THƠ NGUYỄN CHU NHẠC
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 25 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 367 bài trong đề mục
tamvanvov 08.05.2016 10:11:01 (permalink)
0
Cuối năm ta lại về quê,
 
Cuối năm ta lại về quê, 
Trước làm giỗ mẹ, sau về tuổi thơ,
Ruộng đồng tái dại bơ phờ
Mẹ đi từ bấy đến giờ... vẫn đây,

 
Vườn nhà đã mấy lần cây
Ngôi thờ tự mới sao tày công ơn,
Nhớ ngày mái rạ sân trơn
Cuối năm gió bấc từng cơn cả chiều,
 
Lui cui gom những thương yêu
Mẹ lo cỗ tết bao nhiêu cho vừa,
Bánh chưng giò chả rau dưa,
Chè kho bánh mật vẫn chưa yên lòng,
 
Rồi ra, ngoài ngõ sân trong,
Mẹ thu lá cả mùa đông vun đầy,
Đốt lên đống rấm khói bay,
Nay ngồi nhớ lại mà cay mắt mình...

Tháng Chạp Ất Mùi.
tamvanvov 03.06.2016 15:21:01 (permalink)
0
Cánh đồng nhà quê
 
Cánh đồng gió thổi rỗng không
Đâu hàng cây tới mênh mông chân trời
Nhớ mùa lá rụng bời bời
Vun vào đốt sưởi ấm người, đông xưa,

Đâu bờ mương gió nồm đưa
Cỏ xanh xanh biếc như chưa bao giờ
Chiều hè diều giấy tuổi thơ
Vút cao cao đến bất ngờ, ước mong,
Đâu bờ tre dọc triền sông
Bầy chim chèo bẻo vít cong bóng chiều
Giậu mồng tơi xác tiêu điều.
Cô hàng xóm cũ dạt xiêu chốn nào,
Lặng thầm hóng với trời cao,
Dở hơi mơ chuyện tào lao một thời...
Quê nhà, mồng 5 tết Bính Thân.
tamvanvov 15.06.2016 11:57:57 (permalink)
0
Những dòng xưa thân ái.
 
Ta lần giở
những dòng xưa thân ái
ký ức chờn vờn
như mây nổi chiều giông
bao nỗi niềm
của một thời khổ ải,
Em
lan sang ta
như suối nhỏ
về sông.
 
Ta đón nhận
cả mùa trong
mùa đục,
lúc khô trơ dòng
khi ào ạt lũ dâng,
Rồi xa
khuất
vào chân trời
mờ mịt,
như chưa từng
như cõi hư không...
 
Nhưng
thời gian
luôn công tâm,
độ lượng
chút nguyên sơ
lại rìn rịn
ứa ra,
và róc rách
muốn phá
từng kẽ đất
hợp nên dòng
nhiều nhỏ
lại thành sông...
tamvanvov 30.06.2016 17:37:42 (permalink)
0
Trong nắng sớm,
 
Dịu dàng ai thế nhỉ
trong nắng sớm mùa hè,
dưới bóng vòm hoa tím
giăng hàng như chở che,

Ta cafe thủng thẳng
từng giọt tự pha màu,
lơ đãng như vô sự
chờ người, chắc còn lâu...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2016 17:22:38 bởi tamvanvov >
tamvanvov 08.09.2016 17:34:30 (permalink)
0
Giấc tự do
 
Tự do,
ngôn từ của lá
tự do, 
biểu đạt của hoa,
tự do, 
ngôn từ của hết thảy những gì,
gọi là tri thức
tự do,
của nghệ thuật đồ ăn thức uống
tự do,
của mỗi tách cafe buổi sớm,
tự do,
an nhiên
từng ngọn gió đồng...

Tự do,
những đường cong thân thể
tự do phục trang 
kỳ đức sánh cùng
tự do,
lang thang
trên những dòng ảo mộng
tự do
hóa thân 
cánh bướm phiêu bồng,
hay chăng 
những nhân vật kiêu hùng,
thấp thoáng đâu đây
trong tiểu thuyết...

Tự do
của tự do ý thức,
tự do 
về ngủ yên
giữa bổn phận con người,
đêm đêm,
lại mơ
một giấc
êm trôi
mình 
thật tự do
tự do của lá...

tamvanvov 25.09.2016 11:08:09 (permalink)
0
Một chiều mưa em đến
 
 
Một chiều mưa em đến
Ào ạt như bão giông
Ngoài trời thì tầm tã
Ta bồn chồn chờ trông,

Người đội mưa lặn lội,
Bất chấp cả hiểm nguy
Chỉ thèm bàn tay ấm
Đợi từng mùa thiên di...

tamvanvov 25.11.2016 17:21:25 (permalink)
0
 
Giờ thì đông đã về rồi
 
Giờ thì đông đã về rồi
gió bấc xoa dịu cả tôi với mùa
cam còn chút chút vị chua,
hồng thì chín nẫu, ai mua cho nào,
 
Cải ngồng trong gió lao xao
vàng mê mải giấc chiêm bao ban ngày
rét vừa rượu ngấm đủ say
kệ thị phi chuyện đông tây cuộc đời,
 
Nhân tình đầy dễ cho cơi
thế thái thì sẻ cho vơi nỗi niềm,
văn chương trời đất cho thêm
để người an ủi cho mềm lòng nhau,
 
Đời là một cuộc bể dâu
mùa đi mùa đến nên màu nhân gian...
tamvanvov 31.12.2016 11:44:25 (permalink)
0
Bắt gặp màu đào sớm,
 
 Bắt gặp màu đào sớm,
Giữa phố vắng cuối năm
Bâng khuâng màu hoa cũ
ôi cái nhìn xa xăm,
 
Ngày chưa qua đã tết
Tiết trời còn hanh hao
Muốn mang màu hoa sớm,
Đền nỗi nhớ năm nao...
 
31.12.2016
tamvanvov 08.02.2017 16:42:44 (permalink)
0
Em về thăm miền xưa cũ,
 
Em về thăm miền xưa cũ,
Thăm ngôi nhà cổ, vườn hoang
Đất lạnh mà cây vẫn biếc,
Cô liêu bóng chiều dần loang
 
Tường gạch thời gian phủ bụi
Cửa gỗ then cài tháng năm
Nhốt cả một thời thơ dại,
Giờ ùa về miền xa xăm...
 
Đâu bóng cha ngồi đọc sách,
Bập bùng đàn nhịp thời gian
Đâu những anh hùng hiệp nghĩa,
Mỹ nhân xô lệch giang san?
 
Và đâu rồi, cô chủ nhỏ,
Ngày ngày cặp sách tới trường
Bao nhiêu tháng ngày yên ấm
Bời bời những nhớ cùng thương !...
 
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2017 01:53:41 bởi Nguyệt Hạ >
tamvanvov 01.05.2017 13:33:15 (permalink)
0
Xương rồng khô đã lên xanh,
 
Xương rồng khô đã lên xanh,
lả lơi về đậu trên cành bướm hoa
mưa phùn ướt áo người ta,
lâm thâm anh vẫn chỉ là em thôi,...
 
08.3, 2017
tamvanvov 18.08.2017 09:49:28 (permalink)
0
Giấc mưa
 
Giấc mưa
đêm,
đất trời
dan díu,
giấc Liêu Trai
ta
dang dở
mối tình
nảo nao
kiếp trước,
phù sinh...
 
Giấc
một thuở
hoa niên vụng dại,
non nớt người
ngờ nghệch
tình duyên
chớm vào đời
nào biết
đời đơn bạc
mớm vào tình
nào hiểu
hớp cuồng điên,
 
Mưa mộng mị
đêm chìm
ảo diệu,
nào hay đâu,
trời sáng,
tiếng chim cu
bao oi bức
tối qua
tan biến,
nắng nhẹ
trong lành,
chợt thu...
 
08.7.2017
tamvanvov 02.12.2017 16:12:46 (permalink)
0
Dỗi đi cho nó nhẹ lòng,
 
Dỗi đi
cho nó nhẹ lòng,
mùa mau
hay chậm
lòng vòng lối đi,
mùa
thiên di
người
nhân di
mớ bòng bong
hỏi mà chi
cho sầu,
chốc mòng.
đợi
nghĩ
hóa lâu,
dối lòng
người
vẫn bạn bầu
bên ta,...
 
07.11.2017
tamvanvov 02.12.2017 16:18:40 (permalink)
0
Hình như trời đã ngâu rồi
 
Hình như trời đã ngâu rồi,
mưa dấm dứt lại xui tôi nhớ người,
 
Đằng đẵng mấy chục năm trời
kể từ cái buổi bời bời nỗi đau,
qua khe cửa hẹp nhìn nhau
lặng câm, ai nấy nát nhầu con tim,
 
Tháng năm dẫu chẳng đi tìm
bao nhiêu ký ức dần chìm đáy sâu,
bóng hình, phảng phất nơi đâu
đôi ba câu chữ, bể dâu chúng mình,
 
Người lặng thinh, ta lặng thinh
có duyên không phận, thêm tình tội thôi
người còn nhớ, hay quên rồi?
thôi thì, hãy để riêng tôi nhớ người!...
 
16.8.2017
tamvanvov 30.07.2018 11:57:19 (permalink)
0
 
Phượng & sen
 
Em mùa cũ một trời hoa đỏ
phượng hồn nhiên tan tác mong manh
còn bây giờ như sen cuối hạ,
dìu dịu hương an ủi lòng anh,
7.2018
 
tamvanvov 30.07.2018 15:11:58 (permalink)
0
Vĩ cầm da diết trong mưa, 
 
Vĩ cầm da diết trong mưa, 
Hiên bên biêng biếc, giậu thưa vắng người,
Xưa ngày, rúc rích tiếng cười,
Nay thì rả rích một trời tiếng mưa,

Đàn ai lọt kẽ song thưa,
Ta thì nỗi nhớ như vừa mới đây,...

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 25 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 367 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9