BÂNG QUƠ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 33 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 481 bài trong đề mục
lethutrang 31.12.2010 23:57:11 (permalink)
0

NHÂN GIAN

Ngàn năm sóng vẫn xô bờ
Tình duyên sao vẫn hững hờ chia phôi
Bình minh, hoàng hôn đổi ngôi
Vầng dương, bóng tối mồ côi đêm ngày.

Lý trí ngự trị đắm say
Thế gian đâu có đắng cay, muộn phiền
Hồng trời đâu hẳn bình yên
Xanh biển bão tố triền miên... lẽ thường.

Ngàn đời mắc vòng yêu thương
Xót xa, đau khổ, chán chường... vẫn ham
Bản chất sự sống; Lòng tham...
Đường trần; Cõi tạm biết làm sao đây...



NỢ NHÂN GIAN

Vay cuộc sống bao giờ đền trả?
Nợ nhân gian còn cả đại ngàn
Sống sao mang đến thiên đàng
Chữ nhân chữ nghĩa thênh thang đất trời

Muôn màu thắm, nhạt theo chìm nổi
Những sắc thương, yêu ghét mòn trôi
Nỗi niềm theo thuở trong nôi
Mẹ Cha gầy dựng phai phôi tháng ngày

Lý trí đã ngự trị đắm say
Và phiền muộn còn hoài nhân thế
Những yêu thương bao giờ muộn trễ
Trả ơn đời, xa bể lầm than

lethutrang

trần như chuyên 01.01.2011 00:14:18 (permalink)
0


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/1A1D98B178014FD3BE1C2EB29A51543D.jpg[/image]

.....................

Trắng, mềm, êm, mặn, ngọt...
Mát, nóng, lạnh, buốt, xót...
Va đập, đẽo gọt tình vẫn trong!
lethutrang 01.01.2011 03:17:52 (permalink)
0



GIAO MÙA

Hôm nay mùa đã giao thời
Vạn vật tươi mới đâm chồi kết hoa
Gió vang khúc hát ngân nga
Mây xanh hớn hở quyện xa núi đồi

Mặt trời toả ánh sáng tươi
Trải dài hồn hậu, tơ trời hoan ca
Đắm say đón những ngọc ngà
Vui mùa xuân thắm, món quà đầu năm

lethutrang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2011 11:00:35 bởi lethutrang >
Nguyên Hoang 01.01.2011 06:03:40 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/1A1D98B178014FD3BE1C2EB29A51543D.jpg[/image]


Thưởng lãm cánh hoa, đọc mấy câu thơ, xin phép chủ nhà cho cảm tác ít vần thơ năm mới.NH
Thân chào thi sĩ Thanh thanh Khiết.

Bình minh lạnh đợi nắng,
Hoàng hôn nóng chờ mưa
Thời gian đong đưa thanh khiết trắng.

Toả sáng ngời như ánh hoa đăng!
Nỗi buồn năm xưa vẫn thầm lặng,
Mãi miết đi theo triều gió cuốn,
Khung rêu nhân thế, để dấu hằn.

Sáng sương giăng ngăn nắng.
Chiều mây kéo mang mưa,
Nắng mưa đợi trăng thao thức trắng.

Tình yêu ban, khoảnh khắc phù vân.

Nguyên Hoang.
01.01.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2011 06:06:42 bởi Nguyên Hoang >
trần như chuyên 01.01.2011 16:42:02 (permalink)
0
TƠ TÌNH


Đám mây chở khúc nhạc chiều
Cánh hồng vẫy nắng, tình yêu sang mùa
Dịu dàng sắc tím hoa mua
Mát lành ngọn gió sớm lùa ban mai.

Vầng trăng mở cánh hoa nhài
Giấc xuân nghiêng ngó giục hoài đông qua
Bình minh thức dậy tiếng gà
Hoàng hôn ru ngủ bao la tiếng cười.

Đường hoa ong bướm rong chơi
Ngõ tình chật hẹp đầy vơi tiếng lòng
Aó em thêu những chờ mong
Một mình ta đứng bên song ngậm ngùi.
trần như chuyên 02.01.2011 10:22:36 (permalink)
0
NGĂN CÁCH


Ôi cánh chim bay tìm cuộc đời
Chỉ còn vết trắng giữa chơi vơi
Từ đó người đi về xứ lạ
Khuất dấn sau màn xanh xa khơi.

Ngõ vắng tả tơi cơn gió lạnh
Nỗi niềm tròng trành giọt sương phơi
Bến sông bàng bạc màu cô quạnh
Sóng đại dương xô xao xác lòng.

Cơn gió sớm xưa đong nắng trời
Gìơ này dần rệu rã rong chơi
Hoàng hôn mặn mòi ngoi mặt sóng
Dấu lặng bên trong mong manh chìm.

Mải mê tìm lại tháng năm trôi
Rạn vỡ trong tim nhỏ maú rồi
Aó tím dần phai trong khoảnh khắc
Còn mãi trong ta giọt ngọc rơi.

Vĩnh biệt từ nay nhé người ơi
Khối sầu trĩu nặng cố sải bơi
Dẫu biết tình duyên kết vực thẳm
Lá gan chiều nay vẫn tả tơi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2011 22:28:01 bởi trần như chuyên >
lethutrang 03.01.2011 10:42:34 (permalink)
0

lethutrang

Chân thành Cám ơn Thầy TNC
đã chép hộ và đặt tên cho bài thơ
Lethutrang chép vào đây mến tặng Thầy nhé.




CHIỀU SÂN GA


Sân ga chiều nay đầy trống vắng
Tiếng máy reo nghe nặng trong lòng
Đôi cánh bạc chở những mênh mông
Sao đầy ắp khoảng không nhung nhớ.

Trong bỡ ngỡ rung lời than thở
Ta lách qua cửa mở tương lai
Nhìn đường bay day dứt ngày dài
Bao trăn trở u hoài mãi vọng.

Lặng lẽ luồn vào từng chiếc bóng
Chưa bước đi mong hẹn ngày về
Dù hạ nồng hay đông lê thê
Vui mừng quyện não nề đưa đón.

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 10:43:34 bởi lethutrang >
lethutrang 03.01.2011 21:35:33 (permalink)
0

MONG NHỚ

Nghe thoang thoảng hương xa miền nhớ
Se sắt lòng không nỡ dời chân
Ai từng qua quắt muôn phần
Chắc thấu hiểu ngàn cân nỗi nhớ

Con thuyền mong còn trong bến lỡ
Sóng chao nghiêng bỡ ngỡ mạn thuyền
Mơ một ngày biển được bình yên
Cho Mong, Nhớ hợp duyên cầm sắt

lethutrang

lethutrang 04.01.2011 16:05:27 (permalink)
0


TƠ TÌNH


Đám mây chở khúc nhạc chiều
Cánh hồng vẫy nắng, tình yêu sang mùa
Dịu dàng sắc tím hoa mua
Mát lành ngọn gió sớm lùa ban mai.

Vầng trăng mở cánh hoa nhài
Giấc xuân nghiêng ngó giục hoài đông qua
Bình minh thức dậy tiếng gà
Hoàng hôn ru ngủ bao la tiếng cười.

Đường hoa ong bướm rong chơi
Ngõ tình chật hẹp đầy vơi tiếng lòng
Aó em thêu những chờ mong
Một mình ta đứng bên song ngậm ngùi.

Trần Như Chuyên



TÌNH AI

Tình ai đã trót ngủ vùi
Giấc chiêm bao đã xa lui bến bờ
Tình ai dạ những thẩn thờ
Nghìn ngày nuối tiếc hững hờ đi qua

Tình ai sóng đã xô xa
Ngụp lặn trong cõi ta bà tơ vương
Tình ai sóng dậy đêm trường
Trắng đêm thổn thức, Mộng Thường dấu ghi

Tình ai còn lại những gì
Là bao se sắt, xuân thì ruổi rong
Tình ai đã phải long đong
Bể dâu tình ái còn mong đón vào

Tình ai vương vấn lao xao
Dù cay đắng vẫn ngọt ngào yêu thương
Tình ai xin hãy đo lường
Nặng, nhẹ còn đó, không nhường cho ai

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 17:24:29 bởi lethutrang >
trần như chuyên 04.01.2011 19:48:31 (permalink)
0
TƠ TÌNH


Đám mây chở khúc nhạc chiều
Cánh hồng vẫy nắng, tình yêu sang mùa
Dịu dàng sắc tím hoa mua
Mát lành ngọn gió sớm lùa ban mai.

Vầng trăng mở cánh hoa nhài
Giấc xuân nghiêng ngó giục hoài đông qua
Bình minh thức dậy tiếng gà
Hoàng hôn ru ngủ bao la tiếng cười.

Đường hoa ong bướm rong chơi
Ngõ tình chật hẹp đầy vơi tiếng lòng
Aó em thêu những chờ mong
Một mình ta đứng bên song ngậm ngùi.

Trần Như Chuyên


TÌNH AI

Tình ai đã trót ngủ vùi
Giấc chiêm bao đã xa lui bến bờ
Tình ai dạ những thẩn thờ
Nghìn ngày nuối tiếc hững hờ đi qua

Tình ai sóng đã xô xa
Ngụp lặn trong cõi ta bà tơ vương
Tình ai sóng dậy đêm trường
Trắng đêm thổn thức, Mộng Thường dấu ghi

Tình ai còn lại những gì
Là bao se sắt, xuân thì ruổi rong
Tình ai đã phải long đong
Bể dâu tình ái còn mong đón vào

Tình ai còn đó lao xao
Dù cay đắng vẫn ngọt ngào yêu thương
Tình ai xin hãy đo lường
Nặng, nhẹ còn đó, không nhường cho ai

lethutrang

HẸN...


Nghĩ rằng thoang thoảng hoa nhài
Nhẹ nhàng, thanh thoát vương hoài, thơm lâu.
 
Không gian bắc nối nhịp cầu
Duyên thêm thắm đượm, tình bầu bạn tươi.
 
Cô đơn qua nửa đường đời
Dãi dầu sương gió mấy mươi năm trời.
 
Nổi chìm, nặng nhẹ, đầy vơi...
Sớm mưa, chiều nắng tim vời vợi đau.

Trăm năm trao nhận trầu cau
Có duyên hẹn lại kiếp sau xin chờ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2011 11:07:05 bởi trần như chuyên >
lethutrang 04.01.2011 22:45:31 (permalink)
0

Cô đơn qua nửa đường đời
Dầu dãi sương gió mấy mươi năm trời
Nổi chìm, nặng nhẹ, đầy vơi
Sớm mưa chiều nắng tim vời vợi đau



Đây là lần thứ ba,
TNC đã đề cập đến cuộc sống đời thường
của lethutrang. Sao những lời thơ của Thầy
soi thấu rõ ràng cuộc sống của lethutrang vậy nhỉ.
Chân thành cảm ơn TNC đã có lời đồng cảm trong thơ.




Trăm năm cũng một phận người

Ba chìm bảy nổi vẫn cười với thơ
Mặc cho mưa gió thờ ơ
Mặc cho xuân giá hững hờ đi qua
Mặc cho bão tố phong ba
Liễu kia vẫn thẳng vẫn hoà cùng trăng
Vẫn lả lơi với chị Hằng
Vẫn cùng mây gió đan giăng tơ lòng

lethutrang
lethutrang 05.01.2011 10:54:27 (permalink)
0

TRÊN ĐƯỜNG VỤNG DẠI


Đường thênh thang lại bước ngang vùng tối
Lỡ chơi vơi không lối để đi về
Khoảng trống nào đưa mãi đến cơn mê
Không được tỉnh cho não nề chua xót

Đường thênh thang ngỡ đường dài mật ngọt
Bước chân đi nghe lảnh lót mộng tình
Ngỡ thiên đàng đang rộng mở đón mình
Ai ngờ được chỉ là nghìn cay đắng

Chân vụng dại bước sang con đường vắng
Cõi bơ vơ hoang lạnh đến nao lòng
Đâu bóng người đã từng hẹn non sông
Đâu thương nhớ nói một lòng chung thuỷ

Bước chân đi, đã không hề suy nghĩ
Cứ dập dồn tim hối hả mà đi
Tiếng thị phi sau lưng chẳng nghĩ gì
Giờ đau đớn cũng làm chi được nữa

Mai sau này có ai còn đốt lửa
Cho xin thêm nửa sưởi ấm tình nồng
Nửa gửi vào khoảng trống mênh mông
Cho hoang vắng, le lói hồng ánh lửa

lethutrang
trần như chuyên 05.01.2011 21:42:16 (permalink)
0


Trích đoạn: lethutrang


Cô đơn qua nửa đường đời
Dầu dãi sương gió mấy mươi năm trời
Nổi chìm, nặng nhẹ, đầy vơi
Sớm mưa chiều nắng tim vời vợi đau



Đây là lần thứ ba,
TNC đã đề cập đến cuộc sống đời thường
của lethutrang. Sao những lời thơ của Thầy
soi thấu rõ ràng cuộc sống của lethutrang vậy nhỉ.
Chân thành cảm ơn TNC đã có lời đồng cảm trong thơ.


NHẦM


Trăm năm cũng một phận người

Ba chìm bảy nổi vẫn cười với thơ
Mặc cho mưa gió thờ ơ
Mặc cho xuân giá hững hờ đi qua
Mặc cho bão tố phong ba
Liễu kia vẫn thẳng vẫn hoà cùng trăng
Vẫn lả lơi với chị Hằng
Vẫn cùng mây gió đan giăng tơ lòng

lethutrang


............................

Mình tiếp thơ nhé!

LẠC

Dòng đời biết mấy khúc cong
Đang chạy thẳng gặp sóng lòng vòng quay.
Thu mình nhấm thử men cay
Gío đêm nay lỡ cuốn bay tóc thề.
Ngợp lòng rợp lối sơn khê
Sương mờ, trăng thẹn lòng lê thê buồn.
Dòng thơ uống cạn cơn nguồn
Sao hoang vắng cuộn mây luồn vực sâu.
Một mình một bóng bên cầu
Mưa giăng chắn lối biết đâu đường về!
lethutrang 06.01.2011 13:25:17 (permalink)
0

Ngày mới hai lần tốt lành
Bạn ơi thơ đã nuôi xanh tình đời
Từ nơi xa thẳm cách vời
Đón đưa, săn sóc sáng ngời niềm tin
lethutrang 06.01.2011 20:44:16 (permalink)
0

VỀ VỚI BIỂN

Lòng xa vắng ta về nghe biển hát
Khúc tự tình đã phai nhạt thời gian
Gió mơn man quấn quýt bãi cát vàng
Nghe màu nắng đã đi hoang theo gió

Hoàng hôn xuống, một màn chiều ráng đỏ
Lấp lánh xa ánh sáng những con thuyền
Vòng cung trời chợt diễm lệ diệu huyền
Cho say đắm kẻ tật nguyền, về biển

Ta nhắm mắt nghe ầm ào sóng luyến
Từng đợt reo, vỗ bãi cát lao xao
Nối theo nhau cùng hoà khúc tương cầu
Con gió thổi cũng theo nhau ca hát

Lòng bỗng dịu khi xoải dài bãi cát
Ngắm trời mây trong cơn khát khao lòng
Cả vùng trời tràn sao ở thinh không
Đang nhấp nháy vui vầy quanh trăng tỏ

Vì tật nguyền mới về nơi xa bỏ
Cho trào dâng, cho nhỏ lệ, cho mình
Biển muôn đời cùng ta khúc tự tình
Khi quay lại, vẫn linh đình, huyễn hoặc

lethutrang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 20:58:10 bởi lethutrang >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 33 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9