Ðời tôi em hỏi làm chi ?
Tội Thanh bạn chẳng có mông
Lỡ mai lận đận lấy chồng được không(?)
Thôi thì phận có long đong
Anh em Thư quán kiếm chồng dùm cho
HaRy xin chớ có lo
Mông Hary đó cứ cho Thanh xài
Mỗi ngày Thanh cứ lai rai
nhăm nhăm lít đế nhậu hoài cái mông
Ý trời có được vậy không?
Tui cho Thanh đó sợ không dám xài
Chắc là mông đít bị chai
Cho nên để đó không ai dám xài....
Buồn cười cho cái mông chai.....
Thôi thì hãy cất tự mình xài đi
không thì Thanh sẽ vứt mất đi
Tự nhiên bàn cãi chi chài
Mông haris có chai không cũng màng
Miễn là tui có được nàng
Đang vui nàng bỗng bàng hoàng
Tâm hồn phát hoảng hoang mang tột cùng
Thì ra dưới ghế to đùng
Mông ai chai xạm làm chùng salon
Trời ơi in hình cái mông
Thế là nàng chạy thề không gặp chàng
Trích đoạn: Haris
Ý trời có được vậy không?
Tui cho Thanh đó sợ không dám xài
Này các bạn ơi.....Mình nói thiệt tình đừng có giận mình à nghe....
Thường thường mông Khỉ mới chai
Còn mông thi sĩ mảnh mai như Bò
Haris cho mình sợ lo
Mình thích mông Bò không thích mông chai
Thôi nhường cho bạn PLY.....
không mông Thanh lại nhường chi
Thôi thì Thanh cứ nhận đi cho Hary vừa lòng
Có mông Thanh chạy lòng vòng
Còn Hary thì thiếu cái mông của mình
Hỡi ơi mông thật đẹp xinh
bây giờ không biết mông mình ở đâu
hary không biết tìm đâu
trời ơi có kẻ ôm sầu vì mông
Nói mà không dám nhận đâu
Thế thì tui để lại xài như xưa
Mông tui đâu phải của thừa
Đưa qua đưa lại từ trưa tới giờ
Tớ chẳng thích chạy lông nhông
Lấy tay sờ kỹ thì mông vẫn còn
Tuy rằng bé bé con con
Vừa mát vừa nóng vừa giòn giòn da
Soi gương vẫn đẹp nuột nà
Ra đường phụ nữ vờ va quệt hòai ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2005 05:10:16 bởi vũkimThanh >
Hèn gì mông cứ bơ vơ
Thanh làm mồi mà có bao giờ nhắm đâu
Mông ơi mông ở nơi đâu
Mông ơi có biết nỗi sầu của Thanh
Muốn ăn mà lại chẳng đành
Thôi thì hary cứ để dành chờ Thanh
Trích đoạn: maiyeuem
Hèn gì mông cứ bơ vơ
Thanh làm mồi mà có bao giờ nhắm đâu
Mông ơi mông ở nơi đâu
Mông ơi có biết nỗi sầu của Thanh
Muốn ăn mà lại chẳng đành
Thôi thì hary cứ để dành chờ Thanh
Haris có hai cái mông
Cho đi cho lại chẳng ông nào dùng
Cho Thanh... Thanh vứt lung tung
Chó mèo tha mất lúc dùng tìm đâu?
Trích đoạn: vũkimThanh
Trích đoạn: maiyeuem
Hèn gì mông cứ bơ vơ
Thanh làm mồi mà có bao giờ nhắm đâu
Mông ơi mông ở nơi đâu
Mông ơi có biết nỗi sầu của Thanh
Muốn ăn mà lại chẳng đành
Thôi thì hary cứ để dành chờ Thanh
Haris có hai cái mông
Cho đi cho lại chẳng ông nào dùng
Cho Thanh... Thanh vứt lung tung
Chó mèo tha mất lúc dùng tìm đâu?
Tội nghiệp quá bớ haris
Có mông nhiều cũng giữ đi
Cho chi người không cần đến
Bây giờ thì chẳng còn gì hehe
Giúp TL một cái nghen
Có gì mất như hari
Cũng chẳng phải lo gì
Cũng có thể buồn là đi hiiii...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: