BÂNG QUƠ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 33 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 481 bài trong đề mục
trần như chuyên 30.09.2010 23:21:37 (permalink)
0
CẢM THÔNG!


Em buồn trời cũng lạnh luôn
Đâu giọt nước mắt đầu nguồn đang trôi
(Nửa tháng phấp phỏng bồi hồi
Hai tuần chạy ngược, chạy xuôi lo hoài...)

Thao thức lây cả cho ai
Sáng nay mới chớm nguôi ngoai giận hờn
Nụ cười thấp thoáng, chập chờn
Hồ thu trăng dãi, gió vờn tóc mây.

Bàn tay so cánh vai gầy
Ngăn dòng lệ rớt, chất đầy yêu thương
Vừa trôi qua nửa màn sương
Hoàng hôn chưa lặn còn vương dáng chiều.

Tròng trành mắt chứa mắt yêu
Có bồng bềnh, có liêu xiêu nỗi niềm
Gìơ tươi tắn trong êm đềm
Soi chung nửa khoảnh trời thêm sắc hồng.

Làn môi say toả hương nồng
Vòng tay anh - Nửa dòng sông thanh bình
Giọt nước mát thấm ân tình
Nửa trời sao chọn in hình bóng em!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 23:25:06 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 04.10.2010 10:25:55 (permalink)
0
MẮT TÌNH


Mắt em quyện gió ngỡ ngàng
Chân ta lỡ bước nhầm sang lối hè
Chập chờn ong, bướm xập xoè
Ngượng ngùng dặm liễu, gót se sắt chiều.

Bồng bềnh sóng đổ liêu xiêu
Ồn ào, xao xuyến, sáo diều chao qua.
Anh mang thu tới làm quà
Trao cho em trọn bao la sắc vàng.

Áo đổi màu nhuộm chói chang
Cả trời lạnh giá, xênh sang đông về.
Gịot long lanh nhuốm hẹn thề
Thẹn thùng say giữa bộn bề mưa giăng.

Đầu cành sương níu mầm trăng
Mắt huyền dậy sóng, đất bằng chở xuân
Đài hoa sương đậu tần ngần
Đào e ấp nụ ái ân hương đời...

Phất phơ mấy cánh lả lơi
Ánh nồng lên má, rạng ngời lửa yêu.
Mắt dù sâu đến bao nhiêu
Aó tím nói hết ngàn điều khát khao...

trần như chuyên 05.10.2010 13:28:52 (permalink)
0
XA CÁCH


Em cách xa mấy cánh chim trời
Vòng qua năm tháng vượt trùng khơi
Heo may rối lùa từng chân tóc
Nối hai đầu nóng lạnh bên nhau.

Nơi ấy mây chở màu thương nhớ
Tơ trời đan dở lối thu qua
Vẳng đêm sâu nhịp tim đang thở
Hoà cung đàn run rẩy không gian.

Có nghe chăng mùa chớm lụi tàn
Sợi nhớ căng ngân lời thở than
Sóng lòng quyện va pha hơi ấm
Gọi nắng về gieo mầm yêu thương.

Ta bước dần qua khắp nẻo đường
Áo mặc giữ màu nắng quê hương
Thấm nơi sâu thẳm tình man mác
Đông mảnh mai về theo gió say.

Mình nợ nhau từ phút giây này
Chuyện tình bỏ ngỏ lạnh thu cay
Nâng niu hoa nở trăng bỡ ngỡ
Sương đậu trĩu cành em có hay...?
trần như chuyên 06.10.2010 13:24:51 (permalink)
0
CHỚM NỞ


Khi chưa gặp em anh nào thấy hết
Điều bình thường nhất lại thành quyết liệt
Xoa dịu nỗi đau, xoá mọi ưu phiền
Nhận tất cả rồi lại cho tất cả
Bỏ giải cách ngăn, vĩnh viễn thiêng liêng.

Em thật đấy nhưng cũng hư ảo đấy
Hiển hiện đến rồi, thoáng bỗng xa xăm.
Vẫn nhớ mãi một sáng tháng năm
Mang đến cho anh vầng thái dương rực rỡ
Cũng từ đây em là nhuỵ vàng nở
Từ bông hoa trái tim đang tan vỡ
Từ dòng máu yêu dần khô nỏ
Sống lại giữa đời, tươi mãi màu xuân.

Anh đã trao ánh trăng ngần nhung nhớ
Gửi trọn trời xanh bóng dáng ngày xưa
Dìm khát vọng, ngăn ngừa quá khứ
Chứa nặng khối sầu, ôm lá gan đau.

Cõi giằng xé đục ngầu mâu thuẫn
Ta từ bỏ, vui cùng lá hoa, cây cỏ
Lần lữa tháng ngày vò võ xác ve
Kín trời thu lặng lẽ lắng nghe...!

Đông sắp lại, gió sắt se bờ liễu
Vẫn đợi nồng nàn hơi ấm lửa yêu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2010 22:10:19 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 09.10.2010 20:17:59 (permalink)
0
NHỚ THÁNG BA


Ai xua đom đóm bay ra
Mùa vui đánh thức tháng ba chín rồi
Trái đào tô điểm làn môi
Hoa xoan nở muộn rẽ ngôi tóc thề.

Lá non như bỏ bùa mê
Áo xuân khoe sắc rủ rê hồn người
Ai xui nên má thêm tươi
Chẳng pha hương sắc vẫn ngời nước mây.

Trầu này, cau đấy, vôi đây
Mới bén duyên đã ngất ngây tình đời
Ánh đèn rực rỡ chói ngời
Chẳng làm nhoà một khoảnh trời trong ta.

Mái đình, bến nước, cây đa...
Chập chờ đom đóm bay ra khoe màu
Ngày mình đang phải lòng nhau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2010 20:19:32 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 11.10.2010 23:18:58 (permalink)
0
CHỈ CẦN...


Nắm hạt dẻ vẫn trên tay anh
Đành để dành hôm khác
Nhớ màu mắt em dài dằng dặc
Nâu tím chiều hoàng hôn.

Sao giữ mãi bồn chồn trong mắt
Ướt lạnh, cồn cào, se sắt
Anh chỉ đợi nụ cười trong vắt
Mang đến theo bình minh xanh.

Em vẫn vuốt nhẹ tóc anh
Đôi mắt hiền lành, long lanh ngấn lệ
Coi anh như em bé
Thương thương cưng chiều.

Chỉ chút xíu, chẳng cần nhiều
Vậy là vơi đi nỗi nhớ
Nắm hạt dẻ chỉ là cái cớ
Cho anh được ...
Gần em...
Mỗi chiều...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 00:25:33 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 12.10.2010 22:03:44 (permalink)
0
MƠ - TỈNH

(Gửi bạn xa)


Mắt em mát lạnh một khoảnh trời
Lặng lẽ, xa vời bao thế kỷ
Một cánh rừng chứa bao điều huyền bí
Rập rềnh muôn thuở bướm ong say.

Ta hững hờ, dại khờ, phiêu lãng
Ngập ngừng, loạng quạng bước trong mây
Tấm thân lặng lẽ chứa ngất ngây
Aó mảnh quây quanh cánh vai gầy.

Say sưa lặn trong tháng năm trôi
Khép vội giấc mơ thời trai trẻ
Lắng đọng, chắt chiu, mặc trầm, thỏ thẻ...
Toả tấm thân ấm áp phần đời.

Phút vồn vã chói ngời dung dị
Nâng hồn mình ngự trị con tim
Có biết đâu lặn lội đi tìm
Sự choáng ngợp xoa mờ lý trí.

Em nói yêu anh không ngơi nghỉ
Cuộc tình đâu chỉ có đắm say
Rong ruổi, lắt lay bờ ảo vọng
Dòng ngổn ngang nhiều chuyện đắng cay.

Tiếng mầm sống cựa mình động đậy
Phía mù xa lộng lẫy hoàng hôn
Trăng hoang sơ tưới mát tâm hồn
Giữa trống trải trái tim thức dậy...!!!
trần như chuyên 13.10.2010 20:45:32 (permalink)
0
VÔ GIÁ

(...................)

Đâu những chiều mong đỏ cõi lòng
Bao năm chưa vẹn bóng trăng trong
Hồn hoa phơi phới lời non nước
Ơi cánh thơ rơi động trời thu.

Trước thềm nghe lá rót vi vu
Dải gió vườn xưa vẫn mịt mù
Ao ước sợi tơ hồng lên má
Ngõ tình chẳng thẹn với "lời ru".

Kìa tiếng yến oanh ngọt lời vàng
Nửa đời chưa dứt gánh sầu mang
Lá rơi về cội trôi man mác
Chia sẻ cho đời chút dở dang...

Em mở dịu dàng chốn bao la
Dặm ngàn đâu đã hết phong ba
Ngắm vườn mây trắng mong manh ấy
Nợ lòng ai trả hộ cho ta!

Sương muộn uốn cong mảnh trăng ngà
Ngổn ngang muôn nỗi nhớ người xa
Ao lặng gió lùa, băng giá quyện
Dùng dằng chờ đợi giấc mơ hoa.

Thế nhé, thương ơi! Phút diệu huyền
Dựa vào sâu thẳm chốn bờ duyên
Thiếu cũng chẳng lo, cho không nhận
Con tim thao thức đón sao lên...

Em đến trong ta giấc ngủ hiền
Bờ vai ấm áp toả bình yên
Nhẹ nhàng dòng nước Hàn Giang đó
Cánh lòng bỏ ngỏ đón nàng tiên...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 17:28:33 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 15.10.2010 22:26:22 (permalink)
0
CHƯA MUỘN

(................)

Em đùa với trăng gió xa
Đâu ngờ bão giữa lòng ta nổi rồi!
Lênh đênh thuyền nhỏ biển khơi
Mây mù chắn lối mặt trời còn lâu.

Bộn bề sóng trải thảm sầu
Bồng bềnh trôi chẳng biết đâu đường về
Gía đừng buông vội lời thề
Ngượng ngùng chưa nhuộm bốn bề nước mây.

Heo may chắn lối thu gầy
Lạnh lùng lỡ để lòng ngây ngất tình
Lẽ ra hai đứa chúng mình
Chia tay từ thuở khai sinh loài người...

Gìơ đây đậu chốn chơi vơi
Vẫn may chưa phải nói lời con tim...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2010 22:42:42 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 17.10.2010 22:36:00 (permalink)
0
TỰ NGUYỆN


Sinh nhật vào mùa nào
Có phải xuân không đấy?
Vẫn ồn ào, lao xao tươi trẻ
Phơi phới rạng ngời tháng ba.

Mình gặp nhau giữa bao la
Ôm thật nhiều khao khát
Thấp thoáng dạt dào chiều mưa xa
Nỗi niềm lặn trong tháng ngày qua.

Nhập nhòa trang đời thẹn
Lỡ ước hẹn ngày xưa
Sẽ còn nửa cuộc đời phía trước
Vui mừng khi ngắm trăng lên.

Gió gọi tên từng khe cửa
Hương bưởi lùa bướm ong
Đêm đang ngả vào lòng ai đó
Thầm thì to nhỏ tìm nhau.

Bóng tối vẫn lặng sâu
Xót xa dòng nông cạn
Thoáng nhạn kêu nhao nhác gợi sầu
Thu man mác gọi canh thâu...

Cánh lòng còn bỏ ngỏ
Tự nguyện đến với anh
Gió mang chan chứa màu xanh
Ngọn sóng tình phát sáng long lanh.

Ước mơ đang hình thành
Rất đẹp nhưng mong manh
Nắng lạnh xôn xao mùa vui mới
Mình nguyện nhớ nhau trọn đời
Hải Quỳnh 19.10.2010 19:25:43 (permalink)
0
Nói lời thương yêu
 
Người ơi! Người có biết chăng?
Có một trái tim
           luôn bên người thầm lặng
một ánh mắt
   dõi theo người bước mãi
một nỗi lòng
          muốn đỡ gánh đôi vai.
Người ơi!
Nụ cười trãi sáng mỗi bình minh
Đôi tay người vun đầy nên sự sống
Chân trần tiếp mãi hành trình gian nan
Trên đường tương lai
                người có cần một tri kỉ
      hãy đễ tôi một tấm lòng riêng
Lưới đời đan chen
               tôi xin làm người cùng gở
Thơ người đã hoạ
      hay nợ duyên một khúc tương tư
Khi người đang cần một chút tình nho nhỏ
Và tôi xin
        làm làn hơi ấm để bày tỏ cùng người
Muốn một trái tim
                để yêu người mãi mãi
         tôi xin làm giọt máu chảy trong tâm
Để tiếng lòng thì thầm một câu hỏi
Người có hay và rằng có biết
Trọn cả đời này...
                       ...Tôi chỉ yêu mình người mà thôi!...
 
Hoà một chút cảm xúc với bác. hihi
Hải Quỳnh 19.10.10
NGOCMAI99 19.10.2010 21:32:47 (permalink)
0



KÍNH TRẦN BÁ BÁ

Tiểu Điệc cung nghinh Trần bá bá
Quá mừng khi bá ghé qua nhà
Cung nghinh bá bá vào tiền xá
Tiểu Điệt rót trà mời bá nha

La là là la la la...Mừng quá hà !

Ngọc Mai


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2010 21:36:49 bởi NGOCMAI99 >
trần như chuyên 20.10.2010 11:52:21 (permalink)
0
Lại thêm một chén trà mừng
Ngày vui lòng vẫn ngập ngừng, đắn đo.
Miền Trung đang gặp nạn to
Trăng mờ nên chẳng hẹn hò cùng ai.
Đành ngồi nén tiếng thở dài
Vài dòng trên mạng, mấy lời xẻ chia...!

..............

Ngọc Mai à!
Đêm qua đang viết thơ tặng các bà, các chị...nhân ngày đại lễ
kỷ niệm 80 năm ngày thành lập H.P.N. V.N. .Mình nghĩ đến Miền Trung
đang bị lũ lụt nên lời thơ không vui lắm.
trần như chuyên 21.10.2010 22:52:26 (permalink)
0
ĐỔI THAY



Em ra đi vào mùa mưa bay
Đồi cây lùa ướt dải heo may
Nắng đùa ngọn cỏ long lanh mắt
Đâu những chiều xa tay nắm tay.

Ngày tháng đuổi nhau em có hay
Thời gian gài lại mối tình cay
Tiếng lòng nghèn nghẹn khơi hương lúa
Ngọt ngào một thuở bướm ong say.

Đâu cánh chim rời xa đất này
Vết bầm vật vã mỗi đường cày
Ngọn gió nhớ người kêu than mãi
Trĩu nặng lòng xuân kiếp trả vay.

Chấm hết từ đây chẳng dãi bày
Cuộc tình đọng lại sáng thu nay
Ruộng đồng tìm đến mùa vui mới
In mãi vườn hoang một dấu giày...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2010 22:54:15 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 24.10.2010 13:26:31 (permalink)
0
MẮT TÌNH (4)


Tròng trành đậu nửa vùng trời
Tươi trên lộc biếc, non khơi bóng vàng
Chim về mấy cánh bay ngang
Bầy dơi nhập nhoạng tiễn hoàng hôn sang.

Trăng nhòa, buồn rắc mênh mang
Mắt em thắp lửa, ngỡ ngàng tiếng ve
Gà vườn mấy chiếc le te
Quyên kêu gọi sáng, lập loè mưa ngâu!

Sóng sánh pha trộn sắc màu
Con đò định mệnh - Nhịp cầu tiền duyên.
Bến lòng nuôi ánh sao lên
Giọt sương trĩu nặng, đọng bên Ngân Hà.

Vậy là đêm trắng trôi qua
Triều dâng sóng dậy mắt loa lóa tình...!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 13:31:06 bởi trần như chuyên >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 33 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9