GÓC MƠ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 97 bài trong đề mục
HRPT 08.07.2010 16:05:04 (permalink)
0


VẤN VƯƠNG NGỎ HẠ

Hạ xưa...
có lá me bay
Phượng rơi...
rắc lối...
nắng say sân trường
...
Đâu tà áo trắng...
thân thương
Hạ nay ai nhớ...
vấn vương ngỏ về

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2010 16:12:36 bởi HRPT >
#31
    HRPT 08.07.2010 16:51:29 (permalink)
    5



                                                                Vần thơ viết giữa tháng ngày
                                                                            Mùa qua, để giọt mưa bay...ướt nhèm !



    Gom thơ đan mộng mà mơ

    Nầy nầy...cô bé...bé xinh ơi !
    Thơ vẫn là thơ ở giữa đời
    Ngân nga ru khúc tình nhân thế
    Ươm mộng cho mình cô - đấy thôi.

    Nầy nầy...cô bé...bé hay mơ
    Cô cứ chờ đi, hãy cứ chờ...
    Dẫu đời giông bão...nhiều giông bão
    Thơ vẫn vẹn tròn, thơ...rất thơ.

    Nầy nầy...cô bé...thích dung dăng
    Hay nghịch, hay cười, hay nói năng
    Yểu điệu đôi vần duyên dáng quá
    Có thường ôm mộng vớt vầng trăng ?

    Nầy nầy...cô bé...bé yêu thơ
    Thơ cũ, thơ xưa...bấy đến giờ
    Cô gom lại nhé đừng cho rớt
    Đem về đan mộng để mà mơ.
    ...

    Tú_Yên
    (22-06-2010)



    GOM THƠ

    Này em ... gom mảng thơ xinh
    Bao vần mơ nhớ thâm tình ươm tơ
    Ngày qua tháng lại vẫn chờ
    Ý từ câu mộng ngẩn ngơ nắng vàng
    Thẫn thờ... thiếu vắng thơ sang
    Câu hoạ chờ mãi thơ mang vần hồng
    Nắng lên ta ngắm vầng Đông
    Mặt trời sáng rõ núi, sông tươi màu
    Ta gom thơ thương dạt dào
    Tình nồng thi hữu sóng trào vần mơ
    Ta về gom hết những thơ
    Cất vào ngăn tủ mộng mơ tim hồng
    Cất vào tấc dạ cõi lòng
    Cất vào sâu thẫm giữ dòng thơ hay
    Cất vào giấc ngủ mộng xây
    Tình thơ tha thiết những ngày còn mơ
    Ta về gom hết vần thơ...
    Em về gom hết vần thơ
    Ớ này...cô bé trong mơ
    Em gom cả thảy tình thơ cho người
    Hai tay em nhặt thơ rơi
    Mắt xanh trời nhớ cho mơ ai về
    Môi em cười mộng nắng quê
    Hồng lên thơ thắm sơn khê biển bờ

    Ớ này...cô bé nhặt thơ
    Ta về gom giúp vườn thơ tình người
    ...

    HRPT
    #32
      HRPT 11.07.2010 13:06:25 (permalink)
      0


      Đính kèm (1)

      Tớ là con trai, cậu thấy tớ có nét gì con gái không nào ! ka ka ka ka ka...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 14:40:26 bởi HRPT >
      #33
        HRPT 11.07.2010 14:42:09 (permalink)
        0
        ...

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/EA0393DD26D249549E16F018D3C2B6A9.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #34
          HRPT 14.07.2010 00:54:32 (permalink)
          0
          ...

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/408549354AFF41B29A9A7B5E06255B51.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 01:04:44 bởi HRPT >
          Attached Image(s)
          #35
            LÝ THANH THANH 14.07.2010 12:52:38 (permalink)
            5


                                                                        Vần thơ viết giữa tháng ngày
                                                                                    Mùa qua, để giọt mưa bay...ướt nhèm !



            Gom thơ đan mộng mà mơ

            Nầy nầy...cô bé...bé xinh ơi !
            Thơ vẫn là thơ ở giữa đời
            Ngân nga ru khúc tình nhân thế
            Ươm mộng cho mình cô - đấy thôi.

            Nầy nầy...cô bé...bé hay mơ
            Cô cứ chờ đi, hãy cứ chờ...
            Dẫu đời giông bão...nhiều giông bão
            Thơ vẫn vẹn tròn, thơ...rất thơ.

            Nầy nầy...cô bé...thích dung dăng
            Hay nghịch, hay cười, hay nói năng
            Yểu điệu đôi vần duyên dáng quá
            Có thường ôm mộng vớt vầng trăng ?

            Nầy nầy...cô bé...bé yêu thơ
            Thơ cũ, thơ xưa...bấy đến giờ
            Cô gom lại nhé đừng cho rớt
            Đem về đan mộng để mà mơ.
            ...

            Tú_Yên
            (22-06-2010)



            GOM THƠ

            Này em ... gom mảng thơ xinh
            Bao vần mơ nhớ thâm tình ươm tơ
            Ngày qua tháng lại vẫn chờ
            Ý từ câu mộng ngẩn ngơ nắng vàng
            Thẫn thờ... thiếu vắng thơ sang
            Câu hoạ chờ mãi thơ mang vần hồng
            Nắng lên ta ngắm vầng Đông
            Mặt trời sáng rõ núi, sông tươi màu
            Ta gom thơ thương dạt dào
            Tình nồng thi hữu sóng trào vần mơ
            Ta về gom hết những thơ
            Cất vào ngăn tủ mộng mơ tim hồng
            Cất vào tấc dạ cõi lòng
            Cất vào sâu thẫm giữ dòng thơ hay
            Cất vào giấc ngủ mộng xây
            Tình thơ tha thiết những ngày còn mơ
            Ta về gom hết vần thơ...
            Em về gom hết vần thơ
            Ớ này...cô bé trong mơ
            Em gom cả thảy tình thơ cho người
            Hai tay em nhặt thơ rơi
            Mắt xanh trời nhớ cho mơ ai về
            Môi em cười mộng nắng quê
            Hồng lên thơ thắm sơn khê biển bờ

            Ớ này...cô bé nhặt thơ
            Ta về gom giúp vườn thơ tình người
            ...

            HRPT



            GỬI THƠ GÓC MƠ

            GÓC MƠ
            vườn thơ xanh tươi
            Chim reo lá thắm màu trời thêm xinh
            Cánh gió chở mãi thâm tình
            Quê Hương đất Việt bình minh vầng hồng
            Đi xa lòng nhớ - Người mong
            Gửi đôi vần mộng - mấy dòng thân thương
            Dù xa cách mấy dặm đường
            Vẫn hoài về lại bến Tương Giang đầu
            Trời xanh xanh thẫm một màu
            Lời thương nhờ gió gửi vào GỐC MƠ
            Của vườn thơ hồng sắc chờ
            Hoa Xuân nở rộ giấc mơ bao đời...

            LÝ THANH THANH

            #36
              DOHOANGQUAN 17.07.2010 00:30:57 (permalink)
              0

              Chỉ bởi mùa thu


              Tại thu cho lá vàng rơi
              Tại thu cho nắng buông lơi giữa trời
              Tại thu cho gió ru hời
              Tại thu cho bé nói lời yêu anh
              Tại thu tình mãi hoài xanh
              Tại thu nên mới thành anh với mình
              Tại thu tình mới hẹn tình
              Tại thu nên mới cho mình chung đôi

              TDH



              TẠI THU

              Tại Thu cho lá vàng rơi
              Tại Thu để rừng chơi vơi lối về
              Tại Thu cho gió gọi thề
              Tại Thu lát đát sương kề mưa giăng
              Tại Thu vết bụi đường hằn
              Tại Thu đưa lối băn khoăn nỗi niềm
              Tại Thu mưa rớt bên thềm
              Tại Thu trăn trở niềm riêng cho người
              Tại Thu vần thơ nhiều lời
              Tại Thu xa mãi chơi vơi lá sầu
              Tại Thu Trăng lặn lặn sâu
              Tại Thu Sao tắt lịm màu sáng soi
              Tại Thu nhạc khúc lẻ loi
              Tại Thu tình khóc một đời dối gian
              Tại Thu lệ đổ đôi hàng
              Tại Thu chia cắt tình mang giọt buồn...

              Đỗ Hoàng Quân
              #37
                DOHOANGQUAN 17.07.2010 00:37:38 (permalink)
                0


                ...

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/EA0393DD26D249549E16F018D3C2B6A9.jpg[/image]


                KHÚC ĐÀN CHO EM

                Đàn lên khúc dạo nhớ nhau
                Mong cho em học điểm cao hơn người
                Đàn lên nhạc khúc đẹp tươi
                Như vầng Trăng mộng Sao trời sáng soi...

                Đ H Q
                #38
                  DOHOANGQUAN 17.07.2010 00:44:22 (permalink)
                  0

                                                                               Vần thơ viết giữa tháng ngày
                                                                                          Mùa qua, để giọt mưa bay...ướt nhèm !



                  Gom thơ đan mộng mà mơ

                  Nầy nầy...cô bé...bé xinh ơi !
                  Thơ vẫn là thơ ở giữa đời
                  Ngân nga ru khúc tình nhân thế
                  Ươm mộng cho mình cô - đấy thôi.

                  Nầy nầy...cô bé...bé hay mơ
                  Cô cứ chờ đi, hãy cứ chờ...
                  Dẫu đời giông bão...nhiều giông bão
                  Thơ vẫn vẹn tròn, thơ...rất thơ.

                  Nầy nầy...cô bé...thích dung dăng
                  Hay nghịch, hay cười, hay nói năng
                  Yểu điệu đôi vần duyên dáng quá
                  Có thường ôm mộng vớt vầng trăng ?

                  Nầy nầy...cô bé...bé yêu thơ
                  Thơ cũ, thơ xưa...bấy đến giờ
                  Cô gom lại nhé đừng cho rớt
                  Đem về đan mộng để mà mơ.
                  ...

                  Tú_Yên
                  (22-06-2010)



                  GOM THƠ

                  Này em ... gom mảng thơ xinh
                  Bao vần mơ nhớ thâm tình ươm tơ
                  Ngày qua tháng lại vẫn chờ
                  Ý từ câu mộng ngẩn ngơ nắng vàng
                  Thẫn thờ... thiếu vắng thơ sang
                  Câu hoạ chờ mãi thơ mang vần hồng
                  Nắng lên ta ngắm vầng Đông
                  Mặt trời sáng rõ núi, sông tươi màu
                  Ta gom thơ thương dạt dào
                  Tình nồng thi hữu sóng trào vần mơ
                  Ta về gom hết những thơ
                  Cất vào ngăn tủ mộng mơ tim hồng
                  Cất vào tấc dạ cõi lòng
                  Cất vào sâu thẫm giữ dòng thơ hay
                  Cất vào giấc ngủ mộng xây
                  Tình thơ tha thiết những ngày còn mơ
                  Ta về gom hết vần thơ...
                  Em về gom hết vần thơ
                  Ớ này...cô bé trong mơ
                  Em gom cả thảy tình thơ cho người
                  Hai tay em nhặt thơ rơi
                  Mắt xanh trời nhớ cho mơ ai về
                  Môi em cười mộng nắng quê
                  Hồng lên thơ thắm sơn khê biển bờ

                  Ớ này...cô bé nhặt thơ
                  Ta về gom giúp vườn thơ tình người
                  ...

                  HRPT



                  GỬI THƠ GÓC MƠ

                  GÓC MƠ
                  vườn thơ xanh tươi
                  Chim reo lá thắm màu trời thêm xinh
                  Cánh gió chở mãi thâm tình
                  Quê Hương đất Việt bình minh vầng hồng
                  Đi xa lòng nhớ - Người mong
                  Gửi đôi vần mộng - mấy dòng thân thương
                  Dù xa cách mấy dặm đường
                  Vẫn hoài về lại bến Tương Giang đầu
                  Trời xanh xanh thẫm một màu
                  Lời thương nhờ gió gửi vào GỐC MƠ
                  Của vườn thơ hồng sắc chờ
                  Hoa Xuân nở rộ giấc mơ bao đời...

                  LÝ THANH THANH



                  LÁ MƠ

                  Lá xanh bay vào GÓC MƠ
                  Cho vườn thơ thắm sắc thơ thêm vần
                  Cho tình xa xích lại gần
                  Nối vòng tay xiết tình thân thi đàn

                  #39
                    DOHOANGQUAN 17.07.2010 01:43:05 (permalink)
                    5


                    Địa cầu không có ai đâu
                     
                    Vì sao nhỏ đừng thèm  qua đó
                    Ngỏ nhiều mây làm lệ hàng hàng
                    Nhiều linh hồn bay về nói nhỏ
                    Người địa cầu hay thích trái ngang
                     
                    Vì sao nhỏ đừng nhìn bên nọ
                    Sấm đì đùng tích tịch tình tang
                    Bởi tình yêu địa cầu sao bỏ
                    Điện vô tình  cứ xẹt bay hoang
                     
                    Vì sao nhỏ đừng thèm đi dọ
                    Tim con người họ chẳng còn đâu
                    Và thật ra… làm gì họ có
                    Chỉ trong người thịt bó thành xâu
                     
                     
                    Ở địa cầu giờ chẳng ai đâu
                    Người đi về ở hết trời Ngâu
                    Nơi để kiếm tình yêu ai dấu
                    Nên địa cầu không có ai đâu……
                     
                     HoacHuong



                    @ Cô ( chú ) hoachuong ạ ! Kính ạ !
                    Cháu không biết cô ( chú) là ai, nhưng thơ cô ( chú ) tuôn chảy nỗi niềm buồn buồn da diết quá ! Ý từ sâu lắng, cô đọng ! Khiến người đọc muốn khóc quá ! Khóc rồi còn gì ! Nước mắt từ từ ứa ra khỏi bời mi và lăn dài xuống má rồi !





                    VẮNG

                    Vì sao nhỏ vẫn thường qua đó
                    Tìm ngỏ xưa lối cỏ nhá nhen
                    Lo đêm tối người thiếu ánh đèn
                    Vì sao nhỏ cứ mon men tìm đến

                    Vì sao nhỏ sang bên này bên nọ
                    Cứ vô tư không lường trước sấm ngang tàng
                    Nào ngờ rằng điểu ác ngỡ phụng hoàng
                    Giơ mống vuốt định vồ xé vì sao nhỏ tan hoang

                    Vì sao nhỏ cứ lang thang đi dọ
                    Tim con người ngày đó còn không
                    Có giọng từ vảo chốn thinh không :
                    - Không có tim - chỉ toàn thịt người một bó !

                    Chốn xưa cũ chẳng còn tình đâu
                    Lòng bạc lòng - trắng giọt mưa ngâu
                    Nơi nhỏ đến không còn ai lưu dấu
                    Biển sóng trào sủi bọt xoá tan mau

                    Vì sao nhỏ bâng quơ nhìn - hỏi gió
                    Gió buồn thương trầm mặt lướt qua đầu
                    Vì sao nhỏ hỏi đồi mơ biển nhớ
                    Rừng Thu sầu dấu lệ ngấn - nhìn ngỏ vắng ...
                    chìm sâu... !!!

                    ...

                    LÝ THANH THANH


                    KHÔNG

                    Vì sao nhỏ không nên qua đó
                    Chốn u minh tâm tối vô tình
                    Thịt vô tâm một bó trời kinh
                    Lòng man trá nhiều hình đất thảm

                    Vì sao nhỏ đừng đến chỗ nọ
                    Đừng thăm dò tâm bỏ xó lâu
                    Đừng nói gì dù chỉ là một câu
                    Vì mắt sẽ đổ sầu giọt lệ

                    Vì sao nhỏ chớ nên đi dọ
                    Họ không còn tim chẳng có đâu
                    Chỉ toàn là mớ thịt một xâu
                    Sẽ làm nhỏ mưa ngâu mắt biếc

                    Chốn giang đầu chẳng có tim đâu
                    Chỉ còn là thớ thịt xỏ xâu
                    Sẽ làm nhỏ buồn rầu chán nản
                    Và sẽ trách vô tâm nông cạn

                    Nhỏ về bên trời mây quang đãng
                    Có loài người với tim hồng son
                    Đi đi thôi có gì nữa để còn
                    Mà nhỏ cứ lon chon tìm kiếm !

                    Đỗ Hoàng Quân

                    @ Rất cảm ơn bác hoachuong với bài thơ ý từ thức tỉnh "vì sao nhỏ" nhân vật trong thơ ngây ngơ khù khờ tội nghiệp kia , cứ đi tìm Chú Sao Hôm và Cô Sao Mai của nó mãi. Thơ bác hay quá ! Hoàng Quân xin phép được ghé thăm và hoạ vài vần thơ mộc mạc với bác và thằng nhóc họ Lý tên THANH THANH miệng còn hôi sữa kia ! Ka ka ka aaaa


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 02:19:30 bởi DOHOANGQUAN >
                    #40
                      tieudien 17.07.2010 02:06:41 (permalink)
                      0
                      em bỏ rơi ta tít cuối trời
                      ta về ta quyết nhảy giếng khơi
                      uống chén thuốc liều, mong quên hết
                      giật mình chợt tỉnh giấc mơ đời

                      ...........
                      góp vui các các bác chút nhé
                      #41
                        DOHOANGQUAN 17.07.2010 02:35:22 (permalink)
                        0
                        Đỗ Hoàng Quân...
                        chưa được xếp hàng ... cái mà hàng ... hàng anh (bị cà lăm đột xuất)
                        sao mau tới nhanh hàng "bác" vậy trời
                        Giật mình lạ lẫm tiếng gọi "bác" là ai không biết
                        Thì ra khách khứa gọi tiếng "bác" đấy là gọi THẰNG NHÓC QUÂN NGỐ đó í ơi?
                         thật là QUÂN NGỐ - tớ quá lãi lời
                        QUÂN NGỐ đọc thơ QUÂN NGỐ thêm ngố
                        Gát chân lên đầu cười khoái ời

                        Đỗ Hoàng Quân
                        #42
                          tieudien 18.07.2010 00:11:28 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: HRPT



                          Đính kèm (1)

                          Tớ là con trai, cậu thấy tớ có nét gì con gái không nào ! ka ka ka ka ka...



                          thế này chắc hẳn đã con trai
                          nào là mắt phượng với mày ngài
                          gót ngọc lại đèo đôi khủng bố
                          mình vàng nghe cũng có nhiều gai
                          .......
                          ec ec tớ thấy con trai này ,,,,, dữ lém
                          #43
                            HRPT 18.07.2010 01:36:50 (permalink)
                            0


                            Tớ mới có bồ xinh lắm đó tieudien
                            Miệng em cười hiền và rất là duyên
                            Còn vài nhỏ kia trông chằn quá
                            Miệng quát mồm la toàn quáng xiên

                            HRPT

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2010 01:23:25 bởi HRPT >
                            #44
                              tieudien 19.07.2010 00:29:57 (permalink)
                              0
                              tờ thấy bồ xinh cũng khá phiền
                              nào là đưa đón dạo công viên
                              nào phở nào chè nào son phấn
                              cái gì hỏi đến cũng hao tiền
                              ..............
                              hi hi hi, xin lỗi các tỷ muội nhí, đùa thôi à, cho nó vần mà
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9