ĐƯỢC MẤT
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 31 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 460 bài trong đề mục
HRPT 11.11.2010 19:41:02 (permalink)
0


THƠ EM THƠ

Gió lay chiếc bóng sau mành
Em tôi dáng nhỏ mong manh học bài
Năm dài tháng rộng hăng say
Công danh thành đạt Nội Ngoại vui cùng
Mẹ cha thường bảo "Con cưng"
Ngoan học , chăm chỉ đừng dừng việc đâu
Bé ngoan học tập làm đầu
Sau đầy kiến thức ngỏ hầu làm nên
Việt Nam ta mãi lưu tên
Đi thi điểm đậu vang rền năm châu
Chiều nay nhớ quá vần câu
Thơ em xa gửi bên lầu Nguyệt mơ
Vần thơ để đợi ... ai chờ...

Galaxies
..........................
 
 


  THƠ VỚI THƠ
 
Vần thơ bắc nối nhịp cầu
Thắm tình bè bạn, đượm màu nghĩa nhân.
 
Hỡi người xin hãy dừng chân
Quán nhỏ chờ khách xa gần ghé qua.
  
Hồn thơ đâu kể trẻ già
Chén trà, ly rượu đậm đà phút giây.
 
Bạn buồn ta cũng buồn lây
Bạn say ta sẽ ngất ngây nối lời!
 
Trần Như Chuyên


< Sửa đổi bởi: trần như chuyên -- 11.11.2010 4:28:55 >


_____________________________

THANH TÙNG




Linh mã song hành linh mã mơ
Dưới Trăng mặt nước lung linh chờ
Nguyệt giăng xuống núi du hồ điệp
Muôn kiếp ru lời tình mộng thơ
trần như chuyên 12.11.2010 21:01:04 (permalink)
0

Linh mã song hành linh mã mơ
Dưới Trăng mặt nước lung linh chờ
Nguyệt giăng xuống núi du hồ điệp
Muôn kiếp ru lời tình mộng thơ

 
HRPT
 
 
........................................
ĐƯỜNG THƠ
 
Ngựa thần thả bước hững hờ
Thềm trăng huyền ảo, ngẩn ngơ non ngàn.
 
Suối tiên ru giấc trần gian
Đường mây thấp thoáng vô vàn ý thơ.
 
Cung mơ im lặng đợi chờ
Lối gió trải thảm mộng mơ tình đời...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 21:04:52 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 15.11.2010 16:50:43 (permalink)
0
CHIỀU TÀN 
 
 
Lối gió, đường mây hạc ngại qua
Đông sang lạnh lẽo mảnh trăng tà.
 
Bến sông nước quyện màu cô quạnh
Leo lét trời tây mấy cánh hoa.
 
Làn sóng nhấp nhô vờn tơ liễu
Mảnh mai sương nhuộm góc hồ xa.
 
Sao mờ lỗi hẹn thôi nhấp nháy
Khỏa lấp hoàng hôn mấy tiếng gà.
trần như chuyên 17.11.2010 17:00:29 (permalink)
0
MỞ
 
 
Đêm nay trăng sáng quá
Trắng lòng con nước xa
Chạm đại dương rộng lớn
Non nước tình bao la.
 
Chưa đi đâu thật xa
Nhìn trời qua mắt lá
Gìơ đứng trước biển cả
Giông bão vây quanh ta.
 
Rượu la đà một chén
Chông chênh men đời say
Chưa vùi trong đắng cay
Giấc mơ còn non nửa.
 
Cõi lòng đang bốc lửa
Dần dịu đi từng ngày
Nâng giọt sương trên tay
Hiển hiện trời khát vọng.
 
Tình em là gió lộng
Xoá bớt chiều âm u
Xua đám mây  ngục tù
Nghe lời ru bát ngát...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2010 18:01:26 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 21.11.2010 14:21:43 (permalink)
0
QUÊN
 
Hẹn nhau cuối đường cây
Mây giăng đầy ngõ vắng
Chớp nhùng nhoằng, kéo căng nỗi nhớ
Em nén lòng kéo dài hơi thở
Cách xa nhau trong tầm cơn mưa.
 
Gío đung đưa cành liễu
Lạnh giá len vào tim
Cánh áo mỏng mong manh lỗi hẹn
E thẹn, nghẹn ngào, giọt lệ nhỏ
Bất ngờ anh hiện ra.
 
Em vỡ oà nức nở
Tiếng nấc hình con tim
Thoáng đỏ màu tia chớp
Kỷ niệm chùm đời em choáng ngợp
Nỗi nhớ gặp nhau quên chiều mưa.

lethutrang 21.11.2010 15:27:17 (permalink)
0
HỎI THĂM

Mùa này nơi ấy ra sao
Có Đông về đến cổng chào hay chưa?
Heo may về đến cửa lùa
Mang hơi sương lạnh chở mùa xuân sang?

Mùa này con nắng hanh vàng
Đậu trên cành biếc, mỡ màng lung linh?
Trải dài trên phố si tình
Hay đang hờn dỗi, giấu mình dưới mây?

Mùa này hoa có thắm cây
Có cho hương sắc đủ đầy hay không?
Hay cả hoa cũng không nồng
Để không gian rộng bềnh bồng không hương?

Mùa này những lối cung đường
Người xe tấp nập vẫn thường lại qua?
Còn con phố nhỏ người ta
Lặng yên hiu quạnh hay là rất vui?

lethutrang
trần như chuyên 21.11.2010 22:01:20 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang

HỎI THĂM

Mùa này nơi ấy ra sao
Có Đông về đến cổng chào hay chưa?
Heo may về đến cửa lùa
Mang hơi sương lạnh chở mùa xuân sang?

Mùa này con nắng hanh vàng
Đậu trên cành biếc, mỡ màng lung linh?
Trải dài trên phố si tình
Hay đang hờn dỗi, giấu mình dưới mây?

Mùa này hoa có thắm cây
Có cho hương sắc đủ đầy hay không?
Hay cả hoa cũng không nồng
Để không gian rộng bềnh bồng không hương?

Mùa này những lối cung đường
Người xe tấp nập vẫn thường lại qua?
Còn con phố nhỏ người ta
Lặng yên hiu quạnh hay là rất vui?

lethutrang
.......................
Bạn đùa mình cung đùa dai chút nhé!
 
TRẢ LỜI
 
Thu này nơi đây ngậm ngùi
Đông sang chen lẫn ngọt bùi, đắng cay!
Giữa hè nổi gió heo may
Trăng sao nhạt lối, dấu giày ngại xuân!
 
Mấy con bướm trắng tần ngần
Đậu vào vai nắng gãy dần nhành hoa!
Thềm trên mấy cụ rùa già
Cõng trên mai cả bao lao mây trời!
 
Nỗi niềm quây quanh cuộc đời
Bao nhiêu lá rụng rối bời trước sau!
Bốn mùa trộn lẫn vào nhau
Uá tàn đến tận buồng cau, dây trầu!
 
Xe cộ ầm ĩ nhức đầu
Khói bụi tựa đốt bếp dầu ngày xưa!
Đi lại chẳng kể sớm trưa
Cắm đầu, cắm cổ chẳng thưa, chẳng chào!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2010 22:35:48 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 24.11.2010 23:10:55 (permalink)
0
DỊU DÀNG
 
 
Ơi bông hoa nhả ngọc
Lấp lánh màu tình yêu
Mấy cánh ong yêu kiều
Giấu chập chờn đỏng đảnh.
 
Những vật gì quý giá
Dễ gần bên mong manh
Vô tình ngọn gió lành
Dan díu mầm tan vỡ.
 
Đắm say rạng hơi thở
Ve vuốt bừng nhịp tim
Ồn ào ngời buốt giá
Nghiêng ngả sa u sầu.
 
Nhẹ nhàng lắng bền lâu
Thẳm sâu khơi khe khẽ
Đêm lặng lẽ ủ sắc
Ngày âm thầm toả hương...
trần như chuyên 29.11.2010 17:55:19 (permalink)
0
NỢ LÒNG

Chợt trở lại khung trời kỷ niệm
Bước lang thang trải nghiệm cuộc đời
Như dòng phim chiếu lại chơi vơi
Nghe ray rứt, không lời để tả

Hình bóng ai trầm tư triền đá
Hỏi xem lòng có yêu cả tình xưa
Khi hoàng hôn rũ xuống ngàn đưa
Có khoắc khoải tìm lối xưa lạnh vắng

Trên sỏi đá lao xao nghe buồn vẳng
Bước nhẹ thôi, sỏi đá vẫn nao lòng
Ánh trăng buồn còn nợ với long đong
Cùng mây gió, đất trời đồng cô quạnh

Rượu bối rối rót tràn, sóng sánh
Uống xót xa cho nồng ấm xót xa
Uống lãng quên cho ngày tháng đi qua
Cho vơi những nợ lòng và trải nghiệm
......................
 
LTT à! Mình hòa với bạn một chút đây!
 
RANH GIỚI
 
Bao năm xao xác mai gầy
Có lẽ em phải chất đầy nỗi đau
Tháng ngày mòn mỏi qua mau
Mắt tìm sóng sánh sắc màu yêu thương.
 
Đi ra từ giữa màn sương
Gồ ghề, khấp khểnh con đường đã qua
Niềm vui em hái làm quà
Gửi vào nỗi nhớ đậm đà, đắm say.
 
Em nấp sau những đắng cay
Ta khuất sau những lắt lay cõi lòng
Một mình lẻ bóng bên song
Hoàng hôn giăng mật đỏ ong góc trời.
 
Đừng buồn thêm nữa em ơi
Mỏng manh, xa cách vẫn ngời tri âm
Dòng thơ  - Men tỏa tự tâm
Đẹp tươi từ những hạt mầm sáng trong!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2010 15:21:09 bởi trần như chuyên >
lethutrang 29.11.2010 18:40:10 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên

NỢ LÒNG

Chợt trở lại khung trời kỷ niệm
Bước lang thang trải nghiệm cuộc đời
Như dòng phim chiếu lại chơi vơi
Nghe ray rứt, không lời để tả

Hình bóng ai trầm tư triền đá
Hỏi xem lòng có yêu cả tình xưa
Khi hoàng hôn rũ xuống ngàn đưa
Có khoắc khoải tìm lối xưa lạnh vắng

Trên sỏi đá lao xao nghe buồn vẳng
Bước nhẹ thôi, sỏi đá vẫn nao lòng
Ánh trăng buồn còn nợ với long đong
Cùng mây gió, đất trời đồng cô quạnh

Rượu bối rối rót tràn, sóng sánh
Uống xót xa cho nồng ấm xót xa
Uống lãng quên cho ngày tháng đi qua
Cho vơi những nợ lòng và trải nghiệm
......................
 
LTT à! Mình hòa với bạn một chút đây!
 
RANH GIỚI
 
Bao năm xao xác mai gầy
Có lẽ em phải chất đầy nỗi đau
Tháng ngày mòn mỏi qua mau
Mắt em sóng sánh sắc màu yêu thương.
 
Đi ra từ giữa màn sương
Gồ ghề, khấp khểnh con đường đã qua
Niềm vui em hái làm quà
Gửi vào nỗi nhớ đậm đà, đắm say.
 
Em nấp sau những đắng cay
Ta khuất sau những lắt lay cõi lòng
Một mình lẻ bóng bên song
Hoàng hôn giăng mật đỏ ong góc trời.
 
Đừng buồn thêm nữa em ơi
Mỏng manh, xa cách vẫn ngời tri âm
Dòng thơ  - Men tỏa tri âm
Đẹp tươi từ những hạt mầm sáng trong!




CÁM ƠN TNC ĐÃ HÒA THƠ


NỢ LÒNG 1

Gửi vào trăng gió đêm nay
Một bầu tâm sự uống say ân tình
Mộng là mình, ảo cũng mình
Uống đầy chén đắng, đắm nhìn lòng say
Gió sương phủ xuống vai gầy
Tiếng đêm lạc lõng, tiếng ngày đã xa
Chân tình chắp cánh bay xa
Mang bao nỗi nhớ trầm kha thấu lòng
Đừng xót thương phận má hồng
Chỉ là một kiếp long đong dương trần

Mơ sao đêm nhẹ qua dần
Thời gian trau chuốt chở lần niềm tin

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2010 15:26:26 bởi lethutrang >
trần như chuyên 01.12.2010 19:15:12 (permalink)
0
TÌM
 
Niềm tin
Lặng im đêm tối
Chẳng thấy ngay...!
trần như chuyên 03.12.2010 10:57:27 (permalink)
0
Trích đoạn: lethutrang

NỖI NIỀM

Nỗi niềm trăng rót cho đầy
Mời nhành liễu rũ, uống say men nồng
Thênh thang con gió mùa đông
Vờn trên cành biếc, mênh mông lạnh lùng
Trăng đêm hờn bách hờn tùng
Nhạt nhoà trăng toả, tận cùng buồn thương

Lạnh đông, lạnh những vấn vương
Lạnh liễu cô lẻ, lạnh đường trăng trôi

lethutrang

.......................
 
Mình hoà với bạn chút nhé!
Chúc thật vui!
 
MƠ MÀNG
 
 
Nhành liễu chải ánh trăng xanh
Nghiêng mình đu ngọn gió lành trời đông.
 
Nỗi niềm lan toả mênh mông
Chén tình choáng ngợp dòng sông mơ màng.
 
Một mình trôi giữa thênh thang
Mạn thuyền say sóng dát vàng lòng ta.
 
Bờ vai chạm nhẹ hương hoa
Ngỡ như ai mới vừa qua chốn này...
lethutrang 04.12.2010 04:26:43 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên

Trích đoạn: lethutrang

NỖI NIỀM

Nỗi niềm trăng rót cho đầy
Mời nhành liễu rũ, uống say men nồng
Thênh thang con gió mùa đông
Vờn trên cành biếc, mênh mông lạnh lùng
Trăng đêm hờn bách hờn tùng
Nhạt nhoà trăng toả, tận cùng buồn thương

Lạnh đông, lạnh những vấn vương
Lạnh liễu cô lẻ, lạnh đường trăng trôi

lethutrang

.......................
 
Mình hoà với bạn chút nhé!
Chúc thật vui!
 
MƠ MÀNG
 
 
Nhành liễu chải ánh trăng xanh
Nghiêng mình đu ngọn gió lành trời đông.
 
Nỗi niềm lan toả mênh mông
Chén tình choáng ngợp dòng sông mơ màng.
 
Một mình trôi giữa thênh thang
Mạn thuyền say sóng dát vàng lòng ta.
 
Bờ vai chạm nhẹ hương hoa
Ngỡ như ai mới vừa qua chốn này...



VỜN

Thấp thoáng bóng liễu rủ say
Trăng bày ánh nhạt, trăng bày tình ca
Ngây thơ liễu vẫn ngân nga
Đón cùng mây gió liễu sa ân tình


lethutrang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 06:27:33 bởi lethutrang >
trần như chuyên 04.12.2010 09:10:37 (permalink)
0
Đêm vẫn say cõi lạnh lùng
Heo may có sưởi được cùng nỗi đau?
Lá rơi thềm vắng lao xao
Chứng nhân một cuộc ba đào bể dâu
Đêm hè trăng toả ngọt ngào
Mà Đông thao thức để trao u buồn
Tả tơi cô quạnh cánh chuồn
Vui, buồn, bay, đậu của nguồn tâm tư

lethutrang

..........................................
 
TÌNH
 
 
Trăm năm nước mắt còn dư
Xót xa, buồn tủi cũng từ yêu thương.
 
Nghĩa tình dầu dãi gió sương
Trải qua mấy khúc đoạn trường mới hay.
 
Một đời nặng những trả vay
Nợ truyền kiếp tự đắm say, yếu mềm.
 
Ai làm nước mắt mặn thêm
Quặn đau chăn ấm, chiếu êm bởi tình!
 
lethutrang 04.12.2010 12:51:24 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên

Đêm vẫn say cõi lạnh lùng
Heo may có sưởi được cùng nỗi đau?
Lá rơi thềm vắng lao xao
Chứng nhân một cuộc ba đào bể dâu
Đêm hè trăng toả ngọt ngào
Mà Đông thao thức để trao u buồn
Tả tơi cô quạnh cánh chuồn
Vui, buồn, bay, đậu của nguồn tâm tư

lethutrang

..........................................
 
TÌNH
 
 
Trăm năm nước mắt còn dư
Xót xa, buồn tủi cũng từ yêu thương.
 
Nghĩa tình dầu dãi gió sương
Trải qua mấy khúc đoạn trường mới hay.
 
Một đời nặng những trả vay
Nợ truyền kiếp tự đắm say, yếu mềm.
 
Ai làm nước mắt mặn thêm
Quặn đau chăn ấm, chiếu êm bởi tình!
 

Biết  rằng mưa gió tự mình
Vương mang nỗi nhớ bóng hình xa xăm
Trăng đêm rót những thăng trầm
Trời cao lồng lộng nhắc thầm đừng yêu

Bâng khuâng gió cũng nuông chìu
Cho thương, cho nhớ, cho điều gửi trao
Trăm năm biết đến khi nào
Trời quang mây tạnh, nắng vào yêu thương

lethutrang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 12:54:38 bởi lethutrang >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 31 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 460 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9