Chỉ là nghiền ngẫm riêng mình ,
Người vì tiền hơn thua tính toán
Đem nghĩa tình rao bán chợ đời
Chữ tiền chữ bạc liền đôi
Người xưa nhắn nhủ ,ta thời chớ quên !
Người vì sắc ,đang tâm đành đoạn
Quên đi lời chúc tụng thâm sâu :-
"Sắt cầm Hảo hiệp " Và câu
Trăm năm hạnh phúc ,bên nhau bạc đầu
Người vì lợi ,mình là trên hết ,
Nên trở thành tai điếc mắt đui !
Quên đi thời lúc hàn vi
Đắng cay hoạn nạn ,ngọt bùi xẻ chia !
Kẻ hám danh ,khoác lác môi khua ,
Rằng ta đây tài ba xuất chúng ...
Nghe thôi đã thấy lạnh lùng
Thế gian lắm kẻ gian hùng hám danh ...
Đời là thế ! biết đời là thế ! ,
Cớ sao còn luyến mê ,chưa tỉnh
Hồng trần giấc mộng phù vân ...
"Bình tâm thanh thản ,an nhiên giữa đời * "
(** Thơ Việt Dương Nhân )
(Chỉ là nghiền ngẫm riêng mình )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 10:27:11 bởi hatrang >