BÂNG QUƠ

Thay đổi trang: << < 1617 | Trang 17 của 17 trang, bài viết từ 481 đến 481 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Tác giả Bài
trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
Re:BÂNG QUƠ - 28.08.2022 16:43:47
0
Sau làn hương khói

Đang giờ mưa dập chói chang
Cha thường khuyên chẳng vội vàng... chớ quên
Mùa trăng về dẻo côn, quyền *
Mỗi lời răn dạy hòa duyên đất lành

Yêu người... sương, gió... oà xanh
Hồn thơ tần tảo - ngọn ngành nghĩa nhân
Nhiều năm dồn chữ tiêu dần
Nên rừng hoa trái vào chân thiện mùa

Con đường trao đổi, bán mua
Đồng sang tình mẹ thương lùa bước say
Con ngồi cân gánh vai gày
Chia lời ru giữa miền gay gắt chiều

Chân trời cơn cớ vẹo xiêu
Đầy nong, tràn cót... giăng nhiều lệch xô
Nào hay làm nổi cơ đồ
Sao ngờ oan nghiệt mấp mô thói đời

Muôn dòng sông một trùng khơi
"Cù Lao" - chín chữ thay lời nước non
Công sinh thành mãi vuông tròn
Quanh buồng tim - mạch lòng con mãi hồng!
-----------------------
* Côn - một loại vũ khí bằng gỗ hình tròn, đường kính 5cm, dài chừng 1,6m. Quyền - Vũ thuật dùng tay không để tự vệ!

Mùa Vu Lan Nhâm Dần - 2022
Thanh Tùng.
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

Thay đổi trang: << < 1617 | Trang 17 của 17 trang, bài viết từ 481 đến 481 trên tổng số 481 bài trong đề mục