BÂNG QUƠ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 33 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 481 bài trong đề mục
trần như chuyên 06.01.2011 22:57:02 (permalink)
0

VỀ VỚI BIỂN

Lòng xa vắng ta về nghe biển hát
Khúc tự tình đã phai nhạt thời gian
Gió mơn man quấn quýt bãi cát vàng
Nghe màu nắng đã đi hoang theo gió

Hoàng hôn xuống, một màn chiều ráng đỏ
Lấp lánh xa ánh sáng những con thuyền
Vòng cung trời chợt diễm lệ diệu huyền
Cho say đắm kẻ tật nguyền, về biển

Ta nhắm mắt nghe ầm ào sóng luyến
Từng đợt reo, vỗ bãi cát lao xao
Nối theo nhau cùng hoà khúc tương cầu
Con gió thổi cũng theo nhau ca hát

Lòng bỗng dịu khi xoải dài bãi cát
Ngắm trời mây trong cơn khát khao lòng
Cả vùng trời tràn sao ở thinh không
Đang nhấp nháy vui vầy quanh trăng tỏ

Vì tật nguyền mới về nơi xa bỏ
Cho trào dâng, cho nhỏ lệ, cho mình
Biển muôn đời cùng ta khúc tự tình
Khi quay lại, vẫn linh đình, huyễn hoặc

lethutrang






XẺ CHIA


Biển bao ngàn năm vẫn dạn dầy
Bởi cười hay khóc cũng về đây
Hoà tan uất hận thành mặn chát
Giấu trọn sầu đau trong dào dạt
Đong trọn niềm vui sóng miên man,

Mấy lần gào thét trong tan biến
Gạn cả lời thề xuống đại dương
Khi triều dâng đón nhận yêu thương
Lúc rút xuống mang bao vấn vương
Rửa sạch tai ương nơi trần thế.

Cảnh trái ngang kiếp đời dâu bể
Hằn một vùng hoang vắng chiều xa
Lặn hẳn vào bão tố, phong ba
Khơi vết thương, cuốn dậy nhạt nhoà
Vọng trở lại khúc ca êm dịu.

Khi đung đưa trở mình nũng nịu
Em đứng bên dan díu lòng ta
Tình mãi xanh, biển chẳng thể già
Đời đổi thay sóng vẫn ngân nga
Lúc lẻ loi về đây nương tựa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 17:10:21 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 07.01.2011 18:59:55 (permalink)
0
TÌNH PHAI


Gom từng buổi sáng mỏng manh
Em chờ reo những tốt lành cho ta
Đời vui chở cả rừng hoa
Dễ đâu sẽ tặng riêng ta màu hồng!

Mai sau chung nhịp cầu vồng
Cảnh đào nguyên quyện chất chồng thương yêu
Thời gian chưa phải là nhiều
Vậy sao tích góp bao nhiêu nắng vàng?

Gìơ đây đứng giữa chói chang
Sắc hương hoa trái rộn ràng bướm ong
Chưa gần gũi đã long đong
Tình thơ thơm ngát, cõi lòng xẻ san.

Giận thay chớp bể, mưa ngàn
Đường mây cũng chở nát tan dỗi hờn
Đông sang đắp đổi nguồn cơn
Tâm hồn se sắt chập chờn bến mê.

Giấc chiêm bao chẳng lối về
Giận tình duyên bỏ hẹn thề trăng sao
Đêm nay tim héo, gan cào
Uá tàn nhuộm thấu trời cao riêng mình.

Hoàng hôn thấu đến bình minh
Chấm sáng lay lắt, lung linh mờ dần
Đành nhìn vũ trụ xoay vần
Chung chiêng đến cả nửa phần thế gian.
lethutrang 08.01.2011 14:50:07 (permalink)
0


BIỂN GỌI


Biển gọi hồn ta đến với Người
Ân tình xin chở ở xa khơi
Nước non rộng mở còn nhung nhớ
Bờ bãi chạy dài có nghỉ ngơi?
Sông núi gọi mời cho quyến luyến
Trời mây thưa gửi mãi chơi vơi
Muôn trùng ôm ấp bao tâm sự
Se cát Dã Tràng chẳng thảnh thơi

lethutrang
lethutrang 08.01.2011 22:37:53 (permalink)
0


HY VỌNG

Ngày tháng rộng trôi dài không ngưng nghỉ
Xin níu cho dù chỉ chút vô tình
Sắc hương Xuân đã phai nhạt ảnh hình
Giờ còn lại mình với mình soi bóng

Mỗi mùa qua, mùa nào về hiên cổng
Cũng trao cho nét xao động trong tim
Thao thức lần tìm đến với im lìm
Ai thông cảm cho nỗi niềm đơn lẻ

Trời xanh lắm, vắng tiếng người thỏ thẻ
Vắng con tim cùng nhịp nhé, Nghê Thường
Vắng niềm tin và bề bộn đoạn trường
Cho môi mắt nhường hong phơi màu nhớ

Ước trăng kia nhắc cho lòng hơi thở
Để điểm trang hình dạng đã tàn phai
Ước ngày mai le lói chút trang đài
Cho buồn tủi kéo đường dài ngắn lại

lethutrang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 23:16:08 bởi lethutrang >
lethutrang 08.01.2011 23:50:20 (permalink)
0


Trao nhận bao nhiêu cũng thấy thiếu

Tấm lòng một chút đã quá nhiều
Hẹn bạn khi nào ta gặp mặt
Sóng sánh ly cà phê thay lời

..........................................

Thơm thảo vẫn mong được đến nơi
Khi xuân đã vọng tiếng gọi mời
Chân tình muốn hát lời sau, trước
Gửi cả tri âm đến với Người

...........................................

Giấc ngủ triền miên khuất mặt trời
Nương nhờ phần xác tháng năm trôi
Bao la tình nghĩa qua tầm mắt
Chắc đến kiếp sau vẫn thế thôi!

...............................................

Nghìn năm sau nữa vẫn lỡ, bồi
Sông sâu hay cạn, nước vẫn trôi
Vương mang dù ít lời thơm thảo
Nghĩa tình ghi khắc chẳng đổi ngôi
lethutrang 09.01.2011 15:04:41 (permalink)
0



CHƠ VƠ


Em đi về phía dỗi hờn
Nghe trong tim nặng nguồn cơn dâng đầy
Thoảng trong con gió heo may
Tiếng lòng than thở đắng cay nỗi niềm

Ngày nào còn dạ yếu mềm
Em còn thao thức với đêm dỗi hờn
Yêu thương ngày mỗi thêm hơn
Ưu tư Em lại khuyên lơn chính mình

Đêm buồn trăn trở với tình
Sao không thoát được vương hình bóng ai
Ngày nào mái tóc hoa cài
Mà nay héo hắt trang đài còn đâu?

Ai đưa dùm khỏi vực sâu
Cho lòng đừng nặng, nỗi sầu đừng đong
Tình yêu đã cách ngăn sông
Con đò ngày ấy không trông bến bờ

Đò xuôi dòng chảy thững thờ
Còn Em đứng lại chơ vơ với mình
...................
Sao lòng còn đó.... Ân Tinh...

lethutrang

lethutrang 10.01.2011 05:12:38 (permalink)
0

MƠ XA


Niềm thương nhớ gửi về vụng dại
Nghe đâu đây còn mãi ân tình
Ta đong cho trọn duyên mình
Rót vào chén đắng uống nghìn nát tan

Từ khi lỡ bước sang đơn lẻ
Ta đem yêu từng xé tim mình
Chôn sâu đáy mộ ảnh hình
Của người từng đã mối tình đầu tiên

Nắng vàng trải rộng triền non mộng
Hãy tìm đưa nẻo động hoa vàng
Cho ta thành cánh chim ngàn
Được bay xa khỏi bẽ bàng tình duyên

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2011 05:13:55 bởi lethutrang >
trần như chuyên 10.01.2011 22:59:17 (permalink)
0
Trao nhận bao nhiêu cũng thấy thiếu
Tấm lòng một chút đã quá nhiều
Hẹn bạn khi nào ta gặp mặt
Sóng sánh ly cà phê thay lời


..........................................

Thơm thảo vẫn mong được đến nơi
Khi xuân đã vọng tiếng gọi mời
Chân tình muốn hát lời sau, trước
Gửi cả tri âm đến với Người

...........................................

Giấc ngủ triền miên khuất mặt trời
Nương nhờ phần xác tháng năm trôi
Bao la tình nghĩa qua tầm mắt
Chắc đến kiếp sau vẫn thế thôi!


...............................................

Nghìn năm sau nữa vẫn lỡ, bồi
Sông sâu hay cạn, nước vẫn trôi
Vương mang dù ít lời thơm thảo
Nghĩa tình ghi khắc chẳng đổi ngôi
[b]


..............................................

Xuân sắc ngàn năm mãi nảy chồi
Dòng đời chưa hẳn hết đơn côi
Vườn tình nhân thế không hề cạn
Duyên kiếp muôn đời vẫn lẻ đôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2011 23:13:00 bởi trần như chuyên >
lethutrang 11.01.2011 00:31:23 (permalink)
0

Trao nhận bao nhiêu cũng thấy thiếu

Tấm lòng một chút đã quá nhiều
Hẹn bạn khi nào ta gặp mặt
Sóng sánh ly cà phê thay lời
..........................................

Thơm thảo vẫn mong được đến nơi
Khi xuân đã vọng tiếng gọi mời
Chân tình muốn hát lời sau, trước
Gửi cả tri âm đến với Người
...........................................

Giấc ngủ triền miên khuất mặt trời
Nương nhờ phần xác tháng năm trôi
Bao la tình nghĩa qua tầm mắt
Chắc đến kiếp sau vẫn thế thôi!

...............................................
Nghìn năm sau nữa vẫn lỡ, bồi
Sông sâu hay cạn, nước vẫn trôi
Vương mang dù ít lời thơm thảo
Nghĩa tình ghi khắc chẳng đổi ngôi

..............................................
Xuân sắc ngàn năm mãi nảy chồi
Dòng đời chưa hẳn hết đơn côi
Vườn tình nhân thế không hề cạn
Duyên kiếp muôn đời vẫn lẻ đôi

............................................
Chở những cơn mưa đến bên đồi
Trải đều hồn hậu dịu niềm côi
Ân nghĩa nghìn đời là bóng cả
Muôn trùng sẽ mãi vậy mà thôi
lethutrang 12.01.2011 05:54:52 (permalink)
0

CHIỀU KHÔNG NẮNG


Chiều không nắng mưa buồn rơi lệ đổ
Gió lắt lay thổi dỗ hạt mưa dài
Bởi mùa phai mây không muốn trang đài
Nên kéo cả áng mây bay tê tái

Chiều không nắng hàng cây buồn trống trải
Đón cơn mưa tràn ngập nỗi u hoài
Lá lao xao rơi rụng khắp hiên ngoài
Nghe thềm vắng tiếng bi ai vang vọng

Chiều không nắng ai về trong gió lộng
Hỏi tin yêu còn nổi sóng tình trường
Bao bâng khuâng còn đó những vấn vương
Sao nuối tiếc còn đang nhường nỗi nhớ

Chiều không nắng mưa về cho dang dỡ
Câu ước thề buổi gọi mở tình thơ
Bước chân ai đã từng lỡ thờ ơ
Chiều mưa xuống chở xa mờ kỷ niệm

lethutrang


trần như chuyên 13.01.2011 00:38:53 (permalink)
0
TÌNH CỜ


Từ khi có em đời trẻ lại
Giận hờn đôi chút thắm tươi hơn
Cách ngăn ngàn trùng đang dần đến
Chỉ thế thôi sao? Mắt chẳng tin!

Em theo làn gió thổi bâng quơ
Ve vuốt hồn anh đến dại khờ
Sao treo nhung nhớ thâu đêm tối
Gửi sang bình minh hồng đợi chờ.

Chỉ một lần thôi chưa tới hai
Tóc gài bông nhài thơm vồi vội
Trái tim bối rối xẻ làm đôi
Tiếng bồi hồi rung trong vồng ngực.

Anh đang chờ gió sương rạo rực
Lăn tình em trên lối xe qua
Bóng tối đè trên vai nặng trĩu
Chợt loé lên sắc chói loài hoa.

Nụ cười hiện lên bùa phép lạ
Mảnh trăng đâu đó gọi thành tên
Trong thẳm sâu đốm lửa dịu hiền
Man mác gọi mầm xuân thức dậy!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2011 01:03:22 bởi trần như chuyên >
lethutrang 15.01.2011 16:48:31 (permalink)
0

GỬI NẮNG PHƯƠNG NAM


Nắng hôm nay nắng vàng rực rỡ
Gửi vào thơ chút nắng mộng mơ
Tặng Bạn xa rét lạnh từng giờ
Tan băng giá, nắng hơ màu nhớ

Phương này đây lạnh còn bỡ ngỡ
Cõi trời này nắng nở sợi tơ
Ước nơi xa thăm thẳm bến bờ
Nhờ mây chở nắng cho đỡ rét

Mùa đông đã ùa con gió thét
Hay dỗi hờn hơn thiệt phương Nam?
Mỗi mùa qua Đông dậy lòng tham
Xua cái lạnh như làm bớt giận

Nắng phương này còn đang rất bận
Đón Xuân về mùa vẫn còn đông
Chỉ sắt se một chút cõi lòng
Cho nồng ấm, đông phong lui bước

Gom chút nắng bao nhiêu là được
Gửi Bạn Thơ từng bước tri âm
Quà phương Nam chỉ có lặng thầm
Một chút nắng cho mầm tin nở

lethutrang
trần như chuyên 15.01.2011 20:55:34 (permalink)
0
MẠCH ĐỜI


Em đi trong sắc tím chiều tàn
Con chữ lay vọng nhịp thở than
Lời thơ bay hiện hình tranh vẽ
Nét vàng son tươi non sức trẻ
Dòng nối dòng - Mạch chảy thời gian.

Ta đang say sưa giấc mộng ngàn
Khuất nẻo đời gieo mấy nát tan
Bên tấm lòng nhuốm màu cô quạnh
Hai mảnh đời chơi vơi giá lạnh
Chút lửa lòng hoà nhịp miên man.

Gío cuốn mây thổi tới lan tràn
Tiếng côn trùng vọng lời rỉ ran
Lẻ loi chợt biến thành rạo rực
Nghe con tim trở mình thao thức
Dòng suối đời ngọt mát, chứa chan.

Tình em dệt thảm bình an
Hồn thơ rung động tâm can đất trời
Trăng tròn khuyết - Biển đấy vơi
Nghĩa tình thắm đượm, sáng ngời trong ta!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 09:47:20 bởi trần như chuyên >
lethutrang 17.01.2011 15:31:12 (permalink)
0

MƠ ƯỚC XA XÔI


Vụng về đan quyện bàn tay
Nghe hồn thơ thẩn buồn này ai hay
Mến thương sao mãi đong đầy
Nỗi niềm sao chẳng tỏ bày dùm ta

Cách ngăn vời vợi trời xa
Ân tình lại muốn bay qua núi đồi
Tìm ai chia xẻ đôi lời
Quên từng cay đắng, nỗi đời tối tăm

Bách tùng mơ được lần thăm
Ước là cánh gió yên nằm trên cây
Gửi bao thầm kín vơi đầy
Chia nhau nhạc khúc gió mây trên trời

Em mơ là ánh sao rơi
Anh là trăng gió đón đời Em đi
Mộng mơ là mộng mơ gì
Biết là hư ảo vẫn ghi trong lòng

Cuộc đời núi cách ngăn sông
Vẫn luôn canh cánh vọng đông sang mùa

Buồn thay một cánh hoa mua.....

lethutrang
trần như chuyên 17.01.2011 21:59:44 (permalink)
0
TIẾC NUỐI !


Sớm nay mây mở gió lành
Hạt sương thức dậy long lanh trở mình
Anh muốn níu giữ bình minh
Tươi trên lộc biếc mối tình mộng mơ.

Đêm qua nhanh, quá sững sờ!
Mắt em thắp lửa ôm hờ vai anh
Giọt thơ đậu giữa mong manh
Chiêm bao chẳng hẹn phủ xanh cuộc đời.

Hư vô vọng tiếng gọi mời
Lời em hồng lại khoảnh trời phôi pha
Tiếng lòng vút lên ngân nga
Nắng về gõ cửa vỡ oà giấc xuân...!

Hương tình êm dịu, tần ngần
Đường mây xẻ lối đến gần bên nhau
Dễ gì đánh thức trầu cau
Giỗi hờn vội đến nhuốm màu nguồn cơn...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2011 12:40:49 bởi trần như chuyên >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 33 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9