BÂNG QUƠ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 33 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 481 bài trong đề mục
trần như chuyên 28.10.2010 17:48:30 (permalink)
0
DÀNH


Núi đồi đang lội trong mây
Giữa mùa hội, trắng rừng cây năm nào.
Má em hồng thắm hoa đào
Môi vương tơ nắng, khát khao, hững hờ.

Nửa đời thực, mấy mùa mơ
Ngỡ ngàng yêu để mắt ngơ ngẩn buồn.
Tóc cài gió cuốn, mây luồn
Em đang sở hữu ngọn nguồn đắm say.

Chập chờn cánh bướm lắt lay
Bóng hình bên suối - Tháng ngày trong anh...
Lỡ...Mai mộng ước không thành
Cành hoa mai trắng mãi dành tặng em!

trần như chuyên 02.11.2010 18:18:22 (permalink)
0
TÌNH NHỚ



Anh gánh bao nhiêu khối sầu
Cho em nhẹ bước qua cầu sang ngang
Mái chèo lẩn bóng mây hàng
Sông nay vắng tiếng hoang mang gọi đò.

Gió mang man mác cánh cò
Lặn trong sâu thẳm câu hò ngược xuôi
Nắng vàng trải chiếu mình ngồi
Sóng đè lên sóng nổi trôi bóng hình.

Anh đang vuốt nhẹ bình minh
Vương trên mái tóc mối tình trăng xa
Hoàng hôn âm thầm bước ra
Xua vào ký ức bao la sắc màu.

Tóc đội sương vẫn tìm nhau
Bóng tối ập đến vò ngàu tháng năm
Bao giờ lại đến trăng rằm?...
trần như chuyên 04.11.2010 10:52:18 (permalink)
0
GIÁ...(2)
 
 
Gía đừng buông vội lời thề
Tháng ngày, có lẽ; chẳng lê thê buồn.
 
Mát trong ngọn suối trào tuôn
Chảy từ em tới cuối nguồn đại dương.
 
Tình ta hoà biển yêu thương
Lỡ mùa đành để màn sương trắng trời.
 
Gía thời gian kia ngừng rơi
Hai trái tim nhỏ chưa vời vợi đau.
 
Lá gan tàn tạ sắc màu
Bến vắng neo đậu, kiếp sau theo dòng.
 
Ngọc dẫu vỡ vẫn còn trong
Gía mình đừng dễ xiêu lòng phút giây... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 13:49:58 bởi trần như chuyên >
Bé Lười 04.11.2010 12:00:45 (permalink)
0

GIÁ...




********
Giá em đừng có say thơ.
Thì đâu mình phải ngẩn ngơ sớm chiều
Giá yêu đừng có cô liêu
Thì mình đâu phải nhận nhiều nhớ nhung
Giá nhìn đừng có mông lung
Tim em đâu bị rối tung thế này
Lệ em lại rớt mi cay
Vì ta sắp phải chia tay mối tình.
Giờ thì em chỉ một mình.
Biết phương nào tốt cho mình hỡi ai.

   Bác Chuyện BL góp vui chút bác nhé...Mấy câu này hơi bị rối ma thôi vui BL gửi tới bác..Bác ko được cười đâu đó  hii.Chúc bác Chuyên luôn mạnh khỏe thơ hay dạt dào


trần như chuyên 05.11.2010 12:54:16 (permalink)
0
 
GÍA...(3)
 

...Bóng Trăng lay cánh hoa nhài
Gọi hương thơm dậy cùng ai canh trường.
 
Gía trời đừng thả màn sương
Mây bay lạc nẻo, vấn vương tơ hồng.
 
Đào phai chớm bén gió Đông
Mảnh mai nhành Liễu; Chất chồng hồn thơ.
 
Dòng nước thoảng qua hững hờ
Ngàn năm chưa dễ ngẩn ngơ tình sầu.
 
Đêm thu tạnh vắng mưa Ngâu
Tháng ngày đâu dễ bắc cầu tiền duyên.
 
Mắt em sóng sánh nâu huyền
Đừng tròng trành đậu mạn thuyền Sao giăng.
 
Gía đêm ấy đừng có Trăng...!
NGOCMAI99 05.11.2010 22:51:28 (permalink)
0



Văn là Người , Thơ là Tâm ... Khúc Niệm Từ hiểu mà, trách chi buồn vậy..

Phật vốn tiêu dao tận niết bàn
Ai buồn chấp ngã trí hồng hoang
Một khúc tương phùng quân tử tấu
Mộng tìm Nha Bá cõi trần gian
Tuệ ái lầm sương căn cốt lạnh
Hờn trời chưa hửng nắng tâm can
Thơ họa đôi vần khuê các hảo
Tao đàn dâng ý họa dung nhan

Văn Cát Tiên



Đàn khúc tiêu tương đàn khúc sầu
Trắng canh sương điểm giọt lòng châu
Tiêu dao chốn ảo buồn khôn tả
Dừng bước vào nơi am nguyện cầu
Quân tử hảo cầu quân tử quý
Khuê trung bất khuất Niệm Từ câu
Một ánh vầng hồng Phật toả sáng
Chiếu vào tâm khảm tịnh Tiên mầu.

Khúc Niệm Từ

(Cảm ơn hiền hữu Văn Cát Tiên với vần thơ Ngộ Tịnh rất hay ! Khúc Niệm Từ ghi nhớ mãi những lời dạy quý báu này ! Mong gặp thật nhiều vần thơ hay của hiền hữu nhé !)



Em bước chân qua gặp đám cà
Trở về bên phải thấy hoàng hoa
Xoay ngang phía trái em nhìn núi
Bước tới dòm thì đúng biển xa
Em tiến lên trên đài thượng tiền
Toà sen Phật ngự chốn thần tiên
Tay Ngài chỉ hướng miệng cười mỉm
Cỏ lẻ đang độ ai phước thiền

NGOC MAI

( Công nhận thơ Văn Cát Tiên hay quá đi! Ước gì Văn Cát Tiên trên trời rải thơ xuống ngay sân nhà em nhiều nhiều thì thích biết mấy, em sẽ được đọc nhiều thơ hay! Rất hay !)


.....................

Thấy các bạn say sưa mình thật cảm kích quá nên vào hòa chút nha!

THỊ GIÁC

Giác Ngộ chân tu khởi tự tầm
Tháng năm rèn luyện ngát hương trầm.
Hiền nhân trọng tín nghĩa tình đậm
Quân tử vẹn trung lý trí thâm.
Áo vải, nón mê dám nói thật
Lầu son, gác tía dễ nhìn lầm.
Ung dung, tự tại Phật rao giảng
Chín bệ tòa sen sáng cõi tâm...

trần như chuyên



PHẬT NIỆM

Toà sen Phật ngự chín mây tầng
Ánh chói sáng loà tâm rạng quầng
Tịnh độ bể mê người giác ngộ
Thần ban phước mộ ái xa gần
Thương thay dân thảm bao ngày nạn
Số khổ thiên tai đến mấy lần
Phổ độ chúng sanh thoát nghiệp lớn
Niệm cùng khắp chốn Ta Bà ân

@  He he he... Thơ của bác Văn Cát Tiên và bác trần như chuyên hay quá hén Khúc Niệm Từ ơi ới ơi !

NGOCMAI99 05.11.2010 22:57:50 (permalink)
0



Trích đoạn: trần như chuyên

 
GÍA...(3)
 

...Bóng Trăng lay cánh hoa nhài
Gọi hương thơm dậy cùng ai canh trường.
 
Gía trời đừng thả màn sương
Mây bay lạc nẻo, vấn vương tơ hồng.
 
Đào phai chớm bén gió Đông
Mảnh mai nhành Liễu; Chất chồng hồn thơ.
 
Dòng nước thoảng qua hững hờ
Ngàn năm chưa dễ ngẩn ngơ tình sầu.
 
Đêm thu tạnh vắng mưa Ngâu
Tháng ngày đâu dễ bắc cầu tiền duyên.
 
Mắt em sóng sánh nâu huyền
Đừng tròng trành đậu mạn thuyền Sao giăng.
 
Gía đêm ấy đừng có Trăng...!




Bác trần như chuyên ơi ! Sao bác thích không có Trăng vậy ! Ô ồ ô hô ... Cháu sợ tối lắm vì cháu rất sợ con ma. Hu hu hu...hic... Cháu thích đèn sáng choang, thích Trăng sáng thật là sáng để chơi với mấy đứa bạn ngoài sân vui lắm bác ạ ! Thật là vui  he he he ...
trần như chuyên 06.11.2010 13:04:36 (permalink)
0
GÍA...(4)
 
 
Gía đêm ấy đừng có trăng
Tâm can tắt lịm sao băng đường trần!
 
Mắt tình neo bến phân vân
Tình ai chẳng chỗ dừng chân thuơng thầm!
 
Mây trời quyện gió tri âm
Mộng du, Lãng tử ngấm ngầm toả hương.
 
Giấc thu đừng vướng tơ vương
Toạ thiền vô thức, canh trường vô vi!
 
Cánh hoa khép giữa xuân thì
Nâu sồng huyền bí; độ trì chúng sinh.
 
Giọt sương tắt giữa bình minh!
Trăng muôn đời tỏ riêng mình ai đâu?
 
Tơ duyên lỡ nối nhịp cầu...
Đành như chim sáo dòng sâu soi mình...!!!
 
NGOCMAI99 06.11.2010 19:35:20 (permalink)
0


HOA BƯỞI

Hương đâu toả suốt đêm ngày
Gió vờn kẽ lá, thơm bay quanh nhà.
Lơì ca vương vấn phấn hoa
Dập dềnh ong bướm vào ra hiên ngoài.
Vô tình một nhánh dắt tai
Em kéo theo cả ban mai vào nhà.

T N C



QUÁN BÔNG CÀ

Bông cà sắp sửa trổ hoa
Em mừng mắt tím gọi Ta hái giùm
Về nhà giả quán bán chung
Em là cô chủ Ta hùn vốn buôn
- Quán đây là quán tình thương
Xa gần xin ghé tỏ tường lời mơ
Quán này là quán tình thơ
Nối vòng tay lớn đợi chờ tình thâm
Quán này là quán ấm nồng
Lòng thân thương mãi như sông liền bờ
Quán này vàng ánh sắc mơ
Đồng bào cùng mẹ Âu Cơ chung lòng

NGOCMAI99

@ He he he... Bài thơ "Giá 3" cháu hiểu nghĩa các từ chút chút, còn bài thơ "Giá 4" cháu chưa hiểu, để cháu lật cuốn sách này là đây, ni , nè tìm hiểu , Khi hiểu cháu hoạ cùng cho vui ạ là à , á, hử, hả, nha, nhá . Vì thơ bác T N C rất hay là đẹp, xinh, tuyệt đấy là đó, nọ, kia ... 

Cháu kính bác chúc cháu lão bác đắc thọ ạ, là khoẻ sức thành công vẻ vui, sống tươi cười

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 19:51:40 bởi NGOCMAI99 >
trần như chuyên 07.11.2010 08:42:51 (permalink)
0
LỠ !
 
 
Về với em giữa thênh thang
Ngút ngàn cây trái, chói chang nắng hè.
Sông Hồng mải miết lắng nghe
Ong say chở mật, hương nhè nhẹ bay.
 
Phấn vương trên má lắt lay
Thời gian giắt vội đắng cay bến lòng
Ta về em có nhớ mong !
Thuyền tình neo đậu, đôi dòng thảnh thơi.
 
Mang theo hương lúa tươi ngời
Dòng trong veo vắt, sóng vời ngàn lau
Đường về mây tiễn theo sau
Lệ rơi đánh đổi nỗi đau đáu chờ !
 
Mùa vàng để mắt hững hờ
Khói đồng quyện nhớ nhung lờ mờ bay
Mùa vải năm ấy, năm nay
Nâu huyền đáy mắt - Đợi ngày thu sang...
 
Mái chèo dẫn lễ về làng
Aó tím đi giữa ngổn ngang sắc màu
Tháng ngày mòn mỏi qua mau
Tóc thề gài lại ngàn lau ngỡ ngàng.
 
Nỗi niềm chở gió sang ngang
Nhìn nơi quầng sáng mang mang giận hờn
Mây trôi đắy nước - Mây vờn
Ngẩn ngơ cánh bướm chập chờn bờ lau.
 
Gía mà có cả kiếp sau...!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2010 15:31:32 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 08.11.2010 19:50:53 (permalink)
0
TÌNH  MUỘN
 
Ai yêu nhau mà chẳng nhớ
Dấu thẫn thờ in nền trời xanh
Vừa gặp gỡ đã long lanh ngấn lệ
Thời gian kéo dài lê thê.
 
- Em thấy trống trải, tái tê
Anh gửi vụng về trong đáy mắt
Mới cầm tay sao se sắt con tim
Bâng khuâng, nín thở đi tìm.
 
Héo khô một thời trai trẻ
Tươi tắn, khoẻ lên khi muộn màng
Gío thời gian vẫn xênh xang phía trước
Nỗi nhớ lặng im đi ngược.
 
Khát khao cuốn theo dòng nước
Chúng mình có được trái tim nhau
Mới hò hẹn đã đượm màu nhung nhớ
Giăng mắc rơi đầy mưa ngâu.
 
galaxies 10.11.2010 00:47:32 (permalink)
0


THUYỀN TRĂNG

Thuyền giùm chở mảnh Trăng côi
Đêm thanh nước biếc xa xôi buồm về
Thuyền Trăng chở mảnh hương quê
Bên bờ thương nhớ dáng thề tóc buông
Dạt dào sóng nước nhẹ vương
Thuyền Trăng chở giúp yêu thương về nguồn

lathuphai

.........................
Lathuphai à! Mình đọc bài thơ của bạn
thấy đẹp quá nên hoà chút nhé!
 
THUYỀN MÂY
 
Mây trôi ngại sóng - Mây luồn
Thuyền đi Trăng vỡ - Nỗi buồn long lanh.
 
Cánh buồm gom ngọn gió lành
Sợi giây căng giữa mong manh đợi chờ.
 
Vườn sao nhấp nháy mộng mơ
Thuyền Mây chở hết hững hờ theo Trăng...

trân nhu chuyên


TRĂNG SAO TUYỆT MÀU

Trăng thanh vàng ánh long xanh
Đáy hồ mặc thuỷ trong xanh mạn thuyền

Dải Ngân nở nụ cười hiền
Ngàn sao lấp lánh mọi miền vui sang

Bóng Trăng tròn vọng Nguyệt ban
Thiên nhiên cảnh đẹp mơ màng dáng Thu

trần như chuyên 10.11.2010 10:34:36 (permalink)
0

Trích đoạn: galaxies



THUYỀN TRĂNG

Thuyền giùm chở mảnh Trăng côi
Đêm thanh nước biếc xa xôi buồm về
Thuyền Trăng chở mảnh hương quê
Bên bờ thương nhớ dáng thề tóc buông
Dạt dào sóng nước nhẹ vương
Thuyền Trăng chở giúp yêu thương về nguồn

lathuphai

.........................
Lathuphai à! Mình đọc bài thơ của bạn
thấy đẹp quá nên hoà chút nhé!
 
THUYỀN MÂY
 
Qua sông ngại sóng - Mây luồn
Thuyền đi Trăng vỡ - Nỗi buồn long lanh.
 
Cánh buồm gom ngọn gió lành
Sợi giây căng giữa mong manh đợi chờ.
 
Vườn sao nhấp nháy mộng mơ
Thuyền Mây chở hết hững hờ theo Trăng...

trân nhu chuyên


TRĂNG SAO TUYỆT MÀU

Trăng thanh vàng ánh long xanh
Đáy hồ mặc thuỷ trong xanh mạn thuyền

Dải Ngân nở nụ cười hiền
Ngàn sao lấp lánh mọi miền vui sang

Bóng Trăng tròn vọng Nguyệt ban
Thiên nhiên cảnh đẹp mơ màng dáng Thu


...................
 
THUYỀN TÌNH
 
 
Ai hiện ra từ màn sương
Mang theo bóng dáng Trăng vương cuối trời.
 
Huyền ảo, lộng lẫy, chơi vơi
Lời ca sóng sánh vọng lời nước non.
 
Nhạc lòng tơ trúc véo von
Bến quê hương chở sắt son đượm tình...
galaxies 10.11.2010 11:05:38 (permalink)
0
THUYỀN TRĂNG

Thuyền giùm chở mảnh Trăng côi
Đêm thanh nước biếc xa xôi buồm về
Thuyền Trăng chở mảnh hương quê
Bên bờ thương nhớ dáng thề tóc buông
Dạt dào sóng nước nhẹ vương
Thuyền Trăng chở giúp yêu thương về nguồn

lathuphai




THUYỀN MÂY

Mây trôi ngại sóng - Mây luồn
Thuyền đi Trăng vỡ - Nỗi buồn long lanh.

Cánh buồm gom ngọn gió lành
Sợi giây căng giữa mong manh đợi chờ.

Vườn sao nhấp nháy mộng mơ
Thuyền Mây chở hết hững hờ theo Trăng...

trân nhu chuyên




TRĂNG SAO TUYỆT MÀU

Trăng thanh vàng ánh long lanh
Đáy hồ mặc thuỷ trong xanh mạn thuyền

Dải Ngân nở nụ cười hiền
Ngàn sao lấp lánh mọi miền vui lan
Bóng Trăng tròn vọng Nguyệt ban
Thiên nhiên cảnh đẹp mơ tràn dáng Thu

Galaxies



 
THUYỀN TÌNH
 
 
Ai hiện ra từ màn sương
Mang theo bóng dáng Trăng vương cuối trời.
 
Huyền ảo, lộng lẫy, chơi vơi
Lời ca sóng sánh vọng lời nước non.
 
Nhạc lòng tơ trúc véo von
Bến quê hương chở sắt son đượm tình...

T N C



@ Cháu hoà thơ với bác ạ !


THUYỀN NGÂN

Thanh thanh trời nước màu xanh
Thuyền Trăng chung chở cung Hằng về thương

Quê hương tình nghĩa vấn vương
Bước chân nhẹ gót về đường tương thân

Đêm Rằm Trăng tỏ rạng dần
Quanh đầy sao sáng Thuyền Ngân dạt dào

Galaxies

( Kính bác ! Thơ bác còn rất nhiều bài thơ hay, cháu đọc bằng thích luôn, nhưng chưa có thời gian hoạ cùng. Cháu sẽ tranh thủ thời gian vào lại ạ! )

lathuphai nó là một thằng Nhóc đấy, tuổi kém hơn con trai bác. Hi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 11:17:41 bởi galaxies >
trần như chuyên 13.11.2010 12:56:40 (permalink)
0
DÒNG THƠ
 
 
Tình thơ lay động trời cao
Hương đêm lan toả ngọt ngào dòng ngân.
 
Thuyền trăng neo đậu bến xuân
Vườn sao sóng sánh trong ngần, mộng mơ.
 
Bóng mây thấp thoáng xa mờ
Sương khuya bảng lảng lòng lơ vơ buồn.
 
Men thơ dậy sóng trào tuôn
Mát trong chảy tự suối nguồn đắm say.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2010 21:01:50 bởi trần như chuyên >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 33 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9