BÂNG QUƠ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 33 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 481 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 29.11.2010 23:05:27 (permalink)
0
Nhịp đập trái tim

Mỗi người có một trái tim
Vòng tay độ lượng luôn tìm sẻ chia

Buồn cho nước mắt phân ly
Vui mừng tình bạn mỗi khi tương phùng

Mắt cay gặp cảnh lao lung
Lòng nhân đùm bọc để cùng vượt qua

Yêu thương xứ sở quê nhà
Nương dâu bãi mía để ta ghi lòng

Xuyến xao đôi lứa hương nồng
Mặc trời mưa nắng bão giông chẳng rời

Mỗi người một trái tim thôi
Rộn ràng nhịp dập dòng đời an vui !

Thanh Thanh Khiết
28.11.2010


Chúc TNC vui
lethutrang 30.11.2010 20:12:26 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên

MỘT MÌNH

Trái bưởi vàng rộm góc chiều
Em giữ bao nhiêu nhung nhớ
Hoàng hôn long đong vụn vỡ
Trái tim đành lòng dang dở
Cho em ngọt trọn đêm rằm.

Niềm vui thì thầm mở cửa
Nắng mai chẳng gay gắt nữa
Lòng anh thôi không bốc lửa
Aó tím đừng phai một nửa
Cho mùa thu trọn vẹn tình.

Trăng một mình xanh lạnh lẽo
Anh ôm khao khát trong veo
Bình minh mỏng manh nhạt nhèo
Lá gan em thành khô héo
Gĩư hộ anh đêm trắng tinh.

Đành để ai lẻ bóng tình
Nửa cơn gió cũng giật mình thở than.
Thôi đành chấp nhận thu tàn...!!!

TRẦN NHƯ CHUYÊN.



MỘT MÌNH

Hương bưởi thoảng đưa trong gió
Đã gửi bao điều muốn tỏ
Ráng chiều lay lắt nhỏ to
Cho trái tim hồng vụn vỡ
Cho em bỡ ngỡ đêm sầu

Chút xuân âm thầm cởi mở
Khi nắng phai nhạt màu mơ
Khi lòng vương thêm thương nhớ
Khi lòng chung đôi nhịp thở
Cho đêm còn trọn vẹn tình

Mùa trăng còn xanh trong vắt
Nỗi nhớ đan đầy thắt chặt
Bình minh trở mình se sắt
Tình yêu đong đầy chân thật
Rót tràn say, ngật ngừ, say

Đơn lẻ tình vẫn còn đây
Cho trăng rủ gió thổi bay nỗi niềm
Bâng khuâng đêm luỵ ưu phiền
.....

lethutrang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2010 20:13:49 bởi lethutrang >
trần như chuyên 30.11.2010 23:45:06 (permalink)
0
BÂNG KHUÂNG

Con nắng buồn sao gầy guộc
Nhạt nhẽo xa cách bơ vơ
Gió thổi qua miền thân thuộc
Cõng nắng chao nhẹ ơ thờ

Con phố bụi mù chạm trổ
Nắng đổ nhạt phai màu trà
Hàng cây vương mang kiếp lá
Xác xơ cũng bởi đông qua

Giã từ hàng cây trụi lá
Thao thức bồng gió đông xa
Bâng khuâng tím màu mây tỏa
Khung trời đan áo tình ta

lethutrang
 
Mình hòa với bạn nhé!

BÂNG KHUÂNG

 
 
Ai đang tắm trong lụa là
Giấc mơ hoàng hôn ban tặng
Cây lá xác xơ mùa nắng
Ủ mầm men nảy chồi xuân.
 
Ta đang vấp phải ngại ngần
Trái ngang xẻ toang đêm trắng
Ầm ào nép vào phẳng lặng
Nỗi niềm lấp lánh trong tim.
 
Nhớ nhung ngất lịm trưa hè
Cồn cào, dâng trào buốt giá
Có gì cựa mình rất lạ
Mở cửa cánh lòng chiều đông.
lethutrang 01.12.2010 02:32:55 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên

BÂNG KHUÂNG

Con nắng buồn sao gầy guộc
Nhạt nhẽo xa cách bơ vơ
Gió thổi qua miền thân thuộc
Cõng nắng chao nhẹ ơ thờ

Con phố bụi mù chạm trổ
Nắng đổ nhạt phai màu trà
Hàng cây vương mang kiếp lá
Xác xơ cũng bởi đông qua

Giã từ hàng cây trụi lá
Thao thức bồng gió đông xa
Bâng khuâng tím màu mây tỏa
Khung trời đan áo tình ta

lethutrang

Mình hòa với bạn nhé!

BÂNG KHUÂNG

 
 
Ai đang tắm trong lụa là
Giấc mơ hoàng hôn ban tặng
Cây lá xác xơ mùa nắng
Ủ mầm men nảy chồi xuân.
 
Ta đang vấp phải ngại ngần
Trái ngang xẻ toang đêm trắng
Ầm ào nép vào phẳng lặng
Nỗi niềm lấp lánh trong tim.
 
Nhớ nhung ngất lịm trưa hè
Cồn cào, dâng trào buốt giá
Có gì cựa mình rất lạ
Mở cửa cánh lòng chiều đông

Trần Như Chuyên.




BÂNG KHUÂNG

Buồn phiền mời gọi bão giông
Ngại ngần rủ vào buốt gá
Ưu tư chạy về lan toả
Mây nhả hạt ngọc lạnh lùng

Bình minh nép vào không trung
E ấp qua từng kẽ lá
Cơn mưa thoảng nghe là lạ
Thong thả con nắng đi về

Bâng khuâng quấn quít u mê
Nỗi niềm chao nghiêng màu nắng
Đong đầy bao điều thầm lặng
Nhớ nhung còn nặng vai gầy

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2010 02:47:19 bởi lethutrang >
trần như chuyên 01.12.2010 10:48:14 (permalink)
0
BÂNG KHUÂNG

Buồn phiền mời gọi bão giông
Ngại ngần rủ vào buốt giá
Ưu tư chạy về lan toả
Mây nhả hạt ngọc lạnh lùng

Bình minh nép vào không trung
E ấp qua từng kẽ lá
Cơn mưa thoảng nghe là lạ
Thong thả con nắng đi về

Bâng khuâng quấn quít u mê
Nỗi niềm chao nghiêng màu nắng
Đong đầy bao điều thầm lặng
Nhớ nhung còn nặng vai gầy

lethutrang

................
Bạn à! Bài Bâng Khuâng của bạn giấu nhiều
 ý quámình cũng đang toát mồ hôi đây!
 
BÂNG KHUÂNG
 
Chỉ chút thoảng qua ngất ngây
Hơn ngàn ngày trong tĩnh lặng!
Tâm hồn tô làn mây trắng
Cầu vồng đung đưa heo may.
 
Ai đang nấp bên đắng cay
Giọt ngọc lắt lay rất khẽ
Long lanh ngời khoe tia sắc
Chút hương ấm nồng tâm tư.
 
Mộng đời nửa hư, nửa thực
Con tim hồng lên, rạo rực
Nắng sớm lách nhẹ lên thềm
Cõi lòng nhẹ êm, siêu thoát!
lethutrang 01.12.2010 16:35:07 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên

BÂNG KHUÂNG

Buồn phiền mời gọi bão giông
Ngại ngần rủ vào buốt giá
Ưu tư chạy về lan toả
Mây nhả hạt ngọc lạnh lùng

Bình minh nép vào không trung
E ấp qua từng kẽ lá
Cơn mưa thoảng nghe là lạ
Thong thả con nắng đi về

Bâng khuâng quấn quít u mê
Nỗi niềm chao nghiêng màu nắng
Đong đầy bao điều thầm lặng
Nhớ nhung còn nặng vai gầy

lethutrang

................
Bạn à! Bài Bâng Khuâng của bạn giấu nhiều
 ý quámình cũng đang toát mồ hôi đây!
 
BÂNG KHUÂNG
 
Chỉ chút thoảng qua ngất ngây
Hơn ngàn ngày trong tĩnh lặng!
Tâm hồn tô làn mây trắng
Cầu vồng đung đưa heo may.
 
Ai đang nấp bên đắng cay
Giọt ngọc lắt lay rất khẽ
Long lanh ngời khoe tia sắc
Chút hương ấm nồng tâm tư.
 
Mộng đời nửa hư, nửa thực
Con tim hồng lên, rạo rực
Nắng sớm lách nhẹ lên thềm
Cõi lòng nhẹ êm, siêu thoát!



BÂNG KHUÂNG
 
Mây rót đêm mời nỗi nhớ
Hồn trăng say thở khói sương
Cho đêm vương cõi vô thường
Sao còn ánh, nhường cô tịch
 
Ngàn đêm qua, say tĩnh mịch
Gió nghịch đùa, thở hơi men
Lắng lòng, ai thẹn? hay khen?
Chập choạng, rủ hèn, vào mộng
 
Thời gian đọng, đêm thòng lọng
Siết lòng, cay xé, niềm tin
Đêm vẫn say, chở vô tình
Gợi bóng hình, choáng cô minh
 
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2010 15:11:07 bởi lethutrang >
trần như chuyên 01.12.2010 18:04:28 (permalink)
0
BÂNG KHUÂNG
 
Mây rót đêm mời nỗi nhớ
Hồn trăng say thở khói sương
Cho đêm vương cõi vô thường
Sao còn ánh, nhường cô tịch
 
Ngàn đêm qua, say tĩnh mịch
Gió nghịch đùa, thở hơi men
Lắng lòng, ai thẹn? hay khen?
Chập choạng, rủ hèn, vào mộng
 
Thời gian đọng, đêm thòng lọng
Siết lòng, cay xé, niềm tin
Đêm vẫn say, chở vô tình
Gợi bóng hình, choáng cô minh
 
lethutrang
.....................
 
BÂNG KHUÂNG
 
Chợt cơn gió lạnh vô tình
Chập chờn tâm tư muôn lối
Tự nhiên nhịp tim bối rối
Sóng lòng va đập trăng sao.
 
Trở giấc như tự thuở nào
Phía sau, nỗi đau cồm cộm
Lối xưa nắng vàng lốm đốm
Dâng trào xao xác tiếng ve.

 
Đêm lặng lắng nghe tiếng vọng
Sột xoạt giật mình trong mơ
Ngoài thềm bóng đêm đang thở
Gối tâm hồn nơi tương lai.

 
Gập ghềnh nỗi nhớ đan cài
Em chưa gỡ hoài tóc rối
Xuân đang ra đi vồi vội
Thẹn thùng gõ cửa ban mai.
 
Nắng lên mở vườn hoa trái
Thức dậy tiếng ve muộn màng
Anh vươn mình trong chói chang
Tựa song nghe lòng trống trải...
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2011 20:46:41 bởi trần như chuyên >
lethutrang 01.12.2010 18:50:58 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên


BÂNG KHUÂNG
 
Mây rót đêm mời nỗi nhớ
Hồn trăng say thở khói sương
Cho đêm vương cõi vô thường
Sao còn ánh, nhường cô tịch
 
Ngàn đêm qua, say tĩnh mịch
Gió nghịch đùa, thở hơi men
Lắng lòng, ai thẹn? hay khen?
Chập choạng, rủ hèn, vào mộng
 
Thời gian đọng, đêm thòng lọng
Siết lòng, cay xé, niềm tin
Đêm vẫn say, chở vô tình
Gợi bóng hình, choáng cô minh
 
lethutrang
.....................
 
BÂNG KHUÂNG
 
Chợt cơn gió lạnh vô tình
Chập chờn tâm tư muôn lối
Tự nhiên nhịp tim bối rối
Sóng lòng va đập trăng sao.
 
Trở giấc như tự thuở nào
Phía sau, nỗi đau cồm cộm
Lối xưa nắng vàng lốm đốm
Dâng trào xao xác tiếng ve.
 
Đêm lặng lắng nghe tiếng vọng
Sột xoạt giật mình trong mơ
Ngoài thềm bóng đêm đang thở
Gối tâm hồn nơi tương lai.



LÀ BÂNG KHUÂNG

Vô tình chảy vào hơi thở
Ngập tràn những dở cùng dang
Sóng lòng đưa tiết thu sang
Cho hồn đắm ngàn ảo mộng

Tâm tư trỗi cung đàn vọng
Trở mình động giấc cô miên
Lắt lay chở che cung điện
Phiên phiến chờ hiện diện chờ

Xốn xang, ngỡ ngàng,vụn vỡ
Vô tình vẫn chảy vào mơ
Nặng nề cung thơ than thở
Muôn kiếp phai nhạt ơ thờ

lethutrang



<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2010 15:13:14 bởi lethutrang >
trần như chuyên 02.12.2010 20:30:41 (permalink)
0
Trích đoạn: lethutrang

ĐƠN PHƯƠNG

Em đã viết những dòng thư trên giấy
Tâm định rằng: đấy chỉ một lần thôi
Rồi bâng khuâng em lại viết luôn hồi
Khi ngừng bút, thì ôi thôi, nhiều quá

Những lời thư ngập tràn màu hoa lá
Em trao anh như trao cả đất trời
Em trao anh từng lời đẫm lệ rơi
Trao thương nhớ như trao đời con gái

Những muộn phiền đã cho em vụng dại
Rót vào tim nên tim lại u mê
Rót vào tim cho trí chẳng lối về
Cứ nhắm mắt, cứ thế mà chân bước

Tình yêu anh, tình yêu em có được
Đã trót đầy, tràn ngược trái tim em
Tình đơn phương nên lòng mãi khát thèm
Ghi thư đấy, chỉ em xem, em đọc

Em đâu biết trái tim anh ngà ngọc
Đã yêu ai, và dâng trọn cho ai
Em từ xa đã yêu với u hoài
Nhờ trang giấy mà giải bày tâm sự

lethutrang

..................
Mình hòa với bạn thêm chút nhé!
Hy vọng là bạn sẽ vui lên.
 
HY VỌNG
 
Ơi tấm lòng chói sáng, bao la
Óng ánh hoàng hôn phơi sắc hoa
Ấm áp phấn hương, vương huyết quản
Dòng thơ hồng lên áng mây xa.
 
Tâm hồn bay trong dáng ngọc ngà
Con tim rạng rỡ hóa lời ca
Mấy mươi mùa xuân phơi phới vậy
Đến bây giờ mới kịp nhận ra...
 
Chào nhé đường mây chứa phong ba
Tháng ngày gậm nhấm mấy xót xa
Từ nay bừng sáng chân trời đó
Gửi lại sau lưng bóng nhạt nhòa.
 
Kìa cánh chim trời thấp thoáng qua
Mảnh trăng sương nhuộm cuốn đậm đà
Mỏng manh cành liễu tình giăng mắc
Chút gì xao xuyến quyện đời ta! 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2010 21:58:23 bởi trần như chuyên >
lethutrang 03.12.2010 13:00:28 (permalink)
0
MÙA ĐÔNG

Chưa từng biết lạnh mùa đông
Lại quen lạnh tận đáy lòng giá băng
Ngoài kia mây tím chưa giăng
Trái tim đã vội tím bằng mây cao

Trở mình trời đất hanh hao
Gợi bao kỷ niệm rót vào thẩm sâu
Sương rơi nhẹ ướt mái đầu
Cùng trăng sóng sánh bể dâu ân tình

lethutrang
trần như chuyên 03.12.2010 15:09:35 (permalink)
0
MÙA ĐÔNG

Chưa từng biết lạnh mùa đông
Lại quen lạnh tận đáy lòng giá băng
Ngoài kia mây tím chưa giăng
Trái tim đã vội tím bằng mây cao

Trở mình trời đất hanh hao
Gợi bao kỷ niệm rót vào thẩm sâu
Sương rơi nhẹ ướt mái đầu
Cùng trăng sóng sánh bể dâu ân tình

lethutrang
Mình hòa với bạn đây!
Chúc thật vui!
 
 
ẤM - LẠNH
 
 
Vừa chợp mắt đã bình minh
Ô hay! Nắng đã rập rình ngoài song.
 
Bên thềm vi vút bướm ong
Trời trong veo vắt mà lòng mây giăng...
 
Giữa hè trái tim giá băng
Đông sang thao thức đón trăng...chờ người.
 
Lắng nghe từng tiếng lá rơi
Heo may sưởi ấm cả trời nhớ nhung!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2010 16:38:03 bởi trần như chuyên >
Bé Lười 03.12.2010 15:45:56 (permalink)
0
quote:

SÓNG

Bóng Nguyệt lọc trong canh dài
Mấy ngàn năm chẳng nhạt phai nghĩa tình.

Hồ liễu ngây ngất rung rinh
Mộng muôn đời bỗng giật mình đêm nay.

Xôn xao, sóng sánh, lắt lay
Đáy nước soi bóng, đắm say sắc trời.

Chú Cuội mơ giấc chơi vơi
Cánh tay chới với, xa vời Hằng Nga.

 Trần Như Chuyên



 Sương Lạnh

Đêm nay gió thổi hồi dài
Lách lay phiến lá mài mài vác ngăn.

Nguyệt banh sương đặc sóng sánh
Ghé nhìn trong vác ai ngồi soan thơ.

Thì ta cuội ngồi ngần ngơ
Trong thơ cuộc có bóng mơ tiên trời.

Hằng Nga xúc động lệ trôi
Ta thấy thoang thoảng sương mờ lạnh căm
trần như chuyên 03.12.2010 17:24:47 (permalink)
0

Trích đoạn: beluoi




quote:

SÓNG

Bóng Nguyệt lọc trong canh dài
Mấy ngàn năm chẳng nhạt phai nghĩa tình.

Hồ liễu ngây ngất rung rinh
Mộng muôn đời bỗng giật mình đêm nay.

Xôn xao, sóng sánh, lắt lay
Đáy nước soi bóng, đắm say sắc trời.

Chú Cuội mơ giấc chơi vơi
Cánh tay chới với, xa vời Hằng Nga.

Trần Như Chuyên



 Sương Lạnh

Đêm nay gió thổi hồi dài

Lắt lay phiến lá, dệt hoài cách ngăn.


Nguyệt dầm sương đặc băn khoăn

Ghé nhìn trần thế luận văn hàng giờ . 

 Dưới gốc đa ngồi ngẩn ngơ

Trong thơ Cuội có mộng mơ tiên trời.


Hằng Nga xúc động lệ rơi

Ta thấy thấp thoáng đầy vơi nỗi niềm.
 
Lẽ ra giờ này giấc êm
lẻ loi, xa cách càng thêm lạnh lùng.
 
Người đứng gác, người trong cung
Trong gang tấc vẫn trập trùng xa xôi.
 
Còn duyên sao nỡ chia phôi
Đôt lên đống lửa cùng ngồi làm thơ!
.....................................
 
Mình nối thơ bạn thêm chút nhé!
Chúc thật vui! 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2010 17:36:08 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 04.12.2010 22:54:39 (permalink)
0
NC à 
Mình tặng bài thơ mới làm nhưng chưa đặt tên. CH đọc rồi đặt tên bài thơ nhé! 

 
MONG

Đông về bên thềm cửa
Gọi hết nửa thu phai
Từ đêm ngày dầu dãi
Cho mãi đến đêm thâu.

Cách nhau mấy giang đầu
Sao sầu giăng màu tím
Gợi nỗi niềm chiêm nghiệm
Ngơ ngác tìm yêu thương.

Ngõ vắng trót vấn vương
Gót chân phương trời lạ
Dù thu đầy hoa lá
Cũng không cả mộng mơ.

Đông rong ruổi tuổi thơ
Từ những buổi mong chờ
Cho đến khi mái tóc
Thay màu ngọc ngà xưa.


(................)
 
.................................
 
CHỜ!
 
Mây giăng hàng song cửa
Mang nỗi niềm từ đâu
Hoàng hôn đang bắc cầu
Nối đôi bờ hy vọng.
 
Áo ai pha màu sóng
Rực đỏ chiều mộng mơ
Ta ngẩn ngơ nhung nhớ
Lòng vướng vào bao la.
 
Gió chở hương lời ca
Giọt ngọc ngà nhấp nháy
Cả góc trời bùng cháy
Lung liêng mảnh trăng ngà.
 
Nâng cánh tim bay xa
Hồn thả về nơi ấy
Soi triều dâng biển dậy
Lắng nghe đời ngân nga! 
 
...................
 
Mình không chỉ đặt tên mà còn
phúc đáp và cảm ơn bạn nhé!
trần như chuyên 05.12.2010 17:03:17 (permalink)
0
HIỆN TẠI
 
 
Lạnh lùng đứng ngắm gió chiều
Dốc bầu gửi theo năm tháng
Hòa tâm hồn trong chạng vạng
Cùng hoàng hôn luồn đêm sâu.
 
Vầng trăng chải mái tóc sầu
Bàng bạc heo may gọi nắng
Bao nhiêu khát khao trong trắng
Dâng lên ngàn vạn vì sao.
 
Đâu rồi giây phút ngọt ngào
Cồn cào lẩn vào ký ức
Trái tim quẫy trong lồng ngực
Vỡ toang cánh buồm mộng mơ.
 
Hí hóp trời cao đang thở
Khép chặt nỗi lòng từ đây
Chòm Thần Nông ngả về tây
Nhường lại vơi đầy nhung nhớ...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 33 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9