BÂNG QUƠ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 33 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 481 bài trong đề mục
trần như chuyên 18.02.2011 20:40:22 (permalink)
0
Đêm nay trăng rải ánh mơ màng
Mời bạn vườn thơ rẽ lối sang
Hàn huyên, đối ẩm tình trao tặng
Ai bảo nàng trăng quá dịu dàng

Lương Lương Hoa

.............................


Tình thơ hé mở giấc mơ màng
Sóng sánh bên cầu chẳng bước sang
Lời vàng, ý ngọc người dâng tặng
Hương sắc trời cho đâu dễ dàng...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2011 20:42:30 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 19.02.2011 10:26:20 (permalink)
0
THUYỀN HOA


Tiếng thơ em rơi giữa chói chang
Mắt tình ấp ủ lệ đôi hàng
Vườn xuân ấm áp lời thương nhớ
Gấp gáp trong ta sự ngỡ ngàng

Mái chèo lỡ nhịp sóng xô ngang
Thôi thúc buồng tim giấc mộng vàng
Kìa động thiên thai đang hé mở
Nhịp sóng đời rẽ lối hoang mang.

Em đang mơ màng hờn bến xa
Dòng mây lấp loá ánh ngọc ngà
Thấp thoáng sương giăng vương lối hẹn
Ngọn gió đời thoảng chút phôi pha.

Vầng dương hé mở giữa bao la
Man mác vây quanh chợt nhạt nhoà
Quầng sáng quanh đây hương sắc dậy
Bàng hoàng thức tỉnh...ta nhận ra...

Vẫn một nhành hoa e ấp cười
Long lanh giọt ngọc rạng khoảnh trời
Đêm nay phía ấy thuyền neo đậu
Trăng nước tươi ngời trong mắt em...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2011 12:33:36 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 19.02.2011 14:23:34 (permalink)
0
MONG MANH


Đắm say chứa sẵn dại khờ
Nấp sau bao nỗi ngẩn ngơ duyên tình.

Rồi ra anh tự biết mình
Quay lưng ngược hướng bình minh chờ người.

Lẻ loi đứng giữa chơi vơi
Vườn xuân tắm lại nắng trời vàng ong.

Mùa vui ấm áp ngợp lòng
Hoàng hôn mở cửa mây hong gió chiều.

Bóng em dẫn lối liêu xiêu
Mơ màng chung thả cánh diều đón trăng.

Tre già trút lá nuôi măng
Gìơ đây nhẹ gánh tơ giăng riêng mình.

Dặm lời, trao gửi tâm tình
Vẫn là mộc mạc dáng hình mỏng manh.

Mai này mộng ước không thành
Gạn lời thề xuống ngọn ngành đại dương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2011 14:24:54 bởi trần như chuyên >
lethutrang 19.02.2011 15:20:34 (permalink)
0

MONG MANH


Đắm say chứa sẵn dại khờ
Nấp sau bao nỗi ngẩn ngơ duyên tình.

Rồi ra anh tự biết mình
Quay lưng ngược hướng bình minh chờ người.

Lẻ loi đứng giữa chơi vơi
Vườn xuân tắm lại nắng trời vàng ong.

Mùa vui ấm áp ngợp lòng
Hoàng hôn mở cửa mây hong gió chiều.

Bóng em dẫn lối liêu xiêu
Mơ màng chung thả cánh diều đón trăng.

Tre già trút lá nuôi măng
Gìơ đây nhẹ gánh tơ giăng riêng mình.

Dặm lời, trao gửi tâm tình
Vẫn là mộc mạc dáng hình mỏng manh.

Mai này mộng ước không thành
Gạn lời thề xuống ngọn ngành đại dương.

Trần Như Chuyên

....................................................

CÒN XA


Xin đôi lời với dặm trường
Lối đi dẫn đến Nghê Thường còn xa
Kiếp này không trọn hoan ca
Trời không cho những cỏ hoa đón mời

Anh đừng đứng giữa chơi vơi
Vườn xuân sẽ lấm mưa trời khóc than
Cũng đừng gọi áng mây ngàn
Hoàng hôn xuống vội đêm càng bơ vơ

Bình minh ngược hướng đợi chờ
Sẽ làm Nhân Nghĩa xóa mờ trong tâm
Đêm đêm em vẫn khóc thầm
Anh còn phải vẹn ươm mầm Thuỷ Chung

Làm sao sánh bước nhau cùng
Làm sao Oanh Yến hót chung mỗi ngày
Dù em phận mỏng, hao gầy
Cũng không dám bước vườn đầy cỏ hoa

Trùng khơi sóng vỗ chan hòa
Xin đừng giông bão hát ca cuốn mình
Vụng dại đan dệt chữ tình
Bằng nghìn thương nhớ riêng mình mà thôi

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2011 15:58:00 bởi lethutrang >
lethutrang 19.02.2011 16:20:22 (permalink)
0

Đêm nay trăng rải ánh mơ màng
Mời bạn vườn thơ rẽ lối sang
Hàn huyên, đối ẩm tình trao tặng
Ai bảo nàng trăng quá dịu dàng

Lương Lương Hoa
............................


Tình thơ hé mở giấc mơ màng
Sóng sánh bên cầu chẳng bước sang
Lời vàng, ý ngọc người dâng tặng
Hương sắc trời cho đâu dễ dàng...

Trần Như Chuyên

.....................................

Sương đêm bảng lảng, liễu mơ màng
Chếch bóng trăng soi, chợt bước sang
Lấp lánh sao trời như quyến tặng
Vào xuân cảnh vật quá dịu dàng

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2011 01:07:07 bởi lethutrang >
trần như chuyên 20.02.2011 12:08:29 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang


Đêm nay trăng rải ánh mơ màng
Mời bạn vườn thơ rẽ lối sang
Hàn huyên, đối ẩm tình trao tặng
Ai bảo nàng trăng quá dịu dàng

Lương Lương Hoa
............................


Tình thơ hé mở giấc mơ màng
Sóng sánh bên cầu chẳng bước sang
Lời vàng, ý ngọc người dâng tặng
Hương sắc trời cho đâu dễ dàng...

Trần Như Chuyên

.....................................

Sương đêm bảng lảng, liễu mơ màng
Chếch bóng trăng soi, chợt bước sang
Lấp lánh sao trời như quyến tặng
Vào xuân cảnh vật quá dịu dàng

lethutrang




....................................

Thuyền trôi loang vỡ trăng mơ màng
Ánh mắt ngời say thoáng dịu dàng
Bến nhớ long lanh đôi giọt ngọc
Ân tình trĩu nặng khuấy chèo sang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2011 17:13:11 bởi trần như chuyên >
lethutrang 20.02.2011 15:18:38 (permalink)
0

THUYỀN HOA


Tiếng thơ em rơi giữa chói chang
Mắt tình ấp ủ lệ đôi hàng
Vườn xuân ấm áp lời thương nhớ
Gấp gáp trong ta sự ngỡ ngàng

Mái chèo lỡ nhịp sóng xô ngang
Thôi thúc buồng tim giấc mộng vàng
Kìa động thiên thai đang hé mở
Nhịp sóng đời rẽ lối hoang mang.

Em đang mơ màng hờn bến xa
Dòng mây lấp loá ánh ngọc ngà
Thấp thoáng sương giăng vương lối hẹn
Ngọn gió đời thoảng chút phôi pha.

Vầng dương hé mở giữa bao la
Man mác vây quanh chợt nhạt nhoà
Quầng sáng quanh đây hương sắc dậy
Bàng hoàng thức tỉnh...ta nhận ra...

Vẫn một nhành hoa e ấp cười
Long lanh giọt ngọc rạng khoảnh trời
Đêm nay phía ấy thuyền neo đậu
Trăng nước tươi ngời trong mắt em...

Trần Như Chuyên

...................................

MỘNG HOA

Con nắng mùa xuân, soi chói chang
Nỗi niềm khoắc khoải, sóng đôi hàng
Mơ ước dẫn vào, làng nhung nhớ
Nơi gặp gỡ nhau, với ngỡ ngàng

Con sóng biển tình, gây trái ngang
Ngăn đường vào đến, cõi hoa vàng
Thiên thai cửa không cho, rộng mở
Muôn trùng vẫn vỗ, những mênh mang

Mây trời có biết, ở miền xa
Đang vọng niềm tin, ánh ngọc ngà
Vẫn mộng thênh thang, điều ước hẹn
Mãnh liệt yêu người, dẫu phôi pha

Ơi gió xua buồn, đã bao la
Đừng cho đôi mắt, vướng lệ nhòa
Niềm thương ru ngủ, nay tỉnh dậy
Từ ảo hư vô, lại bước ra

Trăng hỡi, cho xin một, nụ cười
Xóa dần tăm tối, ở phương trời
Một mai thuyền tình, neo bến đậu
E ấp nụ hồng, tươi mắt Em

lethutrang

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2011 23:49:56 bởi Viet duong nhan >
lethutrang 20.02.2011 16:11:35 (permalink)
0

Đêm nay trăng rải ánh mơ màng

Mời bạn vườn thơ rẽ lối sang
Hàn huyên, đối ẩm tình trao tặng
Ai bảo nàng trăng quá dịu dàng

Lương Lương Hoa
............................

Tình thơ hé mở giấc mơ màng
Sóng sánh bên cầu chẳng bước sang
Lời vàng, ý ngọc người dâng tặng
Hương sắc trời cho đâu dễ dàng...

Trần Như Chuyên
.....................................

Sương đêm bảng lảng, liễu mơ màng
Chếch bóng trăng soi, chợt bước sang
Lấp lánh sao trời như quyến tặng
Vào xuân cảnh vật quá dịu dàng

lethutrang
..........................................

Thuyền trôi loang vỡ thảm trăng vàng
Ánh mắt ngời say thoáng dịu dàng
Sến nhớ long lanh đôi giọt ngọc
Ân tình trĩu nặng khuấy chèo sang

Trần Như Chuyên
.........................................

Ai gửi cho trăng sợi tơ màng
Năm tháng vui buồn với mùa sang
Giọt sương quyến luyến nhành liễu tặng
Sao lấp lánh chung cảnh dịu dàng

lethutrang
trần như chuyên 21.02.2011 20:18:14 (permalink)
0
SƯƠNG SỚM


Em nhận giọt sương ban mai
Thao thức nuôi nguồn ánh sáng
Vầng dương vấn vương toả rạng
Mơ màng ươm mầm hào quang.

Chỉ một chút thôi vừa đủ
Điểm tô dáng ngọc sớm nay
Anh ẩn trong vòng bóng tối
Thoả sức say sưa ngắm nhìn.

Cơn gió thoảng qua lặng tìm
Hoà đất trời trong hương sắc
Lấp loá tơ duyên giăng mắc
Đường mây ong bướm xôn xao.

Em vẫn tươi như thuở nào
Khoảnh đời chênh chao bay liệng
Bông hoa sớm nay lúng liếng
Anh nguyện mãi bên giọt sương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2011 17:46:59 bởi trần như chuyên >
lethutrang 22.02.2011 11:24:08 (permalink)
0

SƯƠNG SỚM


Em nhận giọt sương ban mai
Thao thức nuôi nguồn ánh sáng
Vầng dương vấn vương toả rạng
Mơ màng ươm mầm hào quang.

Chỉ một chút thôi vừa đủ
Điểm tô dáng ngọc sớm nay
Anh ẩn trong vòng bóng tối
Thoả sức say sưa ngắm nhìn.

Cơn gió thoảng qua lặng tìm
Hoà đất trời trong hương sắc
Lấp loá tơ duyên giăng mắc
Đường mây ong bướm xôn xao.

Em vẫn tươi như thuở nào
Khoảnh đời chênh chao bay liệng
Bông hoa sớm nay lúng liếng
Anh nguyện mãi là giọt sương.

Trần Như Chuyên

......................................

NHƯ SƯƠNG

Sương hòa giọt nắng sớm mai
Trang đài tỏa bao nguồn sáng
Đất trời hân hoan toả rạng
Sắc xuân loang loáng ánh quang

Chỉ cần thế thôi cũng đủ
Ru ngủ vạn vật hôm nay
Tóc Em lay bay chiều tối
Len lén bối rối Anh nhìn

Tự tình thao thức đi tìm
Một niềm yêu vào hương sắc
Duyên tơ quyện lòng giăng mắc
Mây trời quyến luyến lao xao

Anh hỡi ! hãy như ngày nào
Ân tình bay cao chao liệng
Nụ hồng nở hoa lúng liếng
Phơi phới đẹp hiền như sương

lethutrang
luongluonghoa 24.02.2011 11:19:14 (permalink)
0
MỘT MÌNH

Trái bưởi vàng rộm góc chiều
Em giữ bao nhiêu nhung nhớ
Hoàng hôn long đong vụn vỡ
Trái tim đành lòng dang dở
Cho em ngọt trọn đêm rằm.

Niềm vui thì thầm mở cửa
Nắng mai chẳng gay gắt nữa
Lòng anh thôi không bốc lửa
Aó tím đừng phai một nửa
Cho mùa thu trọn vẹn tình.

Trăng một mình xanh lạnh lẽo
Anh ôm khao khát trong veo
Bình minh mỏng manh nhạt nhèo
Lá gan em thành khô héo
Gĩư hộ anh đêm trắng tinh.

Đành để ai lẻ bóng tình
Nửa cơn gió cũng giật mình thở than.
Thôi đành chấp nhận thu tàn...!!!

TRẦN NHƯ CHUYÊN.



HƯƠNG BƯỞI
Hôm nay em bỗng thấy vui
Mượn thơ gửi vạt nắng cười tới anh
Gom vào cả áng mây xanh
Để anh vỗ giấc an lành trưa nay
Bưởi vàng ngọt lịm đến say
Quyện trong cơn gió tháng ngày còn vương
Hương bưởi theo khắp nẻo đường
Anh đi xuôi ngược vẫn thương một người
LLH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 11:21:19 bởi luongluonghoa >
trần như chuyên 24.02.2011 21:23:33 (permalink)
0


HƯƠNG BƯỞI
Hôm nay em bỗng thấy vui
Mượn thơ gửi vạt nắng cười tới anh
Gom vào cả áng mây xanh
Để anh vỗ giấc an lành trưa nay
Bưởi vàng ngọt lịm đến say
Quyện trong cơn gió tháng ngày còn vương
Hương bưởi theo khắp nẻo đường
Anh đi xuôi ngược vẫn thương một người.

Lương Lương Hoa





.....................................


Chào bạn LLH mình hoà với bạn chút nhé!


HƯƠNG TÌNH



Vườn mơ ngày tháng dạo chơi
Đón trăng, thả mộng chờ người yêu thơ
Vấn vương có tự bao giờ
Hương tình duyên mãi hững hờ gió mây.

Hình như em ở quanh đây
Quen thân gịong nói hao gầy nước non
Trăm năm núi lở, đá mòn...
Vàng son dẫu nát - Anh còn...tương tư!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 21:25:54 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 28.02.2011 10:48:31 (permalink)
0
TÌNH MỘNG


Ta cùng có chung một giấc mơ
Tháng năm ấp ủ cõi đợi chờ
Trong mơ; Ta mơ đang cầu nguyện
Hào quang cuối trời sáng long lanh.

Em đang ươm mầm chốn mong manh
Vườn mây trăn trở bến bờ xanh
Dải sóng bồng bềnh chen mộng ước
Ngọn gió nào trôi ngược thời gian.

Một chút loé lên chợt lụi tàn
Lòng hồ thăm thẳm áng mây lan
Mạch đời lầm lũi nuôi nhựa sống
Bừng tỉnh trong ta ngọn gió ngàn.

Văng vẳng bên tai lời thở than
Hạt nâu, hạt tím... vãi lan tràn
Hy vọng bừng lên rồi vụt tắt
Giọng dế râm ran gọi bầy đàn.

Ta chợt úa tàn nơi mắt em
Vầng trăng loang vỡ mộng đua chen
Năm canh mòn mỏi - Tình nhỏ máu
Mái tóc ngả dần màu hoàng hôn.

Dành tặng cho nhau một chút hồn
Gập ghềnh hơn trăm ngàn nụ hôn
Dẫu có reo vàng trong đáy mắt
Chắc là đào sẵn một... hố chôn!

trần như chuyên 03.03.2011 08:32:44 (permalink)
0
TÌNH BIỂN


Anh như cánh hải âu bay
Giải mũ lấp lánh mê say
Mối tình lắt lay sóng biếc
Mỏi mắt hướng về mênh mông.

Nơi đây chợt hoá cánh đồng
Cá tôm chập chờn khoai lúa
Ra đi mang theo lời hứa
Trái tim đổi chỗ chờ nhau.

Ta reo hạt trong sắc màu
Ngọt ngào quyện nhào thương nhớ
Biển có thể nào vô cớ
Kéo nỗi buồn đến mai sau.

Người yêu hãy lau nước mắt
Hồng lên tia nắng ban mai
Đêm nay giấc mộng dặm dài
Xôn xao lời ru chát mặn.
trần như chuyên 06.03.2011 21:25:13 (permalink)
0

KHÔNG LỜI...!

Bóng em lắt lay khe cửa
Khoé mắt long lanh giọt sầu
Thời gian đã nói gì đâu
Cánh lòng đỏ au bối rối!

Mái tóc gió buông vồi vội
Trải lên bờ mi u sầu
Đắn đo thăm dò nông sâu
Đổ móng nhịp cầu năm tháng.

Hoàng hôn sương giăng bảng lảng
Thả bùa mê xuống trần gian
Nhịp tim sóng hàng nhung nhớ
Thao thức đón chờ ngày mai...

Anh đang ngắm nhìn tương lai
Bó hoa đan cài tia nắng
Niềm tin dại khờ nín lặng
Nâng niu hy vọng trên tay.

Mồng tám tháng ba năm nay
Khơi dậy đắm say, mong ước
Niềm vui mong manh phía trước
- Em chẳng xua tay chối từ.

Chỉ một chút quà nhỏ thôi
Bồi hồi hơn ngàn lời nói
Thay cho vô vàn tiếng gọi
- Trái tim loạn nhịp đợi chờ...



Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 33 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9