Những bài thơ tâm đắc
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 137 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 20.09.2010 18:24:16 (permalink)
Sao lại bỏ ở thơ sưu tầm vậy anh hihi
 
Họp mặt bạn thơ lần này anh lại đến chứ ạ..?
#16
    tietkimquyduc 24.09.2010 05:36:03 (permalink)
    -Xin cám ơn em gái BN còn nhớ đến ông anh TĐ/ tkqđ... Vẫn nhớ kỳ họp mặt năm 2009 ở quán gì ở đường CT?...
    Cũng vui và thấy trẻ ra nhờ giao lưu với các bạn trẻ và cụ HD... rất trẻ trung và lai láng...
    ---------------------
    Sorry... nếu có sai gì thì mod cứ chỉnh sửa giúp... Đang "ngâm kíu" vế Macrobiotics và ngày 21/12/2012...
    Còn nhiều dự tính cho tuổi lão lai, tạm thời gác bút và đi tour...
    ---------------------
    -Có khả năng đi HN chơi với 3 gia đình thông gia, như tháng 11 năm 2009, nhưng không dám hứa dự họp mặt với vntq ở HN... Xin thông cảm...
    Chúc em gái BN luôn tươi trẻ...
    -------------------------
    -Xin tặng một bài thơ của bạn bè người HN viết về HN, mà tkqđ không viết được/ vì không là người HN...
    nhưng có góp phần chỉnh sửa nâng cấp...

    LÀNG VEN HỒ
     
    Tây Hồ cảnh đẹp tựa Thiên thai                      
    Làng cổ Nghi Tàm đến dạo chơi
    Cuối xóm đầu thôn mời khách quý                    
    Cây cảnh ngắm hoài vẹn sắc tươi                        
     
    Dạo giữa vườn hoa thật thảnh thơi
    Hoa đào đua nở, nụ lan cười
    Hải đường, hồng thắm như e ấp
    Khóm trúc "Phật bà" tuổi mấy mươi
     
    Ngắm cá thần tiên vờn lượn sóng
    Mê người nghệ sĩ đất Nghi Tàm
    Bàn tay gầy dựng nên truyền thống
    Muôn đời tô đẹp đất Tràng An.
                                                
    T/h  Đào Thúy Minh
    ----------
    -Kỷ niệm một đêm mất ngủ...
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2010 06:17:58 bởi tietkimquyduc >
    #17
      tietkimquyduc 14.11.2010 09:14:14 (permalink)
      -Những vần thơ hơi hướng Lý Bạch... (cổ phong)

      Thơ & Rượu
      (Tứ cú liên khúc)

      Non Bồng nước Nhược tìm chi nhọc
      Cặp với “Nàng Hương”... bát ngát tình
      Tiền tài danh vọng trò vân cẩu
      Hứng giọt trăng khuya tưới mộng lành
       
      Nâng ly hứng nguyệt... môi dường ngọt
      Cầm gương... gương lộng bóng Thôi Oanh
      Năm canh rượu rót chờ tri kỉ
      Thuyền thơ chở mộng... mãi lênh đênh...
       
      Cuộc vui bất tận chấp đêm ngày
      Dở tiệc tang bồng chủ khách say
      Chợt hối bình ngâu châm quá sớm
      Nghe hương vương ngát cõi trần ai

      Rượu ủ trầm nhen tạ đất trời
      Giao hòa mấy vận tủi chừng vơi
      Năm canh thao thức cùng thơ phú
      Ươm mới mầm xuân đổi mới đời …


      Dâng câu thơ đẹp tạ ơn Trời
      Pha ấm trà ngon đãi bạn chơi
      Ngẩng ngắm trời xanh không hổ mặt
      Tràn đầy Đại Hải nghĩa không vơi

      Trăm nhánh Cầu thơ nối xướng hoà
      Tình đời thắm lại tuổi niên hoa
      Trăm năm sá kể chi dài ngắn
      Xã tắc thanh bình bách tính ca ...

       
      Ba Bắp (Hương Phố)
      -Một nhà thơ ĐL thuộc hàng cao thủ...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2010 09:15:41 bởi tietkimquyduc >
      #18
        hoàng hoài nam 14.11.2010 12:10:48 (permalink)
         
        NẤU ĐẬU ĐỐT CÂY ĐẬU
        ĐẬU Ở TRONG NỒI KHÓC.
        CÙNG MỘT GỐC SINH RA
        NẤU NHAU SAO GẤP THẾ.
        #19
          tietkimquyduc 18.11.2010 21:37:27 (permalink)

          Trích đoạn: tietkimquyduc

          -Những vần thơ có hơi hướng Lý Bạch... (cổ phong)

          Thơ & Rượu
          (Tứ cú liên khúc)

          Non Bồng nước Nhược tìm chi nhọc
          Cặp với “Nàng Hương”... bát ngát tình
          Tiền tài danh vọng trò vân cẩu
          Hứng giọt trăng khuya tưới mộng lành
           
          Nâng ly hứng nguyệt... môi dường ngọt
          Cầm gương... gương lộng bóng Thôi Oanh
          Năm canh rượu rót chờ tri kỉ
          Thuyền thơ chở mộng... mãi lênh đênh...
           
          Cuộc vui bất tận chấp đêm ngày
          Dở tiệc tang bồng chủ khách say
          Chợt hối bình ngâu châm quá sớm
          Nghe hương vương ngát cõi trần ai

          Rượu ủ trầm nhen tạ đất trời
          Giao hòa mấy vận tủi chừng vơi
          Năm canh thao thức cùng thơ phú
          Ươm mới mầm xuân đổi mới đời …


          Dâng câu thơ đẹp tạ ơn Trời
          Pha ấm trà ngon đãi bạn chơi
          Ngẩng ngắm trời xanh không hổ mặt
          Tràn đầy Đại Hải nghĩa không vơi

          Trăm nhánh Cầu thơ nối xướng hoà
          Tình đời thắm lại tuổi niên hoa
          Trăm năm sá kể chi dài ngắn
          Xã tắc thanh bình bách tính ca ...

           
          Ba Bắp (Hương Phố)
          -Một nhà thơ ĐL thuộc hàng cao thủ...


          2-LÝ BẠCH rượu và trăng
          (Cảm tác theo Tuyển tập Thơ LÝ BẠCH)

          'Tương tiến tửu' 'vạn cổ sầu'
          Dưới vầng trăng sáng vài bầu rượu ngon
          Năm ba gái đẹp rung non
          Cợt cười chuyển bể nước tuôn lưng trời

          Người tiên chuốt chén đầy vơi
          'Thuyền lan chèo quế buông trôi' giữa dòng
          'Giang thượng ngâm' hát trên sông
          Hoàng Hà xuống biển mênh mông vắn dài

          Hoàng Hạc Lâu chén ngậm ngùi
          'Bóng buồm đã khuất' trên đời còn ai
          Rút dao chém nước...u hoài
          Sầu lên tiển biệt sớm mai rối lòng...


          tietkimquyduc

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 21:39:51 bởi tietkimquyduc >
          #20
            tietkimquyduc 28.11.2010 05:26:08 (permalink)
            Con chó thứ III...
            24/3 - Theo Báo ANTG ngày 18/9/2004.
            ... nhưng về án trinh sát thì vụ Dũng “palettin” là lọai điển hình. Chúng tôi đã tìm ra kẻ chủ mưu như đi gỡ một cuộn chỉ rối. Và có một chuyện tôi không thể nào quên được, đó lại là con chó của kẻ phạm tội.
            -Con chó xông vào cứu khi chủ nó bị bắt ư?
            -Không, nếu nó xông vào cứu chủ thì lại là con chó giống như muôn ngàn con chó khác, đằng này hành động của nó còn ghê gớm hơn nhiều...
                 Thượng tá Nguyễn Đức Bình ký lệnh bắt Nguyễn Việt Dũng và anh trực tiếp chỉ huy một tổ đặc nhiệm đi bắt hắn. Nguyễn Việt Dũng chấp hành lệnh bắt, khám xét với thái độ khá ngạc nhiên vì hắn không thể hiểu nổi là tại sao CSHS lại có thể lần ra hắn. Đang lúc Dũng đứng nghiêm nghe đọc lệnh thì từ ngoài cửa, một con chó bécgiê lông màu đen cúi đầu, cụp đuôi từ từ đi vào. Dường như nó không để ý đến mọi người trong nhà mà chỉ dụi đầu vào bụng Dũng. Thượng tá Bình cũng như anh em có mặt đều gai người khi thấy mắt của con chó lắp lánh nước... Thấy Dũng rất muốn ôm con chó vào lòng, nhưng không dám. Thượng tá Bình thấy vậy liền cho phép hắn ngồi xuống để được ôm con chó. Con chó cứ dụi  đầu vào ngực Dũng và nước mắt của nó cứ thế chảy ra....
            -Anh nuôi con chó này lâu chưa? –Thượng tá Bình hỏi Dũng.
             Hắn cười như mếu và nói nghèn nghẹn:
            -Em nuôi lâu rồi. Nó biết em bị nạn nên nó khóc đấy.
                 Từ xưa đến nay, chuyện con vật tình cảm với chủ nuôi đã có nhiều mà đặc biệt là ở giống chó, ngựa, voi... Có những con chó khi chủ mất đã bỏ ăn và chết đói trên mộ chủ. Nhưng một con chó chỉ dám lặng lẽ chảy nước mắt khi chủ nó phạm tội bị xử lỳ thì quả là hiếm có.
             
            Con chó béc-giê mà biết khóc
            Nghe như chuyện lạ... tưởng hoang đường
            Vậy mà có thật... lòng thương cảm
            Bản chất tuyệt vời... mãi vấn vương...
            ----------------------------

            Con chó 1 và 2 sẽ post sau...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2010 22:13:44 bởi tietkimquyduc >
            #21
              tietkimquyduc 05.12.2010 05:09:58 (permalink)
              -Con chó số 1...

              29-NGƯỜI VÀ CHÓ
              (Cảm tác theo 'Bài diển văn hay nhất Thiên niên kỷ')
              do THU GIANG sưu tầm đăng báo
              SỨC KHOẺ VÀ ĐỜI SỐNG 1/4/2000)

              Luật sư Mỹ 'lý sự' tình người
              Duy 'chú' chó là đáng bạn thôi
              Bạn hữu có ngày thành phản bội
              Phu thê đến lúc phải chia phôi
              Mặc sương gió 'cẩu' luôn kề cận
              Dù đói nghèo 'Ki' chẳng bỏ rơi
              Phủ phục bên mồ đôi mắt ướt
              Trung thành với chủ ... chó hơn người ...


              QĐ-24/3/2000
              (1) Ls George Graham Vest

              Diễn văn của Luật sư George Graham Vest tại một phiên tòa xét xử vụ kiện một người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Safire của báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 1.000 năm qua.
              Thưa quý Ngài hội thẩm,
              Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù quay ra chống lại chúng ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương yêu hết mực rồi ra có thể là một lũ vô ơn.Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành.
              Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ đi mất. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại một giờ.Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lở vận.
              Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta.
              Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lắp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được ! Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này.
              Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta, như thái dương trên bầu trời.
              Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được là kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.
              Và một khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh thì khi ấy, khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nấm đất cuối cùng và quay đi, về sống tiếp cuộc đời của họ thì khi ấy vẫn còn bên nấm mồ là con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn, vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã chết rồi.

              THU GIANG sưu tầm
              Báo Sức khỏe-Đời sống, số ra ngày 1/4/2000
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2010 05:12:16 bởi tietkimquyduc >
              #22
                tietkimquyduc 09.12.2010 04:33:55 (permalink)
                Món ăn Đường luật... (sưu tầm)

                GỎI THẬP CẨM
                Kính mời Thi hữu đũa cầm tay
                Thập cẩm tươi ngon đĩa gỏi này
                Trắng đỏ, chua dòn chờ lưỡi nếm
                Xanh vàng, mặn dẽo đợi răng nhai
                Heo nồng, giấm tỏi pha đường ngọt
                Tép thắm, chanh hành trộn ớt cay
                Cứ gắp cho nhau, tình chín mộng
                Rồng mây hội ngộ tỏa hương bay.

                Văn Tiến
                Rach Gầm – Tiền Giang
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 01:35:53 bởi tietkimquyduc >
                #23
                  tietkimquyduc 15.12.2010 01:33:35 (permalink)
                  BÒ KHO
                  Bò kho bốc khói mừng vui lắm
                  Kính thỉnh đường xa khách đến thăm
                  Cải đỏ thơm lừng tình hữu nghị
                  Thịt vàng béo ngậy nghĩa tri ân
                  Thương mùi đặc biệt không sao lẫn
                  Mến vị riêng tư chẳng thể nhầm
                  Bún trắng, bánh mì đâu lẻ bạn
                  Muối đường hòa hợp thắm trăm năm.

                  Văn Tiến
                  Rach Gầm – Tiền Giang
                  #24
                    tietkimquyduc 17.12.2010 22:11:15 (permalink)
                    GIÒ HEO
                    Kính mời Thi hữu món giò heo
                    Gia vị vừa ăn, ngọt nước lèo
                    Thịt rục càng mau càng sáng rỡ
                    Gân mềm thật lẹ thật trong veo
                    Tỏi thơm, đường ngọt hơi ti tí
                    Muối mặn, tiêu nồng chút téo teo
                    Lắp lánh hài tiên trên đỉnh dốc
                    Mừng nhau Thi nghiệp vẫn mang đeo.

                    Văn Tiến
                    Rach Gầm – Tiền Giang


                    #25
                      tietkimquyduc 25.12.2010 21:17:40 (permalink)

                      Trích đoạn: tietkimquyduc

                      -Con chó số 1...

                      29-NGƯỜI VÀ CHÓ
                      (Cảm tác theo 'Bài diển văn hay nhất Thiên niên kỷ')
                      do THU GIANG sưu tầm đăng báo
                      SỨC KHOẺ VÀ ĐỜI SỐNG 1/4/2000)

                      Luật sư Mỹ 'lý sự' tình người
                      Duy 'chú' chó là đáng bạn thôi
                      Bạn hữu có ngày thành phản bội
                      Phu thê đến lúc phải chia phôi
                      Mặc sương gió 'cẩu' luôn kề cận
                      Dù đói nghèo 'Ki' chẳng bỏ rơi
                      Phủ phục bên mồ đôi mắt ướt
                      Trung thành với chủ ... chó hơn người ...


                      QĐ-24/3/2000
                      (1) Ls George Graham Vest
                      . . .

                      -Con chó thứ 3...

                      30-QUÝ NHƯ NGƯỜI
                      (Họa thơ bạn, y đề)

                      Trên tàu... đôi bạn chó và người
                      Đi lậu đến ga... phải trốn thôi
                      Khốn khổ chủ cam đành tạm biệt
                      Ngậm ngùi 'cẩu' phải chịu chia phôi
                      Chạy tìm bao chuyến toàn hơi lạ
                      Chỉ thấy những ai chút lệ rơi
                      Chấp nhận đói lòng 'Ki' kiệt sức
                      Bà con xây mộ... quý như người...


                      QĐ-2/1/2006
                      -Theo chuyện nước ngoài ?
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2010 21:19:02 bởi tietkimquyduc >
                      #26
                        tietkimquyduc 01.02.2011 20:52:21 (permalink)
                        Hít vào thở ra

                        Phong trào thể dục Phường ta
                        Các cụ phụ lão thở ra hít vào
                        Dù cho thời tiết thế nào
                        Các cụ vẫn cứ hít vào thở ra
                        Xa xôi như ở Cu-ba
                        Người ta vẫn phải thở ra hít vào
                        Gần nhất là nước bạn Lào
                        Người ta vẫn phải hít vào thở ra
                        Văn minh như ở nước Nga
                        Người ta vẫn phải thở ra hít vào
                        Việt Nam anh dũng tự hào
                        Chúng ta cũng phải hít vào thở ra
                        Chỉ khi vĩnh biệt đi xa
                        Chúng ta mới hết thở ra hít vào
                        Thôi thôi cho tôi xin chào
                        Để tôi còn phải... hít vào thở ra !


                        KN Bình Châu
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2011 20:23:20 bởi tietkimquyduc >
                        #27
                          tietkimquyduc 08.02.2011 15:49:17 (permalink)
                          -Xin giới thiệu thêm một bài thơ Ba Bắp...

                          Ba Bắp ăn Tết

                          Tết này Ba Bắp gắp tùm lum
                          Trâu, Chuột, Gà, Dê, Khỉ... vẫn ùm*
                          Sớm sớm rờ râu... xơi Kẹo Đậu
                          Chiều chiều mút mép... nhắp Chanh Rum
                          Trưa nằm ước mãi Canh Tai Gấu
                          Tối ngủ mơ thêm Lẩu Cật Hùm
                          Đợi tới Nguyên Tiêu thay bát đũa
                          Rủ rê bè bạn nhậu Chim Um!


                          Ba Bắp (Hương Phố)
                          * ùm đi...



                          Trích đoạn: tietkimquyduc

                          -Những vần thơ hơi hướng Lý Bạch... (cổ phong)

                          Thơ & Rượu
                          (Tứ cú liên khúc)

                          Non Bồng nước Nhược tìm chi nhọc
                          Cặp với “Nàng Hương”... bát ngát tình
                          Tiền tài danh vọng trò vân cẩu
                          Hứng giọt trăng khuya tưới mộng lành
                           
                          Nâng ly hứng nguyệt... môi dường ngọt
                          Cầm gương... gương lộng bóng Thôi Oanh
                          Năm canh rượu rót chờ tri kỉ
                          Thuyền thơ chở mộng... mãi lênh đênh...
                           
                          Cuộc vui bất tận chấp đêm ngày
                          Dở tiệc tang bồng chủ khách say
                          Chợt hối bình ngâu châm quá sớm
                          Nghe hương vương ngát cõi trần ai

                          Rượu ủ trầm nhen tạ đất trời
                          Giao hòa mấy vận tủi chừng vơi
                          Năm canh thao thức cùng thơ phú
                          Ươm mới mầm xuân đổi mới đời …


                          Dâng câu thơ đẹp tạ ơn Trời
                          Pha ấm trà ngon đãi bạn chơi
                          Ngẩng ngắm trời xanh không hổ mặt
                          Tràn đầy Đại Hải nghĩa không vơi

                          Trăm nhánh Cầu thơ nối xướng hoà
                          Tình đời thắm lại tuổi niên hoa
                          Trăm năm sá kể chi dài ngắn
                          Xã tắc thanh bình bách tính ca ...

                           
                          Ba Bắp (Hương Phố)
                          -Một nhà thơ ĐL thuộc hàng cao thủ...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2011 05:56:24 bởi tietkimquyduc >
                          #28
                            tietkimquyduc 19.02.2011 15:09:05 (permalink)
                            -Thêm một bài thơ hay của Ba Bắp...

                            VÔ TƯ

                            Trăng cứ vô tư rọi sáng trời
                            Em vô tư mãi bỏ quên tôi
                            Cả chai ly cũng vô tư rót
                            Tôi tập vô tư rổn rảng cười

                            Tôi tập vô tư rổn rảng cười
                            Hoa vô tư quá nõn nà tươi
                            Bươm ong ghẹo bạn vô tư lượn
                            Em vẫn vô tư giỡn mặt đời


                            Em vẫn vô tư giỡn mặt đời
                            (còn tiếp)
                            #29
                              tietkimquyduc 20.02.2011 18:56:52 (permalink)
                              Em vẫn vô tư giỡn mặt đời
                              Vô tư tôi hát tiễn chiều trôi
                              Đêm buồn cũng biết vô tư lạnh
                              Cánh nhạn vô tư lướt giữa vời

                              Cánh nhạn vô tư lướt giữa vời
                              Gió vô tư cõng hạt sương rơi
                              Dòng thơ lơ lửng vô tư chảy
                              Trăng cứ vô tư rọi sáng trời...!
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 137 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9