Những bài thơ tâm đắc
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 137 bài trong đề mục
tietkimquyduc 16.04.2013 06:40:37 (permalink)
36-Luân hồi muôn kiếp,
Chưa lại nên người;
Âm phủ dương gian,
Tử sinh thôi thúc.


37-Cha đà đến đấy,
Biết được lòng thương;
Bảo chúng con hay,
Ở thì làm phúc.


38-Lâm chung số hết,
Cho kẻo luân hồi;
Niệm bụt ăn chay,
Diêm vương mới phục.


39-Dầu phàm dầu thánh,
Miễn được an nhàn;
Trọng pháp kính thầy,
Thí bần tác phúc.


40-Cơm ăn phải bữa,
Ai đói thì cho;
Bớt miệng xui lòng,
Mỗi người một chút.

tietkimquyduc 30.04.2013 13:34:13 (permalink)
41-Kim cương thường đọc,
Bố thí làm duyên;
Nghiệp dữ thì chừa,
Lành thì tua cốc.

 
42-Phô người quân tử,
Mở miệng trái tai;
Hễ kẻ tiểu nhân,
Cưu lòng độc ác.


43-Ai ai tham lợi,
Phú quý nhiều bề;
Cắp một tay không,
Thấy đâu tiền bạc.

 
44-Chớ còn lo lắng,
Làm hại khốn dân;
Sá cốc tu thân,
Học đòi ông Mạc.


45-Kẻ vào tù rạc,
Những kẻ ngoan hung;
Người ở thiên cung,
Những người hiền thảo.

tietkimquyduc 20.05.2013 12:16:54 (permalink)
46-Lòng thương dạy bảo,
Thu dữ về lành,
Học đạo tu hành,
Ăn chay thủ giới.


47-Thịnh suy bĩ thái,
Nào được bao lâu,
Nhiều rể nhiều dâu,
Nhiều oan gia nữa.


48-Phiền não buộc ta;
Tán cả ngựa cao,
Ta xem bằng giặc.


49-Anh em nội ngoại,
Ân ái mẹ cha;
Để lễ xuất gia,
Báo ơn mới được.


50-Hễ đường bạo ngược,
Sát, đạo, tà dâm;
Tội nặng muôn năm,
Phải chừa phải bớt.

tietkimquyduc 07.06.2013 21:29:35 (permalink)
51-Đội ơn trời đất,
Cha mẹ sinh thành;
Cho gấp chớ chầy,
Tu hành làm bụt.

Hết.
 
tietkimquyduc 24.06.2013 06:33:46 (permalink)
 Bài kệ sám hối của vua Trần Thái Tông nói về nghiệp ngu si là :
 
1-Căn tánh đần độn,
Ý thức tối tăm,
Chẳng hiểu tôn ti,
Không phân thiện ác.

2-Chặt cây hại mạng,
Giết gấu gãy tay,
Mắng Phật chuốc ương ,
Phun trời ướt mặt.

3-Quên ơn quên đức,
Bội nghĩa bội nhân,
Không tỉnh không xét,
Đều do si nghiệp.

4-Những tội như thế,
Rất nặng rất sâu,
Đến lúc mạng chung,
Rơi vào địa ngục.

5-Trải ngàn muôn kiếp,
Mới được thọ sanh,
Dù được thọ sanh,
Lại mắc ngu báo.

6-Nếu không sám hối,
Đâu được tiêu trừ,
Nay trước Phật đài,
Thảy đều sám hối.
tietkimquyduc 12.07.2013 06:13:01 (permalink)
 Kinh sách của các bậc tiên hiền
(trích “Lịch Vạn niên thực dụng 1801-2100”                                     
của Ngưu Tú Trân do Chu Trọng Thu dịch)
 
Giáo nhi kinh

Trong nhà bản sách dạy con
Ngàn xưa để lại vẫn còn đến nay
Vì ai cũng có sách này
Trong nhà cơ nghiệp người người đua tranh
 
Cháu con mọi chuyện rẽ rành
Lời lời mẫu mực chân thành dễ ưa
Sách này dạy kẻ trượng phu
Những tuồng vô dụng mặc dầu rẻ khinh
 
Mẹ cha nhọc sức sinh thành
Chỉ mong con cái lớn lên nên người
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2013 15:46:18 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 14.08.2013 15:44:56 (permalink)
-Xin tiếp tuc... GIÁO NHI KINH
 
Ba năm bú mốm mẹ nuôi                                                                 
Tảo tần nắng gió ấp yêu bên mình                                                     
Bao phen sài đẹn hôi tanh                                                            
Bao phen bệnh tật khổ mình khổ con
                                                         
Ví con nóng sốt vẫn còn                                                       
Mẹ cha lo lắng mõi mòn ruột gan                                                 
Sợ con nghịch nước ao làng                                                     
Sợ trèo cây ngã kinh hoàng xót xa  
                                                         
Khi cảm gió lúc ho gà                                                            
Vội đưa con tới tận nhà lương y                                                                
Trên nhà thầy hỏi tỉ tê                                                                   
Ngồi bên cha mẹ lắng nghe từng lời  
                                                      
Bệnh con qua quít thì thôi                                                              
Chỉ e chứng nặng nối lời hỏi han                                                             
Giận vì chẳng thể thế thân                                             
Thuốc thang hâm nấu lo toan suốt ngày
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2013 15:50:08 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 22.12.2013 08:47:55 (permalink)
-Sưu tầm thơ CHÂN KHÁNH...
 
-Làm thơ

                   1/-Kính gửi đa số… 
  
                        Làm thơ là để suy tư
               Làm thơ là để lần dò lối ra
                   Làm thơ để tránh gian tà
               Làm thơ để giúp rõ ta với người
 
                    Làm thơ để được tươi vui
               Làm thơ mới thấy rạng ngời chữ TÂM
                   Thơ làm người được nâng tầm
               Thơ làm mặc khách, tao nhân thắm tình…
         
                   Thơ là văn hóa long lanh
               Thơ là hạt ngọc lung linh trên đời
  
         2/-Gửi thiểu số
 
                   Làm thơ “xuất khẩu” để cười
               Thơ không mua bán kiếm lời*… nhé anh…
 
                   Thơ, người… như bóng với hình
               Ngôn từ khiêm tốn… tỏ mình khuyết danh
                   Ba hoa, xích tốc… hợm mình**
               “Nhà thơ” như thế, kẻ khinh người cười…                    (Sorry…)
 
 Chân Khánh -24/4/2013
*  có nhiều tay kinh doanh thơ bạn ở môt số
          CLB Thơ Quận Huyện,                                                                    
**   cũng có nhiều tay khoe khoang kiểu này.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2014 20:35:54 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 04.01.2014 10:13:03 (permalink)
Muôn sự tại người...

     Dòng đời xuôi ngược ngựa xe
Con người đau khổ biết về nơi đâu
     Mấy ai không gặp cảnh sầu
Tử sinh, số mệnh, lo âu suốt đời

     Ai nào luôn được thới lai
Thăng trầm, bỉ cực, tiền tài, lợi danh
     Mục tiêu hạnh phúc đấu tranh
Sao mà quả báo bóng hình nạn tai

     Khóc oa từ lúc nằm nôi
Khóc than đến lúc buông xuôi xuống mồ
     Cuối cùng quả phúc vòng vo
Ngẫm hay thế sự thắng thua nhãn tiền... 

CK -18/12/2000

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2014 20:33:30 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 12.01.2014 07:53:09 (permalink)
-Mười điều trọng yếu trong học Phật
                        (Ăn theo HT.Tịnh Không)
 
     Một là hiếu dưỡng mẹ cha
     Song thân là Phật trong nhà, tìm đâu!?
               Hai là bổn phận cung cầu
     Làm tròn trách nhiệm nêu cao nghĩa tình
 
               Ba là nhân quả tâm linh
     Tin sâu Phật pháp học hành đến nơi
               Bốn là không giết hại đời
     Ăn chay niệm Phật an vui gia đình
 
               Năm là việc thiện phóng sanh
     Ra tay cứu mạng, vong linh đáp đền
               Sáu là tâm quyết chớ quên
     Từ bi, trí tuệ xây nền thành công
 
               Bảy là phát khởi tâm đồng
     Bồ đề giác ngộ muôn lòng hữu duyên
               Tám là lạy Phật bỏ phiền
     Chí thành sám hối nhãn tiền tạo nhân
 
               Chín là Tịnh độ pháp môn
     Tín và nguyện, hạnh… ba cần vãng sanh
               Mười là nổ lực thực hành
     Phật A Di Đà… đó hình Tây phương.
       
     - Chân Khánh-13/1/2013
      -Rất tâm đắc vì thực tế và dễ thực hành.
 
tietkimquyduc 08.02.2014 08:03:27 (permalink)
Chuyện xưa-chuyện nay
 
-GIẢ CẦY HIẾU NGHĨA

     Hôm rồi đi dự đám tang
Cháu con hiếu thảo cả làng lại chê
     Lúc ông còn sống…bỏ bê
Làm ma thật lớn để khoe với đời

     Nhạc ban tân cổ thật vui
Linh đình mâm cổ thỉnh mời…cúng cha
     Kêu than thảm thiết qua loa (1)
Một bầy khóc mướn chuyên gia có nghề

     Giả cầy hiếu nghĩa…thấy ghê!!!…

(Theo bài viết của tác giả Phú Thụy)
(1) nghĩa đen,nghĩa bóng
-Đầu năm 2006, nhân dịp đọc lại Ca dao,Tục ngữ
thấy có câu: “Sống thì con chẳng cho ăn
               Chết thì xôi thịt, làm văn tế ruồi”
Ông bà xưa cũng đã nói chuyện “Giả cầy” này rồi!
---------------------------
-Những đứa con bất hiếu là vô đạo đức thì không thể là người tốt trong xã hội!!!
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2014 20:32:23 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 15.02.2014 20:29:54 (permalink)
Thơ nịnh vợ
 
                        Cám ơn bà xã của tôi
            Cả nhà hạnh phúc tuyệt vời quanh năm
                        Cơm no, áo ấm, chỗ nằm
            Yêu cầu đơn giản, chẳng cần cao sang
                       
                        Tinh thần, vật chất nhịp nhàng
        Trong ngoài văn hóa, yêu thương thật lòng
                        Tuổi cao gương mẫu sống chung
            Cháu con, hàng xóm tưng bừng vui tươi
 
                        Mừng Ngày Mười bốn tháng hai
            Tháng ba Mùng tám kéo dài mộng mơ…
tietkimquyduc 19.02.2014 20:29:59 (permalink)
-Thơ sưu tầm lục bát của Chân Khánh.

Chẳng thà không gặp

     Nàng thơ tặng một cung sầu
Hai nghìn lẽ sáu nỗi đau còn dài
     Xuân tình ta đếm đắng cay
Niềm riêng gói trọn gửi ai bây giờ!

     Xuân đi...Xuân đến... Xuân chờ
Xem tranh người đẹp như mơ... mãi tìm
     Trúc xanh, áo trắng, hoa tim
Khuôn trăng vành vạnh càng nhìn càng yêu

     Nét ngài nào kém Thúy Kiều
Hoa cười nghiêng nước dễ xiêu lòng người
     Tóc mây ôm ấp bờ vai...
Chẳng thà không gặp... gặp rồi khó quên...

(Tặng người đẹp Trúc Xanh, Tiền Giang)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2014 20:31:18 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 26.02.2014 18:16:23 (permalink)
 BỒ TÁT .... VÀ..... LÒNG NGƯỜI
                                                                               của  AIKIDO THU DUC
 
Bồ tát nằm lăn dưới gốc cây
Cớ sao Ngài lại ở nơi nầy?
Chùa to, Phật đúc... sao không trú?
Lại trốn nằm lăn dưới gốc cây?!!
 
Say khói nhang đèn, ta sắp điên.
Ngươi đừng hỏi nữa, để ta yên!
Người ta chen lấn, xin ta đó.
Quỳ lạy ngày đêm, quá xá phiền!!!
 
Bá tánh bây giờ đến chỗ ta
Ít tu, lại cúng để xin nhà,
Xin tài, xin lộc, xin quan chức...!
Không có. Ta đành phải chạy xa!!!
 
Những thứ ta thừa...chúng chẳng xin.
Từ, Bi, Hỷ, Xả... để nguyên rin.
Sáu Ba La Mật trên bàn đó.
Chúng chẳng hỏi han, cũng chẳng nhìn!!!
 
Bồ tát về cư trú Niết bàn
Không còn phiền não lại bình an
Vì sao ngài chẳng về nơi ấy?
Lại nói làm con rất ngỡ ngàng!!!
 
Ngươi biết rằng ta khổ lắm không!?
Đã dùng tất cả phép thần thông
Cũng không cứu được người dương thế
Kiệt sức, tàn hơi...quá nản lòng!!!
 
Gian ác, tham tàn...muốn vãng sanh
Từ bi cứu độ mãi không thành!
Ăn chay, niệm Phật, tâm mê đắm
Ta cứu làm sao được vãng sanh!!?
 
Phước báu,duyên lành...ngươi gặp ta.
Niết bàn hiện hữu chứ đâu xa!
Nhân nào, quả ấy, đừng xin xỏ.
Kiến tánh, định tâm! tức Phật Đà!
 
Phật Pháp ứng dụng.
 
tietkimquyduc 23.03.2014 02:11:37 (permalink)
-PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU
 
Thầy giảng quá nhiều, khó tiếp thu
Ông bà hạn chế, thấy càng mù
Thiền sư, Hòa thượng hàng sư phụ
Phật pháp nhiệm mầu… đệ tử mơ…
 
Tam độc sinh ra lắm tội đồ
Chúng sanh tăm tối chạy vòng vo
“Lắm thầy ma thối”, trò càng dốt
Phật đạo không hành… lỗi tại “you”…
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 137 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9