ĐƯỢC MẤT
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 31 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 460 bài trong đề mục
trần như chuyên 16.11.2012 22:59:10 (permalink)
0
Cảm nhận
 
Ta sẻ ngang ánh sáng
Bằng ngôn ngữ không màu
Nỗi nhớ chẳng nhìn thấy
Sao vẫn tìm đến nhau !
Em từ đâu xa lắc
Miên man với vòng đời
Sâu thẳm tình non nước
Ngược dòng về phương anh.
Tình yêu đang nứt nanh
Nảy mầm từ khóe mắt
Sao bỗng dưng dè dặt
Hoàng hôn lạnh lùng lên môi.
Anh mới hơn năm mươi
Chưa học xong im lặng
Đan kết từng sợi nắng
Say mê yêu cho đời.
Từng giọt sương bỏ quên
Nốt nhạc còn sót lại
Cánh cò lặn vào mây…
Đang chất đầy thúc giục.
Đón nhận vô vàn lời chúc
Vẫn chưa đi tới nơi
Quay ngược hướng mặt trời
Nói ra điều phi lý.
Ánh sáng làm gì có lỗi
Để cho nỗi nhớ đi vòng
Thì ra em đang vít cong
Dòng thời gian vô nghĩa.
Hồn thơ tựa vành cung
Chan chứa lòng nhân ái
Anh còn đang thu hái
Lọc thời gian không màu.
Vừa đủ nhận ra nhau
Là tình yêu trong suốt…
                                      Trần Như Chuyên
trần như chuyên 08.12.2012 20:41:36 (permalink)
0
Mong manh

Hình như gió xiết qua tâm
Đêm mang nhung nhớ chảy ngầm đâu kia
Cũng đành đan vội sớm khuya
Dựa lưng hong tạm bên rìa thiệt hơn.

Nắng sương bạc nửa giận hờn
Năm canh quằn quại nguồn cơn tháng ngày
Trăng tà hoen giấc tỉnh say
Lời quê dung dị xếp dày hoàng hôn.

Gối tình dầu dãi cô hồn
Xem trong cay đắng đã chồn tuyết sương
Duyên thơ mỏi cánh đêm trường
Bạc lòng in dấu nhớ thương chai dần.

Hồ thu thoáng bóng nhành xuân
Bao giờ tìm lại trong ngần tình ai
Lối mòn trải tóc mây dài
Đành lòng vin ngọn ban mai ước thầm.

Ta về gieo hạt trầm ngâm
Tình ca dầm lệ, vết bầm nhói tim
Bấy năm dầu dãi nổi chìm
Vấy vào dang dở cánh chim hải hồ.

Mắt đời còn vướng nhấp nhô
Có chăng xây dựng cơ đồ thời gian
Vì chưng khinh đốm lửa tàn
Lựa thêu tấm thảm bình an vô hình !


07/12/2012
Trần Như Chuyên.

trần như chuyên 19.12.2012 19:11:39 (permalink)
0
Xao động

Vui lên trang điểm lời ca
Ngọt lòng “Khách đến chơi nhà” sớm nay
Gió lay lúng liếng hương nhài
Đung dưa làn tóc trườn vai tròng trành.

Căn phòng tràn ngập sắc xanh
Bừng tươi khóe mắt mát lành tình thơ
Dưới đèn lặng đến bất ngờ
Ngoài hiên vài cánh lá hờ hững bay.

Người ơi chọn mảnh đất này
Đừng đi đâu để nồng say khoảnh trời
Phải chăng nghe hát thảnh thơi
Em cười để dạ anh rơi rớt buồn.

Canh đêm lọc bớt cơn nguồn
Mặc dòng trăng bạc đang cuồn cuộn trôi
Ngút ngàn đồng bãi sa bồi
Bồng bềnh trong gió “Người ơi... đừng về”.

Ta chờ tắm nắng triền đê
Đôi làn quan họ bộn bề sóng sông
Aó "tứ thân" điểm môi hồng
Chiếc "khăn mỏ quạ" khơi thông bến tình.

Mắt chìm lan tỏa thêm xinh
Chia tay câu hát dáng hình nước non
Vầng trăng nửa khuyết nửa tròn
Cõi hồn tĩnh lặng véo von tiếng lòng !


17/12/2012
Trần Như Chuyên.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2012 23:07:30 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 28.12.2012 21:31:45 (permalink)
0
Tạ lòng

Nỗi nhớ sao mà da diết thế !
Bình minh hé cửa cháy phương em
Hồng hoang nay ngự trị êm đềm
Sinh khí ngập tràn nơi huyết quản.

Anh lớn lên bên trang sách nhỏ
Tháng ngày vò võ chảy qua tim
Cuộc đời vụng dại mãi đi tìm
Mạch sống trào qua đôi mắt lướt.

Đêm chợt tan nhanh trên lối quen
Đào mai sương quyện diễu chong đèn
Ta về nhóm lửa vườn tao ngộ
Ngọn gió đông len chen nỗi niềm.

Rùng mình giây lát nghĩ miên man
Hơi ấm lan trên đống lụi tàn
Đây dòng nước mát lùa sương lạnh
Giọng dế bên thềm mãi rỉ ran.

Cảm ơn ngàn lần mùa gió chướng
Cánh hồng lạc nẻo dấu chân qua
Kỳ duyên vướng bụi trần gian vậy
Thơm thảo giọt tình vương vấn xa.

Em lỡ thương anh vướng bận lòng
Gửi hồn theo ngọn gió long đong
Triều dâng dậy sóng tà dương vậy
Ai biết giờ này khơi ước mong !


12/12/2012
Trần Như Chuyên.

trần như chuyên 05.03.2013 14:11:44 (permalink)
0
Hội thơ

Ta đi qua bóng nụ cười
Bỗng nhiên lưu lạc khoảnh trời ưu tư
Dấu giày bên thực, bên hư
Quanh hàng bia đá nhân từ lưu danh.

Cụ rùa dâng trọn tuổi xanh
Gửi vào thiên kỷ hóa thành khát khao
Vườn xuân bừng giấc ngọt ngào
Cầm tay em trỏ lối vào ngàn năm…

Tìm trong con mắt xa xăm
Tài cao, trí lớn đang thầm ước mơ
Bên kia họa sỹ bán thơ
Bỏ tiền thùng giấy tôn thờ vận may!(1)

Chưa xem sao biết dở hay?
- Tấm chân dung đó nói thay tâm hồn!
Bút lông nét dại, nét khôn
Sao lòng ta chợt bồn chồn chẳng yên…

Tiếng loa gõ cửa thần tiên
Lời thơ rung động khắp miền núi sông(2)
Ngàn cân: Tờ giấy tím hồng
Quyển thơ bỏ lại sao không nói gì!(3)

Thôi nào đến chỗ khác đi
- Ngó qua sao biết bấc chì là đâu!
Chiều em, anh khẽ gật đầu
- Chưa xem xong để năm sau vẫn còn…!

Chú thích:(1) Trên thùng giấy ghi; Mua quyển thơ giá 70 nghìn đồng, tặng bức ký họa chân dung nhanh. bỏ tiền càng nhiều càng hay.
(2) Trên diễn đàn mọi người say sưa đọc thơ.
(3) Người mua thơ phần lớn chỉ cốt ở bức ký họa, có người quên luôn quyển thơ. Khi đưa một trăm ngàn, ông họa sỹ bỏ luôn vào thùng giấy rồi làm việc tiếp. Người mua giơ tay chờ trả lại tiền, không thấy nói gì cũng chẳng dám đòi.

Văn Miếu - Rằm tháng giêng Qúy Tỵ
Trần Như Chuyên.
trần như chuyên 22.04.2013 23:16:01 (permalink)
0
 
Thu vàng
 
 
Mẹ ngồi vá víu canh thâu
Lật vành khăn quệt bã trầu vào đêm
Ánh đèn vít bóng còng thêm
Đường kim trăn trở, giấc mềm ngổn ngang.
 
Còn đâu tiếng guốc dịu dàng
Lời ru đứt giữa hoang mang nắng chiều
Hơn mười năm vắng mẹ yêu
Vẫn văng vẳng biết bao điều nghĩa nhân.
 
Tây phương trút gánh hồng trần
Tình thơ dâng tặng mùa xuân đất trời
Giơ tay hứng giọt mưa rơi
Lăn qua năm tháng vọng lời nước non.
 
Vành trăng xoay đến độ tròn
Bông hồng cài trái tim con rạng ngời
Nước trong nguồn mãi chẳng vơi
Hóa thân dòng sữa nuôi lời ca bay.
 
Mùa Vu Lan đến đất này *
Nén nhang thành kính nói thay tấm lòng
Vườn chùa rộn cánh bướm ong
Tuổi thơ trở lại ngược dòng thời gian.
 
Tiếng chuông lay giấc mộng ngàn
Đường về nhòa nắng, hương ngan ngát tình… !
 
 
*Mùa Vu Lan Nhâm Thìn (2012) Chùa Hồng Phúc – Mỹ Trung.
 
trần như chuyên 12.05.2013 12:41:13 (permalink)
0
Nặng tình
 
Tâm hồn khỏa vỡ váng mây
Mảng tim bùn đất bầy nhầy rêu rong
Vũng lầy nhem nhuốc bèo ong
Vườn hoang bọ xít mãi chòng ghẹo hương.
 
Xóm nghèo bạc phếch bụi đường
Vo ve  ong bướm đang cường điệu hoa
Nỗi niềm giắt tạm mái nhà
Sức tàn dành chuyến đi xa có thừa.
 
Bên này nắng, phía kia mưa
Ta đang lạc bước phía chưa dãi dầu
Lối mòn mỏi cánh chim câu
Vần chênh vênh mấy nhịp cầu ngược xuôi.


Mặc lòng sóng giục mây trôi
Tòa  nhà cao vút mải ngồi ngắm sao
Bập bùng tiếng nhạc cồn cào
Đôi uyên ương nữa bước vào thực hư.


Mắt tình đan trải nhân từ
Càng nhìn càng thấy, càng dư nỗi buồn
Ta vừa chạm ngõ: Mưa tuôn
Tung tăng cây trái – chuồn chuồn rong chơi.


Nỗi niềm trở dạ đầy vơi
Vẳng đâu đây tiếng à ơi chập chờn
Tự dưng vơi bớt nguồn cơn
Bên song ánh mắt dỗi hờn đỏ hoe…
 
trần như chuyên 30.05.2013 01:09:38 (permalink)
0
Góc đời
 
Men theo nắng gió tươi xanh
Nâng niu ánh mắt ngọt lành trao nhau
Tấm lòng nuôi dưỡng sắc màu
Có chăng gửi lại mai sau chút tình !
 
Dấu giày nương lối trúc xinh
Nhạc ve soi bóng – dáng hình vẹn nguyên
Tâm thành dâng lễ cửa thiền
Hồi chuông tỉnh giác lặng miền chúng sinh.
 
Khói lan, tỏ nỗi bất bình
Hồn thanh thảnh nhẹ, câu kinh mơ màng
Bể trầm luân lật từng trang
Oan khiên truyền kiếp - ngạt hàng lệ rơi.
 
Hóa công gần gũi, xa vời
Thịnh suy, nhân quả, đầy vơi cõi lòng
Giếng đời tìm mạch khơi trong
Lời ru veo vắt vẫn vòng vèo say !
 
Thế nhân âu chẳng dãi bày
Dòng từ bi chảy – trả vay chưa dừng
Kìa em ! Khóe mắt rưng rưng
Tơ duyên tiền định, có mừng có lo.
 
Trên đầu mây trắng hẹn hò
Tan bao nhiêu những âu lo kiếp người
Ta về hương nắng rạng ngời
Gió chênh chếch bóng khoảng trời Trúc Lâm.
 
* Chùa tọa lạc tại Trình Xuyên - Nam Định.
 
trần như chuyên 21.06.2013 14:57:48 (permalink)
0
Xao động
 
Vòng vèo gió, vòng vèo hương
Cây cao cả bóng dọc đường ta qua
Mái đình bên gốc muỗm già(1)
Nhãn sai rủ bóng, ngân nga sóng lòng.
 
Mẫu đơn tắm ngọc hồ trong
Hộp thư lưu dấu, cờ hồng năm xưa(2)
Thềm cao nghiêng nắng sân chùa
Cơ duyên di tích, gió đưa em vào(3).
 
Ngỡ ngàng cảnh, bước chênh chao
Mái cong, mây trắng đón chào khách thơ
Gối mây ký thác hồn mơ
Sau song, Đại Đức đang chờ nào hay.
 
Tích xưa công đức đã dày
Thỏa thuê ngắm, mặc sức say trưa hè
Sáo diều khơi dậy dàn ve
Ngợp lòng yêu giữa miền quê thanh bình.
 
Nắng lùa đáy mắt thêm xinh
Miên man Bách Tính – nghĩa tình đâu xa
Giơ tay đo ánh chiều tà
Hạ Long, Bách Thuận, có ta có mình(4).
 
Em cười, ngọn gió phiêu linh.
Chia tay nắng, gửi chút tình vào đêm…
 
Chú thích: 
(1) Cây muỗm khoảng trên một trăm tuổi.
(2) Gốc cây muỗm nơi để hộp thư bí mật của các chiến sỹ cách mạng, cây gạo nơi treo cờ khởi nghĩa.
(3) Đình làng Bách Tính thuộc xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là nơi di tích lịch sử mới được trùng tu lại. Trong khuôn viên khu di tích mới xây dựng thêm ngôi chùa.
(4) Hạ Long: Tên câu lạc bộ thơ ca thuộc thành phố Nam Định, Bách Thuận: Tên câu lạc bộ thơ thuộc tỉnh Thái Bình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2013 14:59:41 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 04.08.2013 10:37:40 (permalink)
0
Tình đông
 
Ngập ngừng giây phút nên say
Biết đâu từ đó nhận cay đắng về
Giá đừng cách trở sơn khê
Sương giăng bạc lối lời thề chẻ đôi.
 
Ngã ba bên lở, bên bồi
Dấu thu lơ đãng dần trôi ngược dòng
Ngày dài bằn bặt nhớ mong
Lời yêu thấp thoáng, tơ lòng rối ren.
 
Rào thưa mỏi mắt ngọn đèn
Rừng mây chắn lối hờn ghen nhạt dần
Trăng tròn, trăng khuyết dừng chân
Sao khuya mờ tỏ nhà gần ngõ xa.
 
Hoàng hôn úp bóng chiều tà
Phút giây em để cho ta ngỡ ngàng
Nước lên xoay mái chèo ngang
Tìm đâu ra trái tim vàng ngày xưa.
 
Mái tây bên tạnh, bên mưa
Trầu cau để úa – tình chưa dãi dầu
Ta về ươm lại nương dâu
Bến xưa vấp mấy nhịp cầu khát khao.
 
Chẳng ướm mận, chẳng hỏi đào
Lời ru ong bướm đang cào lá gan
Xuân sang chẳng lụy thu tàn
Trong tranh hạc trắng râm ra gọi mùa!
 
 
trần như chuyên 26.08.2013 15:37:33 (permalink)
0


Anh muốn xuyên qua vũ trụ dày
Để tìm thêm một áng thơ bay
Gom nhanh tất cả rừng tinh tú
Kịp chúc mừng em sinh nhật này.

Cố sẻ vợi đi ánh sáng ngày
San vào đêm tối chút nồng say
Bao nhiêu giá lạnh tan đi hết
Khép lại ngàn lần những đắng cay.

Vươn sức ứng thêm chút sớm mai
Cho đời sửa trước những tương lai
Còn bao tội ác thương đau nữa
Bẻ gãy khi chưa kịp hại ai.

Anh chỉ ước thôi, chẳng kể công
Phần riêng em đấy: Trái tim hồng!
Sao chưa chịu nhận vì nhân loại!
Vờ giận trách anh: Tham quá không…?

trần như chuyên 28.08.2013 10:13:05 (permalink)
0
Hương yêu

Anh đếm tiếng thạch sùng chặt lưỡi
Ngỏ màn đêm đợi tiếng chuông reo
Trăng vờn gió lập lòe song cửa
Nỗi nhớ vòng qua vạt nắng xưa.

Ngày ấy anh chưa dám nói gì
Nhẹ nhàng đỡ từng bậc em đi
Khoảnh đời hai đứa chênh vênh đứng
Cầu Phật Quan Âm mãi độ trì.

Từ đấy dậy thì thời áo trắng
Nét nào khơi gợi dáng xuân xanh
Dang tay mở lối bình minh đỏ
Khỏa váng hoàng hôn nhuốm sắc vàng.

Cứ vậy mơ màng kỷ niệm xa
Mang mang lòng lưu dấu hè qua
Mắt em đan trải bâng khuâng đó
Dâng tặng cho em chiếc lược ngà.

Giọng dế chuyển canh pha loãng đêm
Tình thơ dần chín ửng bên thềm
Phương em ẩn hiện quầng mây tím
Thức tỉnh mơ màng bật gọi tên.

Bất chợt hồi chuông thức nhịp đèn
Lật từng dòng nhớ quá thân quen
Nét bay, nét đậu tràn thi hứng
Sóng cuộn bờ tim hương nhớ len..
.
trần như chuyên 29.08.2013 21:10:10 (permalink)
0

   Màu hoàng hôn

Anh đung đưa năm tháng

Văng trái tim lên trời 
Tìm tình cờ hương sắc
Đâu nào bóng hình em!

Ngoài kia lá biếc xen
Bập bềnh hoàng hôn cháy
Màu áo đơn giản vậy
Nâng niu đôi mắt tình.

Em lọc trong thời gian
Pha loãng bao lầm lỗi
Một chút thôi, vừa đủ
Giọt nhớ thương ngọt ngào.

Đôi môi hồng nhấp nháy
Óng ả lời ru bay
Đây rồi mùa thu chín
Rẽ lối vào vườn yêu.

Cánh diều đu mây trắng
Nghiêng ngả miền thực hư
Kéo trời hoà với đất
Nghe tròn đêm trăng rằm.

Ta cứ mơ hồ vậy
Ẩn hiện màu tình em
Sáng bừng nơi sâu thẳm
Chờ hoàng hôn dịu êm...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 21:12:57 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 31.08.2013 12:42:01 (permalink)
0
Hồn xưa
 
Bước vào một thuở đồng chiêm
Đâu rồi tiếng võng ru êm nắng vàng
Nợ nhau đôi chút chói chang
Bến lòng khép mở từng hàng thảo thơm.
 
Đu trên ngọn cỏ, cọng rơm
Chắt chiu sương gió tìm ngờm ngợp say
Đưa ta lặn xuống rãnh cày
Lắng hồn đất, lật đắng cay nuôn đời.
 
Hèn chi một tứ thơ rơi
Cũng ăm ắp thấu tỏ lời nước non
Có chăng đắp đổi vẹn tròn
Tri âm ươm tấm tình son đi về.
 
Tròng trành một thoáng hương quê
Chiều sang sang nhuộm triền đê gập ghềnh
Bờ trời cơn cớ chênh vênh
Cánh cò xa cõng bồng bềnh lời ru.
 
Cầm tay chia nửa mùa thu…
 
 
trần như chuyên 03.09.2013 17:16:01 (permalink)
0

Tình hoa
 
Quỳnh đang nở nhích từng li
Lời yêu thỏ thẻ dậy thì - ngất ngây
Vắng trăng – sao vẫn ken dầy
Hình như e thẹn hao gầy tình ai!
 
Thoảng lay thấp thoáng bóng nhài
Mỏng manh chi lỡ vương hoài tình giao
Một chút thôi đủ ngọt ngào
Lặng thầm, kiêu hãnh, gửi trao hương đời.
 
Ngại ngùng mây gió chơi vơi
Tri âm khơi dậy gọi mời đắm say
Buông mình khoả sáng đêm dày
Hồn tri kỷ bận trả vay tơ lòng...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2013 17:17:38 bởi trần như chuyên >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 31 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 460 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9