịm
Mất hết niềm tin an ủi sau cùng ..
Đăm chiêu buồn hồn chìm đắm mông lung ...
Quên cả xuân hồng trôi qua cửa sổ ...
Thần trí ngu ngơ chiêm bao vụn vỡ ,
Mười ngón run vuốt nhẹ vết thương đời ,
Lệ thương sầu hòa mực viết dòng thơ ,
Em gởi chị chuyện đời em bất hạnh .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2006 09:38:22 bởi hatrang >