BÂNG QUƠ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 33 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 481 bài trong đề mục
trần như chuyên 28.12.2011 13:35:33 (permalink)
0


TRẢ LẠI


Em làm nhức buốt lòng đêm
Cõi hồn rên rỉ, giấc đêm võ vàng
Anh nằm trên đống phũ phàng
Chòm sao Bắc Đẩu vắt ngang mái tình.

Lùa song trăng lạnh một mình
Hồ thu khỏa nỗi bất bình nhân gian
Ai thêu dệt cảnh lụi tàn
Cho đời nổi gió nát tan đôi bờ.

Dẫu rằng sóng dậy hồn thơ
Song le xé vụn giấc mơ ngỡ ngàng
Lần hồi dựa đống dở dang
Đôi vai nhỏ chất hoang mang quay về.

Cho người chợ tỉnh, chợt mê
Đông ôm gối mộng xuân kề xót đau
Sao khuya đu võng hàng cau
Vườn hoang cu gáy gọi nhau gật gù.

Bầy ong xua mảng sương mù
Vài tia nắng sớm vi vu khóm nhài
Vẳng lời tơ trúc bên tai
Lối xưa ai vẫn nhắc hoài tên em.





trần như chuyên 06.01.2012 14:39:42 (permalink)
0
THUYỀN HOA


Thơ mở lòng em giữa chói chang
Mắt tình ấp ủ lệ đôi hàng
Vườn xuân ấm áp lời thương nhớ
Gấp gáp trong ta sự ngỡ ngàng

Mái chèo lỡ nhịp sóng xô ngang
Thôi thúc buồng tim giấc mộng vàng
Kìa động thiên thai đang hé mở
Nhịp đời rẽ ngược lối hoang mang.

Em vội mơ màng hờn bến xa
Dòng mây lấp loá ánh trăng ngà
Thấp thoáng sương giăng vương lối hẹn
Gió đời chợt thoảng chút phôi pha.

Vầng dương hé mở giữa bao la
Man mác năm xưa chợt nhạt nhoà
Quầng sáng quây quanh hương sắc dậy
Bàng hoàng thức tỉnh... nhận ra ta...

Vẫn một nhành hoa e ấp cười
Long lanh giọt ngọc rạng bên trời
Đêm nay phía ấy thuyền neo đậu
Trăng nước tươi ngời trong mắt em...
trần như chuyên 15.01.2012 13:13:41 (permalink)
0

CHƯA MUỘN


Em sưởi ấm hồn anh
Hằn vết nhăn năm tháng
Xua cơn gió lạnh ngàn đời
Giữa xa vời nhung nhớ.

Anh nén từng hơi thở
Nghẹn nhịp tim non tơ
Lặng lẽ ngắm chiều sương đọng
Buông lời ca vu vơ.

Khi khoảnh khắc đợi chờ
Tô vẽ lòng chung thủy
Con tim nghi ngờ lý trí
Tình yêu thao thức ngẩn ngơ.

Thử thách lòng kiên nhẫn
Bằng thời gian tôn thờ
Em dẫu có sâu sắc mấy
Máu đào đang phai dần.

Anh chắc sẽ ân hận
Vì biện minh quá nhiều
Vẫn còn may mắn bao nhiêu
Lá gan trong giới hạn.

Thầm van em vạn lần
Nơi thẳm sâu ngự trị
Tình yêu sinh nhầm thế kỷ
Lạnh lùng gỡ rối cho nhau !

Trời đất sinh nỗi đau
Giấc mơ còn tồn tại
Luyến tiếc một mùa thu hái
Đón nhận thêm nhiều dở dang...






<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2012 13:20:52 bởi trần như chuyên >
mưa phố núi 21.01.2012 14:44:42 (permalink)
0
CHÚC MỪNG NĂM MỚI !
KIỆN KHANG THÂN THỂ
AN LẠC TÂM TRÍ
DỒI DÀO THI HỨNG

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/AF1958F14C4542948DAD8E872B0BED2C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2012 14:46:55 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
trần như chuyên 02.02.2012 21:37:24 (permalink)
0
NẢY MẦM


Em kiêu sa đón xuân
Đánh thức mùa hoa trái
Tiếng chim tìm hè xa ngái
Vụng về, trắc trở, cô liêu.

Anh đi gai mắt chiều
Tàn phế lòng hoang mạc
Con gió mồ côi ngơ ngác
Bạc đầu cơn mưa xa.

Em tỉnh trong giấc mơ
Tô vẽ đời mộng mỵ
Sông nông nổi đổi dòng huyền bí
Nhuộm xanh đồng bãi sa bồi.

Thế gian chẳng ngừng trôi
Cay đắng hồn dâu bể
Tình yêu mênh mông là thế
Mắc cạn ngay trong bể đời.

Hòn cù lao mồ côi
Giữa hai làn nước đục
Mùa xuân theo em về thúc giục
Cho trái tim anh đâm chồi...
trần như chuyên 07.02.2012 16:51:12 (permalink)
0
LƯU LẠC


Đọc thơ người rát lòng mình
Trăm năm biết mấy cuộc tình đánh rơi
Thảm vàng gặm nhấm phần đời
Lâu đài che lấp nụ cười vỡ tan.

Lệ đau thấm ướt non ngàn
Biển khơi chắt lọc vô vàn trái ngang
Kiếp sau chắc vẫn muộn màng
Vội chi than khóc dở dang phận này.

Đường trần mỏi cách hoa bay
Tàn canh nhức buốt đoạ đày mai sau
Tâm can vò xé nát nhàu
Thiên kỷ chồng xếp nỗi đau vào hàng.

Lần lần lật mở từng trang
Tơ duyên khắc khoải, mênh mang đa chiều
Giờ này có lẽ đăm chiêu
Đành buồn để viết thêm nhiều thơ hay...



trần như chuyên 09.02.2012 13:31:54 (permalink)
0

DU XUÂN


Tết đến đông qua nhường lại xuân
Cửa đời rộng mở cánh thiên thần
Hoa tươi bén giọt sương ban sớm
Hút mắt tình em khúc nhạc ngân.

Thơ tiếp nối vần chờ gió hát
Ngàn xa thăm thẳm lối thu qua
Mây giăng nhung nhớ hồn du ngoạn
Đỉnh núi đợi trăng phơi ánh ngà.

Ta quyện niềm vui chen nắng mai
Đất trời thêu gấm tóc hương cài
Vó ngựa chồn chân duyên chẳng thẹn
Cảnh tình mê hoặc mộng liêu trai.

Suối dệt âm thanh nét trang đài
Cánh rừng huyền ảo dấu chân nai
Bến lạnh sóng đổi mùa huyễn hoặc
Dòng xưa soi tỏ bóng u hoài.

Dấu giày vương hạ dài năm tháng
Ảo ảnh đêm lay giấc tỉnh say
Ngọn lửa canh thâu hồng rạo rực
Đào nguyên e ấp sớm xuân nay.






mưa phố núi 09.02.2012 14:09:52 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên

NẢY MẦM


Em kiêu sa đón xuân
Đánh thức mùa hoa trái
Tiếng chim tìm hè xa ngái
Vụng về, trắc trở, cô liêu.

Anh đi gai mắt chiều
Tàn phế lòng hoang mạc
Con gió mồ côi ngơ ngác
Bạc đầu cơn mưa xa.

Em tỉnh trong giấc mơ
Tô vẽ đời mộng mỵ
Sông nông nổi đổi dòng huyền bí
Nhuộm xanh đồng bãi sa bồi.

Thế gian chẳng ngừng trôi
Cay đắng hồn dâu bể
Tình yêu mênh mông là thế
Mắc cạn ngay trong bể đời.

Hòn cù lao mồ côi
Giữa hai làn nước đục
Mùa xuân theo em về thúc giục
Cho trái tim anh đâm chồi...






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/023A12187B8941EC8618A4300C37B0A9.jpg[/image]
 
DU XUÂN
 

Trái tim anh đâm chồi mới ,
có nảy lộc tình nụ xanh?
Nụ hôn vờn thơm tóc rối ,
có dỗ em giấc mộng lành.
 
Xua đi những cơn mê cũ
để ngày nắng mới thêm trong.
Hồn em vẫn nuôi mộng mị ,
đằng đẳng khát khao cháy lòng.
 
Hãy ru hồn em điệu gió
cùng lời tình tự giao xuân.
Hãy sưởi lòng em con nắng ,
Mùa xuân trãi nắng chập chùng.
 
Sông đời chảy qua muôn lối...
Lặng lờ êm ả...dòng trôi.
Hờ hững ung dung nhường lối ,
Là mây lơ lững giữa trời.
 
---mpn---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 14:25:51 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
trần như chuyên 09.02.2012 18:46:46 (permalink)
0


Trích đoạn: mưa phố núi


Trích đoạn: trần như chuyên

NẢY MẦM


Em kiêu sa đón xuân
Đánh thức mùa hoa trái
Tiếng chim tìm hè xa ngái
Vụng về, trắc trở, cô liêu.

Anh đi gai mắt chiều
Tàn phế lòng hoang mạc
Con gió mồ côi ngơ ngác
Bạc đầu cơn mưa xa.

Em tỉnh trong giấc mơ
Tô vẽ đời mộng mỵ
Sông nông nổi đổi dòng huyền bí
Nhuộm xanh đồng bãi sa bồi.

Thế gian chẳng ngừng trôi
Cay đắng hồn dâu bể
Tình yêu mênh mông là thế
Mắc cạn ngay trong bể đời.

Hòn cù lao mồ côi
Giữa hai làn nước đục
Mùa xuân theo em về thúc giục
Cho trái tim anh đâm chồi...






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/023A12187B8941EC8618A4300C37B0A9.jpg[/image]
 
DU XUÂN
 

Trái tim anh đâm chồi mới ,
có nảy lộc tình nụ xanh?
Nụ hôn vờn thơm tóc rối ,
có dỗ em giấc mộng lành.
 
Xua đi những cơn mê cũ
để ngày nắng mới thêm trong.
Hồn em vẫn nuôi mộng mị ,
đằng đẳng khát khao cháy lòng.
 
Hãy ru hồn em điệu gió
cùng lời tình tự giao xuân.
Hãy sưởi lòng em con nắng ,
Mùa xuân trãi nắng chập chùng.
 
Sông đời chảy qua muôn lối...
Lặng lờ êm ả...dòng trôi.
Hờ hững ung dung nhường lối ,
Là mây lơ lững giữa trời.
 
---mpn---









ĐIỂM HẸN



Nấp trong trái tim mùa đông
Chờ xuân về bung nụ thắm
Sắc màu ẩn trong tầm ngắm
Khơi thông dòng chảy luân hồi.

Màn trời vẽ sao đổi ngôi
Đo màn đêm qua ước lệ
Biển đời mênh mông là thế
Vẫn chìm sâu trong mắt em.

Cõi lòng chợt thấy dịu êm
Nằm giữa hai làn gông bão
Dẫu có muôn vàn chao đảo
Duyên thu vương dấu cồn cào.

Chút gió thoảng qua ngọt ngào
Giọt mưa lặn vào kỷ niệm
Nắng dắt hồn vào tan biến
Canh thâu lạc lối xôn xao.

Thả tình anh lên trăng sao
Cho em lọt vào say đắm
Đào Mai lên hương nồng ấm
Bờ môi tươi sắc thanh cao.

Mây hồng chào nắng miên man
Mưa xuân ươm nụ đời ngan ngát tình !




mưa phố núi 27.02.2012 15:09:55 (permalink)
0
Mây tình
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/6966B71A78BF40B7ABA471AC0DCE27C3.jpg[/image]

Đan dùm em chiếc áo mây trời
Để em vui mùa xuân vừa tới.
Anh muốn áo em thơm lụa mới ?
Nhốt dùm em con nắng hanh hao.

Anh hãy hái cho em chòm sao
Có tên là Tinh Vân Tiên Nữ.
Em muốn xem màu áo trăng sao
Có lấp lánh bằng tim hiền nữ.


Hãy chờ khi Đại Hùng đổi ngôi...
Anh sẽ thấy bầu trời vần vũ.
Anh sẽ hiểu vì sao ,tinh tú ?
Xa mà gần lấp lánh mắt ai.

Chao nghiêng vạt nắng hao gầy
Mây ơi , quần tụ - chốn này ,dấu xưa.

---muaphonui---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2012 15:33:59 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
trần như chuyên 28.02.2012 19:32:05 (permalink)
0


Trích đoạn: mưa phố núi

Mây tình
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/6966B71A78BF40B7ABA471AC0DCE27C3.jpg[/image]

Đan dùm em chiếc áo mây trời
Để em vui mùa xuân vừa tới.
Anh muốn áo em thơm lụa mới ?
Nhốt dùm em con nắng hanh hao.

Anh hãy hái cho em chòm sao
Có tên là Tinh Vân Tiên Nữ.
Em muốn xem màu áo trăng sao
Có lấp lánh bằng tim hiền nữ.


Hãy chờ khi Đại Hùng đổi ngôi...
Anh sẽ thấy bầu trời vần vũ.
Anh sẽ hiểu vì sao ,tinh tú ?
Xa mà gần lấp lánh mắt ai.

Chao nghiêng vạt nắng hao gầy
Mây ơi , quần tụ - chốn này ,dấu xưa.

---muaphonui---




DUYÊN GIÓ


Lặng ngắm qua lăng kính biển khơi
Sóng gồng căng sức ép mây trời
Khúc tấu nhạc ngàn đời hỗn tạp
Biết tìm đâu một cánh sao rơi.

Đêm nay mây ủ khơi tình nhớ
Mảnh sáng lân tinh lấp lánh phơi
Sương vẩn đục che ngang mắt ướt
Cho ai thổn thức vá dòng đời.

Ta lắng nghe lời vọng đại dương
Trên trang giấy dấu điều huyền bí
Nơi thẳm sâu con tim ngự trị
Mầm non lấp lóe giọt huyền sương.

Niềm vui gõ cửa vầng dương
Tiểu hùng tinh nỡ tìm đường trốn đâu
Thôi đành chờ gió bắc cầu...

trần như chuyên 07.03.2012 19:43:18 (permalink)
0

ĐỔI MÀU


Chỉ hồng thôi chưa đủ
Cần xanh lên chút nào
Chờ tiếng gió vui reo
Lạc mắt mùa trái ngọt.

Rạo rực lời chim hót
Bình minh tươi xuân nồng
Hoa đầu cành mới nhú
Mênh mang tình núi sông.

Qua sắc màu bướm ong
Biết người đang bươn trải
Kìa chim sóc gọi mời
Chắc đời đang thu hái.

Trái chín tự đổi màu
Mắt trẻ khoe áo mới
Nơi sâu thẳm con tim
Tìm hương thầm lên nắng…
trần như chuyên 09.03.2012 11:04:01 (permalink)
0



HOÀ

Em nghĩ gì thêm nữa
Vuột mất tháng năm trôi
Nhìn bâng quơ đâu vậy
Mảnh trăng cuối vụ tròng trành!

Gió đan mây giăng thành
Lỡ che ngang nỗi nhớ
Nói hộ nhau lời vu vơ
Tình anh đành dang dở.

Hoa nở sâu trong đêm
Che giấu bao ánh sáng
Chiếc lá rơi vào chạng vạng
Rát mặt dòng thời gian.

Anh nghe nắng thở than
Về vô vàn công, tội
Nếu yêu là có lỗi
Thế gian tìm lại "sắc không".

Với vũ trụ mênh mông
Chúng ta có thể phi lý
Trước các loài côn trùng
Con người thành huyền bí...



trần như chuyên 14.03.2012 11:30:47 (permalink)
0



KỶ VẬT

Ta đùa vui với tháng ba
Cánh chuồn đón nắng giàn hoa tròng trành.

Tình đời lan tỏa sắc xanh
Tiếng tơ reo quyện ngọt lành lời ca.

Ai từ nỗi nhớ đi ra
Hồn thơ đằm sắc ngọc ngà gửi trao.

Tóc lay lùa bóng trăng sao
Hồn xuân thắp lửa chảy vào tim say.

Từ thẳm sâu tới đêm nay
Nỗi niềm ủ giọt men cay dâng đời.


trần như chuyên 19.03.2012 14:38:50 (permalink)
0
HỒN XUÂN


Aó khăn líu ríu tháng ba
Em đằm thắm vậy cho ta mát lòng
Trăng tan xóa dấu rêu rong
Nỗi niềm mở hội phơi hong cảnh đời.

Mái chèo đảo tiếng mõ rơi
Sắc màu loang vỡ khoảnh trời nước mây
Bến trong phơi bóng hoa gầy
Đò neo dòng đục chất đầy âu lo.

Suối xa mấp mé cánh cò
Lặn nơi sâu thẳm đói no kiếp người
Anh đi vay trả điệu cười
Em tìm dư chút thảnh thơi phần hồn.

Chuông chùa điểm nhịp càn khôn
Hoàng hôn nhẹ gót bồn chồn thời gian
Sương bay đưa tiễn dặm ngàn
Câu kinh mở lối miên man đường trần !
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 33 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9