BÂNG QUƠ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 33 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 481 bài trong đề mục
trần như chuyên 21.07.2012 12:14:11 (permalink)
0
LƯỚI TÌNH

Tình ta lung lạc trời đêm
Nào hay khoẳng lặng ủ thêm bão bùng
Chỉ vì chất chứa bao dung
Giờ này hoang mạc lạnh lùng hồ nghi.

Tơ lòng rũ rối xuân thì
Dấu giày loang vỡ hướng đi trăng vàng
Con tim bơi, lặn dở dang
Lúc chìm nổi, khi lỡ làng bến mê.

Nào hay chẳng chọn lối về
Dùng dằng xé vụn lời thề trăng sao
Ngoài song tiếng gió in rào
Giàn hoa thiên lý quyện vào tỉnh say.

Yêu nhau cho nhận, trả vay
Bồn chồn tựa những rãnh cày xiên ngang
Lá gan dòng lệ đôi hàng
Giấc mơ thêu dệt chói chang vơi đầy.

Bốn bề giăng mắc bủa vây
Đường duyên hiển hiện vũng lầy trong tim
Mải mê, mê mải đi tìm
Bao giờ thấy lại cánh chim thiên đường.


Trần Như Chuyên
trần như chuyên 31.07.2012 09:41:04 (permalink)
0
NHỨC NHỐI

Nước mắt em từ lâu
Đã hòa tan trong máu
Bên đớn đau cuộc đời
Co ro niềm hy vọng.

Anh nghe màn sương lạnh
Chảy loang trong kiếp người
Tích tụ nguồn ngăng lượng
Dồn nén hệ mặt trời.

Chát mặn hồn biển khơi
Dâng cồn cào bờ cát
Níu dấu chân hững hờ
Lặn trong từng lời hát.

Dã tràng vo cuộc đời
Vạt nắng chiều khô rát
Từ đây biển dịu êm
Bến lòng anh tan nát.

Giông gió cứa hoàng hôn
Áng mây tìm dang dở
Đỏ rực đêm rối bời
Ngăn trái tim sạt lở.

Có lẽ nào hồn thơ
Gập ghềnh theo nhịp thở
Bãi bồi lấn trùng dương
Lá gan anh nức nở.


(Trần Như Chuyên)
trần như chuyên 06.08.2012 21:56:13 (permalink)
0


CHỜ…

Mãi lặng im hoài giận tuyết rơi
Cho thuyền anh lạc lối mù khơi
Ngày mai con sóng chờm bờ bãi
Để tiếng đàn tan trong gió bơi.

Trăng mãi gạn lời với nước non
Tình anh chưa chín đã chai mòn
Năm canh thắc thỏm treo tầm mắt
Trống ngực năm xưa thức héo hon.

Đêm thắp hào quang lời hẹn hò
Chắc là em đấy nhuộm đường tơ
Nói đi em nhé – đôi lời hát
Rung động hồn ai phía ngẩn ngơ.

Gửi mấy dòng thơ, em cũng không
Cho anh lãng đãng ngắm tơ hồng
Áo khăn xô lệch màu huyền thoại
Triều lộng gieo hoài ngọn gió đông.

Anh đứng bên sông gấp mái chèo
Mây bay thăm thẳm khát trong veo
Còn ngày mai nữa ngày mai nữa
Lặng nói đi em mắt dõi theo…


(Trần Như Chuyên)

trần như chuyên 08.08.2012 18:10:45 (permalink)
0



TÌM


Anh sang hái quả thiên đường
Con tim hoang hoải nhớ thương cháy lòng
Mưa ngâu xua nắng long đong
Em mang thổn thức xoay vòng về đâu.

Giấu mình trong vạt mây sầu
Tìm trong hương sắc cây cầu tiền duyên
Giơ tay vin ngọn ưu phiền
Lâu đài vệ nữ - nàng tiên đời thường.

Ngẩn ngơ tìm hạt gió vương
Đôi vai anh trắng mùa sương lưng đèo.
Đến đâu trăng cũng đi theo
Bồng bênh bên túi thơ nghèo lặng im.

Hàng cau nửa nổi nửa chìm
Chỉ riêng anh mải đi tìm bóng mây
Áo hoa lấp ló mai gầy
Mắt ai chớp mở rơi đầy tiếng chim.

Giật mình quay phía lặng im
Nụ cười em giật thót tim giữa vườn…



(Trần Như Chuyên)


trần như chuyên 03.09.2012 22:48:39 (permalink)
0
Mượn thời gian

Ta mượn mùa thu để tự tình
Chan vào hương gió chút hư vinh
Nắng mưa dầu dãi trong chăn bạc
Gối hạc dò đường đêm trắng tinh.

Gom hết lửa lòng vịnh giá đông
Cho ai tươi mãi sắc xuân hồng
Chùm kín heo may ngày hạ đỏ
Tâm hồn ẩm ướt chốn hư không.

Thả hết giận hờn lên bão giông
Bình yên trả lại sắc cầu vồng
Hoàng hôn vĩnh cửu vầng mây ấm
Buông lỏng con tim đứng ngóng trông.

Áo tím sâu nông những cuộc tình
Để người lặng lẽ nếm hy sinh
Tìm nơi cất giấu bâng khuâng đó
Hoang vắng ẩn đâu đón nhận mình !

Ta mượn bốn mùa rình rập say
Cùng người chia sẻ bớt men cay
Lời thơ khúc nhạc trăng sao hát
Ít nhất là qua trọn kiếp này !


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2012 15:38:40 bởi Ct.Ly >
trần như chuyên 07.09.2012 11:19:50 (permalink)
0
Vô tư


Chuyện gì đến cứ cho đến
Chuyện gì qua… cho qua
Mùa thu mãi thơm trong tay áo
Bởi anh đã yêu em rồi !

Cánh dơi chiều khô khốc
Loạng quạng bay ngang mặt trời
Tình em ướt đầm nỗi nhớ
Chỉ trao riêng mình anh thôi !

Ánh sáng làm gì có lỗi
Để cho cánh vạc lần mò
Sao không làm những cánh cò
Càng gần mặt trời càng trắng !

Tình yêu em như nắng
Thương giọt sương đêm trong veo
Màn đêm dễ đâu thấy được
Chờ tia nắng về vui reo !

trần như chuyên 09.09.2012 23:35:21 (permalink)
0
Bến tình


Từng đi qua lối rạ rơm
Chất quê thuở ấy còn thơm đến giờ
Nửa đời ra ngẩn vào ngơ
Sớm ôm gối mộng đêm chờ chiêm bao.

Tình thơ ai chớm ngọt ngào
Mái chèo lỡ nhịp ? Hay trao ai rồi !
Anh từ mây gió xa xôi
Canh tàn thức tỉnh đôi hồi trống canh.

Chuông kêu ủ tiếng bên thành
Chọn ngày nhận miếng trầu xanh bắc cầu
Tháng ngày dõi cánh chim câu…!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2012 23:41:16 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 12.09.2012 12:35:20 (permalink)
0




Cùng em dạo gót rừng đào
Ngắm mọi người chen chúc hái sao
Đâu biết mình trượt qua giới hạn
Đám đông hoảng hốt thét gào.

Trên độ cao không tưởng
Trong khi còn đang rơi
Lao theo ngay sau đó
Chắc chỉ một mình em thôi.

Anh chợt xua tay chào
Đây là quà tặng thượng đế
Vả lại chưa được chết lần nào
Hôm nay thử chút xem sao.

Chênh chao yên lặng bất ngờ
Nép mình nhường lối cho thơ
Luồng sáng bắt ta ti hí mắt
Vẫn thấy một mình trỏng trơ.
trần như chuyên 14.09.2012 23:27:04 (permalink)
0

Khúc tình ca

Đường xưa dang dở trăng thề
Vết gằn ngang dọc não nề thời gian
Sao khuya gợn dấu thu tàn
Giận thay giọng dế rỉ ran canh dài.

Hương thầm gõ cửa tương lai
Cho ta hẫng hụt giằng dai giọt sầu
Heo may thay áo mưa ngâu
Tình đông lỡ bước qua cầu đánh rơi.

Ta yêu em chẳng gạn lời
Lối mòn tạnh gió, sương hời hợt bay
Sân lan đánh thức dấu giày
Duyên thơ bỏ ngỏ, mắt lay lắt hồn.

Võng đào treo đỉnh hoàng hôn
Nào hay bóng ngả sóng cồn trùng dương
Khúc ca thêu dệt đêm trường
Ngón đàn lẩn phím nhớ thương chai dần.

Bàn tay vỗ nhịp hồn xuân
Nụ cười lấp lóa trong ngần nắng mai
Tóc em e thẹn hoa cài
Giữ nguyên thế nhé – ngắm hoài là anh.



Trần Như Chuyên
trần như chuyên 19.09.2012 22:18:09 (permalink)
0
Ánh sáng tình yêu

Anh chen ngang mùa hè
Tự lấp đầy khoảng trống
Mặt trời lên nghe con nước vọng
Lửng chiều xuân tia nắng xiên ngang.

Em có nghe heo may chuyển hướng
Dập tắt dàn đồng ca
Cơn gió lạnh sớm nay làm bằng chứng
Vun những xác ve cô hồn.

Đêm ấy xuyên mặt sóng ngắm sao
Trước mắt ta chỉ còn trăng ngự trị
Khỏa lấp bao điều huyền bí
Chìm sâu dưới đáy đại dương.

Em có thương những hàng tre trút lá
Nhường trời xanh nuôi lớp măng non
Còn gom chăng xạc xào buốt giá
Thổi bùng lên ngọn lửa hồng thiêng.

Nơi lắng sâu tiếng nói dịu hiền
Là nhịp đập trái tim em đó !
Tâm hồn anh tan thành muôn mảnh
Nổi trôi trên khắp suối sông.

Giấc ngủ sâu nông, chập chờn hư thực
Tình thơ trôi nổi gập ghềnh
Ánh sáng hình thành cầu vồng bảy sắc
Xua màn đêm như gió thổi mây bay.

Con sóng mãi lung lay
Xói mòn đêm hò hẹn
Ánh trăng lên nghèn nghẹn
Xộc xệch một khoảnh trời.

Còn vùng tối trong ta
Tình yêu đang chia sẻ
Hiểu lòng anh có lẽ
Chỉ một mình em thôi !
trần như chuyên 27.09.2012 15:07:26 (permalink)
0

Hương tình


Đưa em vào lễ Vu Lan
Cồn cào thu nở nắng chan hương đồng
Chuông ngân vọng bến thu không
Áo em say gió sông Hồng ngút xanh.

Nâng niu ân nghĩa sinh thành
Nén nhang soi tỏ ngọn ngành từ bi
Tóc mây buông lửng xuân thì
Tìm trong sâu thẳm bước đi tình đời.

Câu kinh khuất tiếng lá rơi
Bông hoa linh nghiệm dặm lời thiện tâm
Khúc ca lắng đọng hương thầm
Chén tình gạn lọc tri âm đất này.

Giọt cười để gió thu say
Đường dài bén hạt mưa bay nặng lòng
Người về em có nhớ mong
Bờ mi cong nhuộm cháy dòng thơ anh.

Hứa thầm trong gió mong manh
Lời thương gợi mãi mát lành thời gian
Heo may chia lối dặm ngàn
Em về gửi lại bình an sắc màu.

Thôi đành hẹn đến thu sau… !

Trần Như Chuyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2012 15:18:19 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 14.10.2012 21:40:08 (permalink)
0

Ga đời


Đêm có nghe tiếng côn trùng rả rích
Hận đường dài trăm ngả rẽ về đâu
Bản cửu chương đời dẫu đã thuộc làu
Vẫn khó tìm một khoảnh trời yên tĩnh.

Anh lang thang trên đại dương vô định
Mải mê tìm điểm phát sáng trong đêm
Nếu mai kia giông gió có nổi lên
Em mãi làm ngọn hải đăng thế nhé.

Nơi vùi lấp cả thiên hà số phận
Ngại ngần chi riêng lẻ một phần thôi
Nhỏ nhoi chia trong vạn kiếp luân hồi
Có thấu chăng nơi phồn hoa định mệnh.

Ta vẫn hoài nghe thạch sùng chặt lưỡi
Khẽ khàng thôi mà nhức nhối màn đêm
Đường kim thêu lỗi chỉ một lần rồi
Để ấm ức trọn quãng đời chăn gối.

Chia tay thu vạt áo lau bối rối
Em thấu lòng nhức nhối áng mây xa
Bước chân về đè bóng tối sân ga
Đã nghe râm ran heo may đang tới.
trần như chuyên 17.10.2012 22:25:36 (permalink)
0
Thăm chùa

Ta bận chung tình với cỏ cây
Sớm khuya nương náu bóng mai gầy
Hồn thiêng nghiêng ngả bờ lau trúc
Thân xác gửi nhầm khắp đó đây.

Em vẫn chập chờn hư ảo vậy
Nhuộm buồn cho những áng mây qua
Cảm thông bao kiếp người lầm lạc
Nhóm lửa yêu thương cõi xót xa.

Đường vắng hoa bay in mắt biếc
Bộn bề nắng gió chắn heo may
Ao xưa bèo nổi vùi tăm cá
Heo hút quanh co lối rạ rơm.

Em đến thơm tho vạt lúa vàng
Sân chùa lạng bước tránh sang ngang
Ngọc lan mấy cánh vương bên tóc
Quấn quýt bờ vai hương xốn xang.

Thon thả nghiêng mình tìm bối rối
Tòa sen lưu dấu nét đoan trang
Vòng quay tạo hóa còn ôm hận
Chợt thấy nhẹ lòng sau khói nhang.

Chiều vắt xiên ngang mái Trúc Lâm*
Lối về giữ lại chút hương thầm
Đêm nay thân xác êm chăn gối
Hồn vẫn chênh chao ánh chữ Tâm**…


* Chùa Trúc Lâm tọa lạc tại Làng Trình Xuyên Nam Định.
** Trong chùa có treo chữ “Tâm” mạ vàng thật đẹp.

Trần Như Chuyên.
trần như chuyên 20.10.2012 15:25:23 (permalink)
0
Đo lòng


Nghĩ suy gì khắp bốn mùa
Em đo đếm cả hơn thua dòng đời
Thời gian có thể đánh rơi
Hình như khóe mắt chưa vơi kiếm tìm.

Anh đi về phía lặng im
Lắng nghe đêm thở cánh chim lẻ đàn
Tháng ngày kết chuỗi hợp tan
Nên đau đáu ánh trăng ngàn đâu đây.

Sân lan lạc những dấu giầy
Hành trang sương nắng xếp đầy hoàng hôn
Ước mơ gieo mãi cũng chồn
Quay về tâm giác vùi chôn tháng ngày.

Lá rơi để chút hương cay
Nào hay cuối mắt đầu mày cứ xinh
Giấc chiêm bao cũng giật mình
Ai đem so ánh bình minh để dành.

Đêm về phát sáng long lanh
Hình như anh muốn vá lành ban mai
Con tim gõ nhịp canh dài
Hình như phía ấy thức hoài trong mơ.



Trần Như Chuyên.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2012 12:56:42 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 24.10.2012 12:59:02 (permalink)
0
Tơ lòng

Em đã vui lên theo tháng ngày
Để chiều thu rợp ngát hương say
Mộng mơ thao thức ngoài ngàn dặm
Anh giữ bâng khuâng khép cửa ngày.

Thon thả nghiêng mình soi nước mây
Bóng trăng thầm lặng trải vơi đầy
Em giấu nụ cười sau mắt biếc
Gửi tình san sẻ giữa ngàn cây.

Ừ nhỉ mạch đời căng nhựa sống
Lối mòn lầm lũi bước chân xa
Hồn thu chất nặng vòng xiêu thực
Anh vẽ trăng thề khắp đó đây.

Em phá vòng vây những bất bình
Vẻ ngoài hờ hững trước hư vinh
Mình anh nương tựa nguồn sâu thẳm
Lắng đợi dòng thơ rọi dáng hình.

Mới đấy mà nay đà giữa đông
Quanh em vương vất sợi tơ hồng
Mùa yêu đương độ bừng xuân sắc
Nhẹ tiếng chuông ngân vọng sắc không
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 33 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9