Ánh trăng sợ tình yêu!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 126 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 25.12.2004 08:50:05 (permalink)
0
Băng nguyệt

Bóng dương liễu rũ hiên ngoài
Ánh trăng thu tỏ lòng ai đêm này
Nhắn tri kỉ cuối chân mây
Gió giao mùa đã về đây nhẹ nhàng

Nghiêng nghiêng bóng ánh trăng tàn
Gối đầu lên ngọn liễu đan thơ tình
Uyên ương giấc mộng thanh bình
Yêu sao anh nhỉ giá mình -cũng... như....
Êm đềm một đoạn tình thơ
Thiên thu gói trọn ước mơ --một người!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/135/78EA33C81A624E10819B7F8EEAFB03D8.jpg[/image]
Attached Image(s)
#31
    BĂNG NGUYỆT 09.02.2005 21:29:43 (permalink)
    0
    Tự tình

    Bóng nguyệt bên song lồng bóng ảnh
    Tự tình ta với mảnh duyên xưa
    Nửa đời xót lại còn gì nữa
    Là chút âm thừa -mộng phù vân


    #32
      KeDangGhet 09.02.2005 23:23:37 (permalink)
      0
      Ánh trăng sợ tình ánh trăng tan
      Để tình yêu ngớ ngẫn đi hoang
      Để chuột thiếu trăng nghe trống vắng
      Ra ao chờ rằm xem nguyệt băng
      #33
        BĂNG NGUYỆT 23.02.2005 08:20:07 (permalink)
        0
        Từ khi...

        Từ em như ánh trăng tàn
        Yêu thương đã gửi bên đàng gió bay
        Từ khi em biết đắng cay
        Là đời đã tặng u hoài cho em

        Từ em như bóng trăng đêm
        Tỏ soi cánh nhạn bay tìm phiêu du
        Chờ người đã mấy mùa thu
        Lá vàng những lá sầu dư những sầu
        #34
          Mars 03.03.2005 12:04:48 (permalink)
          0
          Thơ hay lắm, nhưng mà buồn quá. Cho Mars tiếp một bài nhé.

          Từ em là ánh trăng vàng
          Đêm đêm đùa sóng mặt hồ lao xao,
          Từ trăng khi khuyết khi đầy
          Đáy hồ in mãi khuyết đầy bóng trăng.

          Từ em là ánh trăng huyền
          Đêm tàn quên lãng vui cùng áng mây,
          Lặng buồn hồn nước lao xao
          Từ trăng còn nhớ duyên tình nước... trăng ?
          #35
            songlayeu 06.03.2005 01:31:45 (permalink)
            0
            Vầng trăng ai dệt nên sầu?
            Đêm thâu ai dệt nên màu chia xa?
            Hỏi đời ai dệt tình ta?
            Hỏi người sao để đời hoa muộn màng?
            Thương sao cung bậc lỡ làng
            Tiếng đàn ai dạo, cho vàng hoa rơi?
            Gặp nhau cũng bởi duyên trời
            Xa nhau cũng bởi tình đời... phôi pha
            Muốn người mãi quyện tình ta
            Mà sao người cứ đi xa...nghìn trùng...

            BN làm thơ hay quá,cho mình làm ké dzới
            #36
              BĂNG NGUYỆT 10.03.2005 21:25:53 (permalink)
              0
              Hihi SLY wa' khen rồi nà...Thơ SLY cũng tuyệt vời lắm á....nhớ cho bn đọc thêm nha..!

              Nguyên vị

              Rong chơi đi hết đường mộng ảo
              Giờ về sống lại với cô đơn
              Khúc nguyệt cầm đã thôi ko còn dạo
              Lá thu rơi man mác...những dỗi hờn...
              #37
                bac tu 11.03.2005 14:17:40 (permalink)
                0
                Chào chị Băng Nguyệt, Cho BT em dán bài có chữ Trăng trong nhà chị nhé vì chưa kịp viết bài có chữ Nguyệt.

                Thuở Ban Đầu

                Vầng trăng mới lên ngôi tình tự
                Hương tóc cài hoa nụ môi xuân
                Theo em tới ngõ đôi lần
                Suối reo êm ả tình trần anh mang

                Nghiêng quai nón ngỡ ngàng bối rối
                Sợi tóc mềm lạc lối tung bay
                Thoáng thôi ngọn cỏ cũng say
                Cầu vồng bắc nhịp trúc lay hẹn hò .

                BT
                #38
                  BĂNG NGUYỆT 13.03.2005 08:28:45 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Mars

                  Thơ hay lắm, nhưng mà buồn quá. Cho Mars tiếp một bài nhé.

                  Từ em là ánh trăng vàng
                  Đêm đêm đùa sóng mặt hồ lao xao,
                  Từ trăng khi khuyết khi đầy
                  Đáy hồ in mãi khuyết đầy bóng trăng.

                  Từ em là ánh trăng huyền
                  Đêm tàn quên lãng vui cùng áng mây,
                  Lặng buồn hồn nước lao xao
                  Từ trăng còn nhớ duyên tình nước... trăng ?



                  hihi Mars huynh wa' khen gùi...

                  Sương khói cuộc tình

                  Tình như sương khói sầu --nhân ảnh
                  Một ánh trăng tàn thôi -ước mơ
                  Cuối chân mây ta vẫn đợi chờ
                  Duyên sầu muộn ngu ngơ ....wa ngày mới

                  Chút tâm tình gửi cho nhau -sởi lởi
                  Gió viễn du...nhớ đem lời ta nhắn
                  Đến bên ấy..nơi một người xa vắng
                  Lời tình yêu..thầm lặng...một kiếp người

                  Nếu như mà , nếu như mà...
                  hai đứa chẳng thành đôi
                  Anh có giữ...những bài thơ ngày cũ
                  Có lúc nào trong lòng anh cũng nhũ
                  Nhớ làm sao...một cô bé...wa đường

                  Một chiều nao đã trót vương luyến nhớ
                  Nhịp ô thước một khi ta trót lỡ
                  Đến cuối đời vẫn ngỡ...thoáng mơ thôi...!!!!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2005 08:50:13 bởi BĂNG NGUYỆT >
                  #39
                    BĂNG NGUYỆT 13.03.2005 08:45:54 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: bac tu

                    Chào chị Băng Nguyệt, Cho BT em dán bài có chữ Trăng trong nhà chị nhé vì chưa kịp viết bài có chữ Nguyệt.

                    Thuở Ban Đầu

                    Vầng trăng mới lên ngôi tình tự
                    Hương tóc cài hoa nụ môi xuân
                    Theo em tới ngõ đôi lần
                    Suối reo êm ả tình trần anh mang

                    Nghiêng quai nón ngỡ ngàng bối rối
                    Sợi tóc mềm lạc lối tung bay
                    Thoáng thôi ngọn cỏ cũng say
                    Cầu vồng bắc nhịp trúc lay hẹn hò .

                    BT



                    Weo BT ui bn còn nhỏ xí hà BT đừng gọi = chị tổn thọ lém.....

                    Trăng hay Nguyệt gì thì cũng = 1 mà há bác hihi

                    Bơ vơ ánh trăng sầu

                    Trăng u uất chìm giữa ngày bình lặng
                    Còn gì ko để luyến thoắng --vu vơ
                    Đường em đi giờ cát bụi phủ mờ
                    Nhìn người cũ..chẳng dám mơ hoa bướm

                    Dấu yêu xưa hương nồng còn thắm đượm
                    Luyến lưu nhiều chỉ làm ngượng -bước đi
                    Cất trong lòng lời tình tứ....uyên nghi
                    Ta vò nát rãi sầu bi...theo gió

                    Khe khẽ gọi -người tình ơi -nho nhỏ
                    Đủ nguyên trinh đầy ngõ --chữ đợi chờ
                    Có gì đâu những giây phút vu vơ
                    Trăng nguyên vị..trăng mơ..tình sương khói...!!
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2005 08:52:38 bởi BĂNG NGUYỆT >
                    #40
                      vienxu 14.03.2005 07:25:51 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                      Từ khi...

                      Từ em như ánh trăng tàn
                      Yêu thương đã gửi bên đàng gió bay
                      Từ khi em biết đắng cay
                      Là đời đã tặng u hoài cho em

                      Từ em như bóng trăng đêm
                      Tỏ soi cánh nhạn bay tìm phiêu du
                      Chờ người đã mấy mùa thu
                      Lá vàng những lá sầu dư những sầu


                      Ánh trăng tàn nhưng rồi lại mọc
                      Lời đã trao, trằn trọc không nguôi
                      Đắng cay giấc mộng ngược xuôi
                      Chỉ còn trăng lạnh chưa thôi lệ sầu

                      Nhớ khi xưa tô hồng má thắm
                      Đã trao hồn những đắm cùng say
                      Chờ người lệ ngập như mây
                      Sầu như chiếc bóng, vương đầy hồn đau.


                      TL
                      #41
                        bac tu 14.03.2005 12:52:18 (permalink)
                        0

                        Weo BT ui bn còn nhỏ xí hà BT đừng gọi = chị tổn thọ lém.....

                        Trăng hay Nguyệt gì thì cũng = 1 mà há bác hihi

                        Bơ vơ ánh trăng sầu

                        Trăng u uất chìm giữa ngày bình lặng
                        Còn gì ko để luyến thoắng --vu vơ
                        Đường em đi giờ cát bụi phủ mờ
                        Nhìn người cũ..chẳng dám mơ hoa bướm

                        Dấu yêu xưa hương nồng còn thắm đượm
                        Luyến lưu nhiều chỉ làm ngượng -bước đi
                        Cất trong lòng lời tình tứ....uyên nghi
                        Ta vò nát rãi sầu bi...theo gió

                        Khe khẽ gọi -người tình ơi -nho nhỏ
                        Đủ nguyên trinh đầy ngõ --chữ đợi chờ
                        Có gì đâu những giây phút vu vơ
                        Trăng nguyên vị..trăng mơ..tình sương khói...!!



                        Hổng chịu làm chị thì làm … tên hén …

                        Bóng Nguyệt Đời Tôi

                        Trăng là bóng nguyệt, nguyệt đời tôi
                        Mười sáu tôi mơ mơ cuộc đời
                        Thơi thái bên dòng dòng chậm chảy
                        Êm đềm nối gót gót từ trôi
                        Thơ ngây chớ vội vội mơ ước
                        Sầu hận đừng về về bóng côi
                        Trong nguyệt rạng ngời ngời thánh thoát
                        Trăng mùa lưu viễn viễn ngàn khơi.

                        BT
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2005 16:06:15 bởi bac tu >
                        #42
                          BĂNG NGUYỆT 31.03.2005 02:09:26 (permalink)
                          0

                          Ánh trăng tàn nhưng rồi lại mọc
                          Lời đã trao, trằn trọc không nguôi
                          Đắng cay giấc mộng ngược xuôi
                          Chỉ còn trăng lạnh chưa thôi lệ sầu

                          Nhớ khi xưa tô hồng má thắm
                          Đã trao hồn những đắm cùng say
                          Chờ người lệ ngập như mây
                          Sầu như chiếc bóng, vương đầy hồn đau.


                          Đời đã định

                          Một nửa vầng trăng đã khuất rồi
                          Còn gì mong đợi nữa người ơi
                          Ngước trong nước mắt như sương trắng
                          Nhỏ xuống cánh hoa...đẫm...bụi đời

                          Đừng cố hỏi rằng :"Ai có lỗi?"
                          Trong cuộc tình này ai người sai?
                          Nhân duyên ko đủ nồng ân ái
                          Đành như chiếc bóng sống lất lây....
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2005 02:09:34 bởi BĂNG NGUYỆT >
                          #43
                            BĂNG NGUYỆT 31.03.2005 02:52:23 (permalink)
                            0

                            Bóng Nguyệt Đời Tôi

                            Trăng là bóng nguyệt, nguyệt đời tôi
                            Mười sáu tôi mơ mơ cuộc đời
                            Thơi thái bên dòng dòng chậm chảy
                            Êm đềm nối gót gót từ trôi
                            Thơ ngây chớ vội vội mơ ước
                            Sầu hận đừng về về bóng côi
                            Trong nguyệt rạng ngời ngời thánh thoát
                            Trăng mùa lưu viễn viễn ngàn khơi.

                            BT


                            :) BT
                            Nhánh sầu đâu

                            Gốc sầu từ đâu, đâu lại mọc
                            Vương mình lớn dậy dậy trong tim
                            Tình như chuyến đò đò ngang dọc
                            Bến hẹn trăm năm năm khó tìm
                            Trăng thu vẫn ngời ngời như ngọc
                            Luyến lưu giây phút phút thu wa
                            Biển vẳng lời ru ru tàn khốc
                            Sóng lặng hoàng hôn hôn biếc xa....



                            #44
                              Triều Sương 31.03.2005 19:16:56 (permalink)
                              0
                              Mây vẫn còn đây đây chứ đâu
                              Nỗi buồn gió cuốn cuốn hết sầu
                              Mưa tuôn trôi những những phiền muộn
                              Còn vương trên má những giọt châu

                              Biển vẫn còn xa xa mãi xa
                              Cánh buồm theo gió gió nhạt nhòa
                              Thét gọi vang trời trời có thấu
                              Vì đâu lòng dậy dậy phong ba

                              Mấy lời thơ TS tặng BN
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 126 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9