BÂNG QUƠ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 33 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 481 bài trong đề mục
trần như chuyên 18.01.2011 11:42:55 (permalink)
0
SÂU NẶNG

Tình thơ đang chuyển mùa
Hoà đôi dòng nóng lạnh
Nhịp đời dâng trào sóng sánh
Ước vọng xanh khoe mầm, vươn cánh
Thanh thản ngọn gió lành.

Hơi thở gấp qua nhanh
Giấu vội trong mắt biếc
Em ôm chặt điều nuối tiếc
Anh níu giữ buổi chiều ly biệt
Mang mang nỗi giận hờn.

Nhịp tim thao thức, chập chờn
Mở cửa lòng bải hoải
Đón cánh rừng ngát hương hoa trái
Men quá khứ chợt say trở lại
Quyến luyến chiều vu vơ.

Viết những điều bâng quơ
Dại khờ bên từng trải
Vẫn chưa quên nửa mùa hoa trái
Chất thêm vào kho nhân ái
Gieo tình nơi dịu êm.

Nỗi niềm đốt cháy lòng đêm
Cách ngăn - Dang dở tình thêm ngọt ngào
Mắt em đầy ắp trăng sao
Lời lời thêu dệt khát khao theo cùng
Đường trời mở lối đi chung...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2011 14:37:48 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 20.01.2011 19:29:33 (permalink)
0
HÌNH NHƯ


Hình như ai đã thương mình
Diều đang chờ gió, thuyền tình đợi trăng
Ngân Hà lấp loé sao băng
Triều dâng dậy sóng, đất bằng chờ xuân.

Đêm qua sương cuộn, mây vần
Hoàng hôn giữ lại dấu chân chờ người
Hiên ngoài thức tiếng lá rơi
Ấm nồng giấc ngủ tim vời vợi reo.

Bình minh khao khát, trong veo
Lá gan khô héo, nhạt nhèo tơ duyên
Ngại ngùng để thẹn thuyền quyên
Rét về tê tái lời nguyền năm xưa.

Mặn mà, săn sóc, đón đưa
Nguồn cơn bỏ ngỏ song thưa hững hờ
Giữa trời với biển chơ vơ
Hình như ai nữa đang vờ...yêu ta!
trần như chuyên 21.01.2011 18:40:48 (permalink)
0
TRẢ LẠI


Dòng thơ đằm sâu tình đời
Làm cho ai phải nối lời con tim
Biết rằng có thể đi tìm
Kìm nén lòng giữa lặng im kiếp này.

Lạnh lùng - Đâu hẳn không hay
Giới hạn - Dành để dãi bày mai sau
Khoảng cách - Gìn giữ cho nhau
Dừng lại - Vùi chặt nỗi đau riêng mình.

Vì yêu nên chẳng thanh minh
Lỡ thương mới dám hy sinh giấc mềm
Chói chang - Lăn lộn trong đêm
Quằn quại - Rạch vết ấm êm tháng ngày.

Mỗi bước tỉnh, một bước say
Tròng trành duyên nợ, trả vay cũng đành
Chông chênh, hư ảo, mong manh
Bóng hoàng hôn nhuộm an lành trời xa !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2011 18:37:27 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 25.01.2011 22:01:04 (permalink)
0
XUÂN ĐỢI CHỜ


Đông xây lâu đài băng giá
Cho ta thèm khát xuân sang
Mắt em chở mãi ngỡ ngàng
Lòng anh vẫn mãi lang thang
Gĩư cho tình luôn mới lạ.

Thu mang la đà ký ức
Chất đầy náo nức lửa yêu
Hạ đến mở kho nóng nực
Bướm vàng lượn bay rạo rực
Trôi dạt bao chiều mộng mơ.

Ta nhớ em đến thẫn thờ
Mở lối dại khờ thức dậy
Trái tim hoàng hôn bốc cháy
Ước mơ đầu nguồn động đậy
Hoà bốn mùa vào vườn thơ.

Mỏng manh kỷ niệm đợi chờ
Nhớ nhung lượn lờ xa cách
Nỗi niềm trong veo róch rách
Bình minh tươi hồng trinh bạch
Tình yêu long lanh sắc xuân.
trần như chuyên 30.01.2011 19:25:34 (permalink)
0
VÒNG NHỚ (2)


Ưu tư nhuộm tím đất trời
Giọt thương nung nấu gạn lời nước non
Vòng quay nửa khuyết, nửa tròn
Dáng em, hư ảo, vàng son, lụa là...

Mắt huyền khơi dậy sắc hoa
Dịu dàng, kiều diễm, ngọc ngà, trắng trong..
Biết rằng yêu giấu bên lòng
Sợi tơ mỏng chứa long đong trăng chiều.

Mảnh mai chiếc bóng liêu xiêu
Một mình em giữ bao nhiêu ngỡ ngàng.
Kiêu sa đi giữa chói chang
Hoàng hôn mở lối mơ màng, ngẩn ngơ.

Bình minh hé cửa dại khờ
Bầy sao nháy vội hững hờ ban mai
Thời gian trôi chẳng nguôi ngoai
Cảnh, tình chia sẻ thức hoài cùng trăng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2011 13:10:03 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 31.01.2011 12:43:28 (permalink)
0
QUAY LẠI

Em ơi! Én về muôn hoa nở
Ta vẫn ủ hoài một giấc mơ
Trái tim khép lại thôi day dứt
Đang thả lòng trôi theo thời gian.

Kìa màu xuân mới đến lan tràn
Nhạt phai vá víu với lụi tàn
Tình đông day dứt luồn tâm trí
Vết xước hằn sâu mảng lung linh.

Ta vẫn giận hờn trước bình minh
Chiếc lá rơi ngang cũng vương tình
Cánh én đổi mùa xây khát vọng
Vỡ vụn lá gan khi xuân sang.

Nỗi niềm tan chảy trong võ vàng
Xuân về đã nhuộm lại mênh mang
Một thời để nhớ sôi tâm huyết
Bùng cháy lên ngọn lửa ngỡ ngàng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2011 18:30:35 bởi trần như chuyên >
luongluonghoa 01.02.2011 15:03:27 (permalink)
0
Tự khuyên
Muốn nhìn về phía trước
Để thấy xuân ngập tràn
Đôi chân thêm vững bước
Tương lai rộng thênh thang
.... !....?....
Đường còn xa gập ghềnh
Thuyền thơ phải lênh đênh
Mong sao trời mau sáng
Hồn thơ lại mênh mang.

Chân thành cám ơn những lời động viên.
Xin chúc thi nhân cùng toàn gia năm mới hạnh phúc, vui vẻ, ý thơ dạt dào.
trần như chuyên 03.02.2011 04:29:20 (permalink)
0
NHỚ...


Giao thừa em thường đứng bên anh
Trời đất quay cuồng dáng mỏng manh
Sóng sánh làn môi khoe mộng ước
Pháo hoa lùa đáy mắt long lanh.

Rồi ngày mai ấy em xa anh
Lệ rát bờ vai vẫn chẳng thành
Hoa bưởi còn thơm ngày gặp lại
Hát lời tình cuối giữa xuân xanh.

Đêm nay bên rặng liễu buông mành
Hai đứa ôm hai nửa bức tranh
Dẫu có ghép vào thêm vết rạn
Mong sao ký ức vút qua nhanh.
lethutrang 03.02.2011 04:54:24 (permalink)
0


CHÚC XUÂN 2011

Gửi hoa cỏ mùa xuân năm TÂN MÃO
Đến bạn xa ngàn lời chúc thiết tha
Tiết băng hàn, nơi phương ấy vời xa
Có nồng ấm, khi xuân, ngà ngọc đến

Năm mới này, xin chúc Toàn Gia Quyến
Sức khỏe nhiều vạn sự được an khang
Chúc bình an, hạnh phúc đến lan tràn
Tài lộc phát, bạc, tiền, vàng như nước

Nắng phương Nam nếu như mà gửi được
Tặng bạn mình chút nồng ấm mùa qua
Ngàn sợi tơ, vàng óng, những ngọc ngà
Mong thắm đượm, chút mặn mà, duyên dáng

Gió heo may, có ùa về, mỗi sáng
Hãy mơn man, cho thanh thản, tâm hồn
Quên những gì của năm cũ, bồn chồn
Đón xuân mới, cho hồn thơ, vụt dậy

Chúc bạn xa, câu thơ hay biết mấy
Vẫn nồng nàn, vẫn tuôn chảy, hồn mơ
Chúc năm nay, thơ càng kết duyên tơ
Vang xa mãi, những niềm mơ, ngày tháng

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2011 06:55:31 bởi lethutrang >
trần như chuyên 06.02.2011 00:44:46 (permalink)
0
VẪN NHỚ


Đông ra đi lặng lẽ
Chẳng một lời thở than
Xuân ùa đến lan tràn xứ sở
Đậu trên cành biếc non tơ.

Em tươi mùa hoa nở
Đón tình anh giữa nhạt nhoà
Tắm trong bao la hương sắc mới
Ánh mắt nói thay lời.

Chỉ chút xíu nữa thôi
Cháy bùng tháng năm trôi
Đam mê trở về thơm vồi vội
Thương nhớ quấn vào thời gian.

Anh chợt gom chút lụi tàn
Dồn nén thành kỷ niệm
Hạ tới hiển hiện điều thánh thiện
Mặt đất ngút ngát xanh.

Tình yêu hé mở ngọt lành
Ngào ngạt mùa trái chín
Lạnh lẽo chia tay bịn rịn
Rạch một đường câm nín trong tim...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2011 22:22:23 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 07.02.2011 21:27:49 (permalink)
0
TÌNH XUÂN

Ta đã nâng niu đến nghẹn lời
Nỗi niềm chao chát người yêu ơi!
Cách ngăn giằng xé - Tim thao thức
Chưa giãi cùng ai ngoài gió trăng.

Bến bờ sâu lắng đau lòng nắng
Dào dạt mây say tỉnh giấc đời
Em nhuộm hồn ta trong mắt biếc
Liếc người trong mộng sóng lòng cay.

Mái chèo nặng nghĩa tình lay động
Sóng sánh nhớ thương hình con tim
Một mùa vui im lìm xuân tới
Hiểu cho chăng tận đáy bồi hồi.

Thôi nhé! Em ta dịu lại rồi
Nhường lại dòng trong mây trắng trôi!
Đêm đến muôn ngàn sao nhấp nháy
Bừng lên xuân sắc sáng tinh khôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2011 21:09:21 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 08.02.2011 21:39:44 (permalink)
0
KỶ NIỆM


Xuân lạc bước vào trong tương lai
Mầm xanh đang mở cửa ngày mai
Tia nắng mới ngập tràn hi vọng
Khuất nẻo đường mây đêm nhạt phai.

Nơi lãng quên đông vẫn trôi hoài
Để lại sau lưng vết lạnh dài
Chói trang nắng hạ lòng thao thức
Ta sẽ nhớ gió heo may hoài.

Dẫu có mệt nhoài với tháng năm
Từ nơi bóng tối nhớ trăng rằm
Vẫn muốn thời gian quay trở lại
Dù đang mơ tưởng chuyện xa xăm.


trần như chuyên 14.02.2011 12:23:31 (permalink)
0
GỬI VỀ EM!


Kỷ niệm hồng tươi mở cửa ngày
Dặm dài mang nặng sải cánh bay
Tình xuân ấm áp khoe màu nắng
Đường gió mây về chen bóng cây.

Anh đang kéo dài nỗi nhớ đây
Sóng lòng quyện bờ liễu hao gầy
Trái ngang lùa bến sông giăng mắc
Óng ánh vàng tan, lan đắm say.

Nghĩ vễ những chiều xa hò hẹn
Ánh mắt xôn xao sắc đợi chờ
Ngập ngừng khe cửa mòn ngõ vắng
Lập loè cánh bướm nghẹn ngào mơ.

Gìơ nhớ nhung lẩn vào ngẩn ngơ
Valentine đến quá bất ngờ
Lứa đôi ngời sáng trong náo nức
Anh chợt giận mình quá thờ ơ!
trần như chuyên 17.02.2011 19:13:49 (permalink)
0
KHOẢNG TRỐNG PHÍA SAU


Em mặc áo mây mưa
Vẫn thấp thoáng nửa mùa nhung nhớ
Dẫu biết tình ta dang dở
Vết dại khờ thiêu đốt con tim.

Cơn gió lạnh chợt im
Tia nắng đi tìm cánh ong bướm
Nhịp đời sải bơi múa lượn
Trống vắng lao xao xếp dày thêm.

Giấc mộng trôi qua đêm
Sóng lòng tái tê, vụng dại
Phía trước là cả rừng hoa trái
Em ngập ngừng quay lưng trở lại
Gieo tình anh giữa mùa thu hái
Giật mình thảng thốt giữa hoang sơ.
lethutrang 18.02.2011 13:56:05 (permalink)
0

GỬI VỀ EM


Kỷ niệm hồng tươi mở cửa ngày
Dặm dài mang nặng sải cánh bay
Tình xuân ấm áp khoe màu nắng
Đường gió mây về chen bóng cây.

Anh đang kéo dài nỗi nhớ đây
Sóng lòng quyện bờ liễu hao gầy
Trái ngang lùa bến sông giăng mắc
Óng ánh vàng tan, lan đắm say.

Nghĩ về những chiều xa hò hẹn
Ánh mắt xôn xao sắc đợi chờ
Ngập ngừng khe cửa mòn ngõ vắng
Lập loè cánh bướm nghẹn ngào mơ.

Giờ nhớ nhung lẩn vào ngẩn ngơ
Valentine đến quá bất ngờ
Lứa đôi ngời sáng trong náo nức
Anh chợt giận mình quá thờ ơ!

Trần Như Chuyên

.............................................

GỬI VỀ ANH

Kìa gió lả lơi suốt đêm ngày
Cho hồn xuân thắm vụt tung bay
Muôn hoa rực rỡ trêu trong nắng
Phơi trải trên đường những bóng cây

Anh đã một chiều bước đến đây
Cho hồn Em quyện nhớ hao gầy
Bâng khuâng gợi nhiều hương luyến mắc
Tủi buồn khơi những khói huyền say

Mộng lắm anh à! lời ước hẹn
Cả những nôn nao, thuở biết chờ
E ấp nụ hồng, trông ngõ vắng
Thẹn thùng, thơ thẩn với niềm mơ

Giờ chỉ có còn, những ngu ngơ
Valentine nhớ đến không ngờ
Đáp lại tin yêu, tràn náo nức
Là những hoang lòng, của thờ ơ

lethutrang


Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 33 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9