BÂNG QUƠ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 33 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 481 bài trong đề mục
trần như chuyên 15.11.2010 20:59:29 (permalink)
0
 BÊN EM
 
Từ xa chữa bệnh cho em
Áo nhăn, khăn lấm vẫn thèm lời ru.
Anh phía bên kia mùa thu
Văng vẳng hơi thở âm u trời chiều.
 
Dựa vào nhau giữa liêu xiêu
"Tình đời", "Cỏ úa'' em yêu đừng buồn.
Có người bên cạnh em luôn
Véo von đôi khúc khơi nguồn đắm say.
 
Quên đi bao nỗi đắng cay
Chim ca, bướm lượn, hương bay, mây vờn.
Trăng gác sương, sao chập chờn
Mắt tròn chơm chớp, xanh rờn mộng mơ.
 
Anh vì em lại làm thơ
Trao hoa tươi với dại khờ tháng năm.
Mắt em sáng tựa trăng rằm
 Hồn thu đã tự xa xăm hiện về.
 
Ngủ ngoan nhé, giấc đê mê
Nụ cười chen với vụng về xôn xao.
Giấc chiêm bao chứa ước ao
Chúng mình vỗ cánh bay vào vườn yêu.
 
Môi em đã thắm lên nhiều
Giọt long lanh chứa bao nhiêu lạ lùng.
Khỏi sốt rồi chợt ngượng ngùng
Giơ tay che mắt môi bừng lửa yêu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2010 21:04:24 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 18.11.2010 10:22:31 (permalink)
0
TRẢ VAY
 
 
Anh thèm nghe một tiếng - ừ...
Từ trong sâu thẳm riêng tư thôi mà.
Dọc đời ngập những xông pha
Dẫu rằng chưa phải bôn ba xứ người.
 
Kể từ nhìn thấy mặt trời
Đến giờ chưa gặp một người như em
Rất mạnh mẽ, rất dịu hiền
Trong chát mặn vẫn pha thêm ngọt ngào,
 
Rẽ mây, cưỡi sóng ồn ào
Nhẹ như trong mộng lọt vào mắt anh
Ơi người em của biển xanh
Lạc đại ngàn chợt hoá thành nàng tiên.
 
Chứa chan ánh mắt dịu hiền
Trao cho anh khoảnh lặng yên diệu kỳ.
Trái tim thao thức thầm thì
Cảm ơn nhé, anh sẽ ghi vào lòng.
 
Đêm gió lạnh lọt qua song
Trong ta có cả dòng sông mơ màng.
Hẹn ai lỡ bước sang ngang
Gióng lên tiếng gọi thênh thang đò chiều.
 
Và rồi nghe nửa lời yêu
Đã như hun nóng ngàn điều mộng mơ.
Vậy là dư chút hững hờ
Tiếng (ừ) thôi hãy còn chờ bấy nay.
 
Trong yêu thương vẫn trả vay
Anh (ừ) nhiều quá - Lúc này đợi em!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 10:29:40 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 19.11.2010 09:43:27 (permalink)
0
 

quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Thơ bay

Anh vừa trao đôi cánh
Cho vần thơ em bay
Ươm lời yêu trong nắng
Xanh xanh như màu mây

Anh vẽ tình yêu đầy
Trong bàn tay nhỏ bé
Cho niềm mơ em xây
Thành lâu đài vệ nữ

Em thu cả mùa gió
Thả cho nóng thôi nồng
Em chắt muối biển đông
Gửi mặn về nơi đó

Anh có nghe thấy không
Tình yêu em thơm nồng
Anh có nghe thấy không
Tình yêu em mênh mông

Sao cánh thơ nghẹn lối
Không đến được lòng anh
Sao những lời em nói
Không thấm vào tim anh

Thanh Thanh Khiết
18.11.2010


..................
Thanh Thanh Khiết à!
Đọc thơ bạn mà khó có thể không cầm bút
hoà cùng. Bạn cố để hay nhầm nhưng mình
Xin đổi hai chữ của bạn nhé! Chúc thật vui.
 
TÌNH LẶNG!
 
 
Lời thơ đang cất cánh
Cho đất trời đắm say
Tấm lòng nâng hồn gió
Ngây ngất sáo chiều bay.
 
Giọt ấm nồng trang giấy
Toả sáng bừng trời mây
Dấu lối xưa chẳng hẹn
Lần bước theo bóng cây.
 
Một chút thôi cũng đầy
Thêm bao nhiêu vẫn thiếu
Tấm lòng người ta hiểu
Chắt chiu lời nước non.
 
Ngàn nốt nhạc véo von
Hoà trong giọt nước mát
Muôn giọng điệu sắt son
Lẩn đôi dòng mực tím.
 
Ngắm từng phút lặng im
Lung linh tia nắng rọi
Thay vô vàn tiếng gọi
Lắng nghe lời con tim...!
...................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2010 10:01:13 bởi trần như chuyên >
JENIFER 19.11.2010 10:45:09 (permalink)
0


Thơ bay

Anh vừa trao đôi cánh
Cho vần thơ em bay
Ươm lời yêu trong nắng
Xanh xanh như màu mây

Anh vẽ tình yêu đầy
Trong bàn tay nhỏ bé
Cho niềm mơ em xây
Thành lâu đài vệ nữ

Em thu cả mùa gió
Thả cho nóng thôi nồng
Em chắt muối biển đông
Gửi mặn về nơi đó

Anh có nghe thấy không
Tình yêu em thơm nồng
Anh có nghe thấy không
Tình yêu em mênh mông

Sao cánh thơ nghẹn lối
Không đến được lòng anh
Sao những lời em nói
Không thấm vào tim anh

Thanh Thanh Khiết
18.11.2010


..................
Thanh Thanh Khiết à!
Đọc thơ bạn mà khó có thể không cầm bút
hoà cùng. Bạn cố để hay nhầm nhưng mình
Xin đổi hai chữ của bạn nhé! Chúc thật vui.
 
TÌNH LẶNG!
 
 
Lời thơ đang cất cánh
Cho đất trời đắm say
Tấm lòng nâng hồn gió
Ngây ngất sáo chiều bay.
 
Giọt ấm nồng trang giấy
Toả sáng bừng trời mây
Dấu lối xưa chẳng hẹn
Lần bước theo bóng cây.
 
Một chút thôi cũng đầy
Thêm bao nhiêu vẫn thiếu
Tấm lòng người ta hiểu
Chắt chiu lời nước non.
 
Ngàn nốt nhạc véo von
Hoà trong giọt nước mát
Muôn giọng điệu sắt son
Lẩn đôi dòng mực tím.
 
Ngắm từng phút lặng im
Lung linh tia nắng rọi
Thay vô vàn tiếng gọi
Lắng nghe lời con tim...!
...................

T N C



BỨC TRANH THƠ

Một nét bút hoạ hiền
Cho đôi chim về mộng
Một nét vẽ trời rộng
Bay - cánh én màu xuân

Một nét thơ trong ngần
Cho vần gần xích lại
Cho vườn thơ còn mãi
Nở nụ thắm tình thân

Một nét vẽ nên thơ
Cho vần ý đợi chờ
Hợp đôi vần ước mơ
Ươm nụ tơ hoa mở

Nét bút vẽ biển bờ
Thuyền xa xưa về lại
Để vần thơ tươi mãi
Xuân hồng sáng ánh mai

Nét bút vẽ chim bay
Đậu trên vai rừng nhớ
Muôn loài nghe tiếng thở
Một ngày mới tinh mơ

JENIFER
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2010 10:47:38 bởi JENIFER >
trần như chuyên 20.11.2010 21:08:03 (permalink)
0
KHÔNG MÀU
 
 
Vẽ màu bằng ánh sáng
Trải lòng vào mênh mang
Sải cánh theo thời gian
Nhịp nhàng hương sắc tới.
 
Đường thơ không biên giới
Sóng sánh tình thế gian
Trái đất xanh ngút ngàn
Lung linh lòng nhân ái.
 
Vườn mây đang trống trải
Chim sóc về khoe màu
Tâm hồn đến với nhau
Ong bướm gieo hoa trái.
 
Thu qua rồi đông lại
Tình người xuân mãi mãi
Nắng dù có nhạt phai
Vẫn thắm nơi ngọn bút.
 
Vi vút hay lặng im
Hương gió đời vẫn ngát
Bức tranh ngời khao khát
Màu chảy từ con tim.
lethutrang 22.11.2010 04:57:33 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên

KHÔNG MÀU
 
 
Vẽ màu bằng ánh sáng
Trải lòng vào mênh mang
Sải cánh theo thời gian
Nhịp nhàng hương sắc tới.
 
Đường thơ không biên giới
Sóng sánh tình thế gian
Trái đất xanh ngút ngàn
Lung linh lòng nhân ái.
 
Vườn mây đang trống trải
Chim sóc về khoe màu
Tâm hồn đến với nhau
Ong bướm gieo hoa trái.
 
Thu qua rồi đông lại
Tình người xuân mãi mãi
Nắng dù có nhạt phai
Vẫn thắm nơi ngọn bút.
 
Vi vút hay lặng im
Hương gió đời vẫn ngát
Bức tranh ngời khao khát
Màu chảy từ con tim.


MÀU VẼ

Em muốn vẽ thời gian
Chỉ một màu thắm đỏ
Cho thời gian không bỏ
Chạy mãi đến ngút ngàn

Em muốn vẽ nhành lan
Một màu vàng chăm bẵm
Để khi em buồn ngắm
Thăm thẳm tình yêu anh

Em muốn vẽ trời xanh
Chỉ màu xanh của biển
Để khi anh hiển hiện
Bao la cả mây trời

Em muốn vẽ biển khơi
Có màu tình trong đó
Biển mênh mông, thuyền nhỏ
Vẫn về đến bến bờ

Em muốn vẽ tình cờ
Môt màu hồng như thơ
Từng đêm em viết tặng
Vẽ đẹp những mong chờ


lethutrang

trần như chuyên 22.11.2010 16:30:18 (permalink)
0
MÀU - HOA
 
 
Em thích loài hoa nào
Màu sắc đó ra sao?
Ta chưa hỏi, còn em chẳng nói
Chỉ khẽ nhìn khoé mắt, bờ môi.
 
Giấc mơ vắng nụ cười
Ưu tư tím làn môi
Mái tóc bỏ quên, bối rối
Ve vuốt bờ vai u sầu.
 
Ta nhìn giữa đêm sâu
Dòng thời gian nhắc nhỏ
Sắc màu đo qua ước lệ
Trái tim người bỗng hoá mênh mang.
 
Tỉnh dậy chợt bàng hoàng
Chia buồn trong giấc ngủ
Xem lời ru lên khoé mắt
Biết em thích màu hoàng hôn.
 
Chiều nay dạ bồn chồn
Hò hẹn trong bối rối
Nhớ nhung luồn vào hơi thở vội
Chúng mình cùng mơ hoa tình yêu...!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2010 19:43:48 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 24.11.2010 21:08:45 (permalink)
0
XA XÔI
 
 
Nơi mặt trời mọc nhớ về em
Sông nước mơn man vỗ về đêm
Đây nguồn nước mát nuôi sao sáng
Kia dải đất lành dưỡng trăng tươi.
 
Vài sợi tình duyên đan mộng điệp
Dăm nhánh tơ hồng cài mơ hoa
Muôn khúc du dương thêu mầm ước
Ngàn điệu ngân nga dệt chồi mong.
 
Sớm diễu bình minh lòng xao xác
Chiều lặng hoàng hôn dạ nổi trôi
Bao giờ bến hẹn chia phần gió
Anh gửi mây về ôm xuân tươi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 21:49:41 bởi trần như chuyên >
ThanhThanhKhiet 24.11.2010 21:30:34 (permalink)
0


Trích đoạn: trần như chuyên

MÀU - HOA
 
 
Em thích loài hoa nào
Màu sắc đó ra sao?
Ta chưa hỏi, còn em chẳng nói
Chỉ khẽ nhìn khoé mắt, bờ môi.
 
Giấc mơ vắng nụ cười
Ưu tư tím làn môi
Mái tóc bỏ quên, bối rối
Ve vuốt bờ vai u sầu.
 
Ta nhìn giữa đêm sâu
Dòng thời gian nhắc nhỏ
Sắc màu đo qua ước lệ
Trái tim người bỗng hoá mênh mang.
 
Tỉnh dậy chợt bàng hoàng
Chia buồn trong giấc ngủ
Xem lời ru lên khoé mắt
Biết em thích màu hoàng hôn.
 
Chiều nay dạ bồn chồn
Hò hẹn trong bối rối
Nhớ nhung luồn vào hơi thở vội
Chúng mình cùng mơ hoa tình yêu...!
 



Hoạ cùng ý thơ bạn . Chúc vui

Hoa tình yêu

Hoa tình yêu đẹp lắm
Nó sáng như bình minh
Long lanh tựa thuỷ tinh
Nhưng hình như dễ vỡ

Nên cần luôn vun đắp
Bằng tất cả niềm tin
Cùng với lòng độ lượng
Trong nỗi niềm chung riêng

Hoa tình yêu đẹp lắm
Sản sinh ra men say
Đưa hồn ta lên mây
Quên đi niềm cay đắng

Hoa tình yêu khó kiếm
Hiếm hơn tìm bạc vàng
Mà không mua bán được
Phải duyên là dâng hương

Thanh Thanh Khiết
24.11.2010
trần như chuyên 25.11.2010 12:43:53 (permalink)
0
NỢ LÒNG
 
 
Lang thang cùng sương về kỷ niệm
Dáng ai nghiêng bóng sóng hoàng hôn
Ô cửa lạnh uốn cong day dứt
Giận mình không nghe lời trái tim.
 
Bước nhẹ sợ giẫm lên sỏi đá
Dấu lặng im khêu nỗi xót xa
Thu mình xấu hổ trong đêm tối
Nghe dạ hương kể tội trái ngang.
 
Mảnh trăng loang, lập loè trách móc
Ánh mắt hiện từng đêm trở giấc
Giọt giận hờn thiêu cháy hồn hoa
Vùi dập vì bão tố phong ba.
 
Phút bối rối hai lần vấp ngã
Chia ngả đời, đối diện xót xa
Chút tiếc nuối một thời đã lỡ
Đến kiếp nào xoá nợ cho ta!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 15:38:46 bởi trần như chuyên >
Bé Lười 27.11.2010 17:10:56 (permalink)
0
Giá.............


Giá như đêm ấy không trăng
Ta không bắt gặp bóng chàng cuội cưng
Hồn ta ở giữa lưng chừng
Nửa vương vấn thế ( gian) nửa mong lên trời.
Giá ta đừng có mải chơi
Đừng mê mẩn với lả lơi ánh vàng.
Để trái tim lại lỡ làng
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn bóng chàng cuội cưng.

Bác Chuyên ơi cho cho BL  vui chút xíu nha hiiiiiiiiiiiii...Bac Chuyên dạo này khoẻ chứ a !
trần như chuyên 27.11.2010 19:22:55 (permalink)
0

Trích đoạn: beluoi

Giá.............


Giá như đêm ấy không trăng
Ta không bắt gặp bóng chàng cuội cưng
Hồn ta ở giữa lưng chừng
Nửa vương vấn thế ( gian) nửa mong lên trời.
Giá ta đừng có mải chơi
Đừng mê mẩn với lả lơi ánh vàng.
Để trái tim lại lỡ làng
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn bóng chàng cuội cưng.

Bác Chuyên ơi cho cho BL  vui chút xíu nha hiiiiiiiiiiiii...Bac Chuyên dạo này khoẻ chứ a !

   BL à! Mình vẫn bình thường. biết bạn về rồi
nhưng chưa ghé thăm được, giờ hoà với bạn chút đây!
 
TỰ NGUYỆN!
 
Ngấn lệ ónh ánh, rưng rưng
Nhớ ai! E thẹn, ngập ngừng bên song.
 
Trăng ngà khuyết bóng uốn cong
Chia rẽ chú Cuội ngoài vòng Hằng Nga.
 
Kiên nhẫn bên gốc đa già
Canh giữ cung Quảng bao la tình đời.
 
Một mình đơn lẻ, chơi vơi
Muôn đời chẳng muốn xa rời Hằng Nga!
 
lethutrang 29.11.2010 01:09:24 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên

NỢ LÒNG
 
 
Lang thang cùng sương về kỷ niệm
Dáng ai nghiêng bóng sóng hoàng hôn
Ô cửa lặnh uốn cong day dứt
Giận mình không nghe lời trái tim.
 
Bước nhẹ sợ giẫm lên sỏi đá
Dấu lặng im khêu nỗi xót xa
Thu mình xấu hổ trong đêm tối
Nghe dạ hương kể tội trái ngang.
 
Mảnh trăng loang, lập loè trách móc
Ánh mắt hiện từng đêm trở giấc
Giọt giận hờn thiêu cháy hồn hoa
Vùi dập vì bão tố phong ba.
 
Phút bối rối hai lần vấp ngã
Chia ngả đời, đối diện xót xa
Chút tiếc nuối một thời đã lỡ
Đến kiếp nào xoá nợ cho ta!



NỢ LÒNG

Chợt trở lại khung trời kỷ niệm
Bước lang thang trải nghiệm cuộc đời
Như dòng phim chiếu lại chơi vơi
Nghe ray rứt, không lời để tả

Hình bóng ai trầm tư triền đá
Hỏi xem lòng có yêu cả tình xưa
Khi hoàng hôn rũ xuống ngàn đưa
Có khoắc khoải tìm lối xưa lạnh vắng

Trên sỏi đá lao xao nghe buồn vẳng
Bước nhẹ thôi, sỏi đá vẫn nao lòng
Ánh trăng buồn còn nợ với long đong
Cùng mây gió, đất trời đồng cô quạnh

Rượu bối rối rót tràn, sóng sánh
Uống xót xa cho nồng ấm xót xa
Uống lãng quên cho ngày tháng đi qua
Cho vơi những nợ lòng và trải nghiệm

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 01:34:38 bởi lethutrang >
Bé Lười 29.11.2010 17:34:40 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: beluoi

Giá.............


Giá như đêm ấy không trăng
Ta không bắt gặp bóng chàng cuội cưng
Hồn ta ở giữa lưng chừng
Nửa vương vấn thế ( gian) nửa mong lên trời.
Giá ta đừng có mải chơi
Đừng mê mẩn với lả lơi ánh vàng.
Để trái tim lại lỡ làng
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn bóng chàng cuội cưng.

Bác Chuyên ơi cho cho BL vui chút xíu nha hiiiiiiiiiiiii...Bac Chuyên dạo này khoẻ chứ a !

BL à! Mình vẫn bình thường. biết bạn về rồi
nhưng chưa ghé thăm được, giờ hoà với bạn chút đây!

TỰ NGUYỆN!

Ngấn lệ ónh ánh, rưng rưng
Nhớ ai! E thẹn, ngập ngừng bên song.

Trăng ngà khuyết bóng uốn cong
Chia rẽ chú Cuội ngoài vòng Hằng Nga.

Kiên nhẫn bên gốc đa già
Canh giữ cung Quảng bao la tình đời.

Một mình đơn lẻ, chơi vơi
Muôn đời chẳng muốn xa rời Hằng Nga!



_____________________________

THANH TÙNG

(trả lời: beluoi)


 Nhớ !

Chàng Cuội bên gốc cây đa
Rễ dài uốn lượn như là sợi thương.

Vấn vương cung quảng vô thường
Ngấn lệ từng dòng vương vướng mắt ai.

Nhìn qua cung cấm thương hoài,
Cuội bên gốc cỗi sương phai trắng đầu.

Nhìn quanh không thấy đêm thâu
Rải khắp một màu vương lạnh lòng ai.?

BL xách dép theo sau bác Chuyên nhé...Chúc bac Chuyên thơ càng hay hơn nữa




trần như chuyên 29.11.2010 21:33:33 (permalink)
0
Nhớ !

Chàng Cuội bên gốc cây đa
Rễ dài uốn lượn như là sợi thương.

Vấn vương cung quảng vô thường
Ngấn lệ từng dòng vương vướng mắt ai.

Nhìn qua cung cấm thương hoài,
Cuội bên gốc cỗi sương phai trắng đầu.

Nhìn quanh không thấy đêm thâu
Rải khắp một màu vương lạnh lòng ai.?

Bé lười.
...................
 
SÓNG
 
Bóng Nguyệt lọc trong canh dài
Mấy ngàn năm chẳng nhạt phai nghĩa tình.
 
Hồ liễu ngây ngất rung rinh
 Mộng muôn đời bỗng giật mình đêm nay.
 
Xôn xao, sóng sánh, lắt lay
Đáy nước soi bóng, đắm say sắc trời.
 
Chú Cuội mơ giấc chơi vơi
Cánh tay chới với xa vời Hằng Nga.
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 33 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9