THƠ NGUYỄN CHU NHẠC
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 25 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 369 bài trong đề mục
tamvanvov 02.08.2023 17:23:59 (permalink)
0
Biết nhau
 
 
Biết nhau, thì đã biết rồi
Đôi năm có lẻ xa vời chi đâu
Gặp nhau, chưa hẳn đã lâu
Mà sao như đã nhuốm màu thời gian,
 
 
Cách nhau, vời vợi mây ngàn
Gọi thầm một tiếng nhân gian rối bời
Đơn côi thì vẫn đơn côi
Có đôi mà lại không đôi lứa gì...
 
tamvanvov 05.08.2023 11:00:06 (permalink)
0


BỖNG DƯNG


Ngoài kia mưa gió sụt sùi,
bỗng dưng lòng lại bùi ngùi nhớ ai,
ròng ròng nước giỏ hiên ngoài
người thì khô hạn trong dai dẳng lòng

tamvanvov 11.08.2023 16:50:55 (permalink)
0

MƯA DẦM

Lâu rồi lại có mưa dầm
về gần bỗng lại lặng thầm nhớ xa...

Mưa như xui nhớ quê nhà
tường thâm mái rạ đã là ngày xưa,
tương cà, mắm muối, rau dưa
lót lòng cái thuở ta chưa có gì,

Ngày qua đi, tháng qua đi,
đất trời cũng đã thiên di bao mùa,
đồng đã chật, người đâu thưa,
nếp quê giờ đã khác xưa rất nhiều,

Mưa dầm cũng chẳng buồn xiêu,
lạnh vừa cho thỏa cô liêu bấy chầy,
vẫn đây, bóng dáng hao gầy
mẹ ta lụi cụi những ngày xa xưa...

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2023 04:31:16 bởi Ct.Ly >
tamvanvov 15.08.2023 16:59:12 (permalink)
0
Sớm ra một chút thu,
 
Sớm ra một chút thu,
về theo mưa tầm tã,
đêm qua ai khát lạ
gọi mùa về thu ơi,

muốn tan một chút tôi
trong tách cà phê sáng
muốn hà chút hơi thu,
vào phương Nam cho bạn,

Người nơi xa chớ nản
cạn nhớ chờ hương may
dỗi mùa hờn quay mặt
nặng lòng ai có hay?...


 
tamvanvov 21.08.2023 16:53:27 (permalink)
0
GÁNH HÀNG HOA
 
Bên đường một gánh hàng hoa
Kẻ đi người lại những là người dưng
Ai ơi bước ngập bước ngừng
Dẫu là nhìn ngắm ấy đừng vội qua...
tamvanvov 31.08.2023 17:00:12 (permalink)
0
 
Quê nhà giờ đã vào thu
 
Quê nhà giờ đã vào thu
Hình như là tiếng cu gù đâu đây
Ao vườn hoa tím nở đầy
Có con săn sắt động dây muống chiều...

tamvanvov 15.09.2023 16:36:56 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]


Mưa ngâu giọt nhớ

Mưa ngâu giọt nhớ vào đêm,
nhớ thì xa lắc, một thềm đẫm mưa
giọt hôm nay, giọt ngày xưa
giọt như đã có, giọt chưa bao giờ,


Giọt vô ý, giọt tình cờ
giọt là hiện thực, giọt mơ giấc nồng
giọt như vợ, giọt như chồng
giọt như nợ, giọt hư không kiếp người,...


tamvanvov 28.09.2023 10:50:03 (permalink)
0

Sớm ra một chút thu,

Sớm ra một chút thu,
về theo mưa tầm tã,
đêm qua ai khát lạ
gọi mùa về thu ơi,


muốn tan một chút tôi
trong tách cà phê sáng
muốn hà chút hơi thu,
vào phương Nam cho bạn,


Người nơi xa chớ nản
cạn nhớ chờ hương may
dỗi mùa hờn quay mặt
nặng lòng ai có hay ...


tamvanvov 23.10.2023 18:11:02 (permalink)
0

Tiễn một người quen qua Facebook
@@@



Vào một ngày thu chín,
có một người ra đi
bao cõi lòng trĩu nặng,
tiễn một mùa thiên di,...



Người tài hoa chi bấy,
làm cho giời đất ghen
thân chẳng mong nhàn hạ
lẫn dòng đời đua chen,



Thôi thì, trời cho vậy,
thả mặc lòng rong chơi
đợi một ngày thu mộng,
theo gió mây về trời,...


tamvanvov 29.10.2023 16:16:33 (permalink)
0

NÓI VỚI NHÀ THƠ RASUL GAMZATOV.


Có nhà thơ sợ thơ mình tặng người yêu,
Kẻ khác mang đọc cho người yêu của họ,
Tôi lại muốn làm thơ tặng em,
Mặc ai đọc cho người yêu, nếu có...



Nào của riêng nhà thơ và cô gái nọ
Tình yêu là của chung cả thế gian này,
Ai muốn nếm vị ngọt ngào hạnh phúc,
Đừng sợ rồi phải uống cả đắng cay !...



Hãy cứ để cho mọi người cùng hưởng
Trái chín thơm ngon lúc đầu mùa,
Còn hạt giống thì ai ơi xin giữ
Âu cũng là nguồn vô tận của nhà thơ !...


tamvanvov 10.11.2023 15:43:21 (permalink)
0
GẶP LẠI,...
 
Gặp lại mùa thu cũ
trong gió thầm hơi may
Gặp mối tình đã mất,

sầu thơ ai hao gày,..
 
tamvanvov 17.11.2023 17:08:14 (permalink)
0

THƠ KHÔNG VẦN
@@@


Khúc tiễn mùa thu nay
giờ đã là mùa cũ,
mới hay cũ thì có khác gì nhau
khi mà nỗi nhớ của ta về người vẫn thế,...


tamvanvov 25.11.2023 10:15:26 (permalink)
0


Có một chiều nào

Có một chiều nào trong xao xác
Người về lạc bước nẻo đường quen,
Nhà cũ vườn xưa hoa cỏ lút
Chập chờn bếp lửa ai vừa nhen,


Một bầu hoang lạnh thời xa vắng
Bỗng ấm trong ta những chiều nao
Quây quần cha mẹ và ta nữa
Nghẹn thầm một tiếng mấy tầng cao...


tamvanvov 19.12.2023 14:52:32 (permalink)
0


CÂN CẤU CHỢ PHIÊN

Cán Cấu ngoằn ngoèo con dốc chợ
Cán Cấu bóng người chờn vờn sương mông lung
Cán Cấu giăng hàng trâu bò, ngựa sắt
Cán Cấu sặcsỡ tưng bừng váy áo Mông




Cán Cấu bày ra cơ man hàng quán
Cán Cấu chen nhau những người là người
Cán Cấu hàng-tiền-hàng tha hồ đổi chác
Cán Cấu mặc sức mua-bán-ăn-chơi


Cán Cấu leng keng sứ sành đồng sắt
Cán Cấu gà quác, ngựa hý, chó sủa, lợn kêu
Cán Cấu ngóc ngách tiếng cười rúc rích
Cán Cấu Tây- Tàu, Mông- Việt hả hê\


Cán Cấu thảo thơm bánh pà-cúa-đế
Cán Cấu chua chua mèn mén phở Mông
Cán Cấu sực nức thơm dậy mùi thắng-cố
Cán Cấu ợ hơi nồng nồng rượu xông


Cán Cấu, ai đó cúi gằm ngậm ngùi tình cũ
Cô giáo Kinh rơm rớm lén chùi nỗi nhớ xuôi
Mẹ rồi con và ngựa đôi mỏi chờ mong ngóng chủ
Cán Cấu chợ phiên còn lại mỗi mình tôi


tamvanvov 11.01.2024 15:16:20 (permalink)
0

Ngày đông đậm đặc tái tê


Ngày đông đậm đặc tái tê
lại thèm rơm lửa bếp quê thuở nào.
cha dậy sớm hút thuốc lào,
điếu kêu lọc xọc ấm vào không gian,


Góc vườn bưởi đã chín vàng,
chuối đang vào mẩy đợi làng chợ đông,
cuối năm mùa vụ đã xong
giỗ chạp, cưới hỏi làng trong xóm ngoài,


Me buông một tiếng thở dài,
nhẩm gạo đỗ thiếu nay mai thế nào,
vô tư bên kia hàng rào,
cô bé hàng xóm nghêu ngao hát mừng.


Gọi mùa xuân đến tưng bừng,
tuổi choai mong tết tính từng đốt tay,
giờ nghĩ lại bỗng mắt cay,
mẹ cha khuất bóng, mình đây cũng già,...


Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 25 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 369 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9