THƠ NGUYỄN CHU NHẠC
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 25 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 369 bài trong đề mục
tamvanvov 22.12.2011 20:34:54 (permalink)
0
Không đề 



Em chỉ là người dưng xa lạ
Giữa dòng đời chợt thoáng bóng em
Ta bỗng thấy thêm yêu cuộc sống
Phải chẳng đã nhấp một cốc men ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2011 20:36:02 bởi tamvanvov >
#76
    tamvanvov 25.12.2011 20:55:16 (permalink)
    0
    Phiêng-pằn lần đầu tôi đến

    Phiêng-pằn lần đầu tôi đến
    cỏ hoa dẫn lối quanh co
    nắng chiều phơi vàng đỉnh núi
    chợt nghe lốc cốc mõ bò,

    cột mốc biên cương ngang lối
    trời mây, đồi núi, suối khe
    trập trùng họa hình tổ quốc
    ngàn lau giăng hàng chở che.

    em gái bản nào áo đỏ
    bên lính biên phòng áo xanh
    ngô đang vào mùa đãy hạt
    trẻ nô đùa ấm mái gianh

    đất nước muôn đời vẫn thế
    thảo thơm dung dị thân quen
    chiều Phiêng-pằn nghiêng dần xuống
    vây tôi một bầu bình yên...
    #77
      tamvanvov 29.12.2011 20:37:06 (permalink)
      0
      Mộc Châu em và tôi



      Hoa cải trắng
      miên man
      triền vắng
      gió đông về
      ướt lạnh nỗi niềm xưa,
      những thảm cỏ
      non xanh như ao ước
      những nàng bò mơn mởn
      ăn mơ...
       
      và em nữa,
      nàng tiên đồng cỏ
      sương đêm buông
      lều trại mông lung
      em quá trẻ
      còn ta
      thì khờ dại
      cùng run bên bếp củi bập bùng...
       
      phố nhỏ nông trường
      giờ thành thị trấn
      em lên bà,
      ta đã quá xa xôi
      vừa mới đó,
      ba mươi năm
      có lẻ
      em ấm phận rồi
      ta nỗi nhớ
      mồ côi...
      #78
        tamvanvov 05.01.2012 20:39:19 (permalink)
        0
        Ngày đầu năm


        Trời rạng sương tan se sẽ lạnh
        Đêm qua còn giá ủ lộc non
        Đất trời trở giấc ta nào biết
        Mở cửa ngoài hiên hoa đỏ son.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2012 20:41:24 bởi tamvanvov >
        #79
          tamvanvov 14.01.2012 20:18:34 (permalink)
          0
          Rượu ngô


          Ta nơi  đáy đất đỉnh trời
          Rừng xanh núi xám chơi vơi mây ngàn
          Vung tay vời vợi không gian
          Cúi đầu chạm mặt vô vàn gian lao,

          Núi thấy thấp vực nhìn cao
          Gối đầu mơ tưởng những bao kiếp người
          Sáng dậy đi trước mặt trời
          Khuya về thập thõm dối lời gió trăng,

          Trỉa ngô lúc biết mọc răng
          Tháng đợi tháng, năm gội năm đến già
          Đời con nối gót đời cha
          Buồn vui nâng chén sơn hà nghiêng chai,

          Áo thô sờn rách hai vai
          Xênh xang một cõi mặc ai sớm chiều
          Đường trần bước thẳng bước xiêu
          Rượu ngô men lá ta tiêu sái đời...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 20:19:36 bởi tamvanvov >
          #80
            tamvanvov 20.01.2012 20:14:55 (permalink)
            0
            Chiều cuối năm 

            Chiều cuối năm lặng ta trong giá rét 
            Trời dày sương bặt bóng nhạn chao 
            Phố đông hôm trước, người thưa thớt 
            Quê nhà đồng quạnh khói lên cao. 


            Vườn mẹ cải ngồng vàng mấy nụ 
            Vắng bóng người xưa cỏ lan dày 
            Em ước cùng ta thăm vườn cũ 
            Tầm xuân hoang hoải nhẩm từng ngày...
            #81
              tamvanvov 23.01.2012 18:10:09 (permalink)
              0
              Sang xuân



              Sang xuân trời rạng dần ra

              Sương mù năm cũ ngày qua đã rồi

              Bao nhiêu vất vả dần vơi

              Năm nay nhẹ bước lòng người cũng trong...

              #82
                tamvanvov 27.01.2012 18:33:30 (permalink)
                0
                Sớm xuân



                Mưa phùn lất phất đãi mầm xuân
                Nhuần cành sương giá thấm xa gần
                Sớm thức thanh nhàn nâng chén lộc
                Thềm xuân ríu rít trẻ trong ngần.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2012 18:35:04 bởi tamvanvov >
                #83
                  tamvanvov 08.02.2012 21:07:01 (permalink)
                  0
                  Về quê


                  Về quê,

                  ta trở về quê

                  bần thần

                  gặp lại bến mê

                  thuở nào...



                  bờ dộc

                  cỏ dại lút cao

                  bến sông lở,

                  nước ăn vào chân tre,



                  thì thùng

                  trong gió

                  đâu nghe,

                  trống hội

                  vẳng

                  em áo the yếm đào

                  đưa tình

                  con mắt

                  liếc chao,

                  vai chèo

                  em

                  đắm

                  biết bao nhiêu người...



                  ngẩn ngơ

                  đâu chỉ mình tôi

                  mang theo

                  cái nhớ

                  suốt đời bóng quê

                  mưa phùn

                  rắc bụi

                  bến mê

                  kìa,

                  cô gái

                  đi chợ về

                  gánh xuân...


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2012 21:09:20 bởi tamvanvov >
                  #84
                    tamvanvov 14.02.2012 20:36:12 (permalink)
                    0
                    Em xa chỉ một tuần thôi


                    Em xa chỉ một tuần thôi
                    Bao nhiêu là nhớ mình tôi bộn bề
                    Nhớ khi tỉnh nhớ lúc mê
                    Nhớ sáng lắng bước chiều về ngóng theo

                    Em đi trời Bắc trong veo
                    Gió mùa buốt lạnh hanh heo nỗi buồn
                    Gần nhau vô cớ giận hờn
                    Khi xa nỗi nhớ đổ dồn sang em.
                    #85
                      tamvanvov 18.02.2012 21:11:50 (permalink)
                      0
                      ]Đầu xuân xông phòng văn

                      Tất niên người tặng một nhánh đào
                      Xù xì rừng núi tiết thanh cao
                      Tuần đẫy giấc xuân, phòng văn mở
                      Tưng bừng lộc nõn đón ta vào ...
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2012 21:13:10 bởi tamvanvov >
                      #86
                        tamvanvov 25.02.2012 20:41:09 (permalink)
                        0
                        Tiết thuận


                        Xuân nay tiết thuận em ơi
                        Mưa xuân đủ ấm tiết trời đủ thanh
                        Phúc nhuần đủ chốn dân lành
                        Xuân đủ lộc, em đủ anh, xuân còn...
                        #87
                          tamvanvov 01.03.2012 20:19:02 (permalink)
                          0
                          Về quê ngoại đầu năm


                          Nhớ lời mồng một tết cha

                          Mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thày

                          Hôm nay cháu trở về đây

                          Lạc trong vườn ngoại xanh dày mưa xuân,



                          Mỗi cây mỗi bước tần ngần

                          Tuổi thơ trèo hái như gần như xa

                          Trước sân cây mộc trổ hoa

                          Giàn trầu không cỗi như là ngày xưa,


                          Mảnh sân gạch cũ sớm trưa

                          Gậy tre lọc cọc bà vừa mới qua

                          Vẳng nghe đâu đó tiếng bà

                          Nhắc cháu chăm học, giờ xa lắm rồi,


                          Bàn thờ hoa quả bánh xôi

                          Khói hương, bà đã cõi người thiên thai

                          Mầm xanh khẽ nhú vườn ngoài

                          Tinh khôi thanh khiết nhành mai bên thềm


                          Cháu giờ tóc mỗi bạc thêm

                          Trở ra trời đã nhẹ êm bước chiều...

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2012 20:20:33 bởi tamvanvov >
                          #88
                            tamvanvov 11.03.2012 16:43:58 (permalink)
                            0
                            Giêng hai


                            Giêng hai hoa bưởi hoa chanh

                            thả hương vào gió thơm lành gần xa


                            Giêng hai đợi nắng tháng ba

                            nên đành mưa phấn la đà cành xuân


                            Giêng hai giếng cạn vài phần

                            cho người duyên mỏng tần ngần nối dây


                            Giêng hai chiều sớm về tây

                            để ai rạo rực tối đầy những mong


                            Giêng hai chóng chợ ra đồng

                            chồng cày vợ cấy cho xong mùa màng


                            Giêng hai trống hội khua vang

                            đàn anh đố thách để nàng chanh chua


                            Giêng hai gối lệch chăn lùa

                            cho đêm nứt vỡ vào mùa sinh sôi...

                            #89
                              tamvanvov 15.03.2012 20:17:14 (permalink)
                              0
                              Chồi xuân



                              Trong hơi gió lạnh buổi mai

                              Chồi xuân e ngại nép hoài dưới mưa

                              Em tần ngần trước giậu thưa

                              Làm ta bối rối đò đưa cái nhìn
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 25 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 369 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9