Ánh trăng sợ tình yêu!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 126 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 05.04.2005 02:23:13 (permalink)
0
Cảm ơn TS nhiều nhiều nà

Em vẫn là em

Trăng vẫn còn đây- trăng thủy chung
Mây trắng rong chơi qua bao vùng
Ngỡ ngàng..còn hỏi lời chung thủy?
Ko hẹn mà sao --vẫn trùng phùng

Em vẫn là em..ánh mắt nhung
Anh có còn như bóng bách tùng?
Tìm em thầm hỏi đời yên ấm..?!
Bên đời mưa gió quá mong lung...



đã mang vào Trang thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2005 00:07:58 bởi ct.ly >
#46
    LenhHoXung 05.04.2005 03:36:13 (permalink)
    0

    Chênh chếch con đường hoa xoan bay
    Dáng em bẻ gãy vệt trăng gầy
    Xuân bỗng rụt rè không dám bước
    Dìu dịu lòng ta e chừng say

    Luống cuống gần em chân mộng du
    Câu nói không thành thanh âm dư
    Đuối ngập tâm hồn trong biển mắt
    Chới với níu vào cơn gió ru

    #47
      BĂNG NGUYỆT 06.04.2005 05:02:49 (permalink)
      0
      Cảm ơn LHX đã ghé wa và dzán lên bài thơ hay nà

      Vụn về

      Một thời người ấy yêu xoan trắng
      Màu trắng tinh khôi... như hồn ai
      Một lần tan vỡ..sầu cay đắng
      Màu trắng tang thương...buốt giá hoài

      Trăng mùa thu vần về mỗi độ
      Rọi thức soi dấu ái...đam mê
      Lá mùa thu là trời cám dỗ
      Kiếp nhân sinh..hụt..đắm..vụn về...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2005 05:03:57 bởi BĂNG NGUYỆT >
      #48
        LenhHoXung 07.04.2005 04:06:15 (permalink)
        0
        Ánh Trăng kia sợ tình yêu
        Như anh sợ những chiều buồn không em
        Này sợi nhớ... Này sợi quên
        Lãng du tìm những êm đềm xa xưa
        ........................................

        #49
          BĂNG NGUYỆT 16.05.2005 09:20:04 (permalink)
          0
          Trắng

          Nhấp nháy làn loé sáng
          Trắng một vệt đường qua
          Ngang vùng trời để lại
          Một tiếng động chát oà

          Những hạt mưa rơi động
          Trắng một khoảng trời ta
          Giọt văng trên tán lá
          Giọt vỡ như tim ta

          Áo cô dâu màu trắng
          Để tang một cuộc đời
          Tình yêu em chết lặng
          Từ mùa hạ xót xa

          Loay hoay đi tìm lại
          Một màu trắng ngây thơ
          Càng đi càng xa mãi
          Ta...thua cuộc ván cờ...!
          #50
            tudu 22.05.2005 03:51:18 (permalink)
            0


            TÌNH ĐẦU


            Tôi thích cà fé đắng,
            Như men buồn đầu đời,
            Thủa yêu người say đắm,
            Nhưng chỉ mộng mà thôi .

            Thời gian đi biền biệt,
            Năm tháng ở bên nhau,
            Vẫn chỉ là quen biết,
            Thương sao cuộc tình đầu .

            Giờ người ta đã lớn,
            Đôi lọn tóc ngày xưa,
            Đã là bờ suối mộng
            Để tôi buồn làm thơ .

            Thư viết rồi không gởi,
            Biết ai có yêu mình,
            Nỗi lòng đành dấu kín,
            Thương người để trong tim !

            Tình những năm thơ dại,
            Như vết tích trăm năm,
            Vết thương xưa chưa nguội,
            Năm tháng vẫn ăn năn !



            #51
              BĂNG NGUYỆT 23.05.2005 20:56:06 (permalink)
              0
              Giờ đã đổi thay

              Băng tan tự đã lâu rồi
              Nguyệt thay áo mới giữa trời đêm thanh
              Tình nhân giờ chẳng là anh
              Em và người ấy đã thành một đôi

              Giờ trăng vẫn ánh trăng thôi
              Đã ko giữ được những lời nói yêu
              Đổi thay giả dối ít nhiều
              Thay người thay cả cuộc đời..nguyệt băng!
              #52
                BĂNG NGUYỆT 04.06.2005 08:41:36 (permalink)
                0
                Đời là vậy đó em

                Em ngông cuồng bước vào cuộc phiêu lưu
                Đặt thân mình vào ván cờ đen đỏ
                Bước nhè nhẹ vẫn nghe từng nhịp rõ
                Sỏi dưới chân...bõng đỏ rát nổi đau

                Thôi duyên nhạt trầu cau tẻ lạnh
                Vôi khô rồi cố trát nữa chi
                Nuốt thì đắng nhả ra thì bẩn
                Trân người nhìn..bổng lẩn cả lối đi

                Ngày hôm wa có kẻ ngu si
                Đem đánh đổi xuân thì hoa bướm
                Ngày hôm nay..sầu xưa sắc muộn
                Mảnh tang đời quấn vội...náu nương!!!
                #53
                  BĂNG NGUYỆT 04.07.2005 10:23:28 (permalink)
                  0
                  Lắng nghe từ trái tim em

                  Lắng nghe từ trái tim em
                  Những ngày hạnh phúc êm đềm là đâu?
                  Những ngày buồn bã âu sầu
                  Sao nhiều hơn những dãi dầu..lo toan.

                  Em còn một thỏi tim son
                  Hỏi ai người nhặt để còn rộn vui?
                  Chiều nay đứng giữa ngược xuôi
                  Nhìn lên mái tóc,...tuổi đời đã bao?!

                  Lắng nghe từ trái tim đau
                  Giã từ hai chữ ngọt ngào...tình yêu.
                  Bây giờ giả dối..ít nhiều
                  Là tôi...một kẻ thích liều...đùa chơi

                  Tình yêu một lưỡi dao đôi
                  Đứt tay vẫn thích vẫn lơi lã..đùa
                  Uh thì kẻ bán người mua
                  Chợ tình vậy đó..chát chua làm gì..

                  Thật thà là ít dòng thi
                  Sâu trong hồn nhỏ còn ghi bóng người
                  Đêm tàn cạn chén cay vơi
                  Ai còn nhớ nhỏ..dưới trời này đây!
                  #54
                    BĂNG NGUYỆT 04.07.2005 11:23:41 (permalink)
                    0
                    Em ko còn là em nữa (2)

                    Từ lâu vẫn muốn là em
                    Sao đời nỡ vụn...cách rèm ngăn chia
                    Lẻ đơn một cánh vạc khuya
                    Lạc theo hư ảo...lối về hoạn say

                    Ngã mình wa những vòng tay
                    Nhạt nhẽo cho mau đoạn ngày hết tháng
                    (Hình như anh cất lời ai oán)
                    Em bây giờ xa vắng..hết là em

                    Học từ đời..bội bạc...chẳng trái tim
                    Lời yêu đương thường thêm dầu thêm mỡ
                    Đâu ngây thơ ngày nào bỡ ngỡ
                    Em bây giờ..lầm lỡ..hết là em!
                    #55
                      BĂNG NGUYỆT 19.07.2005 04:21:55 (permalink)
                      0
                      Nương tìm bến đợi

                      Tìm chẳng được thơ ngây
                      Nhỏ hòa vào giả dối
                      Vì đời như con rối
                      Ta đánh đổi kiếp người

                      Tìm vào với cuộc chơi
                      Ái ân trò lừa gạt
                      Nghe ầu ơ câu hát
                      Rát buốt những xót xa

                      Đời nào chỉ mình ta
                      Sao thấy toàn người khổ
                      Tội tình chi đánh đổ
                      Bóng dáng nhỏ ngày xưa...

                      Cảnh vui đâu nhỏ tựa?!
                      Chỉ thích nghịch ngang tàn
                      Lang thang ánh trăng vàng
                      Muôn đời ko bến đậu!
                      #56
                        LenhHoXung 22.07.2005 05:12:30 (permalink)
                        0
                        Gửi bài thơ Buồn vào chỗ của người vui để mong có được chút bình yên trong tâm hồn
                        NHẤT ĐỊNH SẼ QUÊN



                        Nhất định sẽ quên em
                        Như chưa bao giờ nhớ
                        Dẫu trong tim ngọn lửa
                        Thiêu đốt mình mỗi hôm

                        Nhất định sẽ thôi buồn
                        Như đời vui biết mấy
                        Dẫu nụ cười rất chảy
                        Mặt dài hơn cái bơm

                        Nhất định sẽ thôi luôn
                        Tự cancle ánh mắt
                        Dẫu đôi lần se sắt
                        Khi thấy em thoáng qua

                        Nhất định, nhất định là...
                        Nhất định, nhất định xa
                        Nhất định và nhất định
                        Úp mặt khóc cái oà

                        Quên thế nào cho nổi
                        Trừ phi mất trí rồi
                        Nhớ để đâu cho hết
                        Nẻ bợt cả bờ môi

                        Thì gục đầu vào gối
                        Thì kéo thuốc hết ngày
                        Thì vào ngồi quán cũ
                        Khói thuốc se mắt cay
                        #57
                          BĂNG NGUYỆT 28.07.2005 19:48:00 (permalink)
                          0
                          Lối về một dòng sông

                          Lối về một dòng sông
                          Cánh thuyền con nhỏ bé
                          Nương nhờ cánh gió lộng
                          Ru nhịp khúc vỗ về

                          Đêm nay trăng bích khuê
                          Rải đầy con phố hẹp
                          Cánh hoa quỳnh vừa khép
                          Cố nhân buồn ra đi

                          Người ơi nhớ làm chi
                          Cánh hoa tàn chợ sớm
                          Những chờ mong thắt thỏm
                          Chỉ ngộ nhận mà thôi

                          Mai hết gặp nhau rồi
                          Người vui bên người khác
                          Ánh trăng tàn phiêu dạt
                          Lại về với đơn côi...!!!
                          #58
                            lonely_wolf 02.08.2005 17:50:10 (permalink)
                            0
                            Lâu lắm mới lại ngắm trăng thu
                            Trời trong không gợn thoáng mây mù
                            Đêm trường tĩnh lặng, trăng vằng vặc
                            Khiến lòng ai đó dậy hồn thơ

                            Một ánh trăng thanh chiếu sáng ngời
                            Mình trăng độc chiếm cả bầu trời
                            Phải đâu quá sáng sinh kiêu ngạo
                            Đến nỗi cam cô đọc trọn đời

                            Thật tình trăng đâu dám làm cao
                            Một tuần trăng hỏi đáng là bao
                            Khi tròn còn sợ mây che khuất
                            Lúc khuyết thời thua một đốm sao

                            Bởi thế nên trăng mới hững hờ
                            Vậy mà ai đó chẳng hiểu cho
                            Dứt tình ngoảnh mặt không nhìn lại
                            Để mặc trăng năm tháng hững hờ

                            Hãy sáng nữa đi nữa hỡi trăng
                            Dù tròn dù khuyết với tháng năm
                            Nhưng ở trên đời còn khối kẻ
                            Mong đến đêm thu ngắm trăng rằm
                            #59
                              BĂNG NGUYỆT 16.10.2005 21:26:17 (permalink)
                              0
                              Đi qua mùa thu

                              Anh hãy đi đi chớ nói nhiều
                              Rằng do nghịch cảnh xô diều anh bay
                              Còn đây nữa trái tim này
                              Cho tôi giữ lại cho ngày mai sau
                              Còn đây cả những niềm đau
                              Cũng xin gói lại cho vào lãng wên
                              Rồi mai có một cái tên
                              Tôi ko muốn nhớ nhưng wên ko đành......
                              Anh hãy đi đi đi thật nhanh
                              Để ko nhìn thấy lệ wanh mi rồi
                              Mai đây lối cũ có tôi
                              Lanh wanh tìm mãi nửa đôi của hồn......


                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 126 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9