VÒM TRỜI MÂY TÍM - MÂY LÀNH
74. CHỜ NHAU
Chờ nhau bao nỗi xót lòng
Thu tàn đông lạnh, quạnh mông dáng người
Cách chia chi tội vậy trời
Yêu nhau thế đó, tủi đời cách xa.
Chờ nhau xuân trẻ đến già
Mà sao vắng lặng, vào ra một mình
Xót thương cho một cuộc tình
Sâm Thương đôi ngã, lênh đênh chốn nào.
Chờ nhau lòng dạ xuyến xao
Có còn giữ lại chút nào yêu thương
Hay là bỏ giữa dặm trường
Để con nước tủi má hồng bạc vôi.
Chờ nhau, dặn đến một lời
Qua bao nhiêu kiếp một đôi, nhé người
Cho thu lại có hồng tươi
Cho trăm năm đó vẫn ngời – một thương…
HANSY
TRỜI ƠI - ANH ƠI !
Trời ơi đừng có la làng
Em đây về lại nè chàng chàng ơi
Ối dào! Thơ nhiều thả rơi
Để em lấy bị một hơi gom vào
Cất mau vô cái hồ bao
Lâu lâu nhìn ngắm vần sao đẹp ờ
Duy nhất Han Sy tuyệt thơ
Cô hồng cô cúc nào mơ gối đầu
Hổng vào mình em tóm thâu
Đừng bảo em quá tham - thầu hết trơn
Nhưng mà em hơi có cơn
Nói xong một chút - ba lơn quên rồi
Lắm khi hổng nhớ anh ơi
Anh là ai vậy ối trời ... chạy thôi !
LÝ THANH THANH
(Bác HanSy sáng tác thơ mà cứ đếm số mãi thế này, để cho người ta biết bác có thơ nhiều à? Ối trời! Chỉ là số lẻ thôi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2013 10:32:07 bởi LÝ THANH THANH >
TRỜI ƠI - ANH ƠI !
Trời ơi đừng có la làng
Em đây về lại nè chàng chàng ơi
Ối dào! Thơ nhiều thả rơi
Để em lấy bị một hơi gom vào
Cất mau vô cái hồ bao
Lâu lâu nhìn ngắm vần sao đẹp ờ
Duy nhất Han Sy tuyệt thơ
Cô hồng cô cúc nào mơ gối đầu
Hổng vào mình em tóm thâu
Đừng bảo em quá tham - thầu hết trơn
Nhưng mà em hơi có cơn
Nói xong một chút - ba lơn quên rồi
Lắm khi hổng nhớ anh ơi
Anh là ai vậy ối trời ... chạy thôi !
LÝ THANH THANH
ĐẤT HỠI – EM UI
Tìm em anh kiếm cả đời
Đỏ con mắt, lại rã rời tứ chi
Sao em nỡ bỏ anh đi
Để trời đất thảm, xuy vi anh nè.
Nào hay em chạy te te
Vô đây lại gặp, hehe bắt được rồi
Thả thơ cũng để dụ mồi
Biết em thích vận, câu thời dính ngay.
Thơ anh em lấy thẳng tay
Bao nhiêu mật ngọt dành cho tai em đó mừ.
Ủa mà, đúng chính em ư
Sao nghe giọng lưỡi khác xưa thế này
Nghiêng gần anh nói cho hay
Tên em gì nhỉ, anh say nên quên béng rùi…
Hahahahahaha
HANSY
Lâu rồi về lại thăm nhà
Việt Nam Thư Quán chan hoà tình thơ
Cuộc sống thường ngày như mơ
An lành yên ổn bao giờ luôn vui
@ Hù ! Thằng Nhóc Thanh họ Lý về thăm chú Trung Dũng Trần đây ! He he he
Cảm ơn bạn nhé về thăm
Sẻ chia những nỗi thăng trầm ngày qua.
Đời người muôn sắc muôn hoa
Tình thơ viết những lời ca ngọt ngào.
Chào Lý Thanh Thanh nhé
chúc mọi sự tốt lành
Trung Dũng
Trích đoạn: LÝ THANH THANH
@ Hơ hơ hơ..." giọng lưỡi " là giọng gì vậy sư phọ Hàn Sỳ oi ! Sao đệ tử chỉ nghe nói "giọng nói" thôi hà? Hơ hơ hơ... Đệ tử học càng lúc càng ngu rồi...Bí thù lù ! Hu hu hu
"Giọng nói" và "giọng lưỡi" đều nghĩa giống nhau, nhưng dùng "giọng lưỡi" hình tượng hơn.
Cái này là thơ tếu vui, bắt bẻ nhau chi dzậy cô nương?
@ Hơ hơ hơ..." giọng lưỡi " là giọng gì vậy sư phọ Hàn Sỳ oi ! Sao đệ tử chỉ nghe nói "giọng nói" thôi hà? Hơ hơ hơ... Đệ tử học càng lúc càng ngu rồi...Bí thù lù ! Hu hu hu
LÝ THANH THANH
"Giọng nói" và "giọng lưỡi" đều nghĩa giống nhau, nhưng dùng "giọng lưỡi" hình tượng hơn.
Cái này là thơ tếu vui, bắt bẻ nhau chi dzậy cô nương?
Hansy Hổng đúng với tự điển nì :
-Giọng lưỡi : ví dụ " giọng lưỡi ác độc chanh chua..."
-Giọng nói : ví dụ "giọng nói nhẹ nhàng, giọng nói trầm bổng.."
He he he ... Vậy đó sư phọ
CHỜ BẾN TƯƠNG
Có ai trở lại chiều xưa nhớ
Cảnh cũ rừng mơ bóng đứng chờ
Chiếc lá vàng bay vào cõi mộng
Thiên nhiên trời lộng hồng mây mơ
Cánh gió trĩu mưa cánh gió sầu
Sương buồn khóc dở dang tình Ngâu
Ngưu Lang - Chức Nữ buồn bên nhớ
Đợi mãi đàn chim chẳng bắc cầu
Đêm buồn ai rót đầy chung tương
Tư tình thuở ấy mãi còn vương
Ngày qua tháng lại trông bờ vắng
Mỏi chờ bên ấy có về thương !
LÝ THANH THANH
SÓNG BIỂN XA
Trở giấc mùa sang sương trắng tràn
Giấc buồn cô lữ sầu hoang mang
Tiếng đàn trầm lắng đêm trừu tịch
Mộng dở bên mành gió thoảng sang
Vọng từ trời nhớ về bờ mơ
Quê hương văng vẳng khúc tiêu thơ
Ai vừa trổi tiếng buồn xa vắng
Dáng vầng trăng lặn khuất xa mờ
Hãy rót giùm ta khúc nhạc lòng
Buồm xa căng trắng bờ mênh mông
Biển xao gờn gợn dòng triều nhớ
Thổn thức bọt chao sóng bờ trông
KHÚC NIỆM TỪ
9/3/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2012 10:36:32 bởi khucniemtu >
Trích đoạn: LÝ THANH THANH
CHỜ BẾN TƯƠNG
Có ai trở lại chiều xưa nhớ
Cảnh cũ rừng mơ bóng đứng chờ
Chiếc lá vàng bay vào cõi mộng
Thiên nhiên trời lộng hồng mây mơ
Cánh gió trĩu mưa cánh gió sầu
Sương buồn khóc dở dang tình Ngâu
Ngưu Lang - Chức Nữ buồn bên nhớ
Đợi mãi đàn chim chẳng bắc cầu
Đêm buồn ai rót đầy chung tương
Tư tình thuở ấy mãi còn vương
Ngày qua tháng lại trông bờ vắng
Mỏi chờ bên ấy có về thương !
LÝ THANH THANH
(Hơ hơ hơ... chọc ghẹo nè sư phọ ơi !)
TÌNH NHỚ
Nắng vương tóc gió hồng lên nhớ
Người ở phương nao mỏi mắt chờ
Từng đêm khắc khoải ru tình mộng
Thấy dáng em về giữa giấc mơ.
Cách trở quan san vọng tiếng sầu
Biết đến khi nào lại mùa Ngâu
Niềm đau xa xót ngàn cơn nhớ
Vẫn mãi chắp tay tiếng nguyện cầu.
Hai đứa ở hai đầu sông Tương
Nhớ nhau gởi sóng nước triều vương
Những ngày không nhau buồn xa vắng
Hãy giữ đậm màu chữ yêu thương…
HANSY
Chào bạn Lý Thanh Thanh
Rất vui khi bạn ghé trang thơ của Hansy.
Thơ bạn nhiều tình cảm lắm.
Rất mong được bạn ghé đến nhiều hơn.
Xin cám ơn.
Cưa sừng làm nghé thơ đồng hoá
Không phân vai vế loạn lung tung
vào đây rèn luyện theo ông chú
Cô thầy bè bạn Tiếng (Việt) Nam cùng
Tới giờ đi học cháu thung dung
Hết buổi tan giờ cháu hoạ cùng
Thơ chú, thơ ông, thầy (cô) bác nhé
Bây giờ cháu phải đến trường chung
Kí tên
Tiểu Lý Phi Đao
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2013 11:47:11 bởi LÝ THANH THANH >
CHỜ BẾN TƯƠNG
Có ai trở lại chiều xưa nhớ
Cảnh cũ rừng mơ bóng đứng chờ
Chiếc lá vàng bay vào cõi mộng
Thiên nhiên trời lộng hồng mây mơ
Cánh gió trĩu mưa cánh gió sầu
Sương buồn khóc dở dang tình Ngâu
Ngưu Lang - Chức Nữ buồn bên nhớ
Đợi mãi đàn chim chẳng bắc cầu
Đêm buồn ai rót đầy chung tương
Tư tình thuở ấy mãi còn vương
Ngày qua tháng lại trông bờ vắng
Mỏi chờ bên ấy có về thương !
LÝ THANH THANH
@ Hôm nay bỗng dưng tiểu đệ buồn, xin phép thả thơ rơi sân nhà Nguyên Thanh ca ca nha !
BÊN NHỚ BÊN THƯƠNG
Ai chờ ai… thời gian ngừng lại
Cho ai quên thao thức đêm dài
Ngọn gió nào làm lạnh bên vai
Sương khuya rớt hay mưa mùa hạ
Có những lúc ngồi nghe thương nhớ
Đợi trăng về soi lối tình thơ
Cho bến mơ, người đợi… ta chờ!
Lòng vương vấn nàng thơ xa quá
Gửi vần thương về phương trời lạ
Mang nỗi lòng theo gió về xa
Tiết tháng ba biển lặng mây ngà
Tình xa vắng… về đâu chiều hạ…
Trên bến tương bên chờ … bên đợi!
Những tháng ngày bên nhớ… bên thương..
Ngọc Duy Thanh
@ Nguyên Thanh ca ca họa với Tiểu đệ Thanh Thanh vài vần cho vơi buồn nha !
KÍ ỨC XƯA
Gió chở Thu về mộng dưới mưa
Tình xưa trăn trở trắng đêm thừa
Trăng non khuyết lối đường tình dở
Ước nguyện xưa chờ Xuân đến chưa
Lời vọng hương thầm vẫn nhớ mong
Mãi tìm âm hưởng tiếng tơ lòng
Thời gian xa vắng còn đâu nữa
Thời tiết giao mùa chuyển gió đông
Kí ức xưa về trong giấc mơ
Đắng bờ khóe mắt bao năm chờ
Đơn côi lạnh bước lòng còn đợi
Sương buốt cung đàn trắng nhịp thơ
LÝ THANH THANH
19/1/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2013 10:29:03 bởi LÝ THANH THANH >
HẬU SINH KHẢ ÚY
Tiền bối họa vần Mây Tím chen
Hậu sinh khả úy thủy triều lên
Sóng sau đùa trước Trường giang dậy
Hoa nở ngát hương tỏa mọi miền
Huy Thanh
TIỀN HẬU THƠ THƯƠNG
Hậu sinh học hỏi chẳng đua chen
Tiền bối thương tình dạy dỗ nên
Ngọn bút càng gò càng sáng dậy
Vần ngu cũng viết cũng ghè miền
Ông cha dẫn dắt câu thơ tiến
Con cháu vâng gìn đạo đức hiền
Thông thấu vần niêm câu ý tứ
Dở hay đọ luật trắc bằng yên
LÝ THANH THANH (MÂY TÍM)
19/2/2013
CÔNG ƠN THẦY
Nắng lên reo tiếng em cười
Trồng cây thì dễ trồng người khó chăm
Thương trò em phải quanh năm
Trồng người vất vả vừa chăm vừa trồng
MÂY TÍM
THƠ EM
Thơ em như tiếng em cười
Dễ thương, dễ nhớ những lời bẳm chăm
Biết em vất vả quanh năm
Vẫn vui sự nghiệp, vẫn chăm gieo trồng.
Trần Xuân Sinh
21/02/2013
ƠN NGỪỜI
Thơ vui ai đọc cũng cười
Người vui ai cũng gót dời qua thăm
Tôn sư trọng đạo ngàn năm
Vẫn lưu trang sử công chăm người trồng
@ Cảm ơn tiền bối ghé qua và lưu lại tứ thơ hay ạ ! Kính chúc hồn thơ lai láng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2013 11:58:56 bởi LÝ THANH THANH >
Cộc lốc
Hoa duyên cánh mộng xinh tươi
Em duyên mở miệng sáng ngời nhân tâm
Vô duyên hô hét ì ầm
Lảng duyên bốp chát chầm dầm mặt kênh
KHÚC THƯƠNG NGUYỆT SẦU
Sương chiều đậu nhẹ bời mi mộng
Lạc bước vầng trăng xuống ngỏ đường
Thắp sáng vì sao trên cảnh giới
Soi tìm cánh lạc lá Thu thương
Bảng lảng vần thơ ai gối mộng
Cho hồn họa sĩ lộng tình nhân
Trăng ngà nghiêng dáng đài tha thướt
Cho khúc nguyệt cầm vọng bâng khuâng
Trở gót về mơ cõi thức tuyền
Hồ vương nửa mảnh sầu tơ duyên
Cung đàn ai tấu buồn hoang vắng
Tĩnh lặng trời đêm khơi nỗi niềm
UYỂN NHI
10/11/2013
Trăng em nghiêng mộng hồn anh
Nhẹ nhàng cung phím dỗ dành thương ơi
Trăng ngà nghé xuống sông đời
Cho thuyền duyên chở tơ trời vào thơ
LÝ THANH THANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2013 02:16:22 bởi LÝ THANH THANH >