Ánh trăng sợ tình yêu!
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 126 bài trong đề mục
anhtrangthu 21.04.2008 15:27:48 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Trăng thu lạnh nên thu ảm đạm
Tình thu buồn nên chẳng dám trao ai
Ngắm trăng nhấp cạn chén cay
Dưới trăng có kẻ đắm say chị hằng....




Trăng thu lạnh vì Trăng cô lẻ
Tình thu buồn không chia sẻ cùng ai
Nhớ Trăng thao thức đêm dài
Để cho da diết nhớ ai trong lòng

#91
    duyennhan 21.04.2008 18:25:19 (permalink)
    0
    Tôi nhớ ánh trăng thu của tôi
    Một ánh trăng duyên ước nguyện rồi
    Nên đành xao lãng màu trăng khác
    Đợi vầng trăng mộng đến chung đôi
     
    Tôi đợi trăng thu soi đến đây
    Để chuyện tình tôi vẹn mộng đầy
    Mai sau trên cõi đời vô định
    Còn gì nhung nhớ lúc chia tay
     
    Có lẽ vì tôi hay ghen tương
    Từ dạo yêu người trong đơn phương
    Nên mỗi lần về chưa tạng mặt
    Là trách thầm trăng giữa mộng thường
     
    Yêu trăng chẳng biết tại vì sao
    Nhớ trăng chẳng biết ở phương nào
    Chờ trăng chỉ biết vào trong mộng
    Tìm trăng chỉ biết đợi chiêm bao
    NB
    #92
      BĂNG NGUYỆT 07.04.2009 15:26:32 (permalink)
      0
      Cảm ơn ATThu và duyennhan ghé thăm nha..chúc vui và sáng tác đều.


      Nếu mà không có... tháng tư.

      Cơn mưa rào tháng tư
      Ào xuống lòng thành phố
      Tóc dài thôi nghiêng đổ
      Áo tím xưa thôi bay...

      Một ngọn nến lung lay
      Một thuyền trăng lơ lững
      Không có tay chèo vững
      Không có rượu quàng say

      Chiều nay cơn mưa này
      Trốn đâu cho khỏi lạnh
      Tiếng lòng mình canh cánh
      Buồn làm sao nguôi ngoai

      Tháng tư , tháng tư đây
      Phải chi là không có
      Ngọn nến hồng bỏ xó,
      Chiều nay mưa dằng dai...


      #93
        kimrbl 07.04.2009 16:55:01 (permalink)
        0
        Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT



        Nếu mà không có... tháng tư.

        Cơn mưa rào tháng tư
        Ào xuống lòng thành phố
        Tóc dài thôi nghiêng đổ
        Áo tím xưa thôi bay...

        Một ngọn nến lung lay
        Một thuyền trăng lơ lững
        Không có tay chèo vững
        Không có rượu quàng say

        Chiều nay cơn mưa này
        Trốn đâu cho khỏi lạnh
        Tiếng lòng mình canh cánh
        Buồn làm sao nguôi ngoai

        Tháng tư , tháng tư đây
        Phải chi là không có
        Ngọn nến hồng bỏ xó,
        Chiều nay mưa dằng dai...


        Mưa tháng tư

        Nếu không có tháng tư
        Cơn mưa chiều bất chợt
        Không ghé chung mái hè
        Chắc gì mình đã gặp
         
        Thấy em vai đeo cặp
        Nên đoán là sinh viên
        Nếu không liếc ngó nghiêng
        Biết đâu đôi mắt đẹp
         
        Em có đôi mắt đẹp
        Nhưng sao lại u buồn
        Nếu đúng em nói thật
        Cũng như mình cô đơn
         
        Ngoài trời mưa tắt cơn
        Sao muốn còn mưa mãi
        Mới quen nên còn ngại
        Tạnh rồi đành chia tay
         
        Về nhà còn ngất ngây
        Người vừa quen xa lạ
        Chợt nhớ mình khờ quá
        Đã biết gì về em
         
        Mong manh một cái tên
        Không biết trường chỗ ở
        Một người quen xa lạ
        Khác nào biển mò kim
         
        Vô vọng cuộc truy tìm
        Khắp hang cùng ngõ ngách
        Chỉ còn điều duy nhất
        Là biết tên của em
         
        Có lẽ tại phận duyên
        Chỉ một lần gặp mặt
        Khi con mưa bất chợt
        Mà chỉ vào tháng tư...
         
        kimrbl
         
         
         
        #94
          PhạmNgọccSan 07.04.2009 17:04:45 (permalink)
          0

          Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

          Cảm ơn ATThu và duyennhan ghé thăm nha..chúc vui và sáng tác đều.


          Nếu mà không có... tháng tư.

          Cơn mưa rào tháng tư
          Ào xuống lòng thành phố
          Tóc dài thôi nghiêng đổ
          Áo tím xưa thôi bay...

          Một ngọn nến lung lay
          Một thuyền trăng lơ lững
          Không có tay chèo vững
          Không có rượu quàng say

          Chiều nay cơn mưa này
          Trốn đâu cho khỏi lạnh
          Tiếng lòng mình canh cánh
          Buồn làm sao nguôi ngoai

          Tháng tư , tháng tư đây
          Phải chi là không có
          Ngọn nến hồng bỏ xó,
          Chiều nay mưa dằng dai...





          THÁNG TƯ
          NỤ HÔN MƯA TRÁI MÙA
           
          Trái mùa ta vẫn đợi
          Đợi những cơn mưa về
           
          Người người đều chốn chạy
          Ta đón mưa hả hê
           
          Ạt ào quen quen lạ
          Nụ hôn mưa ngọt ngào.
           
          Mưa vẫn mưa ngày nào,
          Tí tách ru khe khẽ.
          Đêm vẫn đêm như thế,
          Màn nhung dần dần buông…
          À ơi…
          Trăm nhớ ngàn thương,
          Vẫn đợi chờ, chờ đợi.
          Mưa lạc mùa ào tới, 
          Trong mưa mềm tiếng gọi,
          Và cả tiếng  à ơi …
           
          Ngẩng mặt đón mưa rơi
          Ngọt ngào môi chờ đợi.
           
           

          #95
            PhạmNgọccSan 09.04.2009 15:38:14 (permalink)
            0
            Chào cô chủ NHÀ BĂNG TRĂNG.
            PNS vắng một thời gian dài ko có điều kiện vào VN Thuquan. Hôm nay vào thấy Băng Nguyệt có topic về TRĂNG hay quá, nhiều tứ lạ. San rất khâm phục.  Chúc bạn có nhiều sáng tác hay.
            PNS cũng xin góp vui cùng bạn đôi bài về Trăng nha. Có gì ko hợp ý mong Băng Nguyệt bỏ qua nha.


                 VẦNG TRĂNG TRONG MƯA
                                         

            Ngửa mặt tìm vầng trăng,
            Giữa một đêm mưa gió.
            Trong tâm linh anh tin vẫn có,
            Trên bầu trời đâu đó một vầng trăng.
             
            Vuốt nước mưa,
            Gạt nỗi giá băng,
            Gạt đi ý nghĩ:
            Ta có rồ, có si mê không nhỉ,
            Tìm vầng trăng trong mưa!
             
            Bỗng một vầng trăng toả sáng đu đưa,
            Trong giọt nước đọng trên mi, gần quá!
            Phũ phàng thay gió mưa tầm tã,
            Vụt tắt một bóng trăng!
             
            Đa đoan chi mấy cao xanh,
            Heo may lại cướp giọt tình của mưa !
            #96
              Pơ Lang 09.04.2009 16:52:16 (permalink)
              0
              Bày đặt về cao nguyên chơi với Po Lang và Công Hòa thúc nè.... chúc vui và sáng tác đều.

              Nhấp chung một chén rượu cần

              Cao nguyên một sáng sương mù
              Rượu cần tỉnh giấc, áo thu thay màu
              Chim trời cá biển gặp nhau
              Kơnia ly biệt xuyến xao tim mình...

              Vội vàng dấu lẹ lời tình
              Rượu cần lại ủ bóng mình từ khi...
              Cao nguyên đồng cỏ xanh rì
              Ba mươi năm đã qua đi mất rồi...

              Sáng nay cũng cảnh mù khơi
              Sương mờ bản thượng , tình ơi...ta chờ...
              BĂNG NGUYỆT


              Cám ơn bạn Băng Nguyệt đã ghé thăm và họa thơ . Pơ Lang chúc Băng Nguyệt luôn khỏe và có thiệt nhiều niềm vui !
               
              ĐỢI
               
              Pơlang đang nở trắng trời
              Hay như lửa đỏ rực ngời mắt ai ? *
              Chơrao sải cánh dặm dài
              Rượu cần vẫn đợi bước ai quay về
               
              Đồi cao xanh ngắt nương chè
              Kơnia lẻ bóng ủ ê nao lòng
              Biết chàng còn nhớ hay không
              Ngày đi thiếp buộc chỉ hồng cổ tay ?
               
              Rượu người chàng chớ uống say
              Ktia đang đợi mỗi ngày , chàng ơi !
              PơLang
               


              * Hoa Pơlang có 2 loại đỏ và trắng .
              #97
                BĂNG NGUYỆT 11.04.2009 18:14:17 (permalink)
                0
                Chào Pơlang, anh Ngoc San và Kimbr... lại nợ thơ rồi....Chúc cả nhà ngày cưối tuần vui vẻ nha...


                #98
                  ichnguyen 11.04.2009 19:20:15 (permalink)
                  0
                  SAO LẠI SỢ TRĂNG VẬy BĂNG NGUYỆT
                   
                  Xưa Hàn Mặc Tử  yêu trăng. sáng
                  Gửi suối lòng trong áng thơ hay
                  Lạ đờ băng Nguyệt hôm nay
                  Sợ trăng hay bởi chị Hằng phá đây.
                  tội gì từ tạ gió mây.
                  còn say thi phú còn cây xanh đời.,.
                                  ichnguyen
                   
                  #99
                    BĂNG NGUYỆT 14.04.2009 03:45:36 (permalink)
                    0

                    SAO LẠI SỢ TRĂNG VẬy BĂNG NGUYỆT

                    Xưa Hàn Mặc Tử yêu trăng. sáng
                    Gửi suối lòng trong áng thơ hay
                    Lạ đờ băng Nguyệt hôm nay
                    Sợ trăng hay bởi chị Hằng phá đây.
                    tội gì từ tạ gió mây.
                    còn say thi phú còn cây xanh đời.,.
                    ichnguyen


                    Bn nói xạo í mà anh ơi hihihi.... ng ta vẫn nói cái chi mà càng sợ thì lại càng ngược í mờ hihih

                    Chúc anh vui và sáng tác mạnh nha,
                    BĂNG NGUYỆT 19.08.2010 21:42:38 (permalink)
                    0

                     
                     
                    Giữa gió giữa mưa..trăng vẫn sáng
                    Phía sau ánh sáng là mây mù
                    Bạn gối chăn hẹp lòng cáng đáng
                    Tưởng người quân tử ai dè thất phu
                     
                    Gạt bỏ tình yêu trong phạm trù
                    Bỏ hẹn thề năm bảy năm chờ bạn
                    Trăng rơi lệ cho niềm riêng chẳng đáng
                    Bạn lòng xưa giờ ra dáng kẻ thù.
                     
                    Phía sau ánh sáng..có đám mây mù..
                    Phía sau câu thơ hoa mỹ...
                    là cái đầu chẳng có đủ mẫn minh
                    Tự bôi lọ vào mặt mình
                    đem cho người cười nhạo
                    Đổ cho khách chung tình
                    trơ tráo bộ mặt điển xinh.
                    Khách văn chương..
                    ai thấy rõ nguyên hình?
                    Hải kinh.. điều thật giả.


                     
                     
                    @ save : Người mùa đông đó và trăng hữu tình
                     
                    Trời gom chi hết tơ trời
                    Dấu vào đâu đó để Người chờ mong
                    Gom sao được hết hư không
                    Để làm huyền thoại mùa đông và Người.
                     
                    Trăng vén áo mây phấp phới
                    Người lẻn vào mơ ôm gối tư tình
                    Áo trao tay đón..thu minh..
                    Đông choàng ấm kẻ dặm nghìn cố hương
                     
                    Mặt trời dậy uống cạn sương
                    Chị Hằng lại đợi canh trường hiện thân
                    Đưa yêu vào cõi đằng vân
                    Cùng Người ước hẹn..kề gần môi hôn.
                     
                    19.08.2010
                    ThanhThanhKhiet 19.08.2010 22:03:49 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: anhtrangthu


                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                    Trăng thu lạnh nên thu ảm đạm
                    Tình thu buồn nên chẳng dám trao ai
                    Ngắm trăng nhấp cạn chén cay
                    Dưới trăng có kẻ đắm say chị hằng....




                    Trăng thu lạnh vì Trăng cô lẻ
                    Tình thu buồn không chia sẻ cùng ai
                    Nhớ Trăng thao thức đêm dài
                    Để cho da diết nhớ ai trong lòng



                    Thơ trầm nguyệt lặng bấy lâu
                    Để cho gió nhớ mây sầu héo hon
                    Thu về sao thỏ chưa tròn
                    Phải chăng trong dạ vẫn còn …giá  băng .
                     
                    Thanh Thanh Khiết
                    19.8.2010

                     
                    Hôm nay TTK mới có dịp nghé thăm BN. Chúc vui
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2010 22:05:53 bởi ThanhThanhKhiet >
                    Nguyên Hoang 20.08.2010 11:09:12 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT




                    Giữa gió giữa mưa..trăng vẫn sáng
                    Phía sau ánh sáng là mây mù
                    Bạn gối chăn hẹp lòng cáng đáng
                    Tưởng người quân tử ai dè thất phu

                    Gạt bỏ tình yêu trong phạm trù
                    Bỏ hẹn thề năm bảy năm chờ bạn
                    Trăng rơi lệ cho niềm riêng chẳng đáng
                    Bạn lòng xưa giờ ra dáng kẻ thù.

                    Phía sau ánh sáng..có đám mây mù..
                    Phía sau câu thơ hoa mỹ...
                    là cái đầu chẳng có đủ mẫn minh
                    Tự bôi lọ vào mặt mình
                    đem cho người cười nhạo
                    Đổ cho khách chung tình
                    trơ tráo bộ mặt điển xinh.
                    Khách văn chương..
                    ai thấy rõ nguyên hình?
                    Hải kinh.. điều thật giả.




                    @ save : Người mùa đông đó và trăng hữu tình

                    Trời gom chi hết tơ trời
                    Dấu vào đâu đó để Người chờ mong
                    Gom sao được hết hư không
                    Để làm huyền thoại mùa đông và Người.

                    Trăng vén áo mây phấp phới
                    Người lẻn vào mơ ôm gối tư tình
                    Áo trao tay đón..thu minh..
                    Đông choàng ấm kẻ dặm nghìn cố hương

                    Mặt trời dậy uống cạn sương
                    Chị Hằng lại đợi canh trường hiện thân
                    Đưa yêu vào cõi đằng vân
                    Cùng Người ước hẹn..kề gần môi hôn.

                    19.08.2010




                    vọng NGUYỆT.
                    (gởi về người ấy..)
                    Đi lang thang, qua khắp miền, xóm Net.
                    Còn ai không ? cũng lạc lõng như tôi!
                    Xếp kỷ niệm, chất chồng thêm, mệt mỏi
                    Thoảng nghe vờn làn gió lạnh, hôn môi!
                    Ta đi trên ngần thu, vương bóng đổ
                    Lá chao vàng, lót ngõ vắng xuôi qua
                    Hôm nay cô đơn, lần về dốc phố!
                    Cánh quạ buồn, có kéo bóng trăng sa.
                    Ta ngắm nhìn trăng để nhớ Nguyệt!
                    Lòng vương theo, cánh tuyết Băng tầm,
                    Vòng tay Em có vẹn tròn ôm ấp?
                    Tổ kén ân tình, nhốt kín trăm năm.
                    Ta cuối đời, còn được nghe câu chúc
                    Ngày sinh của mình, cảm xúc Em cho!
                    Cái lạnh ngàn phương, mây trời vẩn đục
                    Có dành ban,tặng đôi phút hẹn hò?
                    Xin gom hết tơ trời, hư không ảo!
                    Ngồi đong mơ, từng kiếp, đợi ai vào?
                    Vườn địa đàng đốt thơ tình nồng cháy,
                    Chốn nào xa, chờ trăng lạnh, đưa trao.
                    Vầng trăng lạnh,
                    ta mơ
                    từ lúc, thuở dại khờ
                    Hôm nay nhìn trăng lạnh!
                    chợt đi vào, hồn thơ.
                    nguyên hoang
                    19.8.10

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2010 22:29:48 bởi Nguyên Hoang >
                    Nguyên Hoang 23.08.2010 04:58:36 (permalink)
                    5
                    Xin phép Băng Nguyệt cho lạc bước thêm một lần nữa gởi tiếp bài thơ. Nếu có
                    gì sơ sót mong bỏ lỗi cho, cám ơn.
                    Lấy ý từ 4 câu thơ:

                    Buộc không nổi bước giang hồ hải lãng
                    Trả nhau về với gió bụi khánh phong
                    Thỉnh giấc cô miên về chân sóng
                    Ru êm lãng tử mộng bình thường.
                    Băng Nguyệt


                    TÌM BƯỚC TRĂNG ĐI.

                    Bước chân mệt mỏi giang hồ!
                    Trả về gió bụi phù đồ thuỷ chung
                    Trăm năm cạn chén tương phùng
                    Ta say ngắm Nguyệt ngàn trùng Băng xuyên.

                    Mong sao cầm bắt chữ duyên
                    Để tròn ước nguyện suốt đời tình thơ
                    Người ơi! Xin chớ hững hờ
                    Đây là món nợ mà trời ban cho

                    Gốc nguồn nầy ở Mỹ tho!
                    Hỏi nàng thơ đó, quê người nơi đâu?
                    Xin mang sính lễ cau trầu
                    Dù theo chân Bậu, hãi hồ Lãng phong!
                    Vẫn đem tình trải xanh đồng
                    Thì là chân sóng có gì phải lo?
                    Mọi điều bởi có nguyên do
                    Thương Em mấy khó, không đò? lội sông!

                    Thân ta lãng tử bềnh bồng
                    Nghìn năm ru giấc êm nồng cho Em.

                    NGUYÊN HOANG
                    22.8.10
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 02:17:41 bởi Nguyên Hoang >
                    BĂNG NGUYỆT 26.08.2010 01:24:37 (permalink)
                    0
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/E2F8FF6710B7425388A3A67AE384C5AB.jpg[/image]

                    Cảm ơn Nguyên Hoang đã ghé tặng 2 bài thơ, bn rất thích..chúc vui và nhớ ghé treo thơ thường xuyên nha.


                    vọng NGUYỆT.
                    (gởi về người ấy..)
                    Đi lang thang, qua khắp miền, xóm Net.
                    Còn ai không ? cũng lạc lõng như tôi!
                    Xếp kỷ niệm, chất chồng thêm, mệt mỏi
                    Thoảng nghe vờn làn gió lạnh, hôn môi!
                    Ta đi trên ngần thu, vương bóng đổ
                    Lá chao vàng, lót ngõ vắng xuôi qua
                    Hôm nay cô đơn, lần về dốc phố!
                    Cánh quạ buồn, có kéo bóng trăng sa.
                    Ta ngắm nhìn trăng để nhớ Nguyệt!
                    Lòng vương theo, cánh tuyết Băng tầm,
                    Vòng tay Em có tròn ôm ấp?
                    Tổ kén ân tình, nhốt kín(trăm) năm.
                    Ta cuối đời, còn được nghe câu chúc
                    Ngày sinh của mình, cảm xúc Em cho!
                    Cái lạnh ngàn phương, mây trời vẩn đục
                    Có dành ban,tặng đôi phút hẹn hò?
                    Xin gom hết tơ trời, hư không ảo!
                    Ngồi đong mơ, từng kiếp, đợi ai vào?
                    Vườn địa đàng đốt thơ tình nồng cháy,
                    Chốn nào xa, chờ trăng lạnh, đưa trao.
                    Vầng trăng lạnh,
                    ta mơ
                    từ lúc, thuở dại khờ
                    Hôm nay nhìn trăng lạnh!
                    chợt đi vào, hồn thơ.

                    nguyên hoang
                    19.8.10


                    Ôm trăng vào giấc ngủ


                    Hong thơ cho ấm vầng trăng lạnh
                    Thi khách lạc loài sớt chén rượu cay
                    Uống đi để gom thơ trăm mảnh
                    Nối tròn thi tứ tản lạc bay

                    Ôm trăng vào giấc ngủ
                    đêm này
                    Thu co lại dãn mùa đông dài chút
                    Tháng tám mưa ầm ầm nước trút
                    Đâu đó nhạt phai đôi chút..
                    kỷ niệm buồn...
                    Lệ lòng thành tuyết
                    ngập tuôn phố Người.

                    Hư ảo và tất cả cũng rồi
                    Tơ trời bay đố ai người níu được.
                    Quay lại đây hỡi khách đang đi ngược
                    Ôm trăng già nhu nhược gác thềm mây.
                    Vườn địa đàng sáng nao Người thức dậy
                    Xác quạ đen còn ôm chặt trăng gầy,
                    Đửng hẹn hò..
                    bởi đã hết thơ ngây...



                    @save: CỐ VỮNG CHÂN

                    Hong bao nhiêu nắng chưa khô được
                    Căn kiếp đọa đầy cõi nhân gian
                    Thiền trăm năm chẳng tích ra hồng phước
                    Nên đôi lần muốn hóa cánh phù vân

                    Mong tan thành nước loang thành khói
                    Dỗ ngủ thật yên khách lạc trần
                    Phù hoa nhan sắc không ai tội.
                    Theo dấu hương xưa cố vững chân...

                    25.8.2010


                    THƯƠNG VỀ NƠI ĐÓ

                    Cùng chờ mong buổi chung đường
                    Sánh đôi hạnh phúc thỏa thương yêu nào
                    Tuyết ơi đừng đổ ạt ào
                    Lạnh người yêu.. nhỏ cũng đau buốt lòng .

                    Gửi tình nhân chút nắng hồng
                    Là bài thơ mới viết trong u hoài
                    Chờ người biệt khách đáo lai
                    Hớp ly hợp cẩn trao tay chỉ hồng

                    Hiểu nhau bền dạ tâm đồng
                    Thương về nơi đó .. ấm nồng uyên ương .
                    25.8.2010


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2010 01:30:42 bởi BĂNG NGUYỆT >
                    Attached Image(s)
                    Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 126 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9