ĐƯỢC MẤT
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 31 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 460 bài trong đề mục
trần như chuyên 06.07.2011 11:26:07 (permalink)
0


VƯỜN TÌNH


Ai xua hoa trái lên hương
Vườn thơ ngày ấy tơ vương sao trời.

Nhành hoa khơi dậy đầy vơi
Nhìn trăng vẫn ngỡ dáng người đâu đây.

Rung rinh khoe ánh xuân gầy
Tìm con mắt đậu - Chất đầy hè tươi.

Sau rào em vẫn lén cười
Bên này anh bỏ quên lời đón đưa.

Mái tranh lay động nắng mưa
Mảnh tình giăng mắc - Phên thưa gió lùa.

Hiên tây dội tiếng chuông chùa
Màn sương chở mãi từng mùa đi qua.

Em gieo bao hạt nhớ xa
Cho anh thu lượm lời ca nồng nàn.

Nhành hoa mở cửa trúc lan
Chưa khi nào hiện thu tàn nơi đây...



luongluonghoa 06.07.2011 19:12:39 (permalink)
0
MỘNG VÀNG
Em nhón chân nhẹ nhàng,
Len vào trong giấc ngủ
Mang tình yêu ấp ủ,
Trêu đùa những mơ hoang

Nụ hôn thoáng vội vàng
Mà hương tình ngây ngất
Bờ môi em rất thật
Sao chợt biến, chợt tan

Anh thổn thức mơ màng
Gọi tên em thật khẽ
Ôi, tình yêu nhò bé !
Vừa hé nở bay ngang

Say say giấc mộng vàng
Nghe nồng nàn hơi thở
Nghe tim yêu bỡ ngỡ
Đập loạn nhịp rộn ràng.
trần như chuyên 06.07.2011 19:14:51 (permalink)
0


TRƯỚC BIỂN


Chiều nay lặng gió, thưa mây
Biển xanh xao, nắng hao gầy đường khơi.

Đại dương khát ánh mưa rơi
Cát bong trắng xóa góc trời quê hương.


Núi quây sóng biếc làm giường
Mấy chùm đảo nhỏ rẽ đường tàu đi.

Môi em dậy sắc xuân thì
Hình như lưu luyến điều gì xa xôi.

Đêm nay sắp bén duyên rồi
Ngắm trăng non cắn vành môi đợi chờ.

Cầm tay nhau giữa hoang sơ
Mắt em bắt sáng bất ngờ trời sao.

Sóng mon men thở cồn cào
Nước lên, gió nổi tình dào rạt say.

Ta về gửi lại đất này
Dấu chân đan vết tháng ngày thương yêu.

Sớm nay biển nghĩ ngợi nhiều
Mà sao vẫn nhận bao nhiêu nắng về...


trần như chuyên 07.07.2011 10:17:35 (permalink)
0
PHÍA TRƯỚC


Sớm nay tâm hồn vùng vẫy
Thỏa sức nghĩ về đại dương
Phung phí bao nhiêu con sóng
Căng tròn trái tim thơ ngây.

Mũi tàu lao trong đắm say
Con sóng bạc lòng nghĩ ngợi
Niềm vui chẳng cần bến đợi
Gửi trọn lời theo gió mây.

Bao nhiêu lần đến nơi đây
Vẫn thấy biển đời nhỏ hẹp
Tâm hồn tuột khỏi tầm tay
Bỏ quên những gì trông thấy.

Má em hồng lên ngất ngây
Kéo hè xanh vào nhung nhớ
Một chút gì còn dang dở
Đang nấp sau khóe mắt đầy…
trần như chuyên 08.07.2011 11:40:21 (permalink)
0
VÍ VON


Ta mãi làm con người
Không nhận làm hạt cát.
Vẫn luôn luôn khao khát
Nhìn thẳng về tương lai...

Và nếu thật có ai
Cứ muốn làm hạt cát
Hãy yên lặng ca hát
Khiêm nhường đừng nói
ra...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2011 23:03:46 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 12.07.2011 21:54:30 (permalink)
0
GỬI LẠI



Đường về ken kín mùa xanh
Tình người ấn tượng - Hiền lành, dễ thương.

Lòng quê thơm thảo mãi vương
Ngọt vào hoa trái, lên hương sắc đời.

Mây ôm núi vắt ngang trời
Rừng cây lọc gió sương vời vợi say.

Dòng ngàn năm chẳng đổi thay
Thác reo giục giã đêm ngày hồn quê.

Mía xanh, xanh lối hẹn thề
Nhấp nhô nón trắng - Bộn bề lời ca.

Măng non níu bóng tre già
Tình làng, nghĩa xóm đậm đà, lắng sâu.

Hiên ngang kìa mấy nhịp cầu
Miền xuôi, miền ngược vẹn mầu giao duyên.

Người đâu chưa kịp gọi tên
Giản đơn, mộc mạc mà nên đất này.

Thương nhau bởi ngậm đắng cay
Mồ hôi lăn giữa vòng tay ấm nồng.

Ngày vui cày sới, gieo trồng
Lòng tung bay chở cánh đồng nhớ nhung.


luongluonghoa 12.07.2011 23:07:19 (permalink)
0
TA CHỈ LÀ HẠT CÁT
Ta xin được là ta
Hạt cát đầy khao khát
Lăn tròn trong tiếng nhạc
Giữa đất trời xanh tươi
 
Hạt cát cứ mỉm cười
Qua muôn ngàn giông gió
Đạp bằng bao gian khó
Bồi đắp nền tương lai.
 
Ai ngạo nghễ mặc ai
Núi cao và biển rộng
Đất trời càng lồng lộng
Hạt cát càng thong dong
 
Mở mắt nhìn mênh mông
Ta chỉ là nhỏ bé
Tiếng hát ngân khe khẽ
Lắng lòng lặng im nghe.
 
trần như chuyên 16.07.2011 23:59:12 (permalink)
0
BỎ QUÊN



Ai mang nỗi buồn về
Trải đều trên từng khoảnh khắc
Ve dong nắng về gay gắt
Hao gầy cánh lá đổi mùa.

Gió lùa rừng trái cây vào vụ
Bướm ong khoe sắc vườn hoang
Ta chợt rùng mình ngỡ ngàng
Còn biết bao điều muốn nói.

Đâu đây âm vang tiếng gọi
Từng bầy chim sẻ bay ngang
Còn đâu mầu vàng cánh lúa
Ven đồng loang lổ cỏ non.

Tiếng cười trẻ lắm vẫn ròn
Hòa tan những điều ngang trái
Một chút miên man ái ngại
Đang lan dần vào tiết thu...

Chỉ vui cho đám sương mù
Lang thang sớm chiều bay liệng
Kìa cô thôn nữ lười biếng
Nhặt cánh hoa rơi bên đường!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2011 21:22:56 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 24.07.2011 17:00:51 (permalink)
0


NHÒA !


Ngôi sao e thẹn lối về
Đường mây chưa dứt, lời thề ướt thêm.

Đốm trăng vá víu bên thềm
Ngõ tình chật hẹp, giấc mềm dở dang.

Gió xua loang vỡ mộng vàng
Con đò định mệnh mở toang đêm ngày.

Chập chờn mơ mộng, tỉnh say
Vườn duyên lỡ hẹn, dấu giày bỏ quên.

Mưa ngâu chưa kịp đáp đền
Bão giông vùi dập mù lên vùng trời.

Thôi đừng buồn nhé em ơi!
Có chăng gánh chịu đôi lời thở than.

Thu chưa sang đã úa tàn
Chỉ riêng ta nén vô vàn sầu đau.

Bốn mùa cũng giống như nhau
Khoảnh trời phủ kín một màu phôi phai!



trần như chuyên 25.07.2011 16:55:36 (permalink)
0



MÀU TÌNH YÊU


Em gọi tên anh trong gió mưa
Làn môi ướt lạnh nỗi mong chờ
Tấm thân ngà ngọc run đêm tối
In vội dấu giày rẽ tuyết sương.

Trời tây mây hếch ánh tà dương
Cảnh vật hiện lên đến lạ thường
Khắc họa chân dung vào vĩnh cửu
Em sáng tươi ngời nét yêu thương.

Hoàng hôn khiêm nhường dạo gót qua
Anh mang thu tới kịp làm quà
Tặng cho em đó, không nuối tiếc
Thêm vầng trăng khơi dậy hương hoa...

Đêm nay em vụt cất lời ca
Anh đến bên - Sao chẳng nhận ra!
Quây quanh rực sắc màu huyền thoại
Chợt thấy nhạt nhòa giữa bao la...


trần như chuyên 25.07.2011 17:01:10 (permalink)
0


NHẬN


Nhiều người vĩ đại quá
Ở một nơi rất xa
Cách ta mấy thế kỷ
Nhân loại phong thiên tài.

Vậy sao họ lại nói:
- "Chỉ là hạt cát thôi"!
Ta thấy sự bình dị
Đứng bên điều phi lý
Sẽ trở thành huyền bí
Hiên ngang giữa đời thường.

Ta lắng nghe bốn phương
Bao nhiêu lời vấn vương
Nhận mình là hạt cát
Mà thấy đời đáng thương... !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2012 08:40:18 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 29.07.2011 16:29:45 (permalink)
0



LỰA CHỌN


Bước chân chập chững vào đời
Tinh nghịch dẫm lên sỏi đá
Chỉ đến khi vấp ngã
Mới nghe thấu đời rên la.

Em oà vào trong hồn anh
Long lanh hương hoa trái
Gót son mài nhung lụa
Chẳng biết đời đầy đập va.

Toàn nghe lời ngợi ca
Phủ lên son phấn, ngọc ngà
Cõi thần tiên đầy ảo vọng
Ngập ngừng ngày tháng phôi phai.

Vô tình dẫm phải chông gai
Tiếng cười loang trong nước mắt
Phút giây thổi bùng sự thật
Xung quanh chẳng có một ai...

Hôm nay em ốm nằm dài
Giấc mơ vấp giữa ban ngày
Cô đơn nấp sau sợ hãi
Chỉ còn mình anh cạnh bên...

trần như chuyên 30.07.2011 15:47:13 (permalink)
0




HỮNG HỜ



Ta đang cày trên trang giấy
Lật lên toàn thấy nỗi đau
Hạnh phúc đổi bằng cay đắng
Cây lá hòa vào mưa nắng
Hứa hẹn mùa vàng vụ sau.

Cuộc sống ẩn trong sắc màu
Nét chữ xô nghiêng năm tháng
Ngòi bút ngủ quên xoay ngang
Bình minh luồn nơi chạng vạng
Hoàng hôn thức suốt canh thâu.

Giọt mực lan tràn lo âu
Vấy lên giấy trắng đục ngầu
Thời gian phơi mình quằn quại
Mùa sang tỉnh dậy ngờ đâu
Cánh đổng loang lổ lồng vực.

Ta đang nửa mơ, nửa thực
Gieo hạt xong ngồi đợi chờ
Vạch nỗi hững hờ lên khung
Để cho trang giấy ngượng ngùng
Bỏ quên thuận hòa mưa nắng...


luongluonghoa 31.07.2011 12:58:58 (permalink)
0
SÀI GÒN
Sài Gòn mưa nắng loạn xà ngầu
Kẹt xe, nước ngập chẳng chừa đâu
Đưa con đi học ngày hai lượt
Ống thấp ống cao, bồng bế nhau.
……………
Sài Gòn hiếu khách dễ làm giàu
Buôn bán siêng năng là cất lầu
Ăn bám biếng lười thì bán đất
Hết tiền lại bán xuống vùng sâu.
……………..
Nhịp sống thị thành hối hả mau
Ra đường chạm trán mấy khi chào
Ngụy trang bịt mặt và đi vội
Tối đến cả nhà mới gặp nhau.
………………
Sài Gòn đêm xuống ánh đèn màu
Tài tử giai nhân chen chúc nhau
Nhà hàng khách sạn vui như hội
Thỏa sức ăn chơi đến nát nhàu.


(Hôm nay giả làm hướng dẫn viên giới thiệu về SG. Mời bạn ghé thăm.)

trần như chuyên 01.08.2011 23:22:16 (permalink)
0

LÀNH LẠI


Anh nghe sóng lòng em đang thở
Đôi chút giận hờn điều không đâu
Biển chiều nay bạc đầu thương nhớ
Nỗi niềm về úp mở canh thâu.

Lúc trong xanh, lúc lại đục ngầu
Khi đầy vơi, xuống lên, mặn nhạt
Đứng bên bờ chất đầy khao khát
Biết chăng đời còn chỗ nông sâu!

Anh chạnh lòng xem mầu nước đổi
Sao hiện lên bối rối lòng khơi
Màn đêm xua ánh nắng xa rồi
Tiếng ầm ào lặn dần trong cát.

Biển sớm nay dậy lên khúc hát
Đánh thức dần con sóng biếc xanh
Bờ cát mơn man cơn gió lạnh
Xóa sạch rồi vết chân hôm qua...



Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 31 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 460 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9