Duyên tôi em hỏi làm chi ?
Trích đoạn: ha noi trong toi
Duyên anh em hỏi để làm chi
Chỉ thêm đau đớn chí giang hồ
Con vợ mang danh là cọp dữ
Con anh nheo nhóc 1 bầy thôi
Biết anh một thời trai chí lớn
Từng đến từng đi chẳng sợ chi
Vợ anh vợ dzữ cũng vì anh
Ngoan mà đi đứng vợ con ở nhà....
hi`
Cám ơn thịnh tình của Quỳnh , có bài thơ đối tặng bạn
Anh biết tình em vẫn đậm đà
Mở cửa thư phòng kêu anh qua
Nhưng mụ nặc nô kia nó biết
Bắt anh ngồi xó ở trong nhà
Anh biết tình em vẫn đậm đà
Mở cửa thư phòng kêu anh qua
Nhưng mụ nặc nô kia nó biết
Bắt anh ngồi xó ở trong nhà
Mỗi người có 1 bát cơm
Anh lỡ ăn mặn đòi đơm..bên ngoài
Phòng em cửa đóng then gài
Tại anh ong bướm ngó ngoai..thôi ah..
Ruộng ai thì nấy đắp bờ
Duyên ai nấy gặp sao mà lụm ngang ?
Của riêng làm dấu rõ ràng
Của chàng xin trả lại nàng làm ơn !
Dấu nào là dấu của chàng
Thiếp đâu có biết mà mang trả nè
Ông tơ bà nguyệt khắt khe
Lại thêm già cả hay se buột nhầm...
Trời ơi cất dấu cho nhanh
Kẻo nàng lấy mất đời trai tiêu tùng
Em ơi tôi xin phục tùng
Lên non xuống biển cho tôi theo cùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2005 02:40:22 bởi ha noi trong toi >
Trích đoạn: ha noi trong toi
Cám ơn thịnh tình của Quỳnh , có bài thơ đối tặng bạn
Anh biết tình em vẫn đậm đà
Mở cửa thư phòng kêu anh qua
Nhưng mụ nặc nô kia nó biết
Bắt anh ngồi xó ở trong nhà
Ui choa cái miệng ba hoa
Thấy em chúm chím nụ cười xinh
Tưởng là mở cửa cho anh vào
..hi` Chẳng qua em đợi chồng em thui...
Trời ơi cất dấu cho nhanh
Kẻo nàng lấy mất đời trai tiêu tùng
Em ơi tôi xin phục tùng
Lên non xuống biển cho tôi theo cùng
Anh thì lòng tong một bầy....hihi
Giấu ở nơi vợ yên lòng anh oi
Em thì có chồng cùng đi
Lên non xuống biển với chồng em thôi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2005 18:30:53 bởi Quynh >
Trích đoạn: ha noi trong toi
Con vợ mang danh là cọp dữ
Con anh nheo nhóc 1 bầy thôi
Dễ gì kiếm được vợ
Nghe danh ai cũng sợ
Móng bén như vuốt rồng
Tiếng to như trống bể.
Cha con khóc mặc kệ !
Trích đoạn: Quynh
Ruộng thì có đắp có be
Chỉ chờ người rớt duyên tôi chụp về
Của riêng tôi dấu thật chặt
Của chàng tôi chặn giữa đường lấy luôn.
Ruộng ai thì nấy cắm sào
Ai đi lạng quạng cho vào nhốt luôn !
Của này đáng chuộc năm quan
Biết khôn nhắn vợ đem tiền chuộc ra.
Ai muốn mua vợ tôi bán cho
Đảm đang hiền lành lại khéo lo
Nằm chơi ngả ngớn năm tay chỉ
Chồng nai lưng kiếm giống con bò
Chồng nàng sao lại giống tôi
Giống từ ánh mắt tới đôi môi nụ cười
Giống tôi cả tính chây lười
Trời ơi xin hãy cho " người" theo con.:D
Duyên rớt hoài sao người chẳng thấy
Thấy đâu đâu mấy em tóc vàng
Hai dây hở rốn trễ tràng
Nhìn em sao hãi rụng cả râu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2005 00:44:28 bởi ha noi trong toi >
Trích đoạn: ha noi trong toi
Ai muốn mua vợ tôi bán cho
Đảm đang hiền lành lại khéo lo
Nằm chơi ngả ngớn năm tay chỉ
Chồng nai lưng kiếm giống con bò
Quì gối làm bò vợ chẳng cho
Chỉ tay năm ngón bắt nằm co
Vợ hiền ta cắn cơm không bể
Mà lúc cắn tiền cắn miếng to !
Yêu thơ để biết đa sầu
Yêu trăng để biết bắt đầu mộng mơ
Yêu hoa để biết đợi chờ
Yêu em để biết dại khờ …Thế thôi …
Ða sầu nên biết yêu thơ
Mộng mơ nên biết đợi chờ trăng lên
Yêu hoa rồi lại yêu em
Yêu rồi mới biết con tim dại khờ !
thơ của bạn đấy chứ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2005 05:29:51 bởi lá chờ rơi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: