Những bài thơ tâm đắc
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 137 bài trong đề mục
tietkimquyduc 01.03.2011 08:47:27 (permalink)

41-Một đạo Người
(Thơ chiết cành từ 3 bài thơ ĐL của T/h Ba Bắp*,
dạng thơ Tân Đường luật)

Lộng lẫy ngàn Xuân một chữ Người
Ngọc vàng khôn đọ vẻ tươi mươi
Trách phận hờn duyên chi mỏi miệng
Than nghèo oán khổ chỉ hao hơi

Nhấp chén nhân tình vui ấm lạnh
Ngâm câu thế thái cảm đầy vơi
Cao ngất Thiên sơn tình mãi trọng
Xây mới ngàn Xuân một đạo Người


TKQĐ/ Thiềng Đức – 1/3/2011
*Ba Bắp (Hương Phố/ Tân Định)


#31
    tietkimquyduc 08.03.2011 08:58:56 (permalink)
    -Ở Sàigon có cao thủ Ba Bắp... ở Càn Thơ có Nguyễn Đúng (8 Đúng) cũng là cao thủ ĐL, nhất nhì...
    Xin giới thiệu...

    Thương hiệu Tám Đúng,
    CLB Thơ ca Ninh Kiều, Cần Thơ.

    Những tứ thơ tâm đắc
    của “Chòi thơ” 8 Đúng

    1/-Những câu đối Tết:
    Mơ Xuân về
    Heo, gà lần lượt lên đầy chảo
    Vịt, cá chen nhau lội chật nồi

    Xuân nhà tôi
    Ba cây Xuân bé cầu mai đủ
    Bốn kết bia thường cũng đến say
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2011 09:00:04 bởi tietkimquyduc >
    #32
      tietkimquyduc 10.03.2011 13:12:01 (permalink)
      -Xin tiếp tục...

      Chuẩn bị Tết
      Đậu ủ làm tương chưng bốn tượng
      Giá dài ngâm giấm chấm bò kho
      Trầu têm, cau lặt đơm khay nhỏ
      Lòng đốt, bê thui chứa chậu to


      Vui Tết
      Vui Tết xẻ cam mời bạn nếm
      Mừng Xuân cắt kẹo đãi em xơi
      Nuôi heo thu đậm năm hai lứa
      Bán quán dư ăn tháng bốn lời
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 13:13:03 bởi tietkimquyduc >
      #33
        tietkimquyduc 12.03.2011 05:23:33 (permalink)
        -2/-Thơ văn hóa, Thể thao...

        CHƠI BÓNG
        Nghĩ lại mình đây tuổi lớn rồi
        Bóng chuyền, bóng đá cũng đành thôi
        Nên tìm bóng mát chơi cho khoái
        Gân cốt còn lên ném bóng đôi.


        CHƠI ĐÀN
        Trước đây chơi được đàn ghi ta
        Đàn nhị ò e cũng biết qua
        Lớn tuổi bỏ lâu... quên muốn hết
        Chỉ còn nhớ được một... đàn bà.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2011 09:15:48 bởi tietkimquyduc >
        #34
          tietkimquyduc 17.03.2011 06:01:40 (permalink)
          Thú săn chim
          Về thú săn chim... kể bạn nghe
          Dang sen, già đẫy, sếu, chàng bè
          Bán về ăn thịt ngon vô kể
          Nhấm nháp vài ly, ngủ khỏe re!


          Khoái đi câu
          Khoái đi câu... phải nấu ăn nghề
          Trắm, chép, bông lau... nấu hết chê
          Phái nữ hay kiêng... ưa cá lóc
          Phe nam ăn tạp... thích rô mề!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2011 06:03:06 bởi tietkimquyduc >
          #35
            tietkimquyduc 19.03.2011 05:59:39 (permalink)
            Kiều ở lầu xanh
            Những ngày son phấn ở lầu xanh
            Điều dữ đến luôn, ít gặp lành
            Đau nỗi chàng Kim cam lỗi hẹn
            Lòng thương ‘vốn có’ đã tan tành!
            #36
              tietkimquyduc 21.03.2011 21:01:22 (permalink)
              TUẦN TRĂNG MẬT
              (Vào Cửa hàng ăn)

              Vợ: Đặc sản anh ưa những thứ nào?
              Tôm càng, cua biển, cá bông lau.
              Chồng: Món ăn em hỏi anh từng trải
              Giờ chỉ khoái là món bánh bao.

              Chồng: Anh kêu chắc chắn em vừa lòng
              Chim nướng, gà quay, thịt nấu đông.
              Vợ: Các thứ trước đây em thưởng thức
              Nay em thích nhứt củ từ lông.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2011 21:02:33 bởi tietkimquyduc >
              #37
                tietkimquyduc 27.03.2011 10:16:50 (permalink)
                -Thần dược cứu người

                Bệnh tôi Bác sĩ đã chê
                Mong manh mạng sống cận kề tổ tiên
                May Thầy, phước chủ... hữu duyên
                Gặp Thiềng Đức chỉ “Đậu đen xanh lòng” (1)

                Chỉ qua vài tháng thử dùng
                Bệnh tôi đã giảm... vui mừng xiết bao
                Rẻ tiền, đơn giản, nhiệm mầu
                Đã gần chín chục... dạt dào sức xuân

                Một bài xin tặng ân nhân
                Thiềng Đức ân cần... in tặng khắp nơi
                Chữ Tâm trong sáng giúp đời
                Tuyệt vời bài thuốc... tình người bao la...


                Ngô Hữu Chức
                KP11 - P14 - Q10
                (1) Sáng ra còn bụng đói, nuốt 49 hột sống.


                #38
                  tietkimquyduc 31.03.2011 06:57:38 (permalink)

                  Trích đoạn: tietkimquyduc

                  Thú săn chim
                  Về thú săn chim... kể bạn nghe
                  Dang sen, già đẫy, sếu, chàng bè
                  Bán về ăn thịt ngon vô kể
                  Nhấm nháp vài ly, ngủ khỏe re!


                  Khoái đi câu
                  Khoái đi câu... phải nấu ăn nghề
                  Trắm, chép, bông lau... nấu hết chê
                  Phái nữ hay kiêng... ưa cá lóc
                  Phe nam ăn tạp... thích rô mề!




                  Cò ma bay trắng đậu đen thui
                  Cò cá, cò ngà trắng tựa vôi
                  Cò lửa, cò xanh ăn hụi rậm
                  Ba hoa lừa gạt... chính cò mồi.



                  Cá mập ăn tham ai cũng chờn
                  Cá cồ dơ bẩn nuốt đều trơn
                  Ăn hôi, ăn thúi loài trê trắng
                  Ăn đất, ăn nhà giống cá nhân.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2011 07:00:51 bởi tietkimquyduc >
                  #39
                    tietkimquyduc 04.04.2011 14:17:24 (permalink)
                    III-TRỊ BỊNH KIẾT

                    Bịnh kiết có từ trước tới nay
                    Lắm người mắc bịnh kéo dài dài
                    Chỉ còn cách chữa là mau khỏi
                    Chịu khó ăn xài... hết kiết ngay.







                    #40
                      tietkimquyduc 07.04.2011 21:27:24 (permalink)
                      IV-TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

                      Đái tháo đường bịnh thường tốn kém
                      Biết cách trị tiết kiệm được ngay
                      Hủ to cứ đái thật đầy
                      Đem thắng làm kẹo bán ngay được tiền
                      Mua thuốc về uống thường xuyên
                      Vừa trị được bịnh mà tiền đở hao.

                      #41
                        tietkimquyduc 10.04.2011 03:48:27 (permalink)
                        CHUYỆN CÀ KÊ
                        (Cảm tác sau khi đọc lại Giai điệu 2001 do tác giả Nguyễn Đúng tặng)

                        Xem thơ cụ Đúng mắc cười ghê
                        “Thỉnh thoảng mở ra đọc để ghè”
                        Vui Tết nơi nơi làm tốt phúc
                        Cầu may đủ mãi mơ Xuân về

                        Luân lí đề tài từ chó chết
                        Bia ôm, bợm nhậu đến thầy đề
                        Hồi kí thể thao càng nổi tiếng
                        Săn chim, câu cá khoái rô mề

                        Mê tín, dị đoan Bà Chúa Xứ
                        Nử Oa, La Sát... cụ không mê
                        Văn hóa Nàng Kiều thương vốn có
                        Tô, Từ, Thúc, Sở, Mã danh đề (1)

                        Cưc nhọc thơ Đường dồn tự sự
                        Bốn lần trị bịnh cứng tay nghề
                        Thầy lang Tám Đúng còn sung sức
                        Năm Gà xin tặng chuyện cà kê...


                        tkqđ / TĐ– 30/11/2005
                        (Dựa theo tứ thơ NĐ)
                        (1) Tôn Hiến, Từ Hải, Thúc Sinh,
                        Sở Khanh, Mã Giám Sinh.
                        Mừng Xuân mới, mừng thọ ‘chòi thơ’
                        -Cụ 8 Đúng đã mất 2 năm...
                        #42
                          tietkimquyduc 13.04.2011 17:21:10 (permalink)

                          Trích đoạn: tietkimquyduc

                          -Thần dược cứu người

                          Bệnh tôi Bác sĩ đã chê
                          Mong manh mạng sống cận kề tổ tiên
                          May Thầy, phước chủ... hữu duyên
                          Gặp Thiềng Đức chỉ “Đậu đen xanh lòng” (1)

                          Chỉ qua vài tháng thử dùng
                          Bệnh tôi đã giảm... vui mừng xiết bao
                          Rẻ tiền, đơn giản, nhiệm mầu
                          Đã gần chín chục... dạt dào sức xuân

                          Một bài xin tặng ân nhân
                          Thiềng Đức ân cần... in tặng khắp nơi
                          Chữ Tâm trong sáng giúp đời
                          Tuyệt vời bài thuốc... tình người bao la...


                          Ngô Hữu Chức
                          KP11 - P14 - Q10
                          (1) Sáng ra còn bụng đói, nuốt 49 hột sống.


                          -Viết theo thể Tứ cú liên khúc...

                          THẦN DƯỢC CỨU NGƯỜI

                          Bệnh tôi Bác sĩ đã chê rồi
                          Mạng sống mong manh sắp hết hơi
                          May có bạn thân... Thiềng Đức giúp
                          Đậu đen nuốt chửng thử xem coi.*

                          Hạt to chọn lọc... xem không thiếu
                          Bốn chin viên tươi... chế nước vừa
                          Đúng “đậu xanh lòng” chiêu một lượt **
                          Sáng ra bụng đói... bệnh mau qua.

                          Tiểu đường bệnh trạng Tây Y chạy
                          Nhân chứng bao người đã hết đau
                          Thiềng Đức quả là người tốt bụng
                          Phát cho bài thuốc... thật công lao.


                          Ngô Hữu Chức
                          KP11 - P14 - Q10
                          *Đây là bài thuốc quý coi như thần dược
                          xuất xứ từ đời nhà Thanh-Trung Quốc.
                          “Lãnh Trai Y thoại” của Lục Đình Phổ
                          sưu tầm và phổ biến.
                          **Chiêu có nghĩa là uống một ít nước
                          để nuốt một vật khác.
                          #43
                            tietkimquyduc 20.04.2011 11:59:50 (permalink)

                            Trích đoạn: tietkimquyduc

                            CHUYỆN CÀ KÊ
                            (Cảm tác sau khi đọc lại Giai điệu 2001 do tác giả Nguyễn Đúng tặng)

                            Xem thơ cụ Đúng mắc cười ghê
                            “Thỉnh thoảng mở ra đọc để ghè”
                            Vui Tết nơi nơi làm tốt phúc
                            Cầu may đủ mãi mơ Xuân về

                            Luân lí đề tài từ chó chết
                            Bia ôm, bợm nhậu đến thầy đề
                            Hồi kí thể thao càng nổi tiếng
                            Săn chim, câu cá khoái rô mề

                            Mê tín, dị đoan Bà Chúa Xứ
                            Nử Oa, La Sát... cụ không mê
                            Văn hóa Nàng Kiều thương vốn có
                            Tô, Từ, Thúc, Sở, Mã danh đề (1)

                            Cưc nhọc thơ Đường dồn tự sự
                            Bốn lần trị bịnh cứng tay nghề
                            Thầy lang Tám Đúng còn sung sức
                            Năm Gà xin tặng chuyện cà kê...


                            tkqđ / TĐ– 30/11/2005
                            (Dựa theo tứ thơ NĐ)
                            (1) Tôn Hiến, Từ Hải, Thúc Sinh,
                            Sở Khanh, Mã Giám Sinh.
                            Mừng Xuân mới, mừng thọ ‘chòi thơ’
                            -Cụ 8 Đúng đã mất 2 năm...


                            CHÓ CHẾT

                            Nghe tin chó chết cũng hơi to
                            Lớn bé rủ nhau ráo riết lo
                            Kẻ chạy mua đồ về tẩn liệm
                            Người đi rửa chảo bắt lên lò
                            Bia chai ủng hộ đầy hai kết
                            Rượu đế cho không ngập một vò
                            Chức sắc thôn làng đều đủ mặt
                            Làm nên đình đám thật ra trò!


                            Nguyễn Đúng (CLB Ninh Kiều, Cần Thơ)
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 12:02:00 bởi tietkimquyduc >
                            #44
                              tietkimquyduc 26.05.2011 15:09:47 (permalink)
                              Sorry... hơn tháng qua không ghé nhà được vì bận việc...
                              Xin tạm dừng topic này, để dưỡng sức... Hẹn gặp lại... Thanks...
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 137 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9