Một góc thơ ,

Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 121 đến 140 trên tổng số 140 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 09.10.2008 12:56:44
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Hi người ngọc HT, chị coi room thông báo chưa nè,,, chúc chị vui và sáng tác đều nha.
 
Phương trời hạ trắng
 
Một góc thơ riêng , một góc buồn
Một rừng thi ngữ một trời thương
Em ơi hạ trắng sầu nhung nhớ
Đời là cõi tạm vẫn níu vương
 
Một góc thơ say, một góc tình
Trải bày ý nghĩ tự tâm linh
Tháng tư mưa rụng khơi ký ức,
Hạ trắng dòng thơ, em đợi mình..

-----------
Tự Tình 2
 
Một góc trời riêng ,một góc đời
Một niềm thương cảm chợt trào khơi
Hạ trắng chao nghiêng ,rơi giọt nắng ,
Nhớ đỉnh thu phong ,nhớ tháng mười...
 
Một góc thơ riêng ,một góc đời
Gởi tình ,gởi ý những khi say
Chuyện đời nghiêng / đảo tìm nơi tránh
Dệt mộng tặng mình ,bớt lẽ loi...
-------
Hi BN
Cảm xúc chợt đến khi đọc bài thơ BN
Cám ơn BN nhiều nhiều
Hạ trắng
 
 
 
 

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 13.10.2008 13:27:55
0
Tự dưng không thấy buồn nữa ... ,đọc lại thấy cười cho mình quá .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 12:32:45 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 10.08.2010 14:04:03
0
GIẬN ,
Chém cha cái sự đời
''No' '' làm ta giận quá ,
Trả đi ;rồi trả lại
Vốn ;lời vẫn còn y... ,



Mấy khi kia còn đôi ba giọt ,còn thơ thẩn ,bây giờ...
hic hichic bây giờ chữ nghĩa bay hết trơn..., hic hic hic
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 14:36:04 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 10.08.2010 23:09:25
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 23:12:11 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 12.08.2010 08:48:23
0
Đừng cười em nhen !,

Lâu quá em lại vào đây ,
Các chú ;các bác đừng cười em nhen ! ,
Tập sao cho tay được quen ,
Gõ gõ lốc cóc trôi nhanh tha'ng ngày...


Buồn tình chẳng biêt làm gì ,
Vào trang thơ cũ đọc vài bài thơ ,
Đọc rồi ngẩn ngẩn...ngơ ngơ...,
Thì ra em đã làm thơ... thiệt là ... ,

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 12.08.2010 09:02:33
0

Các bác xem em làm thơ ,

Đừng cười em nhé các bác ơi ,
Tập tành xếp chữ ,tập gieo vần ,
Mọi việc bắt đầu em tập lại ,
Giống như em bé đánh vần thôi... ,



hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 19.08.2010 04:40:17
0

Mưa ,

Một mình đếm hạt mưa rơi ,
Rơi rơi từng giọt , khi vơi ; khi đầy ,
Nhìn quanh ta , chẳng có ai...!
Ngậm ngùi ngồi ngắm mưa rơi rơi hoài ,
Xót xa cũng chẳng được gì ,
Thôi thì`nén tiếng thở dài ,thật sâu..

'' Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu ,
Người buồn cảnh có vui đâu bao gờ ''

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 19.09.2010 01:44:32
0
Các bác ,các chú ơi
Hạ trắng buồn quá rồi !!!
Vào trang thơ làm thơ
Cho hạ trắng đọc ké
Các bạn đi đâu hết...
huhuhuhuh

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
RE: Một góc thơ. - 19.09.2010 02:28:00
0


Trích đoạn: hatrang

Các bác ,các chú ơi
Hạ trắng buồn quá rồi !!!
Vào trang thơ làm thơ
Cho hạ trắng đọc ké
Các bạn đi đâu hết...
huhuhuhuh


Em đi từ độ thu vừa chớm
Em lại trở về lúc chớm thu
Đã mấy mùa rơi ngàn chiếc lá
Sao em buồn mãi vẫn khư khư

nt

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 23.09.2010 03:46:45
0
Chào Nhược Thu ,
Hạ trắng chào mừng Nhược Thu đã vào trang thơ HT ,
Hôm nay vào online nhưng chưa thể họa cùng NT /mong NT thông cảm ,
khi HT khoẻ khoẻ lại HT sẽ cùng NT tò tí nhé
Tiếp tuc làm thơ HT đọc lúc khoẻ
Hạ trắng

Nhược Thu
  • Số bài : 177
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2007
RE: Một góc thơ. - 23.09.2010 08:34:41
0


Trích đoạn: hatrang

Chào Nhược Thu ,
Hạ trắng chào mừng Nhược Thu đã vào trang thơ HT ,
Hôm nay vào online nhưng chưa thể họa cùng NT /mong NT thông cảm ,
khi HT khoẻ khoẻ lại HT sẽ cùng NT tò tí nhé
Tiếp tuc làm thơ HT đọc lúc khoẻ
Hạ trắng


Ủa?? Vậy là HT bị ốm mới khỏi hả..?
Sorry about that ....Chúc mau mạnh nha....


hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 27.09.2010 05:14:56
0
Buồn 2

Từng giọt ,từng giọt rơi ,
Lòng này buồn biết mấy ,
Nhìn về phương trời xa... ,
Ngậm ngùi giọt lệ rơi...
Mười năm rồi còn gì ,
Không về thăm quê hương ,
Mẹ nay hẳn đã già !
Bao tháng ngày nhớ mong ..
Thân ta giờ bệnh hoạn
Biềt bao giờ... về thăm ... ,



Gửi NhượcThu
Vâng ,HT bệnh gần hai năm nay rồi không làm gì !
Buồn..
Hạ trắng

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 28.09.2010 03:03:37
0
Chấp tay khấn nguyện

Chấp tay khấn nguyện cao xanh ,
Cho thêm tuổi thọ Mẹ con ,khoẻ hoài ...
Được trên nhân thế lâu dài ,
Vui cùng con cháu sum vầy , ấm no


[ bận công viêc , tối hoặc mai tiếp
đang nhem nhúm chút thơ ,làm mất hứng
Thật là... ]

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 30.09.2010 12:27:14
0
Gởi đến các bạn ,
Hạ trắng vào sửa thơ khg được ,chỉ vào mục '' trả lời '' la được ,
Mong các bạn giúp đỡ
Rất cám ơn
hạ trắng

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 07.10.2010 06:08:30
0
Chấp tay khân nguyện..

Chấp tay khấn nguyện cao xanh ,
Thêm phước thêm thọ mẹ con ở đời
Đươc trên nhân thế lâu dài ,
Vui cùng con cháu sum vầy ,ấm no...

Cha thời quá vãng đã lâu ,
Dạo miền cục lac , được hầu thánh ân..,
Con đây đáp nguyện ơn trên ,
Hương hoa dâng tạ , sống lành báo ơn ,,,


hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 07.10.2010 06:27:24
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 04:57:31 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 10.10.2010 03:19:45
0
Mùa thu đã đến !

Con đường vàng lá chiều nay bước ...
Xào xạc dưới chân những lá vàng ,
Lá ơi có biết mùa thu đến ,
Là mùa sắp sửa phải ly tan...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2010 04:03:09 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 27.10.2010 11:33:30
0
Thu


Một minh`dạo bước bên đường ,
Mùa thu đã đền lá vàng vướng chân...
Xanh ,vàng ,tím ,đỏ đua chen
Tạo nên cảnh sắc thiên nhiên mỹ miều

Gió ơi ,gió hãy thổi nhiều
Như nghìn cánh bướm dạo chiều mùa thu
Hoàng hôn đã khởi sắc màu ...


Hạ trắng cám ơn nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 11:36:52 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 11.11.2010 03:48:02
0
Quê hương ấm áp ,

Quê hương xa cách đã lâu ,
Mười năm nhung nhớ ,nổi đau xé lòng...
Mẹ già tóc đã pha sương ,
Chắc là mòn mõi đợi chờ , mong tin...

Nghĩ đến nước mắt trào tuôn ,
Thương quê ,nhớ mẹ cùng đàn em thơ
Đất người nương náu đã lâu ,
Mong về quê mẹ nung sâu lòng này !.


hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 11.11.2010 04:49:50
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 08:53:55 bởi hatrang >

Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 121 đến 140 trên tổng số 140 bài trong đề mục